PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ ♥::.tÌnh yÊu::.♥ ♥



Mỏi Mòn
02-07-2006, 12:35 AM
...Tình Yêu là dài muôn thưởu
Không câu nào tả nổi Tình Thơ :timup:
Tình yêu là đoá hoa hồng
Tình bạn thơm nồng ý hoa
Con tim chọn lựa dùm ta
Vì tình đi ngàn dặm mới tình
...Tình yêu là đoá hoa hồng
Có gai đâm nhọn,có nồng hương thơm
....đố ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
anh cùng với em đi dạo phố
người ta nhìn thấy bảo là YÊU



Híc ... Không post thơ châm biếm , xuyên tạc như thế này nhé bạn >.<

------ The Death ------
02-07-2006, 12:51 AM
Anh hẹn em ở một nơi xa lắm
Bảo em chờ...rồi anh cứ biệt tăm
Ừ nơi đó đẹp lắm phải không anh?
Vì chất chứa đầy màu xanh hy vọng
Nơi hàng đêm em dỗ dành giấc mộng
Dỗ dành em với trái tim không màu
Nơi sâu thẳm của những niềm đau
Anh để lại....không cho nhau lời cuối
Để rồi một ngày.......
...Sao anh trở về?...ngày cuối đông
Một giọt nắng rơi hồng đôi má
Những yêu thương vấp vá hối hả?
Cần vậy không khi em chả say nồng
Anh quên rồi anh quên thật không?
Điều em cần chẳng phải là vấp vá
Điều em cần là nơi xưa anh đã
Hẹn hò em rồi mãi mãi ra đi
Điều em cần là khi biệt ly
Anh hãy nói một điều thật rõ
Đừng để em buồn đừng để em lo...
Điều em cần là tình yêu của anh
Điều em cần...nơi hẹn đầy màu xanh
Điều em cần....
...Để em ngủ ... tim anh!!! :rain:

------ The Death ------
02-07-2006, 02:09 AM
Không thể nào yêu anh nhiều hơn.........:rain:
Không thể nào chờ anh lâu hơn
Đã bật cong cung đàn của nhớ
Đã tràn xanh đôi bờ hơi thở
Không thể nào yêu anh nhiều hơn

Em vẫn thường đi trên dòng sông
Rong rêu bàn chân mà yên giấc ngủ
Ô trên đầu cuộn tròn thác lũ
Bão bùng thổi về phía không anh

Phai nhạt rồi chiếc lá đầu môi
Và thâm đau dáng xa vầng ngyệt
Khóc với nhau bao mùa trăng khuyết
Chẳng thể nào yêu anh tròn hơn

Bàn tay anh không thể ấm hơn
Em chào anh một ngày phố thị
Em khóc anh một đêm mộng mị
Làm thế nào thắp nến mùa xuân

Nói lời nào chẳng thể buồn hơn
Nguyện câu xưa thấm vào tim đá
Giấc mơ ta một ngày hoá lạ
Em với anh - sỏi đá với hoa hồng

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 12:59 AM
Tình yêu, thật khổ sớm chiều
Bao nhiêu vương vấn bao đều khó nha
Bao nhiêu tâm ý thật là...
Hay là chua ghét, hay là nhớ nhung

Hay là những thứ cùng gông
Bao đều ân oán, bao tình lệ cay
...........................................

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-07-2006, 05:14 AM
Tình iu là gì tôi nào bít
biết nói chi đây một buổi chiều
Đứng ở ngoài hiên trốn chút mưa
Gặp ai ở đó nở nụ cười
Làm hồn siêu mãi đến bơ vơ ................

------ The Death ------
16-07-2006, 11:58 PM
Ta đợi ai trên phiến đá sầu
Ngẫn ngơ thao thức tận canh thâu
Ta buồn ôm mãi ngàn yêu dấu
Để một ngày kia đá cũng sầu...
Ta vẫn tìm ai ... trong lỡ làng
Tình kia lòng đã ... nặng vương mang
Thương hồn trăn trở theo ngày tháng
Chỉ nhận được nè những dở dang..
Ta nhớ ta mong ta lại buồn
Lang thang chiều nhớ nắng nhạt buông
Biển thấu lòng ta trào sóng cuộn
Sao người thương vẫn ... bật tin luôn.
Ta biết khi yêu sẽ mãi chờ
Dẫu tình kia đó tựa giấc mơ
Nhưng sao lòng vẫn hoài nhung nhớ
Chắc tại vì ta ... Yêu Dại Khờ.......:rain:


Dại khờ yêu mãi để làm chi
Muốn quên nhung cũng chẳng được nì
Mong lòng ta chỉ buồn một tí
Để thôi buốt lạnh trái tim si

Dại khờ yêu để mắt lệ nhòa
Niềm thương nỗi nhớ gió thoảng qua
Dấu yêu ngàu nao ai vùi xóa
Để ai thương khóc mộng vỡ òa

Dại khờ yêu để trái tim dau
Lặng hồn ngơ ngẫn đẫm lệ sầu
Người trong giấc mộng nào có thấu
Mình ta mộng mãi phút bên nhau

Làm sao để hết yêu dại khờ
Làm sao quên mộng ước vu vơ
Làm sao cho lòng thôi nhung nhớ
Sao giết được người trong giấc mơ?

Đành thôi ta cứ Yêu Dại Khờ
Đành ôm mãi bóng mối tình mơ
Dẫu cho tình kia giờ tan vỡ
Vẫn Yêu Dại Khờ mối tình thơ.

................Dại khờ...để rồi đau khổ....:rain::rain: