mot_nguoi_dau_kho
04-07-2006, 05:26 PM
8/4 : lúc đó nó và nhỏ hàng xóm chỉ có 13 tuổi. Hai đứa ngồi chơi cát trước sân , và cùng nhau nặn ra một cái bánh . Hai đứa lấy những cây nhang người ta đốt tối wa, để làm những chiếc đèn cầy . Một hai ba thổi nến. Nhỏ bạn chợt hỏi.. thổi cho lí do gì nhỉ ." À ..thì sinh nhật hai tụi mình. Cứ thế đến hàng năm, tui mình lại tổ chức sinh nhật như thế này há " . Móc méo với nhau . Rồi 8/4 năm đó. Hai đứa cãi lộn vì đứa nài đòi làm sn thiệt. Còn đứa kia chỉ muốn tái hiện lại cái mình làm như năm trước. Bất đồng í kiến. Thế là mỗi năm... chỉ gặp nhau và nói " ê ..happi birrthday"
8/5 : Nó bắt chước anh hai và chị. Hông thích làm sinh nhật. Những năm cuối. Những đứa bạn biết chuyện của nó. Vào ngày đó.. Cả đám kiu nó lên công viên. Lúc đó nắng trưa hè. Nó chạy lên, và cũng giống như trong đầu nó đang tưởng tượng. Một sinh nhật cả lớp dành riêng cho nó. Một chiếc bánh kem nhỏ mà cả đám dùm tiền mua cho nó. Cả đám ngồi ăn..và vừa rình sợ ông bảo vệ bắt gặp . Đã ba năm kể từ nó hông còn gặp lũ quỷ đó. Sinh nhật đến với nó thật buồn chán. Nó liên tưởng liệu những người khác có thấy sinh nhật của họ trôi wa bình thường như vậy hông? Nó thèm muốn một ai đó nhắc nó một câu.. hoặc chỉ gợi í rằng. Họ biết đó là ngày nó ra đời.
20/6 : thật chán khi yahoo 360 ' không cho những đứa nhỏ tuổi như nó. Chắc phải đợi hai năm nữa nó mới có thể đc làm một cái. Chợt hôm nay nó cố thử một lần nữa. Và thật bất ngờ nó có thể sig n up một cái . Cái nick yahu nì nó đã xài ba năm. Thật chán. Bi giờ nó như một bà già.. bị bênh.. hoài.. Hông thể nhận offfline messsage ..cũng hông add nick nhìu trong một group . coi webcam thì bị rớt mạng. hông lưu nổi call messsage . Nó nhớ lúc nó 13 tuổi . Lần đầu tiên nó vào tiệm net, một chị trong tiệm đã lấy ngày sinh của ai đó trước đó làm sn cho nó. Hôm nay thật lạ, liệu chính hôm nay ngày nó đc vào yahu 360. Thì cũng là ngày một ai đó ngoài kia tròn 18 ? Happi` birrthday to you. đó là tât cả nó có thể nói bây giờ .
8/5 : Nó bắt chước anh hai và chị. Hông thích làm sinh nhật. Những năm cuối. Những đứa bạn biết chuyện của nó. Vào ngày đó.. Cả đám kiu nó lên công viên. Lúc đó nắng trưa hè. Nó chạy lên, và cũng giống như trong đầu nó đang tưởng tượng. Một sinh nhật cả lớp dành riêng cho nó. Một chiếc bánh kem nhỏ mà cả đám dùm tiền mua cho nó. Cả đám ngồi ăn..và vừa rình sợ ông bảo vệ bắt gặp . Đã ba năm kể từ nó hông còn gặp lũ quỷ đó. Sinh nhật đến với nó thật buồn chán. Nó liên tưởng liệu những người khác có thấy sinh nhật của họ trôi wa bình thường như vậy hông? Nó thèm muốn một ai đó nhắc nó một câu.. hoặc chỉ gợi í rằng. Họ biết đó là ngày nó ra đời.
20/6 : thật chán khi yahoo 360 ' không cho những đứa nhỏ tuổi như nó. Chắc phải đợi hai năm nữa nó mới có thể đc làm một cái. Chợt hôm nay nó cố thử một lần nữa. Và thật bất ngờ nó có thể sig n up một cái . Cái nick yahu nì nó đã xài ba năm. Thật chán. Bi giờ nó như một bà già.. bị bênh.. hoài.. Hông thể nhận offfline messsage ..cũng hông add nick nhìu trong một group . coi webcam thì bị rớt mạng. hông lưu nổi call messsage . Nó nhớ lúc nó 13 tuổi . Lần đầu tiên nó vào tiệm net, một chị trong tiệm đã lấy ngày sinh của ai đó trước đó làm sn cho nó. Hôm nay thật lạ, liệu chính hôm nay ngày nó đc vào yahu 360. Thì cũng là ngày một ai đó ngoài kia tròn 18 ? Happi` birrthday to you. đó là tât cả nó có thể nói bây giờ .