love_alone
29-06-2006, 08:07 AM
EM LÀ AI ??
Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai?
Em là ai mà sao anh nhớ mãi?
Cơn mê dài anh lại gọi tên em
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi.
Một câu hỏi muôn thưở của những chàng trai đang xao động con tim, phải không các bạn ?!
Mong cho các bạn sớm tìm được câu trả lời cho mình !
Em là ai mà sao anh phải nhớ
Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
Em là ai mà sao trong hơi thở
Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai?
Em là ai mà sao anh nhớ mãi?
Cơn mê dài anh lại gọi tên em
Em là ai mà sao mà sao vậy?
Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi.
Một câu hỏi muôn thưở của những chàng trai đang xao động con tim, phải không các bạn ?!
Mong cho các bạn sớm tìm được câu trả lời cho mình !