PDA

Xem đầy đủ chức năng : mộng thủy tinh



cherry90
01-07-2006, 10:54 PM
mộng thủy tinh giờ đã tan vỡ
tình chúng mình như mãnh vỡ thời gian
làm sao để thời gian sẽ hóa đá
để tình mình sẽ mãi chẳng vỡ tan

romeo si tình
01-07-2006, 11:50 PM
có gì đâu là khó hỡi em
tình yêu là thủy tinh một khối
vỡ đi rùi có ối thứ gắn thay
502 bây giờ nhiều nhiều lém
hihi....

vangemtrongdoi
02-07-2006, 12:13 AM
mộng thủy tinh giờ đây đã tan vỡ
tình chúng mình như mãnh vỡ thời gian
làm sao để thời gian sẽ hóa đá
để tình mình sẽ mãi ko vỡ tan
Ngày xưa quen tôi em thường nói
Chỉ yêu mình tôi riêng tôi thôi
Chẳng có bóng ai thay thế được
Mà sao bây giờ chợt đổi ngôi

Bây giờ quá xa, xa thật rồi
Chỉ còn kỷ niệm ở trong tôi
Và niềm cay đắng buồn da diết
Đè nặng tâm hồn mãi không vơi

Thôi thế thì thôi kể từ đây
Người về góc biển kẻ chân mây
Đừng lưu đừng luyến đừng mơ mộng
Để rồi thêm đắng vạn sầu cay

Người đi tôi chết nửa tâm hồn
Vui sướng gì đâu phải vùi chôn
Một mối tình xưa một kỷ niệm
Để khi đêm về dạ héo mòn.

halfblood_prince88
02-07-2006, 02:44 AM
Mộng nên vỡ để ta về thực tại
Để kiếm tìm giá trị thực tình yêu

cherry90
10-07-2006, 12:04 AM
thực tại ấy làm em đau đớn lắm
thực tại buồn anh có nghĩ cho em
mộng thủy tinh khi xưa ta xây dựng
vỡ tan rồi thời gian cũng ngừng trôi

tongnguyenhuy
10-07-2006, 07:33 AM
ra đường mua một lọ keo
nghe lời chỉ dạy em theo " si tình"
thuỷ tinh còn gắn phân minh
mộng kia vỡ nát dùng tình yêu thôi

precious
11-07-2006, 06:21 AM
tôi nhớ lắm !
dáng ba gầy tần tảo
dáng mẹ gầy vì vất vả lo toan * _ *
:girl: