Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Của Ran__mori và thơ tình



(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:10 PM
Mở đầu tui có vài dòng
tho hay thì đọc cho vui
thơ dở xin đành bỏ quá cho tui
xin lỗi mọi người đừng có cười chê :type:

thotinh_online
03-07-2006, 10:20 PM
Li rượu tình em rót cho anh
Anh chưa uống nhưng sao người say ngất
Tình yêu kia liệu bao giờ là thật
Khi bên em, anh là kẻ dại khờ.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:23 PM
Tình yêu em bao giờ cũng là thật
rót rượu tình mà lòng nghỉ vẩn vơ
Có phải anh đã quên những kỉ niệm
Những ngày thơ rộn rã của đôi ta

thotinh_online
03-07-2006, 10:25 PM
trời, lâu gùi mà...


Quên làm sao khi là kỉ niệm xưa
Nơi chứa đựng những chuyện tình hai đứa
Nhưng giờ đây đã không còn được nữa
Đã xa rồi, dĩ vãng bị vùi chôn.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:27 PM
Ai nói với anh dĩ vãng đã vùi chôn
Kỉ niệm đó còn trong em mãi mãi
Dù muốn quên nhưng em không làm được
vì tình yêu không có tội anh ơi

thotinh_online
03-07-2006, 10:29 PM
Dĩ vãng bị vùi sao còn bới nó lên
Khi dĩ vãng toàn chuyện buồn muốn khóc
Khi dĩ vãng chỉ toàn là lừa lọc
Của kẻ bội tình ...giờ trách móc chi anh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:31 PM
Anh bội tình còn nói mình vô tội
Kẻ bội tình nào có phải là em
Anh ơi anh, anh có hiểu được rằng
Trong tim em chỉ có mỗi mình anh

thotinh_online
03-07-2006, 10:33 PM
Anh bội tình bởi anh nói lời yêu
Em vô tội vì em theo người khác
Chẳng lẻ tình yêu là những lời thoái thác
Trách kẻ có tình khờ khạo giữa trùng khơi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:38 PM
Anh ơi anh yêu đâu có tội
Chẳng phải anh đã bỏ rơi em lại
Và đi tìm cuộc sống mới giàu sang
Em ở lại chỉ biết mong và ngóng
Đành thế thôi tình đó đã vỡ tan.

thotinh_online
03-07-2006, 10:43 PM
Bỏ rơi em ư, tự lúc nào
yêu em say đắm, bỏ được sao
Giàu sang sung sướng anh dư có
Lẽ nào anh chịu để bẽ bàng

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-07-2006, 10:45 PM
Anh đã bỏ em nay lại chối
Cuộc tình lúc đó giữ được sao?
Anh có biết em vẩn yêu anh lắm
Bên người khác nhưng vẫn nhớ đến anh...............

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 11:01 PM
Ai bỏ ai giữa đời nhìu oán trách
Lòng ai buồn rơi nhé sẽ ...cô đơn
Tình xưa đâu, còn duyên chung thắm...
Em có buồn bật khóc ...hãy xoá đi

Để cùng anh duyên thắm đượm mầu
Để ta xây ôi kinh cầu hạnh phúc
Để ta cười ôi tình yêu đẹp nhất
Để vai này sẽ lau mắt ...em khô....

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 11:21 PM
anh nói thế chắc gì anh làm được
ước mơ xa xưa em đã bỏ qua rồi
tình khi đó và tôi khi ấy
để lòng tôi mãi nhớ về ai

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 11:30 PM
Anh sẽ nói em ơi, người hãy khóc
Để mắt buồn lệ nhỏ chảy hết đi
Để em quên chia ly và đau đớn..
Để anh còn nhé đợi ....em yêu....

