Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hà nội/7/6/2006



symphony_of_love
30-06-2006, 06:06 AM
Tôi nhận được thư em sáng nay trước khi tôi thi môn thứ 4- triết học. Em đã nhắn là thư sẽ làm tôi buồn nên tôi đã không đọc.Tôi đến giảng đường, nhẹ nhõm vì một tuần qua, tôi đã cố gắng hết sức để học triết, chiều nào tôi cũng lên giảng đường đi đi lại lại với quyển giáo trình triết để học thuộc từng câu. Đến lúc vào phòng thi, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ thi tốt, bởi vì tôi đã cố hết sức mình. Nhưng lần đầu tiên, may mắn đã không mỉm cười với tôi. Đề thi vào câu duy nhất mà tôi không ôn tới, một câu duy nhất trong 30 câu tôi không học thuộc.
Không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, bởi vì từ khi có em, tôi luôn may mắn, luôn được đền đáp đúng với công sức tôi bỏ ra, vậy mà hôm nay là ngày tôi mất em!
Trong thư em nói về tình yêu của chúng tôi, hạnh phúc và nỗi buồn mà chúng tôi đã có, em còn nói hai từ đặc biệt, hai từ duy nhất tôi không muốn nghe - "chia tay".
Lần đầu tiên từ khi lần cuối mẹ đánh tôi, từ khi tôi khóc lần cuối cùng vì bị mẹ đánh, tôi đã lại được khóc, phải, tôi đã lại được khóc! Và không ngờ tôi lại khóc ngon lành đến thế. Thật là tuyệt vời. Vì lâu nay tôi không biết là mình còn nước mắt! Tự cho minh sự lạnh lùng, tự cho mình quyền ngẩng cao đầu trước tất cả không cho phép mình khóc vì bất kì ai ngoài mẹ tôi và thật bất ngờ hôm nay lại là ngoại lệ. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi khóc như một đứa trẻ thật là tuyệt vời, thật là kì diệu và có ai ngờ rằng tôi lại cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi hạnh phúc!!

symphony_of_love
10-07-2006, 09:07 PM
xin lỗi bạn hình như bạn hơi nhầm mục đích tui post bai này lên mạng thì phải
thực ra đó ko phải là thư của tui
mà đó là lá thư gởi nhầm địa chỉ
tui làm vậy để chủ nhân của lá thư đó có thể nhận lại vì ko ghi địa chỉ gởi đi
và để chị ấy nhận lại lá thư và một vật nữa mà anh ấy gởi lại
tui biết làm vậy là ko đúng nhưng tui ko có cách nào khác
xin lỗi

với lại giờ tui đang thi ko post bài lên được
cảm phiền