Xem đầy đủ chức năng : Cái gì đầu tiên cũng đẹp, phải không các bạn ???
mèo_lười
29-06-2006, 07:39 PM
Cái gì cũng vậy, bất kì điều gì, ban đầu nó cũng đẹp làm sao. Mình có một nhóm bạn, ban đầu tất cả đều tốt đẹp, mình có cảm tưởng sẽ không có gì chia rẽ được tình cảm bạn bè giữa chúng mình. Nhưng sự thật không như vậy, thời gian đã chứng minh điều ngược lại, có người bạn khi mới quen, trông bạn ấy thật hiền lành tử tế, rất ân cần với bạn bè, hay tâm sự. Nhưng cũng chỉ là giả dối. Khi bạn ấy là con người không sống thật với lòng mình, hay nói dối. Lúc đầu mình cảm thấy buồn, nhưng mình đã thấy sợ bạn ấy, khi nghe bạn bè nói về những hành động của bạn ấy. Thế là một người bạn ra đi.
Người thứ 2 trong nhóm. Là 1 người bạn trai. Khi mới bắt đầu, bạn ấy là một người hướng nội, đầy cảm xúc, chúng mình cùng viết lưu bút cho nhau. Mình thấy bạn ấy thật sự là người bạn tốt. Nhưng cuối cùng sau khi thi xong. Bạn ấy cũng ra đi nốt, chúng mình thường tụ tập tại 1 nhà người bạn gái ( người iu của mình ). Nhưng dường như bạn ấy chỉ coi đó là chốn dừng chân để nghỉ ngơi. Chấm hết. Vừa rồi bạn ấy bị bắt vì đi buôn vũ khí, nhưng may sao lại được thả ra. Làm sao để các bạn ấy trở lại với nhóm và là những người bạn ngày xưa đây ?
Và tình yêu cũng vậy. Khi mới bắt đầu nó đẹp làm sao ? Mọi thứ dường như rất hoàn hảo. Nhưng sau khi vào cuộc thực sự ta mới thấy nó như thế nào. Chuyện tình yêu mình không muốn nhắc quá đến quá nhiều ở đây. Chỉ dừng tới đây thôi !
Còn các bạn, các bạn nghĩ sao ? Chẳng lẽ mọi thứ chỉ có ban đầu là đẹp thôi sao ? Không có cách nào để giúp cho mọi chuyện đẹp như lúc ban đầu ư ?
wolfman
29-06-2006, 10:22 PM
Đừng bao giờ tin vào ấn tượng ban đầu chứ,ấn tượng ban đầu dể đánh lừa người ta lắm.Hãy để thời gian giúp mình phân biệt đâu là vàng,đâu là thau,đừng chỉ nhìn vào mặt tốt đẹp,hãy cố gắng thấy và chấp nhận mặt xấu của sự việc nữa.Tròng tình yêu,nếu bạn chưa thể kể ra 10 thói xấu của người mình yêu thì khoan vội kết luận là bạn đã yêu nhé.
Cuộc sống mà bạn,chẳng bao giờ hoàn hảo đâu.
tigontranghp
29-06-2006, 11:15 PM
"Vàng thử lửa , tình yêu thử gian nan,,,,,".,bạn nói đúng !cái gì lúc ban đầu cũng đẹp, cũng hoàn hảo...nhưng chỉ có thời gian mới chứng minh cho bạn đâu là chân , đâu là giả...Ti gôn là người rất coi trọng ấn tượng ban đầu, điều đó thuộc về lĩnh vực cảm xúc.,Nhưng tất nhiên có những việc lớn mình phải suy xét kĩ và cần thời gian để dùng lí trí phán đoán
forever love
30-06-2006, 12:41 AM
đúng thế đó cái gì thì ban đâu cũng đẹp thiệt đó nhưng khi tiếp xúc với nó mình mới cảm giác đc nó không giống như mình nghĩ
lys_rain
30-06-2006, 01:22 AM
Có nhiều cái ban đầu rất đẹp nhưng sau đó lại không như mình mong muốn.Ngược lại cũng có những cái ban đầu có vẻ rất khó khăn nhưng cuối cùng lại mang đến những điều tốt đẹp.Cuộc sống là vậy mà,luôn có nhiều điều bất ngờ mà chẳng theo một quy luật nào cả.Dù sao bạn cũng hãy giữ lấy niềm tin ở những điều tốt đẹp của cuộc sống.Có thể bây giờ mọi thứ không như bạn mong muốn nhưng k ai bảo điều đó là mãi mãi.Mai là một ngày mới mà.
