Xem đầy đủ chức năng : Buồn !
::l0vE..1..y0u::
02-07-2006, 07:29 AM
Đêm qua mưa anh ạ ! Mưa làm em nhớ đến anh. Chưa bao giờ em thấy mưa như vậy. Em thích mưa nhưng mưa làm cho em nhớ đến anh mà vì thế em đâm ra sợ. Sợ rằng tâm trí em lại hiện lên những kỉ niệm về anh mà em đã cố quên từ lâu. Chỉ còn 10 ngày nữa là tròn ngày chúng ta yêu nhau. Ngày 12 ấy em ko thể ko quên. Em rất nhớ còn anh thì có nhớ ko? Con trai thì chắc là ko nhớ đâu nhỉ !
Đã bao nhiêu lần em vào đây nói lên những điều mình suy nghĩ và muốn anh biết được những điều đó thế mà chỉ có những người bạn trong diễn đàn này đọc và cho em những điều khuyên chân thành của họ.
Tại sao trời cứ mưa để em nhớ đến anh nhiều như thế. Nhiều lần em muốn nghe giọng của anh , em muốn được nhìn thấy anh......... em muốn nhiều lắm .Muốn mà có được đâu. Muốn mà cứ phải để trong lòng.
Chúng ta bây giờ đã có khoảng cach quá lớn thì phải. Em muốn chúng ta hòa giải với nhau để anh gặp em anh ko nói là anh ngại nữa. Thế có được ko? Chắc là được.
Dạo này ko được gặp anh em buồn lắm. Em nhớ anh. :wave:
ShadowSunset
02-07-2006, 07:37 AM
Nếu bạn cảm thấy mọi chuyện đều có thể hàn gắn thì hãy nổ lực lên. Mọi chuyện rồi sẻ qua. Tình yêu là quan trọng hơn cả. Chúc bạn thành công trên con đường kết nối trái tim :)
bin163
02-07-2006, 07:44 AM
đừng cố quên điều đó chỉ khiến bạn nhớ tới người đó nhiều hơn!
hãy để cho suy nghĩ tập trung vào công việc mà bạn ham thích!
good luck!
tôi cũng đã có lúc như bạn *_^
Công Tử Khùng
02-07-2006, 08:15 AM
1...
2...
3...
Mạnh mẽ lên ! :D Tại sao lại cố quên đi 1 kỷ niệm đẹp như vậy ? Phải nhớ để biết rằng..."em vẫn còn yêu anh nhìu lắm" chứ hén.
Chúc 2 người sớm làm lành nha. Tui bây giờ thất tình nên lấy hạnh phúc của những người đang yêu làm hạnh phúc cho bản thân. Cậu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.
Cố lên Chiaki
.:**:.blue rainbow.:**:.
02-07-2006, 11:50 AM
uhm!..khi mưa thường hay nhớ.......:D....cố gắng lên ss nhé........
mèo_lười
02-07-2006, 06:38 PM
Mình cũng có kỉ niệm với mưa vậy. Mình và cô ấy đi chơi với nhau khá nhiều lần, nhưng cô ấy nói cảm thấy như chúng mình hẹn hò là hôm cùng nhau đi chơi, sau đó trời mưa, chúng mình cùng trú mưa dưới chân cầu, rồi mua áo mưa, lại trú mưa dưới mái hiên, nắm tay nhau, nhìn cảnh trời mưa buổi tối. Ngớt mưa, mình đèo cô ấy về, cô ấy ôm mình thật chặt, lúc đó mình cảm thấy ấm áp thực sự. Lúc này đây mình cũng nhớ cô ấy lắm !
labatvi00
02-07-2006, 06:41 PM
hãy thể hiện = hành động đi bạn ui
thế nhé
hien911
02-07-2006, 08:01 PM
Có thật sự là cái khoảng cách đó giữa bạn và A ta là quá lớn không ?Tại sao bạn không làm mọi cách để cái khoảng cách đó ngắn lại chứ .Con gái khi mà đã chủ động thì mình tin cái khoảng cách đó chắc chắn sẽ bị san lấp mà thôi .Cố lên bạn nhé ...
Thienmy
02-07-2006, 08:31 PM
Mình nhớ người không biết người có nhớ mình không?
Trái tim đơn côi đã bao lần thầm hỏi, mưa vẫn rơi vô tình quá đi ...
::l0vE..1..y0u::
03-07-2006, 07:00 AM
Mưa vẫn rơi. Rơi 1 cách vô tình nó ko để ý đến mình. Làm cho mình đau lại càng đau thêm
Ducnguyen
03-07-2006, 07:03 AM
Sô´ phone của thèng cha đó là gì ?
be_online_timanh
03-07-2006, 07:23 AM
mưa là buồn thiệt nhất là những người đang có người yêu .tui cũng giống như bạn thôi. bạn biết ko người ấy của tôi nói rằng khi thấy gió là thấy anh .Vì vậy lúc nào mình cũng từ an ủi mình rằng lúc nào cũng có anh bên cạnh .Điều này làm mình càng yêu anh ấy hơn
::l0vE..1..y0u::
03-07-2006, 10:49 PM
Sô´ phone của thèng cha đó là gì ?
? Cậu hỏi làm gì hả? :no:
trang_vt
04-07-2006, 06:50 AM
hình như ai cũng có kỉ niệm với mưa thì phải .tui cũng vậy ,hãy cố lên bạn nhé,hãy làm tất cả vì những kỉ niệm đẹp đẽ đó,chúc thành công
forever love
04-07-2006, 11:10 PM
những cơn mưa nhìn thật buồn phải k bạn luôn gợi ch o ta những kỉ niệm .nhưng bạn vẫn còn có những gì để hiểu tại sao bạn buồn về điều đó ,còn riêng bản thân tôi khi thấy mưa tôi thấy mình buồn nhưng k biết là vế cái gì nữa thế đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.