PDA

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ



cogaibuongbinh87
03-07-2006, 04:24 AM
vô tình tôi ghé trang thơ
đến khi gặp bạn nhưng vẫn vẩn vơ 1 mình

phaminhung1012
03-07-2006, 06:42 AM
Đi đâu mà chẳng hữu tình
Chắng hay em vẫn tìm hình bóng ai
Anh đây vẫn ngóng trông hoài
Hôm nay đối điệu. Ngày mai cùng vần

(Nói trước đối phải thành 1 bài thơ đấy.Hiểu ko cogaibuongbinh87)

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:04 AM
vườn thơ ôi thấm chữ tình...........
thơ vẫn còn đó mà tình đổi thay.........
tình thì chỉ 1 chữ tình.........
nhưng lòng ta thấy...... cứ bâng khuâng hoài........

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:15 AM
không đối được thì ra ngoài
đã ra cái luật đọc hoài không hay?
để cho gã thi sĩ này
ra tay đối đáp suốt ngày được không?
phamminhung1012 vào đối đi

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 07:19 AM
bước đâu chỉ bước room này......
ai kia nhìu chiện thơ chẳng ra hồn........
nói người thì nhớ đến mình........
khi nào thơ giỏi.....rồi hãy phô trương........

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:30 AM
tui đây chẳng dám coi thường
vào đây mong đối văn chương thui mà
người kia chẳng hiểu ý ra
"nhiều người cùng viết một bài mà thôi"

ý của phamminhhung1012 là tất ca tham gia vào pic này cùng viết thành một bài lục bát.nghĩa là âm cuối của câu 8 chữ của người trước vần với âm thứ 6 của câu đầu tiên của người tiếp

laitiensinhvn
03-07-2006, 08:20 AM
thôi thôi tôi đã hiểu rồi
anh em ta hãy nhậu rồi viết thơ
say say tỉnh tỉnh khờ khờ
ai say nằm cạnh ,chờ người chưa say!
mời các cụ .......

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 08:30 AM
tỉnh tỉnh khờ khờ thế là gay
hay là Lí Bạch thời này xuất chiêu
say rùi chớ có làm liều
say mà nói nhảm người iu bye liền

Mua Sao Bang
03-07-2006, 11:21 AM
Vườn thơ cũng vẫn còn thơ
Người vào người lại còn mơ còn chờ
Chờ cho hoa nỡ hoa tàn
Vườn thơ cháng quá mơ màng chi đây !!

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 09:56 PM
thơ ơi thơ mãi vẫn hoàn thơ
tình người sao để tôi vu vơ ngồi buồn

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 11:18 PM
tình ơi xa mãi ngút ngàn
để người xa mãi còn nồng nàn hay ko?

phaminhung1012
04-07-2006, 04:30 AM
Người đi có kẻ ngóng trông
Đò qua đến bến còn sông nằm chờ
Mong người để lại vần thơ
Cho sông đem nước mộng mơ tưới vườn

(Mong bà con chú ý về luật đã đềra)

Lips
04-07-2006, 04:34 AM
đò đổ bến ko thấy người đưa đón.........
để lòng ta gửi vào vài vần thơ......
ngồi ngóng trông chẳng thấy 1 bóng hình........
người ko đến thì cớ sao lại hẹn.......

ramakien
04-07-2006, 07:11 AM
chớ kêu ngạo hỡi gã ngốc ko muốn sống
có ta đây kẽ thống trị thế gian
bước 7 bước thơ tuôn như nước đỗ
cất một dòng thế giới phải lung lay.

chớ kêu ngạo hỡi gã ngốc ko muốn sống
có ta đây kẽ thống trị trần gian
bước 7 bước thơ tuôn như nước đỗ
cất một dòng thế giới phải lung lay.

cogaibuongbinh87
04-07-2006, 11:55 PM
Người đi có kẻ ngóng trông
Đò qua đến bến còn sông nằm chờ
Mong người để lại vần thơ
Cho sông đem nước mộng mơ tưới vườn

(Mong bà con chú ý về luật đã đềra)
người đi có nhớ bến sông
người đi để lại bến sông nằm chờ
giờ đây người được ước mơ
vần thơ ngày ấy mộng mơ tan rồi

romeo si tình
05-07-2006, 12:35 AM
sang sông thì đã sang rồi
còn chi mà đợi mà ngồi thẩn thơ
thà rằng hai chữ ngẩn ngơ
trông trời trông đất làm thơ cho rùi

cogaibuongbinh87
05-07-2006, 02:00 AM
sang sông dù đã sang rồi
nhưng lòng vẫn vậy vẫn ngồi thẩn thơ
ngồi buồn tôi viết câu thơ
như thể trông ngóng đang chờ đợi ai

giang hồ_thi sĩ
06-07-2006, 07:30 AM
đời còn ngày rộng tháng dài
sao người vẫn mãi còn hoài đợi mong
dù rằng mãi ngóng mãi trông
người đã đi mãi sẽ không trở về

giang hồ_thi sĩ
06-07-2006, 07:30 AM
đời còn ngày rộng tháng dài
sao người vẫn mãi còn hoài đợi mong
dù rằng mãi ngóng mãi trông
người đã đi mãi sẽ không trở về

cogaibuongbinh87
18-07-2006, 06:35 PM
dẫu biết người sẽ ko về
nhưng lòng mong moir trở về đó thôi
dẫu cho ngày tháng cứ trôi
trái tim mong nhớ biết làm sao đây?

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:52 AM
thương người chờ mãi hao gầy
đôi mi người đã chan đầy lệ thương
tình đầu sao mãi vấn vương
dù người đi mãi đến phương trời nào

cogaibuongbinh87
20-07-2006, 07:16 PM
thương người trái tim héo mòn
bây giờ đâu nữa vẫn còn thương anh
sao bầu trời kia mãi xanh
để tôi đánh mất tuổi xanh vì người

TheKingLãngTữ
21-07-2006, 06:59 AM
Chữ tình thì cứ chữ tình
Nhưng người thì chẳng có nhìn thấy đâu

giang hồ_thi sĩ
21-07-2006, 10:46 PM
để cho vương mãi lệ sầu
khóc than cho cuộc tình đầu phôi phai

cogaibuongbinh87
23-07-2006, 12:26 AM
để lòng ta mãi còn đau
bao nhiêu ngày ấy biết sau thế nào?

màu kí ức
23-07-2006, 12:50 AM
Lối vào ta cứ bước vào
Vườn thơ thì rộng anh nào có thương

S!lver [halo]
23-07-2006, 02:42 AM
để lòng ta mãi còn đau
bao nhiêu ngày ấy biết sau thế nào?
Cuộc đời ai biết mai sau
Nếu mà biết trước ta đâu thế này
Chỉ mong hạnh phúc từng ngày
Cùng vui cùng hưởng chẳng âu sầu

cogaibuongbinh87
27-07-2006, 05:06 AM
Cuộc đời ai biết mai sau
Nếu mà biết trước ta đâu thế này
Chỉ mong hạnh phúc mai này
để cho ta mãi nhớ về ngày xưa

prettyanhthu
27-07-2006, 07:46 AM
Cuộc đời nếu biết mai sau
Ta ko quen anh ko đau thế này
Ko uống rượu tình ko say
Ko mê những bó hoa hồng anh đưa
Ko tin lời hẹn lời hứa
những gì anh nói ngày xưa anh ơi

laitiensinhvn
27-07-2006, 08:19 AM
Cuộc đời nếu biết mai sau
Thì tui đây đã sớm giàu từ lâu
Đâu còn lẽo đẽo con Trâu
Cày 3 sào ruộng lo âu ...đói lòng !

SiêuSao
27-07-2006, 05:06 PM
Ôi tìm đâu những ngày xưa yêu dấu
Buổi chiều về đường ngập lá vàng bay
Lòng tràn ngập những ký ức mê say
Tôi và em trong buổi chiều hôm ấy.

Ôi tìm đâu những lời than trách
Anh vô tình anh lại choàng vai
Em cô gái đã bỏ đi chiều ấy
Để anh về suy nghĩ mãi chẳng hay.

Vì anh yêu nên táy máy cái tay
Chứ anh đâu nghĩ gì vào điều ấy
Em vô tình lặng lẽ bỏ đi ngay.
Ôi cuộc đời muốn chặt bỏ cái tay.

cogaibuongbinh87
12-08-2006, 03:20 AM
cuộc đời ko biết ra sao?
nếu ta sống tốt thì sợ chi
cố gắng ngày mai sẽ tốt hon
dừng mong mọi sự ban ơn

fongluu
27-08-2006, 12:04 AM
Vô tình ấy ghé trang thơ .
Gặp bạn mà ây' noi' sao 1 mình ?
Ai biểu ấy cứ lặng thinh .
Ấy cứ thơ trước , chung' mình dối cho .

cogaibuongbinh87
17-10-2006, 01:40 AM
trang thơ thơ mãi chỉ là thơ
còn tôi tôi mãi cứ phải bơ vơ 1 mình
trách sao trách được người vô tình
để vào biển khổ nỗi lòng ai hay

