PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ninh Thuận ơi !



Cô bé chăn cừu
02-07-2006, 09:09 AM
[CENTER]Em ở nơi đâu có nhớ về Ninh Thuận ,
Mảnh đất tươi ròng nắng gió quanh năm
Chắt mật ngọt đọng từng chùm nho chín
Cát trắng ẩn mình nuôi truyền thống cha ông

Đất ,biển thương người hóa thành muối mặn
Giữ quê nghèo nuôi truyền thống cha ông
Giữa phố đông người vẫn còn tên "Cầu ông cọp "
Chiến khu năm nào vẫn trọn tình Bác Ái mai sau ...

Dầm dãi đi tìm em ở nơi đâu ...?
Chân ruộng khát khao tìm qua mùa hạn
Câu hát năm xưa nhạt nhòa lửa đạn
Nay vội tìm về vỡ vạc tương lai ...

Nhớ "nắng Phan Rang "anh chờ gặp lại
Đôi chân trần ấy bước nhanh hơn
Phố mới mọc lên lặng nhìn sóng biển
Và âm thầm mong nỗi nhớ riêng em ...!