cô_bé_hạt_điều
02-07-2006, 11:25 PM
Phạm yêu quí!
Em đang viết lên đây những lời rất mộc mạc, chân thành.Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm Phạm a`!Em đang suy nghĩ rất nhiều, nhất là trong những ngày này.Em ít OL, cũng bởi em đang cố gắng hoàn thành tốt công việc học của mình!. .Em đang vượt qua kỳ thi DH, em đang cũng cố niềm tin của mình! Phạm yêu dấu!.Em sẽ tiếp tục khẳng định niềm tin của mình vào tin yêu của chúng ta ngay sau đó, được không anh ????!!!!Hãy hiểu cho em Phạm nhe!
Rồi em sẽ OL, rồi em sẽ vào đây!Và chúng mình sẽ lại gặp nhau nhiều anh nhé!:huglove:
Có một điều nữa em muốn nói cùng anh là nếu như người phải nói không xứng đáng với tình yêu của chúng ta ,người đó phải là em chứ không phải là anh đâu!.Anh vẫn luôn là người đàn ông mạnh mẽ và tuyệt vời nhất mà từ trước giờ em quen biết!:huglove:
Em đang viết lên đây những lời rất mộc mạc, chân thành.Em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm Phạm a`!Em đang suy nghĩ rất nhiều, nhất là trong những ngày này.Em ít OL, cũng bởi em đang cố gắng hoàn thành tốt công việc học của mình!. .Em đang vượt qua kỳ thi DH, em đang cũng cố niềm tin của mình! Phạm yêu dấu!.Em sẽ tiếp tục khẳng định niềm tin của mình vào tin yêu của chúng ta ngay sau đó, được không anh ????!!!!Hãy hiểu cho em Phạm nhe!
Rồi em sẽ OL, rồi em sẽ vào đây!Và chúng mình sẽ lại gặp nhau nhiều anh nhé!:huglove:
Có một điều nữa em muốn nói cùng anh là nếu như người phải nói không xứng đáng với tình yêu của chúng ta ,người đó phải là em chứ không phải là anh đâu!.Anh vẫn luôn là người đàn ông mạnh mẽ và tuyệt vời nhất mà từ trước giờ em quen biết!:huglove: