Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh VẪn YÊu Em



thichdichoi
29-06-2006, 02:43 AM
Baby của yêu thương! Thời gian thế mà nhanh thật, em có biết không? Mình đã quen nhau và yêu thương nhau gần 2 năm rồi.

Thời gian mà anh cảm thấy có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình. Những lúc về Cali, đi bên cạnh em, anh thấy mình thật hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhớ không em, lần đầu tiên mình gặp gỡ, anh thật sự hồi hộp vô cùng. Nhớ không em, mình ngồi trên xe mà ngắm biển, biển thật đẹp "huntington beach", biển của yêu thương, mình bên nhau, trên xe trao cho nhau những nụ hôn của yêu thương, anh có cảm giác một chút gì lãng mạn như mình đang lạc vào cõi thiên thai. Hoàn cảnh đẩy đưa mình không thể đến được bên nhau mà phải chờ đợi một thời gian.

Tuy ở xa, mình cách nhau vài trăm cây số nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy như thật gần. Thật dịu kỳ, hàng ngày mình có thể nói với nhau trên điện thoại vài tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết chuyện, cái điều mà trước kia anh không hiểu. Nhớ không em, lúc mình đi disneyland, anh và em cảm thấy đói. Mình thật sự không có thời gian để vào nhà hàng đành mua 2 cái đùi turkey thật là to tướng ngồi gặm nghĩ lại thấy tức cười. Em còn giữ bức hình ngộ nghĩnh đó không? Nhớ nhất là lúc mình đi vào parking để tìm xe mà tìm hoài không thấy, làm 2 đứa phải chạy vòng vòng cùng thở hổn hển, gần một tiếng đồng hồ, làm anh lo quá chừng sợ em về trễ bị ngoại la.

Số phận thật là trớ trêu, em gặp những điều không may xảy đến, làm cho em không ăn ngủ được, anh cũng thao thức với em. Chiếc nhẫn mà em tặng cho anh, anh giữ và giữ mãi, anh đã tự coi như mình là một người đàn ông đã có vợ. Tuy ở xa nhưng lúc em ở new york, mình lên webcam nói chuyện làm cho anh thấy như gần hơn dù thực tế new york ở cách xa las vegas tới 5 giờ bay lận. Anh hiểu, em đang rất buồn phiền nhưng hãy cố gắng lên. Anh đang rất nhớ em, em đang bệnh và lo lắng về căn bệnh của em mà không có anh ở bên cạnh để có thể chăm sóc cho em.

Anh đang cầu nguyện và xin mọi người ai đọc đến dòng chữ này giúp em một lời cầu nguyện, xin Chúa hãy rủ lòng thương một cô bé đáng yêu mà cho em được sự may mắn mau lành bệnh.

Em yêu thương! mãi mãi và mãi mãi anh sẽ yêu thương em. Anh đang ước ao và chờ đợi là một ngày thật gần mình có thể tay trong tay đêm đêm đi dạo trên đại lộ STRIP của Las Vegas, thành phố nơi anh ở, một thành phố được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng, thành phố mà không có ban đêm. Đêm đêm hàng triệu triệu ánh đèn như hàng triệu triệu ngôi sao tỏa sáng cho bầu trời Las Vegas.

Baby yêu thương, đừng suy nghĩ nhiều, hy vọng rồi sức khoẻ em sẽ phục hồi, em sẽ như con chim sáo đáng yêu tung tăng bay nháy trong vòm trời yêu thương và tự do trên thế giới này. Anh sẽ cùng em về Việt Nam thăm mẹ, thăm thành phố Biên Hòa thân yêu của em. Anh sẽ cùng em đi đến nhà thờ Fatima để tạ ơn đức mẹ . Chúa ơi! Ngài có thấy những giọt mắt yêu thương của con dành cho em đang chảy xuống bàn phím không? Xin Ngài hãy cho em của con vượt qua được cơn thử thách này. Xin Ngài hãy đoái thương và cho em của con sớm bình phục.

Baby! hôm qua anh có đến "đền thánh ĐỨC MẸ LA VANG ở Las Vegas" để cầu nguyện cho em, anh tin là mẹ sẽ nhận lời và Mẹ sẽ dìu em qua gánh nặng nay bé ơi!

Yêu em nhiều !!