PDA

Xem đầy đủ chức năng : so sad



okanobee
01-06-2005, 06:10 PM
Nó biết rằng nó đã yêu anh ; và anh cũng thế , anh yêu nó nhiều lắm . Nhưng liệu tình yêu có là tất cả cho hai đứa không ? Nó và anh không có ngày nào là không cãi vả , giận hờn , trách móc .............. ; dẫu cuối cùng rồi cũng sẽ làm hòa , nhưng nó sợ lắm . Nó sợ rằng mỗi lần như vậy là thêm một lần vô tình tạo ra khoảng cách và sự rạn nứt trong tình cảm của hai đứa . Người ta vẫn bảo với nó rằng : Yêu nhau , thương nhau là một chuyện ; nhưng hòa hợp với nhau ( get along well ) lại là một chuyện khác không kém phần quan trọng . Nó đang cố gắng vì anh mà thay đổi ; nhưng liệu anh có thế không ? Liệu anh cũng vì nó mà thay đổi chính bản thân anh không ? Nó yêu anh nhiều lắm ; nhưng ........ nó chẳng biết phải làm sao ?

EmAnh
02-06-2005, 02:00 PM
Biết đâu "anh" cũng đang có sự thay đổi dành riêng "nó" và "anh" cũng đang mong tình cảm của "anh" và "nó" luôn bền vững.
Hãy tự tin nhé Oka, EA tin là tình iu của 2 người sẽ luôn đẹp và dài lâu vì cả Oka và... đều iu nhau và mong điều tốt đẹp với cả 2 người.

rommeo
03-06-2005, 02:23 AM
Biết đâu "anh" cũng đang có sự thay đổi dành riêng "nó" và "anh" cũng đang mong tình cảm của "anh" và "nó" luôn bền vững.
Hãy tự tin nhé Oka, EA tin là tình iu của 2 người sẽ luôn đẹp và dài lâu vì cả Oka và... đều iu nhau và mong điều tốt đẹp với cả 2 người.
Chả có chuyện "biết đâu anh cũng đang có sự thay đổi" .......mơ mộng hão !
Mà đương nhiên là thằng cha đó sẽ thay đổi !
Có câu : muốn thay đổi người khác , bạn hay thay đổi mình "
Câu đó của ROMMEO :banana:

okanobee
04-06-2005, 05:01 AM
Lại giận nhau ............... Nó thật sự không hiểu ???? Tại sao ? Nó có lỗi sao ? Anh vẫn thế , vẫn sẵn sàng nổi nóng với nó . Đôi lúc nó thấy anh sao mâu thuẩn quá . Có những khi anh thật sự dịu dàng và quan tâm nó ; nhưng đôi khi anh lại quá hời hợt , hay cáu giận ....... Anh , phải hiểu thế nào về anh đây ?

thủy tinh xanh
04-06-2005, 06:20 AM
Tình yêu đôi lúc cần có sự giận hờn vu vơ để pha thêm chút hương vị mà. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi OKa. Trong tình yêu đôi lúc cũng cần sự nhượng bộ và tha thứ. Nếu Oka đã muốn vì anh ấy thay đổi thì hãy dịu dàng hơn khi anh cáu giận. Qua cơn tức giận hãy tìm lời để nói với anh ấy. TTX nghĩ rồi Oka sẽ hiểu anh ấy nhiều hơn và tình cảm giữa hai người sẽ mãi mãi tốt đẹp