PDA

Xem đầy đủ chức năng : nực cười



mot_nguoi_dau_kho
04-07-2006, 05:37 AM
" anh iu iem nhìu lắm " " anh iu iem nhìu lắm biết không" Tại sao hông iu một người , mà vẫn có nhìu người có thế thốt lên những câu như vậy nhỉ. Nhỏ hỏi lại một lần nữa . Thì bị choáng váng bởi một câu " Làm bạn gái anh nhé " . Nhỏ thiệt hông tin nổi những thằng con trai bây giờ là như thế nào. Nhỏ nhẹ đáp " oki ..anh làm ox iu của iem nè " thế là một câu giận lẫy từ hắn " hông ..làm bạn trai thiệt cơ " . Nhỏ hỏi lại " thế nhưng mình chưa gặp nhau ngoài đời . Iem còn chưa ..thấy anh nữa ..làm sao cơ ? " ...

Thằng con trai này nhỏ quen cũng đã lâu. Nhưng hôm nay lại đem nhỏ đến wa' nhìu bất ngờ. Nói iu nhỏ...thương nhỏ .. rất lâu ..và lâu lắm . Nhỏ hông cảm nhận đc tình cảm là hắn dành cho nhỏ là thế nào nữa. Mai thi đại học . Thế mà hôm nay hắn vẫn lên mạng gặp nhỏ. Nhỏ cười đáp .. " sao lên mạng vậy.có biết ngày mai thi hông nè " .. hắn nói " có hứa với " người ta " là lên mà..hông lẽ ..hông lên chờ ngừ ta chờ " .. Rồi những câu hỏi ..câu trả lời ..câu nói ..khiến trái tim nhỏ rung động. Níu như gặp người nào nói ngoài đời với nhỏ như vậy. Chắc hẳn nhỏ sẽ hông kìm đc lòng mà iu hắn mất . Nhưng những lời trên mạng .Nhỏ chẳng tin nổi một câu. Nhỏ cũng tin vào trực giác của nhỏ rằng hắn chỉ giỡn. Thía mà hắn cứ khăn khăn..nhưng lời cảm xúc của hắn là thật lòng. Và hắn nói thái độ lạnh nhạt của nhỏ khiến hắn buồn lắm. Nhỏ lại cảm thấy mình đã sai một phần nào đó.

Nhỏ offfline.. hắn cũng hứa đi về vì nghe lời nhỏ. Nói sẽ hông lên mạng nữa và chờ khi sau khi thi xong hai người gặp mặt. Chào tạm biệt. Nhỏ mở một nick khác chỉ để check offfline message . Và trong list chat của nick này. Nhỏ vẫn thấy nick của hắn onl . Bị gạt. Nhỏ onl lại nick cũ < nick vẫn chat với hắn > . Thì nick đó offfline. Và rồi hắn hình như biết . Và chạy vào nói với nhỏ . "Muốn chờ nhỏ off rồi mới về.. ai lại về trước người mình thương nhỉ ? " nhỏ chợt bật cười... Đúng thật những lời con trai nói ..hông đáng tin.. và cũng hông đáng giá một xu ..

lyly0209
04-07-2006, 07:02 AM
Nói dây ko phải quơ dũa cả nắm nhưng thật sự là như dzay doa!!!!!
chẳng thể tin dược lũ con trai dó... Thiệt ko bít nói làm sao!!

meovuitinh
04-07-2006, 07:38 AM
Nói dây ko phải quơ dũa cả nắm nhưng thật sự là như dzay doa!!!!!
chẳng thể tin dược lũ con trai dó... Thiệt ko bít nói làm sao!!
Mình cũng nghĩ như bạn đó,,,,nhưng đôi lúc con trai cũng đáng tin cậy lắm

mot_nguoi_dau_kho
04-07-2006, 05:43 PM
à..vậy biết ngay ấy là con trai rồi kakakk..chỉ nói một phần của số đó thôi mà :)

mod hỏi nè..cái này là .. lá thư tình à ???>.sao lại chuyên nhỉ. ..Un hông hiểu..