LeQuangThai
03-07-2006, 05:28 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Mưa ơi đừng buồn nữa đã có ta làm bạn cùng mi nè ... trong nhưng chuỗi ngày wa ta tưởng mình chẳng bao giờ đứng dậy được nữa cơ .... Thời gian wa ta tưởn mình là người hạnh phúc nhất .... nhưng nay ta nhận thấy mi còn hạnh phúc hơn ta ... Mi đến và đi nhưng mi luôn để lại những cảm xúc trong mọi người về mi trong đó tất nhiên có ta rồi ... vậy mà ta chỉ làm cho người ta hết tức giận rồi lại buồn .. phải chăng do ta ... nhưng thôi tất cả đã wa rồi giờ ta và mi làm bạn nhé ...... !! Thực sự đó là suy nghĩ của Chồng khi xa người mình yêu và dẫn đến cái lí do thích Mưa của Chồng như vậy . Chồng cố gắng làm mọi cách để chạy trốn , tất cả Chồng muốn quên tất cả nhưng Cố Gắng bao nhiêu để Quên nhưng càng cố gắng thì càng Nghĩ tới người Chồng muốn quên . Biết làm sao được phải không Vợ , Yêu 1 người đã khó và Quên 1 người thì càng khó hơn nữa chứ đâu phải nó đến rồi đi 1 cách tự nhiên ..... Chồng đã nghĩ cứ để thời gian trôi đi để Chồng có thể quên và Khi thực sự thành công trong cuộc sông thì Chồng mới Yêu thêm 1 người con gái khác nhưng Chồng đã Yêu thêm 1 lần nữa và với 1 tình yêu cũng không nghĩ tới ....Chồng yêu Vợ qua mạng , nghĩ hay thật đó nhưng đó giờ là sự thật ....Vợ đã thay đổi tất cả suy nghĩ của Thái từ trước đến khi gặp Vợ ... Và Chồng đã từng nói khi Chồng Yêu ai thì Chồng chỉ biết Yêu và Yêu . Yêu đến khi người mình Yêu không còn Yêu và không còn cần tới mình nữa ...... Chồng rất vui khi Vợ đã đem lại sự Vui vẻ cho Chồng vì Chồng không nghĩ mình đã Nhớ đến 1 người con gái thêm 1 lần nữa mặc dù Chồng và Yến không ở gần nhau nhưng Chồng thật sự Hạnh Phúc Khi có Vợ ..... Chồng Mong Rằng cuộc tình này sẽ Vĩnh Viễn không chỉ là nước mắt và nỗi đau ......... Yêu Vợ Nhiều à Quên Vợ đang thi Đại Học Mai là Vợ Thi rùi Chồng chúc Vợ Thành Công Hen , Vì Chông không muốn chữ Thất Bại Đến Với Vợ và Vợ cũng đã Hứa Sẽ Thành Công Trong kì thi này ...... Chồng Tin Vợ đó......:huglove:
Mưa ơi đừng buồn nữa đã có ta làm bạn cùng mi nè ... trong nhưng chuỗi ngày wa ta tưởng mình chẳng bao giờ đứng dậy được nữa cơ .... Thời gian wa ta tưởn mình là người hạnh phúc nhất .... nhưng nay ta nhận thấy mi còn hạnh phúc hơn ta ... Mi đến và đi nhưng mi luôn để lại những cảm xúc trong mọi người về mi trong đó tất nhiên có ta rồi ... vậy mà ta chỉ làm cho người ta hết tức giận rồi lại buồn .. phải chăng do ta ... nhưng thôi tất cả đã wa rồi giờ ta và mi làm bạn nhé ...... !! Thực sự đó là suy nghĩ của Chồng khi xa người mình yêu và dẫn đến cái lí do thích Mưa của Chồng như vậy . Chồng cố gắng làm mọi cách để chạy trốn , tất cả Chồng muốn quên tất cả nhưng Cố Gắng bao nhiêu để Quên nhưng càng cố gắng thì càng Nghĩ tới người Chồng muốn quên . Biết làm sao được phải không Vợ , Yêu 1 người đã khó và Quên 1 người thì càng khó hơn nữa chứ đâu phải nó đến rồi đi 1 cách tự nhiên ..... Chồng đã nghĩ cứ để thời gian trôi đi để Chồng có thể quên và Khi thực sự thành công trong cuộc sông thì Chồng mới Yêu thêm 1 người con gái khác nhưng Chồng đã Yêu thêm 1 lần nữa và với 1 tình yêu cũng không nghĩ tới ....Chồng yêu Vợ qua mạng , nghĩ hay thật đó nhưng đó giờ là sự thật ....Vợ đã thay đổi tất cả suy nghĩ của Thái từ trước đến khi gặp Vợ ... Và Chồng đã từng nói khi Chồng Yêu ai thì Chồng chỉ biết Yêu và Yêu . Yêu đến khi người mình Yêu không còn Yêu và không còn cần tới mình nữa ...... Chồng rất vui khi Vợ đã đem lại sự Vui vẻ cho Chồng vì Chồng không nghĩ mình đã Nhớ đến 1 người con gái thêm 1 lần nữa mặc dù Chồng và Yến không ở gần nhau nhưng Chồng thật sự Hạnh Phúc Khi có Vợ ..... Chồng Mong Rằng cuộc tình này sẽ Vĩnh Viễn không chỉ là nước mắt và nỗi đau ......... Yêu Vợ Nhiều à Quên Vợ đang thi Đại Học Mai là Vợ Thi rùi Chồng chúc Vợ Thành Công Hen , Vì Chông không muốn chữ Thất Bại Đến Với Vợ và Vợ cũng đã Hứa Sẽ Thành Công Trong kì thi này ...... Chồng Tin Vợ đó......:huglove: