mèo_lười
27-06-2006, 06:35 AM
Mình ước chi xã hội gia đình Việt Nam hay phương Đông, có một lối sống thoải mái như phương Tây. Mình thực sự khâm phục phong cách sống của những ông bố bà mẹ kiểu như vậy. Mọi người đều bình đẳng, bố mẹ tôn trọng ý kiến riêng của con cái. Coi con cái như bạn bè. Nói chuyện thẳng thắn và có những lời khuyên mang tính hướng ngoại.
Mình hiểu rõ cách đối xử và cách chăm sóc của bố mẹ Việt Nam. Đa phần là quan tâm không thể hiện ra bên ngoài. Đó thực sự là một cách không hay cho lắm. Dễ dẫn đến nhiều hiểu lầm. Bố mẹ và con cái nên nói chuyện với nhau thẳng thắn, như những người bạn. Không nên cấm đoán quá đáng. Nên khuyên nhủ thì hơn. Có lẽ đối với một số người thì những gì mình nói không hợp lí cho lắm. Nhưng về sau mình có con cái minh sẽ làm như vậy. Không làm gì quá tổn thương đến chúng, giúp chúng sống tự lập và tự quyết định nhưng không quá thả.
Các bạn góp ý nhé !
Mình hiểu rõ cách đối xử và cách chăm sóc của bố mẹ Việt Nam. Đa phần là quan tâm không thể hiện ra bên ngoài. Đó thực sự là một cách không hay cho lắm. Dễ dẫn đến nhiều hiểu lầm. Bố mẹ và con cái nên nói chuyện với nhau thẳng thắn, như những người bạn. Không nên cấm đoán quá đáng. Nên khuyên nhủ thì hơn. Có lẽ đối với một số người thì những gì mình nói không hợp lí cho lắm. Nhưng về sau mình có con cái minh sẽ làm như vậy. Không làm gì quá tổn thương đến chúng, giúp chúng sống tự lập và tự quyết định nhưng không quá thả.
Các bạn góp ý nhé !