be_hat_tieu
03-07-2006, 08:35 PM
Thời gian wa , anh trách rằng em đã thay đổi nhưng em vẫn là em chỉ có suy nghĩ là khác ngày xưa thôi . Em ko còn là 1 cô bé ngây thơ , hốn nhiên , mà coi tất cả mọi thứ trong tình iu đều màu hồng & sự ngọt ngào đầy hoàn hảo nữa . Suy cho cùng , mình khác nhau quá nhiều từ tính tình , sở thích , quan điểm , lối sống đến cách suy nghĩ . Dù có cố gắng , em cũng ko thể tím được sự đồng điệu , tiếng nói chung giữa chúng ta
Với em trong tình iu có 1 người là quá đủ , còn anh lại khác . Với anh gặp gỡ nhiều người thì sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn . Cũng có thể là anh đúng và em hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của anh . Anh có thể quen 1 người , 2 người , 3 người .......hay nhiều hơn như vậy , em cũng sẽ ko can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ đó .Song với 1 điều kiện , đừng bao giờ để em biết , nghe hay bắt gặp . Vì lúc đó , mọi chuyện giữa chúng ta xem như chấm hết . Chính anh đã phạm điều tối kị đó trong những ngày xa em . Trong 1 phạm trù nào đó, em tôn thờ sự chung thủy . Em thừa nhận mình bảo thủ , em đã tha thứ cho anh nhiều lần , nhưng giờ đây với em phản bội là ko thể
Tình cảm của chúng ta nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa khiến cả 2 đều đau khổ . Anh có thời gian suy nghĩ và có quyền lựa chọn để sau này ko phải hối hận hay nuối tiếc . Trong em tình cảm dành cho anh vẫn như ngày xưa chân thành và chung thủy nhưng tình iu thì đã hết rồi ......" Sao anh ko là anh , là của 1 thời em rất iu ...."
Dù sao em vẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình .........
Với em trong tình iu có 1 người là quá đủ , còn anh lại khác . Với anh gặp gỡ nhiều người thì sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn . Cũng có thể là anh đúng và em hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của anh . Anh có thể quen 1 người , 2 người , 3 người .......hay nhiều hơn như vậy , em cũng sẽ ko can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ đó .Song với 1 điều kiện , đừng bao giờ để em biết , nghe hay bắt gặp . Vì lúc đó , mọi chuyện giữa chúng ta xem như chấm hết . Chính anh đã phạm điều tối kị đó trong những ngày xa em . Trong 1 phạm trù nào đó, em tôn thờ sự chung thủy . Em thừa nhận mình bảo thủ , em đã tha thứ cho anh nhiều lần , nhưng giờ đây với em phản bội là ko thể
Tình cảm của chúng ta nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa khiến cả 2 đều đau khổ . Anh có thời gian suy nghĩ và có quyền lựa chọn để sau này ko phải hối hận hay nuối tiếc . Trong em tình cảm dành cho anh vẫn như ngày xưa chân thành và chung thủy nhưng tình iu thì đã hết rồi ......" Sao anh ko là anh , là của 1 thời em rất iu ...."
Dù sao em vẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình .........