Xem đầy đủ chức năng : Làm thế nào để giữ 1 tình yêu lâu dài !
blackmonkey
30-06-2006, 08:50 PM
1. có thể thay đổi mình chút ít để trở nên dễ thương hơn trong mắt người ta ,để người ta luôn thấy tự hào khi đi bên người mình iu nà !
2. thật kì lạ con người ta càng giữ chặt lai càng dễ thoát ra , vì vậy bạn đừng nên giữ người ta quá chặt cho mình !luôn nói lỏng tâm hồn và cuộc sống riêng cho nhau
3.hãy luôn chứng tỏ mình trở nên tốt đẹp hơn từ khi " trái tim co người ghé thăm ". hãy đón tiếp vị khách này thật hài hòa như luôn nở nụ cười trên môi cũng lam người ta muốn nán lại rồi. còn muốn giữ người ta ở lại thì lại là 1 nghệ thuật đối với từng người !
:angel1: pa` kon nào còn pi' quít nữa hông ? chia sẻ cho chị em luôn ha !
Thienmy
30-06-2006, 10:42 PM
Xin hãy gửi đến những tình cảm xuất phát từ trái tim
Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 11:30 PM
nói những đều chân thật ...yêu thật lòng ...............................
anhtrangxua83
01-07-2006, 01:06 AM
Tình yêu và đôi cánh
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.
Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
Tôi đã từng đọc một câu châm ngôn thế này:cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy níu giữ thật chặt, để tình yêu mãi mãi bền vững thi hãy chắp cho nó đôi cánh.Tôi không nhớ chính xác từng câu, từng chữ nhưng khi đó tôi đã không hiểu dụng ý của cụm từ "hãy chắp cho nó đôi cánh là thế nào". Còn bây giờ thì tôi đã hiểu, đã nhận biết được ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ cô bé kia cũng như tôi ngày trước, cũng đơn giản nghĩ rằng:chỉ nhốt con chim lại thì cô mới có thể được nghe nó hót. Không phải cô bé đó không tốt mà cô bé chưa cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống thôi. Và một ngày kia, khi một chú chim đã chết thì cô bé mới chợt hiểu ra mọi điều. Giờ thì cô đã hiểu, cô đã cảm nhận được cuộc sống xunh quanh cô, cô đã lớn và sẽ bắt đầu cuộc sống của mình mới những niềm vui mới, cái nhìn mới đầy ý nghĩa hơn. Từ bây giờ chắc cô sẽ đem lại nhiều niềm vui và nụ cười cho những người cô yêu quý, cô sẽ không mắc sai lầm nữa,chắc chắn là như vậy.
heo lười đáng iu
01-07-2006, 04:22 AM
hãy biết lo lắng cho người mình yêu giống như lo cho chính bản thân mình vậy....đừng đặt cái TÔI của bản thân mình lên quá cao...
blackmonkey
01-07-2006, 08:36 PM
Tình yêu và đôi cánh
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.
Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
Tôi đã từng đọc một câu châm ngôn thế này:cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy níu giữ thật chặt, để tình yêu mãi mãi bền vững thi hãy chắp cho nó đôi cánh.Tôi không nhớ chính xác từng câu, từng chữ nhưng khi đó tôi đã không hiểu dụng ý của cụm từ "hãy chắp cho nó đôi cánh là thế nào". Còn bây giờ thì tôi đã hiểu, đã nhận biết được ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ cô bé kia cũng như tôi ngày trước, cũng đơn giản nghĩ rằng:chỉ nhốt con chim lại thì cô mới có thể được nghe nó hót. Không phải cô bé đó không tốt mà cô bé chưa cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống thôi. Và một ngày kia, khi một chú chim đã chết thì cô bé mới chợt hiểu ra mọi điều. Giờ thì cô đã hiểu, cô đã cảm nhận được cuộc sống xunh quanh cô, cô đã lớn và sẽ bắt đầu cuộc sống của mình mới những niềm vui mới, cái nhìn mới đầy ý nghĩa hơn. Từ bây giờ chắc cô sẽ đem lại nhiều niềm vui và nụ cười cho những người cô yêu quý, cô sẽ không mắc sai lầm nữa,chắc chắn là như vậy.
một câu chuyệN rất hay và ý nghĩa nữa !
PhongVan_VoDanh
13-02-2007, 09:38 PM
cái gì xuất phá từ trái tim, se tự tìm đến với trái tim!!
blackmonkey
14-02-2007, 12:42 AM
day cho hỏi co càn lam hài long ngươi ta honggg
khi ngươi ta dói bụng thì con gái phai biet lam dò an ngon
ban gai tui làm đồ an noi that tui thay vui nhuh sao bả ko có vui vì ba> nghi bả lam hỏng ngonnn bo tayyyy lunnn tui thay vui va ngon la dc roaiii cho y kiennn di may chi emm tui phai lam chii
dụ này hơi bị khó đóa ! níu chê thì đừng mơ khi nào bả mới nấu cho nữa k khéo còn bị ăn đòn nữa ấy chứ , nhưng khen thì bả lại tưởng là....nịnh......bả cũng po' tay ! hông bít mần răng nữa.......ông tự đi mà giải quít , hio? tụi tui mần jay`.......hứ ! :meo:
semaiyeuanh59
14-02-2007, 07:05 AM
"làm sao để giữ được tình yêu lâu dài " chủ để hay đấy..........vậy thì hãy giữ họ bằng tình yêu của chính bạn và của họ.....còn nếu như họ ko yêu bạn thì dù bạn làm cách gì họ cũng sẽ rời xa bạn mà thôi
Hàn Cát Nhi
14-02-2007, 07:34 PM
Để giữ được một tình yêu lâu dài thì điều quan trọng nhất là cả hai phải biết cảm thông ,chia sẻ và nhất định giữa hai người phải có tình yêu chân thành :D
se7en_ledao
15-02-2007, 08:37 PM
Giữ 1 tình yêu lâu dài à, có trời mới biết phải làm sao........:D
(^_Máu_Lạnh_^)
20-02-2007, 02:12 AM
Càng giữ càng dễ mất
sad princess
20-02-2007, 03:08 AM
Càng giữ càng dễ mất
tui đồng ý...càng jữ càng dễ mất...của mình là của mình...có cố gắng níu kéo cũng chẳng được jì..................:dien:
thuylinh322
20-02-2007, 07:12 AM
ui bài hay wa' thanks
hãy luôn trân trọng tình yêu vì nó alf thứ thiêng liêng cao cả mà bạn chưa thật sự hiểu hết
thuylinh322
20-02-2007, 07:19 AM
tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến kẻ thù thành một người bạn
-martin luther
trong tình yêu luôn tồn tại điều nghịch lý:hai người là một nhưng vẫn là hai
thuylinh322
20-02-2007, 07:29 AM
tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả chúng ta - cho cả người trao lãn người đón nhận
emgaihaybuon
20-02-2007, 07:33 AM
khi nào bạn cảm thấy buồn hãy cốlãng mạng xua tan nỗi buộn
chào nha
hi.........................!!!!!!!!!1
thuylinh322
20-02-2007, 07:36 AM
một ngày chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên
một ngày chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên
--virginia satir
Hàn Tuyết
20-02-2007, 08:57 AM
Cứ sống thật với lòng mình là đc,không nên giả tạo làm gì,vì nếu sống thật thì một ngày nào đó mình sẽ nhận đc cái mình đáng nhận,đạc biệt là trong tình yêu !
Nhưng mình luôn thật lòng thế mà đến giờ vẫn chưa có người yêu!:D
noilongtamsu
09-03-2007, 10:07 PM
um... để giữ một tình yêu lâu dài ư... là phải có sự đồng lòng từ 2 bên... phải học cách chịu đựng & học cách ghen (chỉ 1 chút thôi :D)... nếu như một người cương thì người còn lại phải nhu nếu không sẽ hỏng hết mọi chuyện... và wan trọng nhứt là cần thành thật & tin tưởng nhau => chuyện gì cũng có thể chia sẻ... giữa 2 người không có gì bí mật cả... theo mình nếu bạn làm được những điều này thì bạn đang chiếm giữ một tình cảm lâu bền rồi đó :D
Lo_Lem
09-03-2007, 10:28 PM
um... để giữ một tình yêu lâu dài ư... là phải có sự đồng lòng từ 2 bên... phải học cách chịu đựng & học cách ghen (chỉ 1 chút thôi :D)... nếu như một người cương thì người còn lại phải nhu nếu không sẽ hỏng hết mọi chuyện... và wan trọng nhứt là cần thành thật & tin tưởng nhau ... theo mình nếu bạn làm được những điều này thì bạn đang chiếm giữ một tình cảm lâu bền rồi đó :D
Yeah, that's rite!
chuyện gì cũng có thể chia sẻ... giữa 2 người không có gì bí mật cả...
Cái này thì ko hoàn toàn đúng đâu bạn à. Ko có gì bí mật thì chẳng còn gì để khám phá nhau nữa, mình nghĩ như thế thì chán lắm.
noilongtamsu
09-03-2007, 10:33 PM
Yeah, that's rite!
Cái này thì ko hoàn toàn đúng đâu bạn à. Ko có gì bí mật thì chẳng còn gì để khám phá nhau nữa, mình nghĩ như thế thì chán lắm.
mình lại nghĩ đó là điều tốt... vì sau khi đã hiểu & tin nhau hoàn toàn thì khi đó không còn là chuyện của 1 người mà sẽ là chuyện chung của cả 2...
Lo_Lem
09-03-2007, 11:00 PM
mình lại nghĩ đó là điều tốt... vì sau khi đã hiểu & tin nhau hoàn toàn thì khi đó không còn là chuyện của 1 người mà sẽ là chuyện chung của cả 2...
