Xem đầy đủ chức năng : ~~~ ( ^ _ ^ )kÝ Ức ( ^ _ ^ ) ~~~
meo_meo_meo
28-06-2006, 08:34 PM
Kỷ niệm nào bên nhau giờ đã cạn
Còn lại đậy nỗi nhớ riêng em
Hai phương trời cách biệt bởi con tim
Ta khóc mãi cho người về cuồi phố
Chỉ mình ta đứng lặng nhìn đau khổ
Người đi rồi biết tan nát lòng tôi ?
Mưa vẫn rơi trên con dường xưa ấy ....
Chỉ mình ta nhầc bước chân qua...
Chiếc lá chiều thu vẫn xào xạc rớt
Cây thụ già vẫn xoè rộng tán yêu thương
Chỉ mình ta với một nỗi nhớ thương
Người ra đi tình ta coi như hết
Chỉ còn đây một chút mộng ước
Hai tâm hồn khác với vợi xa
Dẫu bước đi trong muôn ngàn đau khổ
Tự nhủ lòng sẽ chẳng quên anh !!!
noibuon_mangten_quyen
18-07-2006, 03:41 AM
mình quen nhau rồi vội vã xa nhau
chưa kịp hiểu để rồi xa cách
anh ở lại với quãng đời cắp sách
em trở về nơi ấy rất đơn côi
NguyetLinh
18-07-2006, 05:32 AM
Hạ về trên lá
xanh xao giấc mộng
Nắng rọi võ vàng
đóa nhớ nụ mong
Ngày đến ngày đi
tháng năm trống rỗng
Đêm lại đêm về
năm tháng hư không ..
Đường xưa vẫn thế
trời cao gió lộng
Phố xưa vẫn thế
mưa nắng cuồng ngông
Chốn xưa còn đó
mây bay trăng ngóng
Kỷ niệm tình buồn
mênh mông .. mênh mông ..
Lost.
18-07-2006, 06:36 AM
Chỉ là ký ức chỉ là mơ
Chỉ thoáng vu vơ thoáng hững hờ
Chỉ như cơn gió đêm gào thét
Bước giữa cơn giông lạnh ơ thờ
U buồn rồi nắng sẽ hong khô
Lấp dười cõi mơ chặt nấm mồ
Cố quên tim sẽ tìm yên giấc
cố sống cho qua kiếp huyền hồ
NguyetLinh
18-07-2006, 06:51 AM
Để người vạn dặm còn qua
Thơ man mác gió như là Đông tan
Hồn nơi xứ nóng hồng hoang
Xin mang dấu ấn theo đàn thiên di
Thôi thì tàn một Đông đi !
Buồn cho hư ảo lỡ thì thành Xuân
Thôi thì còn một bâng khuâng
Buồn cho mộng mị : lỡ vần thành yêu 1
tendresses
18-07-2006, 10:47 AM
Từng con sóng đuổi nhau xô bờ cát
Trong bao la xanh thẳm của biển khơi
Đang dang tay chào đón hát gọi mời
Đưa ta đến những bến bờ hạnh phúc
Trước bao la dã tràng không khuất phục
Chở cát về với ước vọng lớn lao
Cũng như ta chứ chẳng có khác nào
Chỉ là mộng của ngàn năm xa mãi
Nhớ ngày nao khi ta còn thơ dại
Mãi xây tình trên vạt nắng pha lê
Con tim yêu đến quên mất đường về
Vẫn sáng ngời một nụ cười trên mắt
Để giờ đây khi đối diện sự thật
Vỡ tan tành những ước muốn mỏng manh
Trên khắp chốn ta vẫn đi tìm anh
Như con sóng bạc đầu không mệt mỏi
Thời gian ơi đừng quên lời anh nói
Dù xa nhau nhưng vẫn mãi mãi gần
Từng chiếc lá vàng úa rớt ngoài sân
Nghe tiếng lặng ở trong lòng thổn thức ...
Lost.
18-07-2006, 10:25 PM
Cơn mơ lạc lối chiều nay
Một người lơ đễnh trên tay giọt buồn
Mênh mang bóng tối vẹn khuôn
Chưa nghe nỗi nhớ xuôi nguồn về đâu
Tô hoa ký ức muôn mầu
4 mùa cũng có dài lâu hơn gì
Vẫn về cho mướt xanh mi
Cho môi chúm chím điêu gì hôm qua
NguyetLinh
19-07-2006, 07:42 AM
Tìm lại chút hương thừa trong tay níu
Chút tình xưa nơi môi mắt hư hao
Tìm kỷ niệm một khoảng trời chao đảo
Thuở vấn vương hoa bướm rất ngọt ngào ..
Tìm lại nửa vần thơ cài trong áo
Nửa lời yêu còn dấu biệt trên môi
Tìm mắt ai lấp lánh ánh sao trời
Trong đêm xưa ..sương ướt nhòa nhân ảnh ..
Tìm khoảnh khắc vàng phai theo năm tháng
Tìm dáng ai cô lẻ giữa chiều rơi
Chỉ thấy mênh mông buồn kín một trời
Xa lắm rồi .. biết tìm đâu dấu cũ ..
Lost.
19-07-2006, 08:49 AM
Ai mải miết tìm trong hư vô cũ
Một nụ cừơi đã chẳng vẹn vành môi
Một phím ngân như đã đứt nhịp rồi
KHông quặn thắt nhưng đủ về day dứt
Ai cứ cố níu cánh diều đã đứt
Để chiều vàng không sắc nắng đi ngang
Vệt mây côi thang lang giữa địa đàng
Và rơi mất một ân tình ........đang mới
KHông trông mong không còn chiều ngóng đợi
Chỉ hát hoài một điệp khúc nguôi ngoai
Uống cơn mơ cho qua hết một ngày
Rồi gượng sống theo những ngày sau tiếp ........
meo_meo_meo
04-08-2006, 04:31 AM
Lá vàng nào để ai nay cất bước .....?
Cố tìm anh trong dĩ vãng xa xăm
Ai đã đến...? rồi ra đi như gió thoảng ....?
Mộng hư vô tình ái luyến lưu......!
Ký ức nào đã được anh ghép lại.......?
Để cho ai mãi một cõi mơ hồ ..........?
Tình trong tim nguyện xin giữ mãi
Thủy chung đợi chờ ............,
muôn kiếp chẳng phôi phai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.