PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Cho Người



nhatle20vn
01-06-2005, 04:10 AM
Ngày mai tôi phải đi xa
Diễn đàn sẽ vắng bóng ta một thời.
Xa rồi nhớ lắm người ơi!
Từng câu từng chữ từng lời yêu thương.
Tuổi xuân tinh nghịch học đường
CHo tôi giữ mãi chút vương tình đâu.
Hẹn ngày tái ngộ lần sau
Mẹ cha anh cùng rượu trầu anh qua.
THiên Đường mừng thọ xe hoa
Vu quy em sẽ theo ta về nguồn.




Tặng: tttk_66 hẹn ngày tái ngộ.Chúc bạn những gì tốt đẹp nhất.

tttk_65
01-06-2005, 05:31 PM
wow, bất ngờ wá, thanks nhatle nhìu nhá :)

congchua_tinhnghich84
01-06-2005, 11:25 PM
đi rùi thì thôi nhắn gửi để làm chi cho mệt (giữ sức mai lên đường đi)

vuonthochieuhohen
07-06-2005, 03:02 AM
Ngày mai tôi cũng về quê
Thôi chào các bạn tôi về thăm quê
Quê tôi thì ở rất xa
Cây đa nơi đó mẹ cha đang chờ.

nhatle20vn
12-06-2005, 01:09 AM
Ai xa quê cũng có ngày trở lại
Vì quê hương là nhịp sống tương lai.
''quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lới nổi thàng người''

Vậy ,những bạn nào đã xa quê lâu mà chưa có dịp để về thì hãy nhanh chân lên!

noinhomuadong279
12-06-2005, 02:09 AM
ThÔi Anh HÃy VỀ !
MỒi DuyÊn ĐẦu NhẠt NhÒa NhƯ KhÓi MÂy

:madsung: :madsung: ThÔi Anh HÃy VỀ !
MỒi DuyÊn ĐẦu NhẠt NhÒa NhƯ KhÓi MÂy

nhatle20vn
27-06-2005, 03:18 AM
Về đi bạn hãy về đi
Quê hương nơi đó còn gì sướng hơn

*Mãi Xa*
27-06-2005, 03:34 AM
quê hương thật đẹp thật nhớ thương
chỉ tiếc nơi đây ko bóng anh

Narcisus
27-06-2005, 03:35 AM
quê hương nếu ai không ngớ
sẽ không nhớ nỗi lần nào !

nhatle20vn
27-06-2005, 03:42 AM
Quê hương là những vì sao
Cho ta thắm mãi ngày nào tuổi thơ
''Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người''

Bang_chủ_cái_bang
27-06-2005, 03:57 AM
quê hương tôi bãi biển bốn mùa
mỗi chiều thả hồn ru trong gió
ngàn lần tôi nói tiếng yêu quê
giờ đây mỗi tiếng xa xôi ấy
cuộc đời tôi đã trôi dạt phương nào?
buồn cho lòng cho nỗi cô đơn
Nam đinh ơi!! mãi ta yêu dấu!!
hẹn ngày về ta họp cùng bè bạn

thank nhatle nha : Hiền xa quê hương buồn muốn chít luôn nè!!

x_5
27-06-2005, 04:05 AM
quê hương trong tôi sao xa vời như xa lạ
một chút thôi xin nhớ để quay về
những chiều ai thơ thẩn với triền đê
để gió heo may lùa vào trong kí ức
và thổn thức con tim khi cất bước quay về

nhatle20vn
27-06-2005, 04:19 AM
Quay về,quay về,quay về
Mẹ cha nơi đó làng quê đang chờ
Nên mình không thể thờ ơ
Quê hương tiếng gọi em thơ trông chờ.

nhim soc
27-06-2005, 05:47 PM
ra di rồi trỏ lại dược ta vẫn hạnh phúc ! dã nhủ tôi một ngày sẽ ra di và không bao giò trỏ lại và tôi cũng không giám chào mọi người cỏ
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

nhatle20vn
28-06-2005, 07:32 AM
''Đi đâu cũng nhớ quê nhà
NHớ canh rau muống nhớ cà dầm tương''
Đi đâu cũng nhớ học đường
Đi đâu cũng nhớ tiếng thương học trò [hoahoctro.com]