Xem đầy đủ chức năng : heo con nay đã bít iu.... !!! T-T
heo_con92
01-07-2006, 07:45 AM
Tún iu , khi mới wen , tao koi mày như 1 kẻ thù vì tao ghét nhất là kon trai chửi thề đánh lộn ăn hiếp kon gái & quậy như quỷ. Mày cũng hay ăn hiếp tao lắm , nhớ có lần mày còn lấy dép lào rượt đánh tao thấy thương. Sau đó ,từ khi tao ra DL chơi vào tháng 12 , tao chat với mày nhìu hơn & tao nhận ra mày thật sự rất tốt & ko như tao nghĩ. Sau đó chúng ta trở thành bạn khá thân. Tao ko bao giờ quên hồi tết tao đi chơi với mày vui thế nào. Tao đã có cảm tình với mày từ lúc đó , nhưng tao ko thể nói ra, 1 phần vì tao bít mày còn thích Thảo , 1 phần tao ko mún phá hỏng tình bạn này.
( còn tiếp... )
ko dám đâu , cái này ko phải tỉu thuyết cũng chả phải fim Hàn càng ko có người chết vì ung thư , đây là chuyện có thật đấy anh chị àh ( chuyện tình của bé heo =] ).
( tiếp theo nè........ )
Nhưng cho dù tao có cố gắng che giấu tình cảm kỉu gì thì cũng ko thể wa mặt được con Giang. Ko hổ danh là vợ tao , trong 1 thời gian ngắn nó đã bít là tao có cảm tình với mày rùi. Híc !! Mày bít đó, trước đó tao thích Dũng , thích nhìu lắm , nhưng khi tao phát hiện tao chỉ thích con người giả tạo của nó thui thì tao đã rất bùn. Nhưng ko hỉu sao tao ko thể bùn lâu được vì khi ở bên mày tao ko thể nhịn cười. =].
( còn tiếp.... )
Hì hì , cám ơn pà kon kô pác đã ủng hộ em ^^
( típ theo nè.....)
Thời gian trôi wa, tình cảm của tao đối với mày như 1 trái bong bóng... sắp nổ. Nhưng cũng vào lúc đó, tình bạn mà mày dành cho tao lại ngày càng nhìu , híc !! Mày sem tao như bạn thân thật sự. Chuyện gì mày cũng kể cho tao bít , và người mày hay kể nhìu nhất là Thảo. Mày ko bít khi mày nói chiện với tao mà cứ nhắc Thảo hoài tao bực mình lắm ko?? Dĩ nhiên tao ko nói ra nhưng mày nghe cách tao trả lời cũng phải cảm nhận được đìu đó chứ. Rùi đến một hôm , mày nghỉ hoc. Chìu tao fone wa nhà mày thì ko ai bắt máy. Tối tao lên chat thì gặp mày. Mày bảo ko co chuyện gì đâu , chỉ là mệt thui. Nhưng mày tưởng là tao ko bít gì àh??!! Nhỏ Trân - bạn của Thảo (thần tượng của mày >.<) nói cho tao bít là mày đã gửi 1 bức thư cho Thảo để nói hết tình cảm của mày dành cho nó. Tao biết mày đã phải cố gắng thế nào vì tính mày khi đứng trước người mày thích thì trở nên nhát 1 cây. Và tao đã tự nhủ làm bạn với mày vui rùi, tao ko nên làm hỏng tình bạn này , vì thế đã bao lần tao khuyên mày nên nói với Thảo 3 chữ đó đi ( nhưng trong lòng tao đau lắm ) , và thế là hum nay mày đã có đủ can đảm. Tao nghe cũng thấy mừng. Nhưng chỉ được đúng 2 giây vì câu típ theo Trân nói : " Nó xé bức thư ngay trước mặt Tuấn !". Nghe tới đó là tao hỉu rùi. Vậy mà dám nói với tao là ko sao. Sạo de lun !!!
Tao bít mày bùn nhìu lắm. Tao cố an ủi mày , mày nói mày ko sao nhưng tao bít mày hình như càng bùn hơn ( híc , đã bảo là tao ko giỏi an ủi người khác rùi mừ ).
( còn típ...... )
Mong các pác ủng hộ em ạ !!! =]
*Rain*
01-07-2006, 10:17 AM
chẹp ... giống như đang viết tiểu thuyết quá :hihi: ... Hình như trong phim Hàn , cuối phim là có người ung thư đúng ko nhỉ ?
lys_rain
03-07-2006, 09:24 AM
Nói thật là yêu đương gì mà cứ mày tao loạn xạ ra vậy?Ngộ nhỉ?
*Rain*
03-07-2006, 10:08 AM
Cho hỏi ...kịch bản này bao giờ lên phim vậy :hihi: ?
Bạn để dành 1 ngày viết đi , chứ thế này hùi hộp lắm :lol:
nhà sư thất tình
03-07-2006, 10:39 AM
hi
Cái này ko chết vì ung thư đâu. Xưa rồi. Chắc quả này chết vì máu trắng quá.
heo_con92
03-07-2006, 08:51 PM
lys_rain: ko xưng mày tao thì em cũng chả bít xưng gì bi giờ , híc !!
