Nameless^_^wind
29-06-2006, 05:05 AM
Như khùng :D
anh ko biết nói gì đây khi viết lá thư này vì có lẽ trong tâm hồn 2 ta đã hoà lẫn vào nhau rồi ... nhiều điều anh nói ra anh nghĩ chắc ko cần nói em cũng hiểu mà. Hôm nay nhìều chuyện xảy ra quá ...tại sao em cứ mãi hành hạ anh?? cứ để mỗi ngày khi vào trang web hht là nhìn thấy lá thư tình em gửi cho ngưòi ta ... em có nói tình yêu trải qua nhìu phong ba mới là tình yêu tốt nhưng anh mệt mỏi quá rồi Như à ... trong ba nam ta cũng đã qua rồi ...đã 3 năm trời 3 năm dài .. anh nhớ em yeu em thưong em rồi lại cãi nhau chia tay rồi nứoc mắt ...rồi ngưòi này, ng` kia thay đổi ... anh thật sự rất mệt mỏi Như a`... anh bây giờ chỉ cần 1 khung trời bình yên, một cuộc sống êm đềm sao khó quá em ơi ...mỗi lần cãi nhau là em lại off phone rồi anh lại lo lắng ... từ canada về vn tất cả chỉ vì em thôi mà ... 1 cú phone ko gọi đc là một vết cắt vào tim anh ...giờ anh thấy lẻ loi lắm ...
hôm nay khi phone em ... anh phone em nhìu lần lắm ...đến lần thứ 6,7 thì anh có nghe một ông ngưòi bắc bắt phone ..anh nghe tiếng xe cấp cúư vang lên rồi lại nghe tiếng ông kia " phone ai thế ...lộn số rồi " ....anh lo lắm như à ... anh ko có bấm lộn số vì anh dùng nút redial mà hix... tại sao ....em đừng có chuyện gì nha NHư ...anh sẽ ân hận cả cuộc đời ...
anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi đc ôm em vào vòng tay rồi hôn em vào môi và nắm tay em...anh càng thấy hạnh phúc hơn khi em nằm trong vòng tay anh trong căn phòng đó ... còn nhớ câu thơ này ko bé ???
Chia tay nhau giữ chút nắng ngậm ngùi
còn trong gió rưng rưng lời hạ cuối
có chú chim bơ vơ nhìn lá rụng
khoảng không này ôi lạnh quá đi thôi
anh yêu em lắm như à ... khi xuống tàu anh mong mau quay lại ... anh yêu em anh sẽ bay đến bên em những khi nào em cần ... ilu
anh ko biết nói gì đây khi viết lá thư này vì có lẽ trong tâm hồn 2 ta đã hoà lẫn vào nhau rồi ... nhiều điều anh nói ra anh nghĩ chắc ko cần nói em cũng hiểu mà. Hôm nay nhìều chuyện xảy ra quá ...tại sao em cứ mãi hành hạ anh?? cứ để mỗi ngày khi vào trang web hht là nhìn thấy lá thư tình em gửi cho ngưòi ta ... em có nói tình yêu trải qua nhìu phong ba mới là tình yêu tốt nhưng anh mệt mỏi quá rồi Như à ... trong ba nam ta cũng đã qua rồi ...đã 3 năm trời 3 năm dài .. anh nhớ em yeu em thưong em rồi lại cãi nhau chia tay rồi nứoc mắt ...rồi ngưòi này, ng` kia thay đổi ... anh thật sự rất mệt mỏi Như a`... anh bây giờ chỉ cần 1 khung trời bình yên, một cuộc sống êm đềm sao khó quá em ơi ...mỗi lần cãi nhau là em lại off phone rồi anh lại lo lắng ... từ canada về vn tất cả chỉ vì em thôi mà ... 1 cú phone ko gọi đc là một vết cắt vào tim anh ...giờ anh thấy lẻ loi lắm ...
hôm nay khi phone em ... anh phone em nhìu lần lắm ...đến lần thứ 6,7 thì anh có nghe một ông ngưòi bắc bắt phone ..anh nghe tiếng xe cấp cúư vang lên rồi lại nghe tiếng ông kia " phone ai thế ...lộn số rồi " ....anh lo lắm như à ... anh ko có bấm lộn số vì anh dùng nút redial mà hix... tại sao ....em đừng có chuyện gì nha NHư ...anh sẽ ân hận cả cuộc đời ...
anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi đc ôm em vào vòng tay rồi hôn em vào môi và nắm tay em...anh càng thấy hạnh phúc hơn khi em nằm trong vòng tay anh trong căn phòng đó ... còn nhớ câu thơ này ko bé ???
Chia tay nhau giữ chút nắng ngậm ngùi
còn trong gió rưng rưng lời hạ cuối
có chú chim bơ vơ nhìn lá rụng
khoảng không này ôi lạnh quá đi thôi
anh yêu em lắm như à ... khi xuống tàu anh mong mau quay lại ... anh yêu em anh sẽ bay đến bên em những khi nào em cần ... ilu