Ko phải đó là điều ko tốt nhưng nó ko hề tốt cho việc giữ cho sự đam mê, giữ cho tình yêu được lâu dài (là cái mà topic này đang đề cập đến). Vì vậy, ngoài việc thành thật, tin tưởng lẫn nhau thì 2 người yêu nhau còn phải biết làm thế nào để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn cháy, đó mới là điều khó. Chắc bạn đã từng nghe lí thuyết về "khoảng trời riêng" rồi chứ? Mỗi chúng ta ai cũng đều có những "bí mật" riêng tư nhất định mà người khác ko thể xâm phạm tới, mình nghĩ nếu đã yêu nhau và hiểu nhau thì lại càng phải tôn trọng nhau và tôn trọng "khoảng trời riêng" đó của nhau.
Mình đã từng đọc được ở đâu đó người ta có nói rằng: làm cho 1 người khác yêu bạn, đó là việc ko khó, nhưng làm sao để giữ được tình yêu đó mới là việc khó.
hailuadinhau
09-03-2007, 11:55 PM
Tình yêu không dành cho biện luận cũng không dành cho những lời hoa mỹ-Tình yêu chỉ dành cho tình yêu khi mà trái tim đến với trái tịm
Những lúc ủy mị thẫn thờ hòa lẫn với dòng nước mắt trong suốt-Tình cố định.Sao bạn khóc lên vì bảo lòng thử thách.
thatthuong
12-03-2007, 04:47 AM
nếu tình cảm xuất phát từ trong lớp nhưng chi qua cách nhìn người kia đối xư hòa đồng vơi người khác nhưng chưa bao gời nói chuyện vơi ngươi ta khi thích tui cảm thấy ngại lắm (lớp mới mừ) các bạn nói cho tôi tâm trạng cua mình nhé
ocean_girl_93
14-03-2007, 01:07 AM
Tinh iu fai súc phát từ 2 người hok thể nào 1 người được _ t/y fai trải wa nhìu thứ _ trái tim fai súc phát từ tâm hồn _ từ tấm lòng _ từ trái tim trân thành hok fai t/y lúc nào cũng là những lời hứa hẹn để rồi 1 ngày wen đi
be_heo24
14-03-2007, 04:24 AM
dùng con tim chân thành để nói và thể hiện tình cảm của mình chứ sao!quan tâm đến người đó 1 chút làm cho anh chàng cảm thấy mình có thể bảo vệ ban. đừng tỏ ra mạnh mẽ wa' chàng sẽ chạy đó. đôi khi cần nhõng nhẽo một chút >.<
the_following_day90
14-03-2007, 04:38 AM
chùi ui
có nhiều cách lắm
nhưng cũng chả có gì là quá khó khăn cả
tự nhiên xuất phát từ trái tim thôi
AnhSai
05-04-2007, 02:25 AM
khi tình yêu đã ko phải là của mình thì có giữ đc ko?
dang van
05-04-2007, 02:44 AM
khi tình yêu đã ko phải là của mình thì có giữ đc ko?
khi mà đã ko phải của mình thì.....có đâu mà giữ chứ?!!hi.lúc đó phải là...giành giựt lại cơ:argue: !!ko được nữa thì...:ham:..hi.!! đùa thôi ! chứ tình yêu...khó nói lắm bạn ơi !! nhưng mà mình vẫn tin tưởng rằng nếu của mình thì sẽ vẫn là của mình đó bạn à !! lạc quan ghê chưa?!!:clap:
cócghẻ
14-07-2007, 03:03 AM
không bao giờ mất kiên nhẫn. đó là chìa khóa cuối cùng của tình yêu đó (Nhóc ạ)
phải biết thông cảm , và chia sẽ với người mình yêu. không xem thường bản thân cũng như đối phương đó.
( chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo. nhưng để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo ) (~*.*~)
blackmonkey
14-07-2007, 05:27 AM
không bao giờ mất kiên nhẫn. đó là chìa khóa cuối cùng của tình yêu đó (Nhóc ạ)
phải biết thông cảm , và chia sẽ với người mình yêu. không xem thường bản thân cũng như đối phương đó.
( chúng ta sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo. nhưng để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo ) (~*.*~)
ông xã của em lớn thật rùi ! :5: :5: hihihihihi
cócghẻ
13-10-2007, 11:51 PM
người ta để mất nó rồi. mất mãi mãi roi
thulinhrong3000
14-10-2007, 07:32 PM
kinh nghịm từ lâu rồi mấy cha nội , mấy ngừi khác giới bít hết mấy kí nè rồi có kí gì mới sharing cho anh em học hỏi kinh nghịm coi. Có một ngừi con ghé tán theo cách cổ đỉn đó đến 2 năm rồi vĩn còn ứ ừ em chẳng iu anh đâu <ngại chưa?>
nhoccon
16-10-2010, 08:46 AM
tình yêu đôi khi ta thấy thật dễ dàng nhưng đôi lúc lại trở nên quá xa vời tầm tay của mình. làm sao để có thể nếu giữ người yêu khi họ không còn tình cảm giành cho mình nữa , trái tim họ không còn dành cho mình ,thì như vậy ta có nên nếu kéo nữa hay không? chỉ làm cho ta thêm đau mà thôi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.