Xem đầy đủ chức năng : Ôm anh thật chặt em nhé...
Mike_Shinoda
01-07-2006, 04:08 AM
http://i64.photobucket.com/albums/h193/superbaby205/truyen6is.gif
ShadowSunset
01-07-2006, 04:43 AM
Bài này KCN đã từng đọc. Hay và cảm động thật sư đó .Hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ và chở che cho ngừi yêu của mình . :)
Loser
01-07-2006, 05:05 AM
.........giá như .............................
Công Tử Khùng
01-07-2006, 06:37 AM
Ngốc thì có, tuy làm vậy là cao thượng nhưng sao ko giảm ga lại, ít nhất vẫn giữ được cái mạng.
Đừng tưởng rằng mình chết để người khác được sống là hay, cô gái sẽ cảm thấy thế nào nếu như sống mà ko có chàng trai đó ? Nếu giảm ga thì ít nhất cũng ko chết, và tình yêu sẽ đẹp biết bao nếu ko có kết cục đau thương như vậy.... ?
only_loveyou_4ever
01-07-2006, 08:36 AM
Ko có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống cho người mình yêu...
mèo_lười
02-07-2006, 12:51 AM
Hi sinh mạng sống cho người mình yêu 1 cách vô ích và không đáng thì sẽ để lại cho người mình yêu 1 nỗi dằn vặt. Sẽ mang mặc cảm tội lỗi suốt đời. Nếu có ích và đáng thì lại khác ! Theo mình là như vậy !
__max__
02-07-2006, 01:00 AM
nếu mình là chàng trai ....mình cũng sẽ làm như người ấy ....bởi vì ....cho dzù có phải chết cho người mình yêu thương thì đâu có gì phải tiếc ......chỉ tiếc rằng ......( như công tử khùng nói ).....cô gái ấy .......có sẽ ....cũng sẽ sống ko vui vẻ gì .....ước dzì 2 người có thể ở bên nhau ....ngay cả khi chết .........
Thật là cảm động!Đúng là 1 tình yêu vĩ đại.
Lá & Gió
02-07-2006, 03:00 AM
Giá như đừng đi quá nhanh ....chậm lại 1 chút ..vừa được sống, vừa được yêu
Công Tử Khùng
02-07-2006, 03:24 AM
Ừa, hy sinh cho người mình yêu thì wá là hạnh phúc rùi. Gặp trường hợp phải hy sinh cho người mình yêu thì ko chỉ mình chàng trai đó mà ai cũng vậy thui. Nhưng chết 1 cách vô ích và có phần hơi hơi...lãng nhách như vậy thì hok thể chấp nhận được đúng hôn nè :D
lys_rain
02-07-2006, 07:24 AM
Yêu một người đơn giản là làm cho người đó hạnh phúc dù đôi khi điều đó khiến ta đau khổ và thiệt thòi.Một tình yêu đẹp,cao cả nhưng có một cái kết quá buồn!
Mike_Shinoda
02-07-2006, 07:46 AM
Mike post lên cho mọi ng cùng đọc thôi!
Và mong rằng đây là chuyện k có thật:thatall:.
Công Tử Khùng
02-07-2006, 07:56 AM
Hì, biết đâu có thật thì sao nè...
Ở đời mà...ko biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu
lovely_girl_113
02-07-2006, 07:22 PM
ui ,,,,, nghe mà thấy lí tưởng quá....Nhưng nghe thì hay vậy thui chứ chắc hẳn chảng ai mong muốn gặp trường hợp này đâu....Đúng hok
nhocdohoi
03-07-2006, 09:31 PM
thật cảm động đó
Nhưng cũng thật ngu ngốc
hà_linh_4ever
03-07-2006, 09:33 PM
đọc ùi ..............................cảm động !!
endless_love_410
03-07-2006, 10:03 PM
1 câu chuyện buồn và có chút vô ích nhưng rất cảm động:)
gabeo
03-07-2006, 10:28 PM
ỏi? cam dong quá
em yeu ah` anh cam dong qua khi bai viet cua em qua hay
T×´¯`øCậuút_milanoø´¯`×T
03-07-2006, 10:35 PM
hic hic tình yêu của họ thật vĩ đại
vy_oo_lEe
04-07-2006, 04:16 AM
cảm động quá :((:((
Ko bít nếu có 1 ngày như vậy ny mình có làm thế ko nhỉ :">:">
endless_love_410
04-07-2006, 07:02 AM
Nhưng nếu mình là chàng trai thì mình sẽ không làm thế :)
conangsatda_89
04-07-2006, 07:22 AM
đúng rồi đó
hi sinh như vậy thì quá vô ích rồi còn gì nữa
yêu thì cũng có giói hạn của nó
đưng có hi sinh vô ích
botmingoc
04-07-2006, 12:33 PM
too sến, tình yêu đẹp thì có đẹp nhưng mà đâu cần phải ướt át hóa nó kiểu này. Dù là đăng trên 1 tờ báo nhưng mà mình nghĩ là nó chắc cũng không có thật ( bảo thủ nhỉ). Còn nhiều cái để sống nữa chứ, chết 1 cách vô ích thật là phí 1 đời trai
lang_tu741
04-07-2006, 05:57 PM
http://i64.photobucket.com/albums/h193/superbaby205/truyen6is.gif
:sleepwell: , tấm lòng cao cả ,
hien911
04-07-2006, 09:02 PM
Bì nay thật sự là cảm động mình đã từng đọc trên báo rùi nhưng mà đọc lại vẫn thấy cảm động ....Giá như mình có một người như vậy thì hay biết mấy.
forever love
04-07-2006, 11:03 PM
bài này mình đã đọc ở đâu đó rồi nhưng khi đọc lại mình vẫn cảm thấy xúc đông bởi vì tình yêu của chàng trai với cô gái
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.