PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sao anh không thể bên em?



Tieu_quy110
02-07-2006, 02:21 AM
Nhiều đêm nướt mắt em tuôn trào chỉ vì nhớ anh ! Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, em chỉ nghĩ đến anh mà thôi nhưng có bao giờ điều ấy là hiện thực. Em đã mơ thấy hàng trăm lần cảnh đi chơi với anh! Em biết chúng ta ở xa nhau nhưng cũng đâu quá xa đến nỗi anh không thể qua nhà em. Nhiều khi cuộn tròn trong vòng tay tên bạn thân mà em cứ ngỡ đó là anh. Em biết điều ấy đã làm Huy đau lòng vì cậu ấy thật sự mến em. Giờ cậu ấy đã bỏ đi rồi. Em thật sự muốn cậu ấy ở lại bên em ! Không phải vì trái tim em đã thay đổi àm vì em nhớ anh ! Em nhớ anh đến mù quáng và con tim giờ đã chẳng còn phân biệc được đúng sai. Nói chuyện với anh qua mạng đối với em thật sự không đủ. Chúng ta đau phải quen qua mạng , chúng ta quen nhau ngoài đời cơ mà ! Em thật sự muốn nghe giọng nói của anh ! Em muốn anh ôm lấy em và mang đến cho em nụ hôn đầu tiên! Anh à, em đã quên mất khuông mặt của anh rồi ! Em đã quên dù không hề muốn ! Thà anh chia tay em còn hơn để em phải chịu đựng hình ảnh anh xa vời em dù em biết anh luôn yêu em ! Anh xa em là do anh không thể làm khác được ! Nhưng anh à... em không biết em có thể chung thủy được hay không nếu anh luôn xa vời vợi ! Nếu chuyện ấy xảy ra em chỉ biết nói rằng em xin lỗi !

Công Tử Khùng
02-07-2006, 03:36 AM
Bệnh tương tư dằn vặt kinh chưa.
Khùng cũng hay nhớ người yêu lắm nhưng ko được tha thiết, trìu mến như cậu...
Chúc 2 người sớm gặp lại nhau...hạnh phúc nhá :D

lys_rain
02-07-2006, 07:18 AM
Nếu hai người thực sự yêu nhau lys chúc cả hai đủ bản lĩnh vượt qua thử thách này nhé.Chúc bạn có một ngọn lưa tình yêu đủ lớn để ngọn gió khoảng cách không thể thổi tắt.Hãy vững tin ở tình yêu của mình nhé.

Công Tử Khùng
02-07-2006, 08:06 AM
nếu tình yêu là ngọn lửa thì khoảng cách là ngọn gió
ngọn gió đó có thể dập tắt đi những đốm lửa nhỏ hoặc thổi bùng lên những ngọn lửa lớn :D

mèo_lười
02-07-2006, 06:34 PM
Vậy thì cố gắng lên nhé, nếu 2 bạn yêu nhau thực sự thì mèo chúc 2 bạn vượt qua nhé !

Thienmy
02-07-2006, 08:39 PM
Bạn hãy cố gắng lên nào, dừng tự làm khổ chính bạn và ... những người yêu mến bạn

Lost.
02-07-2006, 09:34 PM
Chỉ vì ai sẽ đổi thay..............nên rằng xa nhau là hay hơn hết .............
Buồn thật đấy nhưng biết làm sao hơn đây ..........
Chỉ là một giấc mơ trong cai hộp không đáy .............
Vậy là chỉ mong sao mưa để trôi hết đi ..................
Yêu mà không thể ở bên nhau .............vì đâu.......

vanyeunhuthuoay_emnhe
02-07-2006, 10:02 PM
hay thật đó, chưa thấy bài thơ nào hay như vậy

Edit by Morphine : Sửa dấu

::l0vE..1..y0u::
03-07-2006, 07:33 AM
Ối trời ! tâm trạng sao giống mình vậy?

79.26.66
03-07-2006, 02:38 PM
Chỉ vì ai sẽ đổi thay..............nên rằng xa nhau là hay hơn hết .............
Buồn thật đấy nhưng biết làm sao hơn đây ..........
Chỉ là một giấc mơ trong cai hộp không đáy .............
Vậy là chỉ mong sao mưa để trôi hết đi ..................
Yêu mà không thể ở bên nhau .............vì đâu.......
bài thơ này hay lắm , rất hợp với tâm trạng của người viết Topic này .... yêu mà không thể ở bên nhau ....... Vì đâu ......

Lost.
05-07-2006, 01:22 AM
Đó không phải là thơ .........chior là những cảm xúc nhất thời cho những ty không thể ở bên nhau ....................
Mà câu hỏi vì đâu ai trả lời đc nhỉ ///////

ShadowSunset
05-07-2006, 01:53 AM
Buồn thật đấy nhưng biết làm sao hơn đây ..........
Chỉ là một giấc mơ trong cai hộp không đáy .............
Vậy là chỉ mong sao mưa để trôi hết đi ..................
Yêu mà không thể ở bên nhau .............vì đâu.......

Vì trong ty, sự bất lực của giải thích chỉ được định nghĩa bằng 2 chữ : Chia tay ... Tình yêu luôn vậy trong khi nó vẫn là 1 dấu hỏi to đùng trong lòng thế thận :)

Mèo Lười Cô Đơn
05-07-2006, 08:09 PM
Làm chi đây khi yêu là tan vỡ
Mộng không thành, ảo ảnh chia ly
Em và anh, hai đường đi thẳng
Chẳng gặp rùi bởi thế phôi phai.
tình yêu khi chia tay, buồn ko nhỉ? nhưng sẽ vẫn có một kết cục ...là có vượt qua không để tìm đến tình yêu mới hay mãi mãi nghĩ về cuộc tình cũ ko bao gờ quên được,.........

ShadowSunset
06-07-2006, 01:30 AM
Sao anh không thể bên em ... Ước chi nó là 1 hồi chuông thơ để cảnh báo ?

Em biết tình em - quá bẻ bàng.
Yêu anh em biết - tình trái ngang.
Em biết tình em - trong dở dang...

boyhateLOVE
06-07-2006, 01:13 PM
Tình yêu nào mà chả có khó khăn gian khổ, Nếu 2 người cùng nhau vượt qua được mọi khó khăn thử thách thì sẽ càng yêu nhau hơn,sẽ gắn bó nhau hơn......
Chúc bạn cùng người yêu vượt qua được mọi khó khăn vã sẽ đến với nhau ^^

chuonggio
06-07-2006, 06:44 PM
chẳng lẽ khi buồn,khi nhớ ,khi yêu đến mức ko chịu nổi mà lại ko có anh ấy bên cạnh thì mình lại tìm niềm an ủi nơi người con trai khác sao????chuonggio ko cho vậy là đúng,sao bạn ko nghĩ nếu anh ấy cũng làm như bạn thì mọi chuyện sẽ như thế nào?hãy dành thời gian để suy nghĩ và cân bằng lại tình cảm của mình bạn nhé.