rain_and_tear
28-06-2006, 08:45 AM
Ngày...tháng...năm...
- Akita ! Mau ra nhận bưu phẩm nè...
Đó là một món quà nhỏ vuông vức, được gói bằng lớp giấy mỏng màu xanh nhạt...địa chỉ :....Bourdeux - France. Người gửi :.....Je t' aime. Vẫn là màu xanh ấy, vẫn là nét chữ quen thuộc ngày ấy, cứ ngỡ đã qua thật lâu rồi nhưng....
Ngày...tháng...năm...
- Điều anh mong ước nhất là gì ?!!
Nhỏ ngả đầu vào vai anh và khẽ hỏi ... anh xiết nhẹ tay cô và mỉm cười "Có lẽ là được ở cạnh em !!!" ....Những ngọn gió nhẹ thổi rì rào, bầu trời rực sáng những vì sao, nhỏ chỉ tay lên và nói "Anh có thấy 2 ngôi sao kia không ...một là em và một là anh đó !!! Hai ngôi sao ở sát bên nhau kìa..." ... anh mỉm cười khẽ kéo nhẹ nhỏ vào lòng "Ừah !!! Anh và em đó !!! "... biển vẫn bình yên ... cơn gió tối nay không lạnh lắm ....
Ngày...tháng...năm...
- Anh đã ở đâu khi em cần anh ....
- ......Chàng trai im lặng ......
- Anh hôn em đi !!! Nhỏ bước tới nhắm mắt lại và chờ đơi ...
- .....Vẫn không có một cử chỉ từ chàng trai
- Thôi vậy ! Em xin lỗi .... có lẽ chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau .....!!!
Nhỏ cố dấu những giọt nước mắt, quay mặt bước đi .... chàng trai vẫn đứng đó lặng lẽ .......Những ngọn gió nhẹ vẫn thổi rì rào, ánh nắng mặt trời dần tắt nơi cuối chân trời ... ở đâu đó trên bãi biển dường như có một tình yêu vừa tan vỡ ....
........................
Nhỏ có biết trái tim anh có bao nhiêu ngăn không .... 4 ngăn đó ... một ngăn cho gia đình, một ngăn cho bạn bè, một ngăn cho nhỏ và một ngăn cho kỷ niệm .... nhỏ đã hỏi anh tại sao lại có ngăn kỷ niệm đó ... đó là ngăn mà anh dùng để cất những gì thuộc về quá khứ nhỏ àh ...
Anh đã chỉ cho nhỏ thấy làm một vì sao khó đến thế nào ... nhỏ àh ... nếu nhỏ chỉ hỏi "Anh có yêu em không !" Anh sẽ trả lời "Một vạn lần anh yêu em !!!" nhưng nếu nhóc hỏi "Vậy sao chúng ta lại chia tay..." Anh sẽ trả lời "Vì anh không phải là người nhỏ cần !!!" Có lẽ vậy nhỏ àh....tình yêu không chỉ đơn thuần là những nụ hôn .... tình yêu không chỉ đơn thuần là những lời nói .... không chỉ đơn thuần là thế ....những lúc nhỏ gặp khó khăn...những lúc nhỏ cần một bàn tay nâng đỡ .... anh sẽ chẳng bao giờ có mặt nơi nhỏ cả .... đơn giản vì anh chưa bao giờ thuộc về nơi ấy .... nơi của nhỏ sống ....
Nhỏ ơi !!! Hãy đi đi và đừng bao giờ nghĩ về anh nữa nhé ... hãy để tình cảm đó mãi là kỷ niệm thôi .... anh muốn thấy nhỏ được hạnh phúc và anh biết có người sẽ mang lại hạnh phúc cho nhỏ ... nhỏ àh ... đó mới là người nhỏ cần chứ không phải anh ... đừng bao giờ để nó vượt khỏi tầm tay nhỏ àh .... còn anh ... tình cảm của anh....anh cũng đã cất nó vào ngăn kỷ niệm rồi ....
Hình như anh đã nói với nhỏ chưa "Hai ngôi sao đó xa lắm nhỏ àh ...!!!"
Chúc nhỏ hạnh phúc !!! Nhất định phải hạnh phúc nghen nhỏ ....:)
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Paint/b235280778md.jpg
Có lẽ chia tay là điều tốt cho cả hai...................