Thienmy
03-07-2006, 11:54 PM
Nếu khóc có thể quên đi
Thì mưa ngập lối vương mi lệ sầu
Cũng là một mối tình đầu
Đớn đau sẽ hết vương mầu chia ly

romeo si tình
03-07-2006, 11:55 PM
em đừng khóc anh xin em đừng khóc
nước mắt em là muôn vạn mũi kim
đâm vào tim cho từng giọt máu
nhỏ từ từ rồi thấm đẫm tình yêu
em xa anh như hoàng hôn đã tắt
như ánh mắt trời xa khuất vào đêm
như ngọn lửa không còn mồi cháy
mang cuộc đời theo những đắng cay
và nơi dây còn mình anh một bước
gọi tên em trong bóng tối tận cùng

Lips
04-07-2006, 12:01 AM
gởi người gởi kẻ giàu sang.........
đồng tiền mà đã khiến người đổi thay........
tình này người đã chẳng cần........
thì người hãy chớ hối hận nghe người........

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 12:21 AM
Khóc thì chẳng thể quên mau
Nhưng mà quá khứ thì dần sẽ qua
Anh như là chiếc mùi xoa..
Cho em dữa dẫm, lau là mắt khô....

Thienmy
04-07-2006, 12:31 AM
Nước mắt giúp trôi những sầu đau
Giúp cho nỗi nhớ sẽ phai màu
Lệ rơi chan chứa tim anh đó
Sao quá vô tình mãi niềm đau!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 04:44 AM
Em ngồi khóc ai lau nước mắt
Khóc rồi thôi chỉ biết đớn đau thêm
Ai ngồi khóc có anh lau nước mắt
Nước mắt nào là nước mắt tình yêu
(ủa cái nì Ran post thi thơ với Thơtinhonline sao moi người vào vậy? có hiểu zi2 không mà nói chăng nói cuội thế?)

giang hồ_thi sĩ
04-07-2006, 06:58 AM
định post thơ chung cho nó vui
chưa lịp đánh chữ đã đuổi rùi
ừ thì họ đối ta thôi đối
giang hồ thi sĩ xin rút lui

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
04-07-2006, 07:09 AM
họ đuổi thì cứ mặc chứ sao
viêc ta làm thơ ta cứ vào
có động chạm gì tới nhau đâu
tui đây cứ viết làm gì nào

giang hồ_thi sĩ
04-07-2006, 07:15 AM
thui thui ông ơi chớ làm cao
họ đuổi rùi ông xin chớ vào
chui vào ko tiếp không ngại há?
vào link thơ khác thì đã sao

cherry90
04-07-2006, 07:36 AM
Em ngồi khóc ai lau nước mắt
Khóc rồi thôi chỉ biết đớn đau thêm
Ai ngồi khóc có anh lau nước mắt
Nước mắt nào là nước mắt tình yêu
(ủa cái nì Ran post thi thơ với Thơtinhonline sao moi người vào vậy? có hiểu zi2 không mà nói chăng nói cuội thế?)

ran này ngộ thiệt nhìn lại xem
Thi Thơ Đối Đáp post đã rồi
người ta vô đối lại nói thế
nói nhăng nói cuội là ý chi
Ran ơi ngộ nha bạn post lộn topic sao lại nói mọi người như vậy , đây là TTDD chứ đâu phải TTOL

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:16 AM
Vườn thơ thật lắm nhân tài
Cùng nhau họa đối ấy là vui nha
Thôi thì bạn nhé bỏ qua
Nay thơ nếu có hai người chán nghê

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:09 PM
Ran nói là nói như vậy thôi
có gì xin mọi người bó quá cho Ran
Đối thì đối có việc gì đâu chứ
chỉ có đều hoh hiểu chủ đề thôi
Thơ tình và Ran cùng nhau đối đáp
sợ mọi người hiểu nhầm ý của Ran
chỉ chủ để của hai người bàn bạc
Sao biết dc hai người đã nói chi ^^

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:15 PM
Nay xin ra đối dề vui
Cùng nhau thi thố cho vườn thắm nha
Xưa nay ta vốn la cà
Ham vui chốn lạ nhìn là " hoa xinh "

