QT_yong bu fen li
03-07-2006, 08:19 AM
.....Mình ơi,lúc này buồn thật!sao mà lại buồn thế nhỉ????:lelele: Buồn cười! hôm nay 2 đứa mình đã đi chơi cùng nhau,và bây giờ mình vẫn đang ngồi đằng sau em...mà chính xác là dạo này bọn mình lúc nào cũng ở bên nhau còn gì...Nhưng mình ơi....biết nói thế nào đây khi mà em cảm thấy đã khác trước rất nhiều...chẳng còn cái cảm giác mong đến ngày cuối tuần nữa,chẳng còn cái cảm giác lạ lẫm,nâng niu nhau nữa thì phải??? Em nói có quá không nhỉ?chắc là có rồi bởi em biết lúc nào mình cũng yêu em mà:lelele:
.....Tự nhiên muốn khóc mặc dù lúc nãy đã khóc chán chê và được mình dỗ bét nhè!:huglove: ......Mình thật ngốc khi cho rằng em bị "tây tây" vì mấy ngụm bia vớ vỉn!:cungly: hic hic...Mình à,mình biết không rằng có những lúc em ước sao bọn mình không gần nhau đến như thế...để mà nhớ nhau, để mà "thèm" nhau...:cry: hahaha...Mình bít kô mỗi lần mình đi chơi bi_a về,mình ôm chặt em,mỗi lần mình thơm vào má em,nắm chặt tay em hay đơn giản chỉ là cười với em thôi.....em yêu và trân trọng biết nhường nào!!!
....Mà mình có thấy buồn cười không nhỉ khi mà đôi khi em mong nhìn thấy mình cười đến khủng khiếp,nhớ đến da diết cái ánh mắt của mình_cái ánh mắt mà sinh ra là chỉ để dành cho em thôi...lắm lúc em nghĩ mình thật ác độc với em,ngày xưa mình đã ôm em và nói...: "không bao giờ làm tổn thương em.....không bao giờ làm em buồn..."....thế mà sao mình hay làm em khóc nhè thế?:think: sao thế haaaaaaaaaaa????:ham: đánh chết mình nè!.....nhưng nhìn lại-với em thì mình thật là tốt,thật là hiền,thật là dịu dàng,thật là.....:cry: ............................EM YÊU MÌNH LẮM MÌNH ƠI......!!!hixx.....
.....Tự nhiên muốn khóc mặc dù lúc nãy đã khóc chán chê và được mình dỗ bét nhè!:huglove: ......Mình thật ngốc khi cho rằng em bị "tây tây" vì mấy ngụm bia vớ vỉn!:cungly: hic hic...Mình à,mình biết không rằng có những lúc em ước sao bọn mình không gần nhau đến như thế...để mà nhớ nhau, để mà "thèm" nhau...:cry: hahaha...Mình bít kô mỗi lần mình đi chơi bi_a về,mình ôm chặt em,mỗi lần mình thơm vào má em,nắm chặt tay em hay đơn giản chỉ là cười với em thôi.....em yêu và trân trọng biết nhường nào!!!
....Mà mình có thấy buồn cười không nhỉ khi mà đôi khi em mong nhìn thấy mình cười đến khủng khiếp,nhớ đến da diết cái ánh mắt của mình_cái ánh mắt mà sinh ra là chỉ để dành cho em thôi...lắm lúc em nghĩ mình thật ác độc với em,ngày xưa mình đã ôm em và nói...: "không bao giờ làm tổn thương em.....không bao giờ làm em buồn..."....thế mà sao mình hay làm em khóc nhè thế?:think: sao thế haaaaaaaaaaa????:ham: đánh chết mình nè!.....nhưng nhìn lại-với em thì mình thật là tốt,thật là hiền,thật là dịu dàng,thật là.....:cry: ............................EM YÊU MÌNH LẮM MÌNH ƠI......!!!hixx.....