PDA

Xem đầy đủ chức năng : June 28, 2006



windswept
28-06-2006, 06:02 PM
Đó là một ngày đẹp trời giữa tháng 7, Nó đi lang thang trên đường và lạc vào sân vận động, Nó đâu biết rằng lần lạc đường đó lại là một đòn đánh vào tim nó mà cho đến nhiều năm sau vẫn chưa hết đau.
Nó wen 1 người trong đội bóng của trường, He ko phải là hs của trường Nó, chưa bao giờ Nó nhìn thấy He cả, thật tình thì lần đầu gặp He ko đễ lại cho Nó ấn tượng đặt biệt gì. Nó chỉ được biết về He một tuần sau đó khi nó nhận mảnh giấy làm wen cũa He từ 1 người bạn.Với nó, nhận những cái nà y cũng ko mấy gì lạ. Tuy Nó ko đẹp nhưng Nó lại hút người khác, ở cái gì thì chính nó cũng ko tìm ra được câu trả lời. Có thể vì sự tự tin đến mức sém thành tự kiêu mà trời phú cho Nó, cũng có thể vì cái cái lưỡi có cài dao lam cùa Nó, luôn cắt người khác đến tận xương tủy....hay cũng có thể vì nó chả có gì đặt biệt đến mức ....thành đặt biệt...ai biết được.....
Way lại với He, Nó wan tâm đến lời làm wen của He vì sự ngạo mạng của He. Với Nó, Nó luôn nhận những lá thư viết gò từng chữ, cẩn thận từng nếp gắp. Vậy mà He lại gửi cho Nó 1 mảnh giấy ko bao thư đã đành, tờ giấy còn bào nhàu như thể đã wa 10 cặp mắt, 20 cái tay trước khi đến tay Nó, còn chữ viết thì ôi thôi, nhìn mà Nó tưởng đang đọc thư pháp của Tàu vậy. " Trên đời có những người lôi thôi đến mức này sao, ko tin được, phãi coi thử coi người ra sao" Thế là wen He.
He cũng ko tệ nhưng Nó tưởng, còn thuộc loại " hàng có chất lượng cao" nữa chứ. Có lần Nó nhìn kỹ khuôn mặt cuã he. Rất ấn tượng, nhìn 1 chút trẻ con nhưng lại có dáng vẻ 1 chàng trai thật sực, nói chung nếu lúc đọc tờ giấy làm wen của He nó chấm He điểm -1 thì giờ He đựoc điểm 8, gỡ lại 7 điểm nhỉ, cái điểm cao nhất mà nó từng chấm cho 1 thằng con trai. Nhưng điểm 7 thì cũng ko là con số tuyệt đối, còn tận 3 điểm nữa mới là perfect mà, chắc có lẽ vì thế mà sao 1 thời gian, nó quyết định broke up. Nó là 1 người luôn tìm sự hoàn hảo, vì Nó ko hoàn hảo nên Nó muốn mọi thứ Nó có được phải hoàn hảo, He ra đi khỏi đời Nó cũng nhẹ nhàng như khi He đến, nhưng nhẹ nhàng với He thôi, chứ với Nó thì......
Nó đã khóc, lần đầu tiên Nó khóc vì người khác, trước đây lâu lâu Nó cũng khóc, nhưng là khóc khi Nó cảm thấy thất vọng chính mình, chỉ có lần này là Nó khóc cho người khác, mà chính xác là cho He, cho bài hát mà He gửi Nó khi broke up.
Rồi ngày mai lại đến, Nó lại là Nó, vẫn như ngày chưa wen biết He, bạn bè biềt chuyện Nó với He cảm thấy lạ cho Nó, sao Nó cứ tỉnh nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra nhỉ, Nó chỉ cười khi ai đó hỏi chuyện, một vài đứa bảo Nó rằng thần kinh ko binh thường khi chịu broke up với He, Nó cười, thì chỉ là 1 tên con trai, con trai thì trên đời này chẳng thiếu, lo gì chứ,.....Nhưng rồi Nó nhận ra rằng dù con trai có nhiều thật nhưng ko phài tất cả điều như nhau...Đó là khi Nó wen người thứ 2, anh ta là 1 người bạn của He, trái đất cũng tròn nhỉ, nên tình cảm cũng là 1 vòng tròn tình ái. Bên anh ta Nó luôn nghĩ về He, mõi lần anh ta làm cái gì đó trong Nó luôn có sự so sánh giữa He và anh ta. Thế cho nên Nó quyết định nói cho anh ta biết cảm giác của Nó và lần thứ 2 Nó broke up....