Phong Cầm
18-10-2006, 01:22 AM
Lại chốn thơ này có còn ai
Ngó trứơc tìm sau thấy u hoài
Người đi có nhớ về dĩ vãng
Có giữ hồn đời tiếng thơ phai

Mr.Ngọc
18-10-2006, 08:31 PM
Ôi còn đâu nữa những ngày xưa vui thú
Vườn thơ đầy những nỗi niềm riêng
Lãng mạn biết bao những lời kể chân thành
Lắng đọng ở trong tim người thi sĩ

thotinh_online
18-10-2006, 09:04 PM
Ôi còn đâu nữa những ngày xưa vui thú
Vườn thơ đầy những nỗi niềm riêng
Lãng mạn biết bao những lời kể chân thành
Lắng đọng ở trong tim người thi sĩ

Và dâu nữa khoảng thời gian rộng lớn
Cho những hồn thơ được bợi lội tung tăng
Và mãi miết cho những tháng năm
Hồn thi sĩ xin đừng về một phía

Serenade
18-10-2006, 10:13 PM
Giờ tim lại có không từng yêu dấu
Những tâm hồn thanh thản với câu thơ
Xin quay về và xin chớ làm ngơ
Đứng phàng phũ như bóngthời gian chết

cogaibuongbinh87
21-10-2006, 01:08 AM
nay trái tim anh quên yêu dấu
một thời dĩ vãng tình yêu đầu
xa xôi tình ấy anh đâu biết
tình kia khắc tim em mãi còn đau

laitiensinhvn
21-10-2006, 05:44 AM
Ai về mở lại vườn thơ
Tưởng như đã khép cánh hờ từ lâu
Phải chăng còn đọng tình sâu
Gót kia đã cất ,mưa ngâu gọi về?

:..hoahonggai..:
21-10-2006, 08:25 PM
Mưa ngâu về mang nội bưồn trống vắng
Bóng người thưa.................. chẳng biết tìm ở đâu
Rồi một mai tình sầu.............. chợt hiện đến
Nhớ quá rồi...... hình bóng của một ai............

cogaibuongbinh87
28-10-2006, 01:20 AM
tình kia bao nỗi tơ vương
thương thay cho kẻ ngồi kia mà chờ
người ta thì cứ thờ ơ
mặc bao sóng gió vẩn vơ 1 mình

Lost.
28-10-2006, 01:29 AM
Buồn lòng bởi chữ ly tan
Nào đành như thế phũ phàng lắm thay
Thì thôi mộng cũ ngủ say
Quay về ấp lại u hoài tạm vui

sat_thu_lanh_lung
29-10-2006, 01:02 AM
sầu đời chi nữa em ơi
người ta đã bỏ đánh rời em rồi
vì sao em nỡ quên người
đã từng chúc phúc, suốt đời yêu em
____________________________
s_t_l_l

cogaibuongbinh87
01-11-2006, 12:42 AM
sầu đời thì cứ biết sầu
yêu ai nên bây giờ phải đau
đời rồi đây ko biết về đâu
khi bao nhiêu kẻ vì đâu phụ tình

thotinh_online
01-11-2006, 01:43 AM
Sống vui đi em cho khoẻ mình
Sầu đời chi khổ, lại không xinh

laitiensinhvn
02-11-2006, 05:52 AM
Sống vui đi em cho khoẻ mình
Sầu đời chi khổ, lại không xinh


Sống hãy vui lên,khoẻ cái mình
Cười lên một chút ,miệng nó xinh
Nhắm mắt lại mơ,cho đời đẹp
Yêu thương sao biết ,côt thật tình.

cogaibuongbinh87
04-11-2006, 12:42 AM
sống vui chưa chắc khoẻ cái mình
khóc đời 1 chút đâu bớt xinh
thương thay bao kẻ mơ đời hão
dối gian chưa đủ còn gạt tình

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 01:05 AM
Trên đời không có kẻ gạt tình
Thì dời đâu có thể chứng minh
Là có những mối tình bất diệt
Biết không hỡi bé, bé xinh xinh

thuananh0310
04-11-2006, 02:08 AM
Người buồn cảnh cũng thêm buồn
Cho nên người chớ có buồn làm chi
Thơ sầu một khúc chia ly
Người sầu trăm khúc cũng vì người say
Say người người mãi không hay
Để ai khắc khoải loay hoay một mình
Nghĩ ra mới thấu chữ tình
Mất "t","m" có ..thành mình mình thôi!!!!

