PDA

Xem đầy đủ chức năng : -=-1 nàng công chúa bướng bỉnh-=-



Con Suối Nhỏ
04-07-2006, 06:36 AM
-=-Khúc dạo đầu của 1 câu chuyện-=-

http://www.christcenteredmall.com/stores/art/olsen/fairy-tales.jpg
1 ngày nọ,trong khu vừơn thần tiên xinh đẹp.Mà muôn chỗ là hoa thơm cỏ lạ.Bọn trẻ tập hợp lại bàn tán chuyện của 1 ngày.Peter,con của hoàng hậu Fiona nằm dài trên cỏ.Ngáp 1 cái thiệt là to rồi nói với Lyly cô bé mặc áo hồng.Lyly là em họ của Peter.Hôm nay có bé thiệt là xinh trong bộ áo màu hồng.Cô bé ngẩn đầu lên bức tượng thiên thần và nói:
_Hỡi Eterea!Thiên thần của điều tốt lành.Thiên thần của điều thiện.Hôm nay chúng ta thật là buồn chán!Người có thể kể cho ta nghe 1 câu chuyện nào đó đc không?
_Đúng đấy!Hãy kể chuyện đi,hỡi thiên thần yêu quí của cháu.-Peter lên tiếng nói.
Eterea vương vai lên và lấy cuốn sách để sau lưng và trả lời bọn trẻ:
_Hoàng tử và công nương thân mến.Hôm nay tôi sẽ kể cho các vị nghe về lịch sử của đất nước xinh đẹp của chúng ta.Vầng Trăng thứ sáu của chúng ta.Niềm tự hào của vũ trụ.
Thiên thần mở cuốn sách ra và bắt đầu câu chuyện của mình....

.::Milos::.
05-07-2006, 05:47 AM
con gái iu :) khúc dạo đầu ngắn quá ,viết tiếp đi nào !!! :sword:

[ K ] [ 3 ] [ l ] [ t ]
06-07-2006, 08:03 PM
đúng đóa, viết tiếp đi, nghe khúc dạo đầu đã thấy thú vị roài ...

Con Suối Nhỏ
07-07-2006, 06:20 AM
Hihi Em viết phần típ theo nà,mấy hôm ni bận we' hoh viết đc.

-=-1 đất nước xinh đẹp-=-

http://www.llanmartin-hamlet.co.uk/images/pencoed%20castle%20with%20%20flowers.jpg
Ngày xửa, ngày xưa có 1 vương quốc tên là Ánh Sáng Sương Hoa.Sỡ dĩ có cái tên này là tại vì Hoàng Hậu Narcissa của vương quốc rất là yêu hoa.Nhất là hoa thủy tiên cao sang,quí phái và xinh đẹp.Và khắp nơi trên vương quốc được trồng rất là nhiều hoa.Hoa hồng, cẩm chướng,thạch thảo,ly ly,hoa huệ.....và tất nhiên là hoa thủy tiên.Sáng sáng hoàng hậu sai các vì tiên nữ xinh đẹp và tươi tắn rãi sương lên các cánh hoa làm cho các cánh hoa sáng rực.Cho nên vương quộc được gọi là Ánh Sáng Sương Hoa.

-=-Những người trị vì-=-
http://i29.photobucket.com/albums/c273/Vinh_Uyen/T24.jpg
Trị vì vương quốc là đức vương Oriole và hoàng hậu Narcissa.2 người rất hiền và tốt bụng.Họ rất được thần dân yêu mến.Tuy nhiên cái dây chuyện nào cũng có mặt trái của nó.Họ không có con.Đức vương rất buồn về chuyện này.Có 1 hôm ngài tự nói với mình.
_Trong tất cả dòng họ của ta.Người thì có 2 đứa con, người thì 4,5 đứa và có người có cả 12 người con.Tại sao ta lại không có 1 đứa con nào?
Ông đến chỗ Narsicca và nói.
_Hoàng hậu à!Ta nghĩ là nàng nên cho ta 1 đứa con.
_Nhưng thưa đức ngài.Hôm qua em nằm mơ.Có 1 con ếch đến nói với em là.Sau 2 năm chúng ta sẽ có 1 đứa con gái.
Và thế là 1 năm sau.Hoàng hậu Narcissa mang thai....

nhoc_kieu729
08-07-2006, 09:54 PM
choi`!!! post j ma ít wa vậy????Mất hứng đoc lun

lamnham
25-09-2006, 12:43 AM
giá như đây không phải một câu truyện cổ tích nhỉ!

lilazngrl17
27-09-2006, 11:53 AM
tiếp đi bạn, nhưng nhớ là bạn viết dài 1 chút nhé!!!

『shadowスwind』
28-09-2006, 09:00 PM
:rain: trở vài thời ngồi bên bà nghe kể chuyện!!:D
cool !!post tiếp đi bạn!!! :D

deadbluerose
29-09-2006, 01:54 PM
post nheiu62 lên chút dc không? có chút chíu đọc chán quá hà

yuuko
30-09-2006, 06:23 AM
:nooo: chuyen hay qua nhung ban poet wa ha ! nhieu , nhieu 1 ti ban oi !

bluedolphin06
30-09-2006, 06:40 AM
Típ típ, truyện cool lắm!!!!

deadbluerose
30-09-2006, 07:08 AM
nhớ viết nhiều lên nha