Nó nói rằng Nó ko wên được He và điều đó thật thiệt thòi cho anh ta, mặc dù anh ta cho Nó cơ hội, anh ta sẽ chờ Nó nhưng với Nó đó thật sự ko cần thiết vì Nó biết anh ta có chờ cũng vậy, vì thật sự anh ta cũng ko là mẫu người mà Nó đang tìm kiếm....Rồi He lại về và Nó đã broke chính cái rule mà Nó đặt, chắc cũng do đó mà Nó đã phải trả giá cho sự bẻ gãy luật cuải chính bản thân mình. Một sự trả giá hơi đắt, Nó và He chơi trò chơi tình yêu, một trò chơi làm Nó đôi khi đau tận xương tủy nhưng ko có cách gì trách He vì thực chất với He bi giờ Nó có là gì. Còn với Nó, He giờ là 1 người tương đối wan trọng .....Nó nhưng đang chơi với dao...mà chơi dao thì cũng có khi bị vết cắt mà, He ko biết bao lần cắt Nó...đến nỗi Nó phải phục tài năng của He,..lần đầu tiên Nó chịu thua 1 người, đều đó là Nó thật sự cảm thấy ko thoải mái cho lắm, và Nó càng lút càng sâu càng bị nhiều vết cắt, ko biết bao giờ lành.....
......Nhưng cái gì cũng có hồi kết của nó, Đó là khi Nó gặp môt người nữa , Nó ko biết sao Nó luôn nói với mình rằng NT3 này chỉ là 1 người bạn bình thường như bao người bạn khác, Nó còn 1 hình bóng mà Nó đang đưổi theo là He mà, nhưng sao ngày wa ngày mọi sự chú ý của Nó luôn đặt vào NT3, và đặt biệt NT3 cũng có tình cảm đặt biệt với Nó,...những lúc Nó bên NT3, Nó cảm thấy 1 cảm giác an toàn và vui vẽ đến lạ, ko phiền muộn, ko lo âu về cái gì hết, chỉ nói chuyện và cười,...Nhưng có khi Nó lại bị mâu thuẩn khi hình dung của He chen vào suy nghĩ Nó, những lúc ấy Nó ko biết cảm giác của Nó là gi nữa, NT3 với nó là gì bây giờ, He còn trong Nó là gì bây giờ. Nó muốn chấp nhận NT3 nhưng Nó ko thể vì Nó còn vương vấn 1 người khác là He, Nó muốn laọi He ra khỏi ý nghĩ của Nó nhưng ko thể, Nó ko ít lần vì He mà buổn vô cớ, NT3 ko ít lấn vì thấy Nó buốn mà Ko vui, hai hình dung cứ đánh vào con tim và lí trí của Nó, ...Rồi cũng đến một ngày mọi sự thật sự kết thúc, đó là khi Nó nhận 1 cuộc gọi lạ vào 1 buối sáng, khi ấy vừa vào học Nó ko thể trả lới phone, tin nhắn được sent vào message, cuộc gọi ko từ nơi Nó đang sống mà từ nơi Nó đã sống, giọng 1 cô gái Vn nói ALO và 1 chuổi âm thanh lạ như ai đó đang giành giực cái gì đó, lắng nghe thật kỹ giọng 1 người nam nói" đã nói là đừng gọi mà, gọi làm chi...'' và cái gì nữa Nó nghe ko rõ lắm, Nó replay message vài lần nữa, Nó nhận ra rằng đó là giọng của He,...Nó lờ mờ sao he lại gọi cho Nó và sao He lại biết số phone của Nó,......Nó nhớ có một lần đã send cho He 1 bài hát, số phone của Nó nằm ở singature.........chắc có thể vì thế....Nhưng sao He gọi cho Nó, à hông cô gái bên He lúc đó gọi cho Nó mới đúng chứ,...Nó so sánh giờ, cuộc gọi khoảng 1:00 a.m bên Vn, giờ đấy tại sao lại gọi cho Nó và bên He có 1 cô gái nhỉ, Nó...suy nghĩ....và như hiểu được phần nào wan hệ của He và cô gái,....nhưng sao cô gái lại gọi cho Nó,......có phải vì Nó đã là người thứ 3 chen trong cuộc sống của He và cô gái ấy,.....theo thói thường , Nó nhất định gọi cho He tìm câu trả lời, nhưng lần này nó cho wa mọi chuyện,...Nó nhìn lại những vết cắt đang mang trong tim mình, lòng chợt quặng lại, Nó tình nguyện bị cắt thì giờ cũng phải tự tìm cách chữa,.....
Nó chào tạm biệt kí ức mà Nó đã lưu giữ, Nó chào tạm biệt He và ko hẹn 1 lần gặp lại, Nó chào tạm biệt NT3 và đóng lại tất cả NK ngững ngày đã wa,...Nó bặt đầu lại tất cả, ko hình bóng He, ko quá khứ về He, ko NT3, người luôn bị Nó làm tổn thương, Nó độc hành trên life highway và chờ đợi,...chờ đợi 1 ngày Nó tìm ra exit.......

wickydonan
03-07-2006, 11:49 AM
truyện kiểu gì mà lạ quá vậy

NTQ
18-04-2008, 05:09 AM
tội nghiệp NT3
khúc giành giựt gọi đt j đó, hem hỉu