mèo_lười
30-06-2006, 06:28 PM
Cái gì dễ dàng cũng đều không thể tồn tại lâu phải không các bạn ? Cái gì khó khăn một chút, khiến mình phải suy nghĩ là bỏ công sức ra thì mới tồn tại lâu phải không ? Điều đó papa của mình đã nói cho mình !
@ Wolfman : Điều bạn nói mình biết đấy, kể ra thói xấu của người mình yêu thì có thể. Nhưng mình không kể ra tại đây đâu ! Nhưng chấp nhận tính cách và giúp người yêu sửa đổi mới là vấn đề. Chắc bạn hiểu !
_7:30_PM_
30-06-2006, 07:03 PM
Cái gì đầu tiên cũng đẹp ? 7:30 lại kô nghĩ như thế ...
Nhưng cái gì bắt đầu thì luôn luôn đẹp ... Đúng vậy ...
Cái đầu tiên là cái dễ tan vỡ_Người ta vẫn thường nói như thế còn gì :) ...
Còn bắt đầu ... nó luôn cho ta 1 sự háo hức ... 1 sự trông chờ ... vào 1 cái gì đó phía trước mà ta vẫn chưa biết :) ...
mèo_lười
01-07-2006, 07:00 PM
Đúng vậy luôn cho ta sự háo hức, sự trông chờ, nhưng khi kết quả không như ý ta, ta sẽ cảm thấy thất vọng tột cùng. Một sự bắt đầu thì cũng có kết thúc, chẳng qua là nó kết thúc ra sao thôi phải không ? Ai cũng mong muốn kết thúc có hậu, nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ không cho phép như vậy, CUỘC SỐNG LUÔN LUÔN BẤT NGỜ !
can long
02-07-2006, 01:41 AM
Mèo lười ơi , mình cũng đã mất đi cái đầu tiên ấy mình rất nhớ cô ấy nhưng mình nghĩ cái gì cũng phải có lần đầu cho dù có đau khổ hay hạnh phúc thì nó cũng rất đáng để chúng ta nhớ và từ đó trưởng thành hơn, đặc biệt là tình yêu. CUỘC SỐNG LÀ MỘT VÙNG TRỜI RỘNG HÃY TÌM CHO MÌNH MỘT VÙNG TRỜI HẠNH PHÚC
tiểu bối
02-07-2006, 05:42 AM
woa đúng là có nhiều cái mới đầu tiên thì đẹp
Nhưng bên cạnh đó nhiều cái ta ko thể thấy đẹp ngay được .Và cụ thể trong tình bạn cũng vậy ,đôi khi mới quen nhau ta thấy tình bạn đó đẹp nhưng rùi thời gian trôi qua nhiều mâu thuẩn nảy sinh ta thấy thất vọng nhưng sao ta ko thử xem vượt qua những mâu thuẩn ấy chẳng phải ta sẽ tìm thấy những điều đẹp hơn nữa sao?Bởi vậy ko phải cái gì đầu tiên cũng đẹp đâu
benemlabien_rong76
02-07-2006, 06:40 AM
bạn biết ko hằng cũng đã từng rất đau lòng vì đã tin một người mà đáng ra ko nên tin
người đó rõ ràng rát tốt với tất cả mọi người thì anh ta gần như trở thành thần tượng nhưng anh ta lại đùa giỡn với những tình cảm đầu đời của mình anh ta có một vẻ bề ngoài hiền hậu dễ gần và rât wan tâm tới người khác .Anh ta tỏ ra wan tâm tới mình và thậm chí là đã tỏ thái độ vói mình vậy mà đến cuối cùng anh ta lại la môt người ddabgs sợ
