PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim…gót chân



the_warm_winter
03-07-2006, 02:44 AM
Em là một người không có gì nổi bật. Vậy mà tôi lại yêu em. Không phải từ tiếng sét ái tình của cái nhìn đầu tiên. Không phải bởi đôi mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào người đối diện mà không hề đỏ mặt. Cũng không phải bởi mái tóc ngắn đến không thể ngắn hơn. Nhưng nếu người ta có thể giải thích được vì sao mình lại yêu, có lẽ tình yêu đã không diệu kì đến thế.
Cô bạn thân của em đã từng nói rằng đối với con trai, em lạnh lùng đến đáng sợ…Em có một gia đình không trọn vẹn và một tuổi thơ đầy nước mắt. Và em còn có biệt danh "gót chân". Thật lạ, "gót chân".
Lúc đầu tôi không hiểu vì sao lại là "gót chân". Có phải bởi "gót chân chai sạm nhất trong cơ thể con người nên em đã dùng hình ảnh "gót chân" để thay cho trái tim mình?
Tôi kết bạn với em. Em coi tôi là một người bạn, không hơn! Suốt bốn năm đại học, tôi và em học chung lớp, nên trao đổi giữa em và tôi cũng chỉ là bài vở, thảo luận trước giờ semina. Tôi dành cho em sự quan tâm đặc biệt và dịu dàng. Nhưng tôi vẫn không dám tiến đến gần em hơn. Vậy mà tình yêu trong tôi vẫn không lụi tàn. Em có hiểu không, "gót chân" của tôi?.
Mùa đông năm cuối, cái lạnh khiến em co ro. Em thích mùa đông nhất trong năm, có phải bởi mùa đông cũng lạnh lùng như em không? Tôi biết, chẳng còn nhiều thời gian nữa…
Tôi mua tặng em tuýp "gót sen". Em có hiểu không? "Dù "gót chân" của em đã khô cứng, đã bật máu vì nứt nẻ, vẫn có thể làm lành những vết thương. Hãy tin anh và để anh chia sẻ cùng em" - tôi đã viết cho em như thế.
Và dường như em đã hiểu lòng tôi. Em không gắt lên mỗi khi tôi quan tâm đến em. Không nhìn lơ đãng mỗi khi tôi gọi em…
Có phải trái tim-gót chân của em đã bắt đầu biết rung động?

hà_linh_4ever
03-07-2006, 10:05 PM
câu cuối cùng ............................!!là lời trả lời á ?