PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ăn năn muộn màng



lãng_tử_bụi_đời
01-07-2006, 09:26 AM
Tôi sẽ không quên ngày hôm ấy
Người xô tôi ngã làm tôi đau
Đập tan giấc mơ còn giang dở
Xóa mất hồn thơ giữa khoảng trời

Tôi nuốt đắng cay bước tiếp đời
Trái tim đau nhói lệ dưng dưng
Đứng giữa dòng đời hỏi nhân thế
Si tình lãng tử tội gì đây

Ai đánh tôi đi đánh vào đầu:ex7:
Để tôi quên hết nỗi sầu của tôi
Quên đi người phụ tình tôi
Quên đi tôi đã là tôi một thời

Nuốt đắng cay chúc em yêu hạnh phúc:cuane: :dance:

mua_hoa_trong_trang_2006
01-07-2006, 10:03 AM
cuộc dắng cay dâu một mình anh chịu
trái tim dau khổ hay hận tình yêu
cuộc tình là dắng chẳng ai dám yêu
em thấy cuộc dời hay là tình
trái tim phai mờ vì ko anh
anh dâu có tin em một lần
dừng mơ mộng khi anh là phũ phàng
là ngọn gió thoảng qua trái tim em
rồi anh mãi mãi chẳng quay lại
dể mình em nhung nhớ yêu thương
và một ngày em chợt nhận ra
trái tim em dau khổ khi biết
dối với anh em mãi là người dến sau

lãng_tử_bụi_đời
03-07-2006, 03:15 AM
Tình đầu tan tác lá thu bay
Người yêu xa bóng tim này nát tan
Lặng thầm hỏi hỡi thế gian
Bao giờ nhân thế ngập tràn tình yêu

mua_hoa_trong_trang_2006
03-07-2006, 05:24 PM
ngày dấy xin anh hãy chờ
vào một ngày tình yêu rực sang
người yêu xa bóng lòng anh dâu khổ hay vui
rồi một mai lá thu tràn xuống
ai dưa em về trên lá thu bay
chợt hỏi lòng mình anh dâu rồi
anh dâu mà con tim em nhói dau

ahha_i_am_kaka9288
04-07-2006, 12:13 AM
Cuộc tình cũ chìm sâu trong dĩ vãng
Dẫu ăn năn thì cũng đã muộn rồi
Hãy trôi xa theo dòng nước đi thôi
Đừng nhơ lại cho lòng thêm đau khổ

Lips
04-07-2006, 12:16 AM
tình ko còn sao ta còn níu giữ............
níu làm chi khi tình muốn bay xa.........
níu làm gì chỉ thêm phần đau khổ......
níu kéo ích gì khi tình cảm ko còn.........

romeo si tình
04-07-2006, 12:29 AM
giấc mộng tan vì đêm tàn
tình đã tan vì muôn ngàn lý do
anh yêu em vì con tim khao khát
em xa anh đâu bão táp cuộc đời

Lips
04-07-2006, 04:10 AM
tình đã tan sao ta còn nhung nhớ..........
tình nhạt mờ ta còn cố nhớ mong......
tình phai mau sao cứ ngỡ tình đẹp.......
tình dại khờ....là tình của chính em...

lãng_tử_bụi_đời
04-07-2006, 04:31 AM
Khát khao lắm một cuộc tình cháy bỏng
Mơ ước nhiều xong chẳng được bao nhiêu
Tình vấn thế với bao điều bí ẩn
Vẫn đắng cay và vẫn ngot ngào
Đến rồi đi mà ai nào hay biết
Chỉ thấy lòng trống vắng cô đơn
http://www.vietsingle.com/img/253199-6742.jpg

Lips
04-07-2006, 04:40 AM
khát khao làm gì khi tình đã ko muốn.........
mơ ước ích gì vì cũng chắc có chi........
tình mãi thế với 1 chữ tình buồn........
ngọt ngọt cay cay......làm ta say......
tình chớm nở rồi cũng chống lụi tàn........
nhưng lòng vẫn khắc đậm hình bóng xưa........

lãng_tử_bụi_đời
04-07-2006, 05:07 AM
Nẵng vẫn đep sau những chiều mưa bão
Trời ửng hồng gợi nỗi nhớ xôn sao
Tình vẫn thế làn môi hồng vấn thế
Vẫn ngọt ngào và ẩn chứa đam mê

Lối ngày xưa thấp thoáng bóng ai về
Có hối hận khi vô tình bội ước
Để được gì sau hai hàng nước mắt
Đêm lặng thầm góp nhặt nỗi tương tư

okanobee
04-07-2006, 07:21 AM
Đến rồi đi , biết trách ai hở hững
Tình cạn rồi , hoài vương vấn thêm đau
Con tim ai sao u uất nỗi sầu
Để kỷ niệm buồn khắc sâu người hỡi

Lips
04-07-2006, 07:36 AM
tình chợt đến.....rồi đi như giấc mộng.........
tình đã sầu sao còn nhỏ lệ cay........
nhớ gì đây khi người đi 2 lối.........
nhỏ lệ làm gì khi biết người ko mong.......

lãng_tử_bụi_đời
04-07-2006, 08:34 AM
Tôi đốt lửa soi đường cho em bước
Đêm nhập nhoè em có thấy không em
Vườn yêu xưa tôi vẫn trờ em đến
Tình yêu này chỉ có em thôi

Tôi mãi trờ dù biết người không tới
Vẫn yêu em dù chẳng thể bên em