contimnhutnhat7021
02-06-2005, 01:51 AM
Anh chẳng hiểu đâu,em tin là như thế
Có một người đang thầm lặng yêu anh
Bởi vô lí nên tình cảm vĩnh viễn
Anh chẳng hiểu đâu em đã khóc bao lần
Đã bao đêm con tim em thổn thức
Bởi ánh nhìn lơ đãng đến dửng dưng
Đã bao lần con tim em thầm ước
Giá anh là một nửa của đời em
Bởi vô duyên hay bà nguyệt se nhầm
Nên hai đứa hai cuộc đời khác biệt
Anh chẳng hiểu đâu em tin la như thế
Có một người đang hát khúc tình câm.
Thơ hay quá mà thiếu mất dấu,bạn ơi có viết nữa bạn chú ý bỏ dấu vào bài viết cua mình bạn nha!trên các room đều có hướng dẫn rồi đó bạn, Bỏ dấu vào bạn nha!không có sau ba bài không dấu bài hay tới mấy cũng bi hủy,chúc bạn vui!
Có một người đang thầm lặng yêu anh
Bởi vô lí nên tình cảm vĩnh viễn
Anh chẳng hiểu đâu em đã khóc bao lần
Đã bao đêm con tim em thổn thức
Bởi ánh nhìn lơ đãng đến dửng dưng
Đã bao lần con tim em thầm ước
Giá anh là một nửa của đời em
Bởi vô duyên hay bà nguyệt se nhầm
Nên hai đứa hai cuộc đời khác biệt
Anh chẳng hiểu đâu em tin la như thế
Có một người đang hát khúc tình câm.
Thơ hay quá mà thiếu mất dấu,bạn ơi có viết nữa bạn chú ý bỏ dấu vào bài viết cua mình bạn nha!trên các room đều có hướng dẫn rồi đó bạn, Bỏ dấu vào bạn nha!không có sau ba bài không dấu bài hay tới mấy cũng bi hủy,chúc bạn vui!