PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai trả lời giùm tui cái....hix...hix



ga_moi_zo_hp
03-07-2006, 04:14 AM
Bạn tui nói(con gai' a` nha):con gái bây giờ hầu hết yêu bằng vật chất trai đẹp xe xịn ko thì cũng là nhà giàu....:think: và còn đưa 1 số dẫn chứng ko tiện nói:sleepwell:
mà thui nói lun nè:
1/ Coi trai mà lai bạn gái lóc cóc bằng xe đạp hoài thì cũng ko tiện
2/Khi đi chơi , hoăc ăn uống chẳng lẽ lại để con gái giả $
3/....
4/....
5/ Và vô số lý do " chính đáng" nữa... hix.. hix
Ai trả lời tui giùm cái:sleepwell:

endless_love_410
03-07-2006, 04:40 AM
Không phải con gái khi yêu ai cũng để ý đến vật chất . Cái đó đâu tồn tại theo thời gian . Nếu muốn có hạnh phúc thật sự , 1 người con gái thông minh sẽ không làm thế . Còn vấn đề tiền nong thì nên rõ ràng , không phải lúc nào cũng là con trai trả , còn tùy tình huống mà :) . À anh Tú để ý ai rùi hay sao mà........... hỏi kĩ thế :gladd::lelele:

Kẻ Không Nhà
03-07-2006, 04:42 AM
cái đấy cũng tùy từng người mà ban
1 / nếu ko thích đi xe đạp bạn có thể đi xe buýt cũng hay mà
2/khi đi chơi tất nhiên là tiêu tiền vấn đề là có biết tiêu hay ko thôi (đâu cần nhiều )
3/...
4/....
5/... cái này thì chịu

ShadowSunset
03-07-2006, 04:47 AM
Thời hiện đại thì tình yêu được mua vui bằng tiền. Nhưng mà " Tiền có thể mua căn nhà nhưng không thể mua mái ấm!"

Đối với con gái dùng từ hầu hết chưa chắc đâu ạ. Con gái là một phần 2 của tình yêu đó :)

Dù rằng ngày nay không ai có thể viết tiếp cho Romeo và Juliet .. Nhưng mối tình cảu họ ngã bóng cho chúng ta ... những mối tình trong cuộc sống không chỉ có tiền ....

mèo_lười
03-07-2006, 04:56 AM
Bây giờ hầu như là vậy. Khi yêu ai cũng nói là không quan tâm vẻ bên ngoài, cũng không quan tâm xem người yêu mình giàu hay nghèo. Thế mà ngay sau đó lại chê bai đủ thứ, đòi cái này đòi cái kia, rồi so sánh người yêu mình với người yêu đứa này, người yêu đứa kia, bó tay. Con trai ghét nhất là bị so sánh với người khác. May mà mèo không bị như vậy, nhưng mèo gặp trường hợp như vậy suốt. Còn chuyện đi xe đạp hay không không quan trọng, ai trả tiền không quan trọng. Quan trọng hơn cả là tình cảm giữa 2 người, chứ người yêu có đi SH, Dyland, @ hay gì gì đi nữa, có nhiều tiền đến mấy, cái đó cũng chỉ là vật chất bên ngoài, có thể con gái yêu cái đó hơn là người yêu. Mình xin lỗi các bạn gái không như thế nhé. Mình với bạn gái mình share nhau lắm. Trước kia đi xe " ghẻ " nhưng cô ấy cũng không phàn nàn, mặc dù cô ấy đi Atila, đi chơi với nhau có tiền thì mình trả, không có thì cô ấy trả, miễn sao là chúng mình vui. Bây giờ cũng vẫn vậy, có xe mới thì tình cảm nó vẫn thế. Có tiền thì cũng như vậy ái có thì trả. Đâu quan trọng đâu. Yêu đương mà tính toán thì không phải là yêu rồi, mà đó gọi là " đào mỏ " thì đúng hơn !

Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 05:05 AM
Bạn tui nói(con gai' a` nha):con gái bây giờ hầu hết yêu bằng vật chất trai đẹp xe xịn ko thì cũng là nhà giàu....:think: và còn đưa 1 số dẫn chứng ko tiện nói:sleepwell:
mà thui nói lun nè:
1/ Coi trai mà lai bạn gái lóc cóc bằng xe đạp hoài thì cũng ko tiện
2/Khi đi chơi , hoăc ăn uống chẳng lẽ lại để con gái giả $
3/....
4/....
5/ Và vô số lý do " chính đáng" nữa... hix.. hix
Ai trả lời tui giùm cái:sleepwell:
Đâu có phải thúa nèo, bạn đã từng nghe bài xe đạp ơi...chưa đi xe đạp cũng rất hay mừ ...tuy hơi ngán ......
sao lại nghĩ chỉ coan trai mới dược trả tiến coàn koan gái thì ko nhỉ, bây giờ bình đẳng mà đunbg1 ko dzậy?
ko cần x2 đẹp hoặc xịn chỉ cần có mụt trái tim ....chung thủy ........bạn nghĩ sao...:huglove:

::l0vE..1..y0u::
03-07-2006, 07:27 AM
Bây giờ thế nào mà chẳng được. Đi xe đạp cũng hay mà chỉ hơi mệt 1 chút thui. Còn con gái trả $ thì có sao đâu. Chẳng mấy khi :D

greentomato
03-07-2006, 08:53 AM
em cũng thấy đi xe đạp rất lãng mạn mừ, chỉ tội cho con trai những hôm đường nắng trưa vắng thui.còn chuyên tiền nong thì ai mới người đó giả chứ, đâu phải lúc nào cũnglà con trai đâuI(mặc dù hầu như là con trai mời, nhưng chỉ là hầu như thôi mà)

ga_moi_zo_hp
06-07-2006, 08:12 PM
hì ! cám ơn pa` kon trả lời giùm tui.
mờ con gái đâu phải ai cũng thía nhờ , chỉ 1 số ít thui đúng ko?
:D

[ K ] [ 3 ] [ l ] [ t ]
06-07-2006, 08:29 PM
đúng thế, em chả thấy ai đã iu thật long rồi mà còn tính toán đến mấy chuyện đấy, như chị em bảo thì chỉ luc sắp kết hôn thì người ta cũng nên lo toan về tài chính 1 chút, để chuẩn bị cho cuộc sống của mình, thế thoai ...

boyhateLOVE
06-07-2006, 10:44 PM
Ô la la
tùy người thôi bạn ơi,người con gái khi đã yêu thật lòng thì họ luôn luôn chấp nhận bất kỳ một hoàn cảnh nào đó của người yêu,kể cả người yêu có nghèo khó,họ vẫn chấp nhận mọi thứ, >>>>>TÙY NGƯỜI THÔI <<<<<