cogaibuongbinh87
05-11-2006, 07:33 PM
Trên đời không có kẻ gạt tình
Thì dời đâu có thể chứng minh
Là có những mối tình bất diệt
Biết không hỡi bé, bé xinh xinh

trên đời có quá nhiều kẻ gạt tình
đã thế lại cho mình là thông minh
gạt người sẽ có lúc người gạt lại
thì đời lúc ấy bớt ngoại tình

thotinh_online
05-11-2006, 07:43 PM
Ai biết được đâu ai gạt ai
Mà ai gạt được thì thiệt tài
Trách chi những kẻ đang khờ dại
Không dưng đâm chốn kiếp thiên thai.

laitiensinhvn
05-11-2006, 10:00 PM
Ngó thử thế gian lắm cái xinh
Mỗi cái mang theo một chút tình
Người 2 tất có người chẳng được
Khư khư 1 cái mới thông minh.

Ngẩng mặt lên đây bé xinh xinh
Nghe thử một câu nói thật tình
Ghét rai như thế là không được
Hiểu ra rai nó ắt thông minh.

Người Điên Yêu Thơ
06-11-2006, 07:41 PM
Vì con người hay gạt gẫm lẫn nhau
Nên nhân thế còn u sầu đau khổ
Cả hai bên chẳng ai lời hay lỗ
Tôi trả lời khi ai hỏi:" Vì sao?"

Kẻ bị gạt một lần rồi sẽ biết
Không bao giờ lọt bẫy của tình yêu
Rồi lần sau khi tìm thấy tình yêu
Người không phải đắn đo điều sai đúng

Kẻ gạt người bây giờ thì sung sướng
Tưởng rằng ta nhân thế chẳng ai hơn
Nhưng đến khi liều thuốc đắng đã lờn
Thì hắn sẽ cô đơn hoài muôn kiếp.

Lost.
06-11-2006, 08:01 PM
Ai chẳng hơn lần vui trong cái thiệt thua
Điều sai đúng có bao giờ màng hết
Những dối gian điêu ngoa ôi....bất diệt
Thôi cũng nghẹn lòng mà chập nhận như không

Thôi cứ để người tự phụ với thong dong
Trong lời nói muôn vàn điều dối trá
Sẽ có một hôm nhận ra mình cũng lạ
Bỗng chốc giật mình chẳng tin nổi bản thân

Stand_up
06-11-2006, 08:10 PM
Trong thế gian đầy sầu đau uất hận
Anh ở đâu hỡi người em yêu
Dẫu biết điều kia ngày mai sẽ trở thành quá khứ
Em vẫn đợi,vẫn chờ người về với thương yêu.

lãng_tử_bụi_đời
06-11-2006, 09:35 PM
vô tình nối tiếp vô tình
Vô tình gặp gỡ vô tình nên duyên
Vô tình nói chuyện luyên thuyên
Vô tình hai đứa tự nhiên thất tình
Đúng là vô tình hehehe

fongluu
07-11-2006, 09:24 AM
Trên đời có rất nhièu chữ tình.
Tình yêu đôi lứa , tình linh tinh.
tình vay , tình nghĩa , tình cho mượn.
Nhưng wan trọng nhất... tình gia đình.

thisidatinh
07-11-2006, 09:44 PM
vô tình tôi ghé trang thơ
ngỡ mình là kẻ bơ vơ vô tình
chợt đâu em cũng một mình
không chê xin được chúng mình kết giao

Stand_up
08-11-2006, 01:45 AM
Vườn thơ sao toàn những lời vẩn vơ
Phải chăng ngơ ngẩn người vơ vẩn
Chẳng biết tìm đâu chôn hết nỗi sầu

fongluu
08-11-2006, 09:41 AM
Đời thì luôn đẹp luôn xinh.
Tai sao ta lại phãi vô tình.
Vô tình làm người khác bực mình.
uh` thì thôi nhé vô tình đ5ươc chi?

:..hoahonggai..:
10-11-2006, 05:12 AM
Vô tình thì cũng vô tình
Chỉ là loáng thoáng đời này hay chăng
Biết đâu cớ sự linh tinh
Đời này cứ mãi khép vai vô tình!

thuananh0310
10-11-2006, 11:25 PM
Xa nhau đôi lúc bồn chồn
Gần nhau sao thấy chẳng còn nghĩa chi!
Cho nên nhiều lúc ngẫm suy
Thế gian nhiều lúc chỉ vi yêu nhau...
Bao nhiêu phận bạc buồn đau.....
Cùng nhau nâng chén qua mau nỗi buồn
Thi nhân ,thi hữu ,thi luôn
Một tâm ba sự lại còn hơi men
Mọi chuyện rồi cũng sẽ quên...
Vì ta cũng chẳng nhớ tên ta mà....!!!!