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:20 PM
Mình cùng đối vế đối là đây
Ran và Thơ tình Cùng thay
nay có các bạn vui sao vui là
Vế đối đây xin ban vào đối
có chuyện gì cứ nói đừng lo
Thấy vế khộng hợp đừng lo
tôi thay vế khác cùng nhau họp bàn
Chủ đề: tình yêu, vu vơ......................

cherry90
04-07-2006, 08:30 PM
tình yêu như thể mây trôi
mây trôi đi mãi người xa tôi rồi
tình yêu cơn gió thoảng qua
hững hờ vội vã chẳng chờ đợi ai

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 08:31 PM
Tình yêu lắm chuyện dối gian
Bao nhiêu xuân sắc và tình cứ phai
Bao nhiêu nhân ngãi trong đời
Dệt lên mãi một cuộc tình dzui dzơ.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:36 PM
Tình yêu là nhân ngãi
Cucộ đời là khổ đau
Nhưng đời này không thể
Mất đi dc tình yêu

Thienmy
04-07-2006, 08:37 PM
Cùng là bạn hữu gần xa
Chớ nên phân biệt chuyện ta chớ vào ....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 08:46 PM
Đã là bạn hữu nên ghé vào
xem chuyện cùng ta để vui chung
Chớ nên khách khí nhiều như thế
Hỡi bạn gần xa ở mưôn phương

Thienmy
04-07-2006, 08:58 PM
Cám ơn Ran đã có lời
Thiên My cảm tạ lời mời bước vô

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 09:02 PM
Nay kìa ai thế bước dzô
Làm quen bạn nhé cùng mình họa thơ
Ôi kìa quái lão giang hồ
Nay tui xin được theo là gót đi...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 09:02 PM
Ran đây gặp khách ghé thăm
mời vô cùng đối cho thêm vui vầy
Dấu thơ ko dấu dc tình
MY ra vế đối Ran liền Tiếp ngay

Thienmy
04-07-2006, 09:20 PM
Nay kìa ai thế bước dzô
Làm quen bạn nhé cùng mình họa thơ
Ôi kìa quái lão giang hồ
Nay tui xin được theo là gót đi...


Giang hồ quái lão - Ngày xưa
Cùng nhau đối ẩm ra đề luận thơ ...


Ran đây gặp khách ghé thăm
mời vô cùng đối cho thêm vui vầy
Dấu thơ ko dấu dc tình
MY ra vế đối Ran liền Tiếp ngay


Trong này ngẫu hứng đối thơ
My ra vế đối mộng mơ cuộc tình

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 09:22 PM
Mộng mơ ấy nhé chung tình
Nhưng mà bóng khuất một mình đó nha
Nay thì ta gặp quái 3`
Xin rằng theo gót ấy là mộng xây..

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 09:29 PM
Mộng mộng mơ mơ tình khôn xiết
Tôi rằng chẳng biết có nên yêu
Yêu cho thêm khổ thêm sầu
Nhung mơ mộng đó lại là chữ yêu

Thienmy
04-07-2006, 09:31 PM
Trái tim sao quá mộng mơ
Làm sao biết trước bến bờ mà vui?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 09:48 PM
Mộng mơ là lúc ấy khi yêu
Cưộc sống không bến bờ vô định
biết làm sao kiếm dc bến mình mong
Thôi thì hãy cố tìm cho mình hạnh phúc
Để không phải đợi chờ mơ mộng thêm ai

Xin lỗi hẹn lần sau gặp lại
Không dc tiếp tục cùng đối thơ
có gì Thì Ran xin lỗi nhá
HEn lai lần sau tiếp tục đối

Thienmy
04-07-2006, 09:56 PM
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn cuộc tình
Khi yêu chỉ biết chuyện mình với ai
Mộng mơ trong một sớm mai
Có Chàng Bạch mã thật oai ... đến tìm!

NHớ Ngày Xưa
04-07-2006, 10:53 PM
Ngẩn ngơ ta cứ đợi chờ
cho nàng mắc bẫy cùng là về dinh
Ch tình sẽ thế đinh ninh
Cho duyên ta đẹp ấy là như mơ..

Thienmy
04-07-2006, 11:13 PM
Mộng đẹp đến sáng hôm sau
Giật mình tỉnh giấc người đâu mất rồi ????..........

thotinh_online
05-07-2006, 12:42 AM
Vườn thơ này hay nhỉ
Của Ran và thơ tình
Các bạn Post linh tinh
thì chủ đề chẳng đúng
Nhiều bài thì lủng củng
Chẳng ăn nhập chút nào
Đề nghị bạn giải lao
bằng chủ đề khác nhé

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 05:46 AM
Thơ tình ơi có biết
Họ vào cùng đối thơ
Ran mời họ cùng đối
vế đối thì tính sau

Nhưng bây giờ thế này
Hai tụi mình cùng đối
Nhưng cho họ ghé thêm
Biết đâu sẽ tuyệt vời.....................

Thienmy
05-07-2006, 07:41 PM
Có chút điều hơi lạ
Thuộc về Ran Mori
Tình yêu với Nichi
Sao có người xen giữa (Mamorư đó?)

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 07:47 PM
Chà chà Ran nói nhỏ
Shi có bạn gái rùi
My ko bít đó chứ
Đã hơn 1 năm nay.............

Thienmy
05-07-2006, 07:58 PM
Có lẽ nào lại thế
Shi biết mỗi mình Ran
Chuyện phá án thôi mà
Thôi bỏ qua Ran nhé ...

Tiện đây My muốn nói
Có một Usagi
Trái tim chẳng lên lời
Khi người Ran nhắc đến ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:08 PM
Chà chà nói thật nhé
Đáng nhẽ là Ưsa
Ở nhà vẫn là thế
Nhưng lại không hiểu tại sao

Ran chọn là Ran nên mới ra thế này
Hì hì lỡ rùi này
Thôi thì Ran cũng dc
Nhung trái tim là của
Mỗi mình MaMoRư.......................
(do trước Ran co nick là Usa nhưng wên pass ko vào dc đành chọn Ran__mori) ^^

Thienmy
05-07-2006, 08:22 PM
Ngày xưa My đi học
Cũng gọi là Usa
Do bạn bè mến đặt
Bởi hai bím (tóc), đầu tròn ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:28 PM
Mình Thì ko vì zậy
chỉ là do có tính
Thik wậy như Ưsa
Còn thêm một cái tật
Ham chơi game nhất nhà
Cho nên mình dc gọi
Con nhóc wậy Usagi
Mình rất thik tên đó
Và giờ đây cũng zậy...........

Thienmy
05-07-2006, 08:36 PM
Vậy phải hai Mamo
Mới đủ cho hai đứa
Tình yêu thì luôn vậy
Nghe chăng - Tuxedo?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:39 PM
hì hì chắc là vậy
Ran đã có do rùi
Khong bít my thì sao
Mong rằng trong hai đứa
Không có đứa nào bưồn...........................
hihi kết bạn nhé...............

Thienmy
05-07-2006, 08:42 PM
Câu chuyện buồn của My
mong rằng qua mãi mãi
Nay ngập ngừng chân bước
Đón hạnh phúc tương lai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 08:47 PM
Thôi My àh chuyện bưồn không nhắc lại
Thế thì ta ra vế đối cùng nhau.................

Thienmy
05-07-2006, 09:00 PM
Hôm qua My đã ra bài
Hôm nay đến lượt nàng Ran trả bài ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:02 PM
Ran xin trả cho My bài cũ
Chuyện tình yêu biết nói làm sao
Ngẩn ngơ một nét vư vơ
Bưồn thay tình đã làm nhoà mắt ai.............................

