Lém
28-06-2006, 02:22 AM
Đã bảo đừng viết mail lại thế mà anh vẫn viết, viết lại để làm gì cơ chứ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Quen anh - 1 người tính cực kỳ trẻ con mặc dù đã 25t rồi - em rất vui, nhưng đó chỉ là quen qua mạng, mà em thì vốn dĩ ko tin vào những con người "ảo". Anh vẫn quan tâm tới em, quan tâm từng li từng tí một, nhưng anh biết ko, những điều đấy làm em khó chịu tại đơn giản em ko quen có người nào quan tâm tới mình thái quá như thế. Từ nhỏ em đã sống 1 mình, đã quen với cuộc sống tự lập, đã quen với sự ko quan tâm của mọi người, và cuộc sống đã dạy em phải cẩn thận với người đời. Nói thật ra lúc đầu em thấy anh cũng khá bình thường, nhưng càng về sau anh càng quan tâm hơn, ngày nào cũng nhắn tin, cũng hỏi han, rồi gọi em là pé...anh đã đi quá mức, em cảm thấy sợ hãi tột độ, nói sợ cũng ko phải mà chính xác nó là sự ghê tởm, em cảm thấy anh như thằng già nhìn thấy gái tơ vậy, anh đã quá vồ vập. Hôm em về Hà Nội và đi xem film cùng anh trai, anh cứ gọi và cứ nhắn tin, anh có biết rằng ko chỉ em mà anh trai em và mọi người xung quanh đều rất khó chịu ko....anh có biết khi đọc những tin nhắn của anh em rất buồn nôn ko....anh có biết rằng em là 1 con bé vô cảm và khó gần ko. Hội con trai trong lớp biết chuyện, chúng nó rất ngứa anh, chúng nó muốn đánh anh nhưng em đã ngăn lại tại đơn giản em ko thích..cho nên em đã viết mail cho anh để chấm dứt hết mọi chuyện và đường ai nấy đi. Có lẽ anh ko biết rõ về em nên mới vồ vập như vậy, nếu anh biết 1 điều rằng: "em rất ghét những thằng già chuyên môn đi tìm gái trẻ" thì chắc anh đã tránh xa em, đã ko viết lại mail cho em, và có lẽ em sẽ ko bị day dứt thế này. Mọi người biết chuyện, ai cũng đòi tới gặp anh để nói chuyện với anh, để rồi sau đó anh sẽ ko làm phiền em nữa. Hôm qua khi em ol, để cái status: "chán" và đó chính là chán chuyện giữa em và anh đó, em đang tìm cách giải quyết chuyện này thật ổn thỏa. Hội con trai đã bùng học tập thể để đưa em đi chơi, để em hết chán, chúng nó còn bảo việc gì phải chán vì 1 thằng ko ra gì. Chắc anh cũng đã từng ngạc nhiên vì em toàn đi với con trai, có gì đâu, tại em là 1 thằng con dzai - cục cưng của cả lớp cũng như của hội con trai, em là 1 thằng con trai nhưng bên ngoài lại mang hình dạng của 1 đứa con gái.
Tuy vậy em cũng biết thích 1 người con trai, nhưng người đó ko như anh, sự quan tâm của người đó nhẹ nhàng và kín đáo lắm, nhưng tình cảm của em cũng chỉ là đơn phương thôi. Trước người khác em là con gái, nói chuyện với họ em ko thấy ghê tởm nhưng với anh thì khác đó...Qua chuyện này em chúc anh sẽ biết cảnh giác hơn và anh nên xem lại cách cư xử của mình đối với người khác, quan tâm tới người khác phải đúng mực và đúng lúc.
Bây giờ đối với em mọi chuyện đã kết thúc, em trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Vẫn đi chơi game cũng hội con trai hay đi đá bóng sau mỗi buổi học...vẫn bảo vệ hội con gái khi bị ai đó bắt nạt...vẫn là 1 đứa con trai trong lớp vỏ 1 đứa con gái vô tư như ngày nào...và vẫn là 1 bong bóng nước khi đi cùng hội con trai...vẫn là "anh yêu" của những đứa con gái trong lớp và ngoài lớp...vẫn là 1 đứa thích chơi đua xe và nhảy ở trên vincom...vẫn là Linh như ngày nào....
Chúc anh may mắn và mau có 1 người khác. Vĩnh biệt anh !
Tuy vậy em cũng biết thích 1 người con trai, nhưng người đó ko như anh, sự quan tâm của người đó nhẹ nhàng và kín đáo lắm, nhưng tình cảm của em cũng chỉ là đơn phương thôi. Trước người khác em là con gái, nói chuyện với họ em ko thấy ghê tởm nhưng với anh thì khác đó...Qua chuyện này em chúc anh sẽ biết cảnh giác hơn và anh nên xem lại cách cư xử của mình đối với người khác, quan tâm tới người khác phải đúng mực và đúng lúc.
Bây giờ đối với em mọi chuyện đã kết thúc, em trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Vẫn đi chơi game cũng hội con trai hay đi đá bóng sau mỗi buổi học...vẫn bảo vệ hội con gái khi bị ai đó bắt nạt...vẫn là 1 đứa con trai trong lớp vỏ 1 đứa con gái vô tư như ngày nào...và vẫn là 1 bong bóng nước khi đi cùng hội con trai...vẫn là "anh yêu" của những đứa con gái trong lớp và ngoài lớp...vẫn là 1 đứa thích chơi đua xe và nhảy ở trên vincom...vẫn là Linh như ngày nào....
Chúc anh may mắn và mau có 1 người khác. Vĩnh biệt anh !