Xem đầy đủ chức năng : viết cho q
meovuitinh
03-07-2006, 08:48 PM
q ơi mỗi lần lên hoa học trò là m lại được giải tỏa phần nào những tâm sự ,ở đây có nhiều mối tình còn cay đắng hơn mình nhưng họ vẫn có những nghị lực đễ vượt qua............điều đó làm cho m cảm thấy tụi mình vẫn còn chút hy vọng giữa ngàn thất vọng mà mình đang gặp phải.................nếu thời gian có quay trở lại ngày mình gặp nhau thì m ước gì m ko bao giờ gặp q đễ bây giờ mình lại nhớ thương nhau nhiều đến thế.................và giờ đây m cũng tự trách mình là tại sao khi đó lại hiểu lầm q trong khi q yêu m rất nhiều ,m sai rồi q ơi.......m chỉ biết cầu nguyện cho những hạt tuyết đến được với mây....là q có thể đến được với m.............q như những hạt tuyết trắng lạnh lùng còn m thì như những đám mây lơ đãng.............chỉ có mùa đông thì giữa mây và tuyết mới được găp nhau.................càng nghĩ thì m càng thêm chờ đợi ,nhưng dù có bao nhiêu mùa đông thì m cũng sẽ chờ vì m rất yêu và rất yêu hạt tuyết lạnh lùng của riêng m....nếu như khi đó m ko ích kỷ muốn giữ hạt tuyết đó cho riêng mình thì giờ mình ko phải xa nhau ,,,,,giờ m biết được trái tim của q có ai rồi thì m ko phạm sai lầm đó nữa đâu.....m chỉ mong cho mình được gặp nhau là m cảm thấy đời thật đẹp rồi..................................
Yêu là để chờ để đợi
là mỏi mòn là tuyệt vọng con tim........
sontac
03-07-2006, 11:41 PM
q ơi mỗi lần lên hoa học trò là m lại được giải tỏa phần nào những tâm sự ,ở đây có nhiều mối tình còn cay đắng hơn mình nhưng họ vẫn có những nghị lực đễ vượt qua............điều đó làm cho m cảm thấy tụi mình vẫn còn chút hy vọng giữa ngàn thất vọng mà mình đang gặp phải.................nếu thời gian có quay trở lại ngày mình gặp nhau thì m ước gì m ko bao giờ gặp q đễ bây giờ mình lại nhớ thương nhau nhiều đến thế.................và giờ đây m cũng tự trách mình là tại sao khi đó lại hiểu lầm q trong khi q yêu m rất nhiều ,m sai rồi q ơi.......m chỉ biết cầu nguyện cho những hạt tuyết đến được với mây....là q có thể đến được với m.............q như những hạt tuyết trắng lạnh lùng còn m thì như những đám mây lơ đãng.............chỉ có mùa đông thì giữa mây và tuyết mới được găp nhau.................càng nghĩ thì m càng thêm chờ đợi ,nhưng dù có bao nhiêu mùa đông thì m cũng sẽ chờ vì m rất yêu và rất yêu hạt tuyết lạnh lùng của riêng m....nếu như khi đó m ko ích kỷ muốn giữ hạt tuyết đó cho riêng mình thì giờ mình ko phải xa nhau ,,,,,giờ m biết được trái tim của q có ai rồi thì m ko phạm sai lầm đó nữa đâu.....m chỉ mong cho mình được gặp nhau là m cảm thấy đời thật đẹp rồi..................................
Yêu là để chờ để đợi
là mỏi mòn là tuyệt vọng con tim........
lặng lẻ nhìn nhau thế đủ rùi
meovuitinh
04-07-2006, 06:40 AM
mình thấy bạn quen lắm ,cho mình hỏi bạn có quen bé như ko
lyly0209
04-07-2006, 06:44 AM
Chờ dợi là dộng từ mang nhìu dău khổ nhất mà ông trời dã ban tặng chon nhân loại!!!!^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.