Thienmy
05-07-2006, 09:08 PM
Chuyện tình muôn dặm chẳng phai
Vẩn vơ giận dỗi khiến ai thẫn thờ
Chỉ là mấy chuyện vu vơ
Làm ai không hiểu ... sao mờ ... ngốc ghê!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-07-2006, 09:11 PM
Tình yêu không phân biệt thiệt hơn
Làm sao có kẻ ngốc nào đứng trông
Tinh yêu vơ vẩn vẩn vơ
Khiến cho một kẻ lơ thơ tìm tòi ................
(Thui Ran về My nhé, hẹn hôm sau lại gặp nhau vậy )

Thienmy
05-07-2006, 10:18 PM
Tạm biệt cô bạn Mori
Hôm nào rảnh rỗi có gì ghé thăm

NHớ Ngày Xưa
05-07-2006, 10:22 PM
Pic thơ hỏi có xoay vần
Hay là vẫn thế đối tình người ơi
Tui nay xin nói cùng cười
Dzui ta đối đáp cùng người họa thơ

Thienmy
05-07-2006, 10:31 PM
Ngày xưa có thể xoay vần
My tôi xin được ngồi gần đối thơ

Randeokinh
06-07-2006, 07:54 AM
Cuộc đời như bữa tiệc vui,
Dẫu vui đến mấy rồi cũng nên tàn.
Hợp tan là lẽ luân hồi,
Chia ly là lẽ ở đời ấy thôi!

doivonghia
06-07-2006, 07:16 PM
Cuộc đời như bữa tiệc vui ...?
Nghe ra thì có ...đời buồn không tên ....
Kiếp luân hồi siêu sinh muôn thưở
Lẽ ở đời không có Chia ly .....!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-07-2006, 07:40 PM
My ơi Ran đã sai lầm
Caí avartar lỡ làm mất đi
Bi giờ chẳng biết làm sao
Thay avartar như cũ có dc ko??????????????
(My ơi Ran thay avartar cho bà chị ai dè nhầm thay mất avartar cuả mình, huhuhu bi giờ làm soa tìm cho ra dăy6 huhuhu)

thaingan
06-07-2006, 08:57 PM
bởi anh giàu sang nên mới thế
bao người nâng gót bước chân anh
tự nhiên anh trở thanh công tử
măt hếch cao muốn vấp té nè

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-07-2006, 09:00 PM
Giàu thì phaỉ thế có chi đâu
dc Ngươì nâng chén rót rượu nồng
Biết Thế nhưng mà sao vẫn thế
Cuộc đời thêm đẹp có biết không..........

thotinh_online
13-07-2006, 07:57 AM
Ran ơi Ran ở phương trời
Biết chăng có biết một người nhớ mong
Xa nhau có mấy ngày ròng
Mà sao nhung nhớ nhớ nhung một mình.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-07-2006, 05:20 AM
Nhớ Nhung nhung nhớ làm chi
Ran đây không biết ai người nhớ mong
Xa nhau đã lâu biết nói gì
Thôi thì gặp lại góp mấy vần thơ...........

thotinh_online
29-07-2006, 07:40 PM
Ran ơi cách xa nữa rồi
Vần thơ Ran chỉ góp đôi ba dòng
Thơ tình vẫn cứ nhớ mong
Thầm mong Ran vẫn một lòng thủy chung..

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 05:56 AM
Ran cũng mong góp mấy vần thơ
Nhưng bây giờ lòng đang bưồn lắm
Không có gì làm Ran như trước dc
Trái tim này đã khép mất rồi chăng...............

h5n1
31-07-2006, 07:46 AM
đã thế sao anh lại lỡ lời
đễ rồi duyên ta lại lỡ làng
hè hè..........!

thotinh_online
31-07-2006, 07:50 AM
Trái tim Ran xin đừng khép vội
Tình yêu này đâu đã vội chia li
Cuộc đời này xin chớ vội sầu bi
Đừng vứt bỏ để rồi đành luyến tiếc.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
01-08-2006, 03:05 AM
Không luyến tiếc, suốt đời không luyến tiếc
Để vội buồn khi nhớ cành chia ly
Biết sao dc khi dòng đời như thế
Thôi thì đành phó mặc với thời gian..........

ConanVN
01-08-2006, 04:47 AM
1. Ran ơi là Ran ơi !
Tình là thế khiến tôi tơi bời
Tôi nào biết chỉ rong chơi
Tháng ngày sao kể siết ôi tuyệt vời làm sao !!!

Nàng là thân phận hoa đào
Còn tôi chỉ biết làm rào cho hoa
Hỏi chăng xứ sở ngày xa
Không biết nàng với tôi có ra vợ chồng ?!

2. Tình ye^u như cỏ lạ hoa thơm và trái ngọt
Rễ Conan bám sâu lòng đất
Thân Ran vươn lên tầng cao
Anh và Em online trên bầu trời sao !!!

Ký tên : ConanVN Anh Đang Nhớ Về Em Ngọc Loan

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
01-08-2006, 05:00 AM
Conan ở đó mà than
Để Ran ngồi đấy chẳng lo dc zi`
Có dõi hãy nói tôi coi
Đi đâu để bé Ran ngồi buồn hiu ...........hehehe

ConanVN
01-08-2006, 05:14 AM
1. Ngồi đây đối đáp thi thơ
Cùng Ran ở đó cứ mơ mộng nhiều
Tôi nào biết làm thơ siêu
Chỉ vài dòng ngắn gọn dâng cho Ran mỹ miều... hi hi

2. Ơ này bé Ran ơi
Cớ sao lại buồn thế
Có tâm sự hãy kể
Với Conan ta đây !!!

3. Khi hoàng hôn vừa chợt tắt
Cửa sổ ánh sáng khép lại rùi
Màn đêm buông mành xuống
Ngồi đây trăn trở nhớ về em

4. Về đây nghe Ran về đây
Về đây kể chuyện ta nghe nào
Kể chuyện tình ye^u của chúng ta
Kể chuyện ngày tháng Ran nằm bên Conan... hi hi

^^ Hồn Tôi Là Một Vườn Hoa Lá
Rất Đậm Hương Và Rộn Tiếng Chim ^^ I Love You Ngọc Loan

Ký tên : ConanVN Anh Yêu Em Ngọc Loan

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-08-2006, 04:12 AM
Conan kia hãy nghe ta nói
Ran ngồi đây lại cứ mơ mộng tưởng
Với người xa bỏ mất tình ta
Thôi thì đó tình ta đã quyết
Mối tình xưa để nó không còn ...............:D

ConanVN
02-08-2006, 06:25 AM
Vậy sao Ran Mori không nói sớm
Để tôi bồi hồi những nhớ mong
Thôi thì ngày đó đã xa rồi
Mảnh trăng kia xin bỏ lại trong tim
Hạnh phúc vương vãi trên nỗi vui trọn vẹn .................

Ký tên : ConanVN ^^Ngọc Loan My Heart Will Go On^^

Thienmy
02-08-2006, 08:01 PM
Ran ơi chớ quá nghĩ buồn
Xung quanh Ran đó vẫn luôn có người
Thiên My đánh tiếng gọi mời
Nỗi buồn xin để cho đời gió đưa ...

ConanVN
02-08-2006, 08:22 PM
Vườn xuân hoa lá thắm tươi
Chim ca bướm lượn hoa đùa với Ran
Conan đắm tình chứa chan
Ngọc Lan tỏa ngát khung trời ước mơ

Ký tên : ConanVN

Mgaci
02-08-2006, 08:32 PM
Sư phụ bây giờ ghê gớm nhỉ
Mấy tuổi mà đã yêu đương rùi
Có kinh nghiệm gì dạy đệ tử với
Đệ tử giờ cô đơn mỗi mình thôi...

Lost.
02-08-2006, 08:56 PM
Thơ Ran hẳn chắc hay rồi
Nay lập pic khác mọi người chung vui