bạn ạ tình yo ko thể cứ nói là đúng đâu đôi khi họ yo bạn nhưng họ lại chỉ âm thầm bên bạn để giúp đỡ bạn khi bạn cần thôi
nhưng mà ban hãy tin rằng ngày mai trời lại sáng tất cã sẽ tốt đẹp hơn khi bạn nhìn nó bằng đôi mắt yêu đời
mèo_lười
03-07-2006, 05:15 AM
Mèo lười ơi , mình cũng đã mất đi cái đầu tiên ấy mình rất nhớ cô ấy nhưng mình nghĩ cái gì cũng phải có lần đầu cho dù có đau khổ hay hạnh phúc thì nó cũng rất đáng để chúng ta nhớ và từ đó trưởng thành hơn, đặc biệt là tình yêu. CUỘC SỐNG LÀ MỘT VÙNG TRỜI RỘNG HÃY TÌM CHO MÌNH MỘT VÙNG TRỜI HẠNH PHÚC
Câu nói của bạn hay lắm, CUỘC SỐNG LÀ MỘT VÙNG TRỜI RỘNG HÃY TÌM CHO MÌNH MỘT VÙNG TRỜI HẠNH PHÚC. Có lẽ là vùng trời của mình vẫn là cô ấy, mình vẫn còn cơ hội thứ 2, tại sao mình không cố gắng, phải không ?
woa đúng là có nhiều cái mới đầu tiên thì đẹp
Nhưng bên cạnh đó nhiều cái ta ko thể thấy đẹp ngay được .Và cụ thể trong tình bạn cũng vậy ,đôi khi mới quen nhau ta thấy tình bạn đó đẹp nhưng rùi thời gian trôi qua nhiều mâu thuẩn nảy sinh ta thấy thất vọng nhưng sao ta ko thử xem vượt qua những mâu thuẩn ấy chẳng phải ta sẽ tìm thấy những điều đẹp hơn nữa sao?Bởi vậy ko phải cái gì đầu tiên cũng đẹp đâu
Uh, cái gì ban đầu ta nghĩ cũng đều đẹp, tình bạn cũng vậy, sẽ có những mâu thuẫn nảy sinh, nhưng phải có những mâu thuẫn để cãi nhau, từ đó ta sẽ hiểu nhau hơn, có ai nắm tay ai được cả ngày phải không ? Vượt qua những mâu thuẫn để tìm thấy điều đẹp hơn, rất đúng. :D
bạn biết ko hằng cũng đã từng rất đau lòng vì đã tin một người mà đáng ra ko nên tin
người đó rõ ràng rát tốt với tất cả mọi người thì anh ta gần như trở thành thần tượng nhưng anh ta lại đùa giỡn với những tình cảm đầu đời của mình anh ta có một vẻ bề ngoài hiền hậu dễ gần và rât wan tâm tới người khác .Anh ta tỏ ra wan tâm tới mình và thậm chí là đã tỏ thái độ vói mình vậy mà đến cuối cùng anh ta lại la môt người ddabgs sợ
bạn ạ tình yo ko thể cứ nói là đúng đâu đôi khi họ yo bạn nhưng họ lại chỉ âm thầm bên bạn để giúp đỡ bạn khi bạn cần thôi
nhưng mà ban hãy tin rằng ngày mai trời lại sáng tất cã sẽ tốt đẹp hơn khi bạn nhìn nó bằng đôi mắt yêu đời
Vậy anh ta là con người giả dối sao ? Không sống đúng với bản thân mình à ? Cái đó mình cũng đã gặp vài người, mình cũng rất đau lòng vì đã trao niếm tin không đúng chỗ. Nhưng mình cũng đã vượt qua được !
_7:30_PM_
03-07-2006, 06:05 AM
Đúng vậy luôn cho ta sự háo hức, sự trông chờ, nhưng khi kết quả không như ý ta, ta sẽ cảm thấy thất vọng tột cùng. Một sự bắt đầu thì cũng có kết thúc, chẳng qua là nó kết thúc ra sao thôi phải không ? Ai cũng mong muốn kết thúc có hậu, nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ không cho phép như vậy, CUỘC SỐNG LUÔN LUÔN BẤT NGỜ !
Ừh :) ... Có bắt đầu tất yếu phải có kết thúc ...
Nhưng vấn đề chính là kết thúc như thế nào?... Ra sao?... Có hậu hay kô có hậu?... Có như ý mình muốn hay lại sai lệch?...
Con người vốn thế ... cầu toàn trong mọi hoàn cảnh ... nhưng có hạnh phúc tất sẽ có đau khổ ... có thành công sẽ có thất bại :) ...
Sống là phải chiến đấu :) ...
Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 09:17 PM
Cuộc sống thật rối ren cái gì sẽ tốt nhất nhỉ, cái gì cũng thế thui ....cũng sẽ phai tàn theo năm tháng đúng ko dzậy.........
hà_linh_4ever
03-07-2006, 09:49 PM
đời là thế mà .........ai biết được chữ ngờ ?
tiểu bối
04-07-2006, 07:11 PM
Cuộc sống thật rối ren cái gì sẽ tốt nhất nhỉ, cái gì cũng thế thui ....cũng sẽ phai tàn theo năm tháng đúng ko dzậy.........
Đúng là cuộc sống vốn rối ren mừ .Nhưng rùi cái gì cũng có những điều tốt đẹp và cả những điều ko tốt đẹp nữa.Và cuộc sống cũng như thế
maianhcuong
04-07-2006, 11:30 PM
Cái gì đầu tiên cũng đẹp ? 7:30 lại kô nghĩ như thế ...
Nhưng cái gì bắt đầu thì luôn luôn đẹp ... Đúng vậy ...
Cái đầu tiên là cái dễ tan vỡ_Người ta vẫn thường nói như thế còn gì :) ...
Còn bắt đầu ... nó luôn cho ta 1 sự háo hức ... 1 sự trông chờ ... vào 1 cái gì đó phía trước mà ta vẫn chưa biết :) ...
Sao moi ngươi lai nghi , Cai gi dau tien bao gio cung dep và rễ tan vỡ nhỉ ?
Mình ko nghĩ vậy , Mà Chính là do chúng ta tự làm tan vỡ chúng thôi ,......Va tiếp tục như vậy cho đến khi Chúng ta hiểu rằng , Mọi chuyện đều có thể vỡ bất cứ lúc nào . Nên chúng ta phải bảo vệ nó và chấp nhận , chịu dựng và coi nó là số Phận.
mèo_lười
05-07-2006, 12:47 AM
Đó cái đó mới là chính. Làm sao để làm cho mọi thứ càng ngày trở nên đẹp hơn, để mọi thứ được như ý ta ! Số phận là của chúng ta, chúng ta thay đổi số phận, chứ không phải số phận thay đổi chúng ta !
askjolene1
07-07-2006, 09:22 AM
đừng nói thế chứ,ko phải cái gì đầu tiên cũng đẹp đâu nhé.lần đầu tiên trong đời bạn yêu và chia tay thì sao nào?
mèo_lười
08-07-2006, 09:42 AM
Đó cái đó đó, tớ muốn nói cái đó mà. Lúc đầu yêu nhau, những lời nói, những hành động đều là cho nhau, vì nhau, vậy mà... sau đó thì ... cứ như là chẳng có gì vậy, lạnh lùng, không chút quan tâm ! Buồn !!!
~LiebE~
09-07-2006, 06:57 AM
Đúng vậy vì cái đàu tiên bao giờ cũng mới mẻ mà...nhưng mà ko phải tất cả...
mèo_lười
16-07-2006, 08:24 PM
Không phải tất cả thế thì là như thế nào ???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.