Rain : mình ko có nhìu thời gian , đi học thêm quá trời , mà mún ghi hết truyện thì chắc phải lâu lắm , chuyện này dài dòng lắm bạn ơi. Bởi vậy bạn chịu khó nha !! ( mà hồi hộp vậy nó mới dzui , hehehe =])
nhà sư : máu trắng á??!!! Híc híc , em ko mún chết sớm vậy đâu !!
Mike_Shinoda
03-07-2006, 09:01 PM
:haha: To gan thiệt nha heo!
14 tuổi kêu...biết iu!!! :blow:
Ba mẹ đọc được chắc đánh cho...tuốt xác!:think:
Hị hị, k những iu mà còn tay ba tay tư nữa chớ!!!
Bé heo khủng hơn cả mình!
heo_con92
04-07-2006, 02:03 AM
hì ,anh cứ quá khen em !!
baby_trọc_đầu
04-07-2006, 02:13 AM
bẠN Viết gì thế ?? Tui đọc tui Hông hỉu ?????!!!
Huhuhu!
Em heo sữa quay của chị ơi! Tội nghiệp em quá a`! Em còn nhỏ thế mà đã phải xa mẹ rùi , bị người ta giết thịt, quay và ăn rùi!.
Mà người ăn thịt em là ai cơ ????Lại là chị cơ đấy! Huhuhu!Tội nghiệp em quá!
Chị vừa ngồi ăn thịt em, mà vừa ngậm ngùi khóc nè! Huhuhu!Tội nghiệp em quá! Em heo sữa quay của tui ơi!!!!Em heo sữa quay thiệt là dễ thương!Mập ú, tròn dzo!
Ước gì em đừng có chết!-->Ước gì Nhà hàng xóm họ hông có ác độc, họ hông có giết thịt em heo của chị, và họ hông có cho chị Và chị thì chị đừng có tiếc và đừng có ăn thịt em nhỉ !:sosad:
Akite_for_you
04-07-2006, 02:18 AM
Nhắn bạn heo_con92: Thư Tình không phải là Tán Dóc nên mong bạn chú ý khi post bài, không nên tách rời bức thư quá nếu không cần thiết. Nếu nó là một câu chuyện thì bạn nói để akite chuyển qua Truyện ngắn, vậy nhé!
Nhắn các bạn khác: Không spam, tán dóc trong Thư tình!
baby_trọc_đầu
04-07-2006, 02:24 AM
Em biết hông?Chị buồn chị khóc chiều giờ!:sosad:--> Hông ai an ủi!:cry::DD:
Akite đã nhận lời xin lỗi của baby rồi. Mình xí xoá nhé :)
chi_la_em_mbk
04-07-2006, 02:50 AM
You kia = tuổi Chi , pet' tay lùm wen hen !
Mí tuổi mờ chả biết yêu , yêu từ ra đời ý........... :hihi:
heo_con92
04-07-2006, 10:12 AM
Akite : đây vừa là 1 câu chuyện vừa là 1 bức thư đó , nhưng em nghĩ nên để nó bên box Thư Tình thì hay hơn , vì níu em gửi thư cho Tún em cũng mún viết như vầy , đáng tiếc là ko đủ can đảm. Híc !! Với lại tám 1 chút có sao đâu !!, cho vui thui mà !
Chi : vậy à , ừ làm wen làm wen ^^ !!
trọc đầu : ê chị vừa thui nghen !!, dô đây cốt để vui chứ ko phải để nói móc nhau đâu , chị mún góp ý thì cũng nói đàng hoàng , chứ sao lại ăn nói thíu văn hóa như vậy chứ !! >.<
** mắt_buồn **
04-07-2006, 07:29 PM
Viết hay ghê nhưng chẳng giống 1 bức thư cho lắm
meovuitinh
04-07-2006, 08:02 PM
mình tưởng mình đang đọc truyện chứ ,,,,,nhưng cũng ngộ nghĩnh quá ha...............đọc thấy cũng hay hay...............
heo_con92
04-07-2006, 09:59 PM
hehe ( nghe khen khoái thật )
( típ theo..... )
Ngày hôm sau mày đi học , cho dù ko phải la` bạn thân mày thì nhìn dô cũng bít mày đang thất tình ( vì cái mặt mày như mất tiền áh !! ) . Tao thì ngày nào gặp mày cũng cố tươi tỉnh cười cười và an ủi mày, nhìn vậy chứ tao thấy mày bùn tao cũng bùn chết được .
Sau đó mày kể là lúc mày đá cầu dưới sân , nhỏ Búp Bê ( vì tao ko bít tên của nó nên tao gọi như vậy ) nhìn mày hoài . Mày mới đi hỏi why nó nhìn mày , thế là nó bảo : " mình làm wen nha anh !!". Rùi sau đó mày & nó wen nhau , quá lẹ !! Sau đó tao bít nhỏ Búp Bê tên thật là Phương , nhưng tao wen gọi nó vậy rùi . Nhỏ Búp Bê học lớp 7a5, là hoa khôi khối 7. Có khuôn mặt hết sức là ..... búp bê , nhìn iu kinh khủng !! Tuy mày wen với nó nhưng tao thấy mày vẫn bùn bùn !! Tao hỏi mày có người iu đẹp vậy còn mún gí nữa . Mày lại noi mày ko bít , mày ko có cảm giác gì hết . Tao cũng đành bó tay !!
