tếu
27-06-2006, 10:20 PM
Có rất nhiều người thích mùa hè , vì mùa hè được đi chơi , mùa hè được làm những gì mà các mùa kia ko thể làm . Còn đối với tôi mùa hè năm nay thật là buồn . Cuối cấp rồi , nghỉ hè rồi , tôi ko còn cơ hội nào để gặp em _ người tôi thầm yêu mến ! năm nay thi Đ H , tôi cũng rất cố gắng học nhưng sờ tới sách vở là tôi lại nhớ em , nhớ những tháng ngày ngồi sau em , nhìn em một cách thầm lặng . Ba năm trời học cùng nhau ta chỉ nói chuyện với nhau vẻn vẹn 31 câu ... Một con số quá ít ỏi đối với hai người học cùng lớp . Bây giờ chắc em vẫn còn giận tôi , tôi đúng là rất đáng trách , vì tôi mà em bị cả lớp trêu ko ngày nào là ko phải xấu hổ . Tôi biết lỗi , tôi càng tỏ ra có lỗi , tìm mọi cách chuộc lỗi nhưng em lại tưởng tôi đang trêu đùa . Tôi hiểu ... rất hiểu vì sao em lại cư sử vô tình và lạnh nhạt với tôi đến vậy . Tôi là một thằng con trai vô dụng , là một người con trai ngu ngốc . Ba năm tôi chỉ biết nhìn em từ xa , khi em cười lòng tôi cũng cười theo , khi em buồn tôi ko thể bước tới hỏi han hay làm một cái gì đó cho em ... tôi buồn , buồn hơn em rất nhiều .
Người ta yêu đơn phương nhưng còn có thể nói chuyện , còn tôi _ yêu đơn phương có nghĩa là phải cách xa người mà tôi mến !
Kỉ niệm mang lại cho tôi niềm vui duy nhất đó là năm lớp 11 . Lớp ta đi chơi và em bị ướt hết , chiếc áo em mặc hôm đó là của tôi đưa cho một người bạn bảo em mặc . Có lẽ em ko biết đièu đó , mãi ko bao giờ biết nhưng đó là một kỉ niệm đẹp nhất trong đời tôi . tôi chẳng hiểu yêu là gì , nhưng nếu phải hi sinh cái gì đó vì em tôi sẽ sẵn sàng , vì tôi là người ngu ngốc ko biết thể hiện tình cảm của mình bằng cách nào ngoài cách làm mọi việc có thể để em được vui !
Hôm bế giảng , chưa bao giờ tôi thấy hôm bế giảng buồn đến vậy , chỉ chút nữa thôi là tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới tôi phải xa em . Còn đâu dũng khí của một người con trai , tôi đã trở nên yếu đuối và biết nghĩ cho người khác từ khi tôi yêu em .
Tôi mong ước một ngày ta gặp lại nhau , em ko còn ác cảm với tôi như xưa , ta có thể làm bạn và niềm hi vọng trong tôi còn được léo lên trong cuộc đời . Tôi viết thư cho em , gửi vào đây , gửi vào mây , vào gió chỉ mong em hiểu rằng ... tôi yêu em và nhớ em lắm lắm !!
Người ta yêu đơn phương nhưng còn có thể nói chuyện , còn tôi _ yêu đơn phương có nghĩa là phải cách xa người mà tôi mến !
Kỉ niệm mang lại cho tôi niềm vui duy nhất đó là năm lớp 11 . Lớp ta đi chơi và em bị ướt hết , chiếc áo em mặc hôm đó là của tôi đưa cho một người bạn bảo em mặc . Có lẽ em ko biết đièu đó , mãi ko bao giờ biết nhưng đó là một kỉ niệm đẹp nhất trong đời tôi . tôi chẳng hiểu yêu là gì , nhưng nếu phải hi sinh cái gì đó vì em tôi sẽ sẵn sàng , vì tôi là người ngu ngốc ko biết thể hiện tình cảm của mình bằng cách nào ngoài cách làm mọi việc có thể để em được vui !
Hôm bế giảng , chưa bao giờ tôi thấy hôm bế giảng buồn đến vậy , chỉ chút nữa thôi là tôi rơi nước mắt khi nghĩ tới tôi phải xa em . Còn đâu dũng khí của một người con trai , tôi đã trở nên yếu đuối và biết nghĩ cho người khác từ khi tôi yêu em .
Tôi mong ước một ngày ta gặp lại nhau , em ko còn ác cảm với tôi như xưa , ta có thể làm bạn và niềm hi vọng trong tôi còn được léo lên trong cuộc đời . Tôi viết thư cho em , gửi vào đây , gửi vào mây , vào gió chỉ mong em hiểu rằng ... tôi yêu em và nhớ em lắm lắm !!