- Akita ! Mau ra nhận bưu phẩm nè...
Đó là một món quà nhỏ vuông vức, được gói bằng lớp giấy mỏng màu xanh nhạt...địa chỉ :....Bourdeux - France. Người gửi :.....Je t' aime. Vẫn là màu xanh ấy, vẫn là nét chữ quen thuộc ngày ấy, cứ ngỡ đã qua thật lâu rồi nhưng....
Ngày...tháng...năm...
- Điều anh mong ước nhất là gì ?!!
Nhỏ ngả đầu vào vai anh và khẽ hỏi ... anh xiết nhẹ tay cô và mỉm cười "Có lẽ là được ở cạnh em !!!" ....Những ngọn gió nhẹ thổi rì rào, bầu trời rực sáng những vì sao, nhỏ chỉ tay lên và nói "Anh có thấy 2 ngôi sao kia không ...một là em và một là anh đó !!! Hai ngôi sao ở sát bên nhau kìa..." ... anh mỉm cười khẽ kéo nhẹ nhỏ vào lòng "Ừah !!! Anh và em đó !!! "... biển vẫn bình yên ... cơn gió tối nay không lạnh lắm ....
Ngày...tháng...năm...
- Anh đã ở đâu khi em cần anh ....
- ......Chàng trai im lặng ......
- Anh hôn em đi !!! Nhỏ bước tới nhắm mắt lại và chờ đơi ...
- .....Vẫn không có một cử chỉ từ chàng trai
- Thôi vậy ! Em xin lỗi .... có lẽ chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau .....!!!
Nhỏ cố dấu những giọt nước mắt, quay mặt bước đi .... chàng trai vẫn đứng đó lặng lẽ .......Những ngọn gió nhẹ vẫn thổi rì rào, ánh nắng mặt trời dần tắt nơi cuối chân trời ... ở đâu đó trên bãi biển dường như có một tình yêu vừa tan vỡ ....
........................
Nhỏ có biết trái tim anh có bao nhiêu ngăn không .... 4 ngăn đó ... một ngăn cho gia đình, một ngăn cho bạn bè, một ngăn cho nhỏ và một ngăn cho kỷ niệm .... nhỏ đã hỏi anh tại sao lại có ngăn kỷ niệm đó ... đó là ngăn mà anh dùng để cất những gì thuộc về quá khứ nhỏ àh ...
Anh đã chỉ cho nhỏ thấy làm một vì sao khó đến thế nào ... nhỏ àh ... nếu nhỏ chỉ hỏi "Anh có yêu em không !" Anh sẽ trả lời "Một vạn lần anh yêu em !!!" nhưng nếu nhóc hỏi "Vậy sao chúng ta lại chia tay..." Anh sẽ trả lời "Vì anh không phải là người nhỏ cần !!!" Có lẽ vậy nhỏ àh....tình yêu không chỉ đơn thuần là những nụ hôn .... tình yêu không chỉ đơn thuần là những lời nói .... không chỉ đơn thuần là thế ....những lúc nhỏ gặp khó khăn...những lúc nhỏ cần một bàn tay nâng đỡ .... anh sẽ chẳng bao giờ có mặt nơi nhỏ cả .... đơn giản vì anh chưa bao giờ thuộc về nơi ấy .... nơi của nhỏ sống ....
Nhỏ ơi !!! Hãy đi đi và đừng bao giờ nghĩ về anh nữa nhé ... hãy để tình cảm đó mãi là kỷ niệm thôi .... anh muốn thấy nhỏ được hạnh phúc và anh biết có người sẽ mang lại hạnh phúc cho nhỏ ... nhỏ àh ... đó mới là người nhỏ cần chứ không phải anh ... đừng bao giờ để nó vượt khỏi tầm tay nhỏ àh .... còn anh ... tình cảm của anh....anh cũng đã cất nó vào ngăn kỷ niệm rồi ....
Hình như anh đã nói với nhỏ chưa "Hai ngôi sao đó xa lắm nhỏ àh ...!!!"
Chúc nhỏ hạnh phúc !!! Nhất định phải hạnh phúc nghen nhỏ ....:)
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Paint/b235280778md.jpg
Có lẽ chia tay là điều tốt cho cả hai...................