Ngày nào mày cũng ra hành lang nói chiện với Búp Bê vào giờ ra chơi hoặc đổi tiết . Mà ko bít mày vô tình hay cố tình ( tao hy vọng là vô tình , hic T_T) đứng ngay trước cửa sổ lớp mình mà tâm sự với nhỏ Búp Bê , mà tao thì lại ngồi ngay cái cửa sổ đó . Tức là tao thấy hết toàn cảnh mày nói chiện với nó , tức & bùn ko chịu được !! >_< ..::....
( còn típ .... ^^)
Akite_for_you
04-07-2006, 11:24 PM
Akite : đây vừa là 1 câu chuyện vừa là 1 bức thư đó , nhưng em nghĩ nên để nó bên box Thư Tình thì hay hơn , vì níu em gửi thư cho Tún em cũng mún viết như vầy , đáng tiếc là ko đủ can đảm. Híc !! Với lại tám 1 chút có sao đâu !!, cho vui thui mà !
Thư Tình không phải là tán dóc! Các bạn có thể đọc bài, post cảm nhận, chia sẻ với chủ nhân của bức thư, điều đó hoàn toàn được tán thành. Nhưng nếu mưốn tán dóc hay post những bài không liên quan đến nội dung bức thư, mời các bạn sang Tán Dóc hoặc nhắn tin riêng, hoặc ra ngoài YM sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Có những tâm sự mà người ta chỉ dễ dàng bộc lộ qua những lá thư để thay cho ngôn từ bị đánh cắp, akite hoàn toàn thông cảm và rất khuyến khích các bạn tham gia Thư Tình. Chỉ là chút Nội Quy nhỏ khi post bài để Thư Tình thực sự là Thư Tình chứ không phải là một boz Tán Dóc tầm thường.
Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc :)
heo_con92
06-07-2006, 05:22 AM
Ok , các bạn nghe Akite nói đó , vì thế hy vọng mọi người ít tán dóc trong box này nhá , có gí thì pm cho em nhá , cám ơn mọi người ủng hộ câu chuyện của bé heo nha !! =}
( típ theo ... )
1 ngày , 2 ngày , 3 ngày ,.... 1 tuần cứ trôi wa lặng lẽ . Đột nhiên mày nói với tao :" Chia tay rùi !! " . Trời ơi mày ko thể nào biết được bên dưới khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác đang tỏ vẻ bất ngờ kia đang rất vui ko ???!!! . Uh thì đây là chuyện bùn, nhưng ko bít sao tao lại thấy dzui dzui !! ^^ . Tao hỏi mày bùn ko thì mày bảo ko , vì mày wen nhỏ búp bê chỉ là để quên Thảo mà thui , mày bảo là mày chả có tình cảm gì với nó hết áh . Bỗng dưng tao thấy hơi tội lỗi , nói đúng hơn là thấy tội nghịp Búp Bê . Nhưng nhìn khuôn mặt mày vẫn bùn . Ngày nào tao cũng cố an ủi mày , mày bít tao đã sưu tập thật nhìu chuyện cười để chọc mày vui , nhưng mày vẫn tỉnh như sáo . Rùi 1 hôm , mày nói mày thích tao . Mà công nhận mày thật là ... , thích thì nói đại đi , bày đặt: " cho mày đoán , tên người tao thích có 4 chữ " . Mới đầu tao đoán là Thảo , nhưng mày bảo Thảo là trước đây . Rùi tao hỏi có chữ T ko , mày nói ừ , chữ R cũng đúng lun , rùi chữ U, cúi cùng chữ C. Tao giả ngây hỏi " ai vậy " chứ thật ra lúc đó tao cười quá trời . Mày bảo ghép lại đi . Ai chả bít ghép lại là tên tao , nhưng tao vẫn tiếp tục giả nai (con gái mà ^^) là " khối 8 này thíu gí đứa tên Trúc ,nói vậy cốt để chọc khùng mày lên thui, đúng như kế hoạch , mày mắc bẫy tao thật , mày nói 1 cách rõ ràng tên họ trường lớp địa chỉ và số fone tao ra . Hahaha , lúc đó tao ... ko bít gọi là gì , nhưng vừa mắc cười mún chết , vừa vui mún chết , vui lắm lắm !! .
( còn típ ... )
heo_con92
15-07-2006, 09:46 PM
Akite close cái topic của em dùm nghen, em ko viết nữa đâu, giờ em bùn lắm, em chia tay Tún rùi , bi giờ em ko mún viết nữa, em ko mún nhắc đến nó nữa , em bùn lắm lắm !!! Huhuhhuhu T-T !!!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.