Xem đầy đủ chức năng : Nỗ lực vựơt rào - Tặng các sĩ tử trước khì thi Đại Học
tigontranghp
27-06-2006, 05:03 AM
Bạn có đồng ý với tôi rằng trong cuộc đời mỗi con người luôn có những kì vượt rào tạo bước ngoặt quan trọng, làm nên số mệnh của mỗi chúng ta?...Và kì thi DH cũng là một kì vượt rào quan trọng như vậy
.
Tôi vẫn nhớ cái thời còn học 12,đứng trước kì thi DH có lúc cảm thấy áp lực , mệt mỏi , chán trường....đôi khi thấy trùn chân , mỏi gối.... ko muốn bước tiếp.
Những lúc đó cô giáo thường kể cho chúng tôi nghe về tấm gương của những số phận vượt lên chính mình:Một cô gái bị bệnh động kinh đã nỗ lực để trở thành vận động viên chạy Maraton siêu đẳng,- đó là Patti Wilson, một người mù đã bằng mọi giá thực hiện ước mơ làm cô giáo,cô đã trở thành người sáng chế ra chữ nổi Brain cho những người mù-,đó là Louis Brain.......và còn rất nhiều , rất nhiều những tấm gương khác nữa.Tất cả họ đều cần thật ít để có thể làm được thật nhiều, họ đã vượt qua những nhược điểm của bản thân để chiến thắng số phận.Còn bạn thì sao?Bạn có thể làm gì để vượt lên chính mình trong tháng cuối cùng này khi có đầy đủ sức khoẻ và điều kiện cần thiết...???
Hãy tự hâm nóng lòng nhiệt tình của bạn bằng chính những ước mơ
Tôi xin tặng cho các bạn mấy câu châm ngôn tôi đã từng treo trước bàn học trong những ngày tháng nóng bỏng trước kì thi ĐẠI HỌC:
"Ước mơ không kèm theo lao động thì dù hi vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích"
"Người ta sẽ làm được nhiều hơn nếu ít nghĩ rằng mình không thể làm được"
Và câu cuối cùng:
"Đừng nên hoãn lại ngày mai cái gì bạn có thể làm được trong hôm nay "
Tại sao bạn lại không ngồi vào bàn học ngay bây giờ nhỉ?Hãy bắt đầu ngay từ những cái nhỏ nhất, mọi sự cố gắng không bao giờ là quá muộn.
Với những ai đã từng thất bại ở kì thi năm ngoái thì hãy cứ tin rằng có những cái hay không bằng cái dở< bạn đã đọc câu chuyện "TÁI ÔNG MẤT NGỰA" chưa?> bạn lùi một bươc nhưng sẽ tiến được ba bước trong tương lai!!hãy cứ tin vào chính mình....
.....Và biết đâu đấy, trong kì thi sắp tới bạn sẽ lại là người vượt rào một cách ngoạn mục nhất :cungly:
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
Gà xinh
27-06-2006, 05:21 AM
Mặc dù sang năm teen mới bước vào kì thi đại học nhưng đọc những dòng trên của sis Trang em cũng hiểu mình phải làm gì từ bây h.
Ko có khái niệm " sớm" trong học tập
Em biết !
Mong các sĩ tử năm nay sẽ thành công, sẽ đặt dc đôi chân của mình trên giảng đường đại học như mình mong muốn!
Nhưng teencũng muốn nói 1 lời muôn thuở" Đại học ko phải là cánh cửa duy nhất để bạn bước vào đời, mà nó chỉ giúp bạn bước nhanh hơn trên đường đời mà thôi"
Good Luck 4 U!
[I]You''ll winI]
shrek010sky
27-06-2006, 05:30 AM
Hãy cố lên các bạn ...không khó khăn như các bạn nghĩ đâu..... đơn giản đấy chỉ là 3 bài kiểm tra thôi mà! Hãy tự tin với những kiến thức của mình nhé!
Chúc các " cháu " thành công!
cogaithichdua_09
27-06-2006, 06:07 AM
năm nay mình thi đại học rồi, chưa học được gì nhiều nên cũng cảm thấy hơi lo lắng.Chỉ còn hơn 10 ngày nữa , phải cố gắng thôi
hướngdương90
27-06-2006, 09:09 PM
hihi , em còn một năm nữa mới thi ĐẠI HỌC , nhưng đọc bài của chị chắc em phải cố gắng từ bây giờ mới được, năm sau thi mà không đỗ thì chết
N_27/12
27-06-2006, 09:33 PM
Chúc các mems của HHT năm nay thì đại học thi thật tốt nhé ( mặc dù ko phải box nhịp cầu cung chúc ) , mọi người hãy thật bình tĩnh nhé.
storm_desert
27-06-2006, 09:44 PM
sd năm nay...ko thi đại học. cách đây 3 năm đã trượt 1 lân:D giờ thì... đã... chúc mọi người thi tốt, năm nay ko được thì năm sau, đừng ai hành động dại dột nhớ:)
ncvocuanhaque
28-06-2006, 02:42 AM
mặc dù 1 năm nữa mới thi đại học, 12 tháng nữa, nhưng bây giờ mình chịu áp lực ko thua kém gì các anh chị khóa trên cả. bố mẹ bỗng nhiên lại lo lắng tìm thầy này thầy kia, bắt mình học (một việc mà bố mẹ ngày xưa phản đối kịch liệt). áp lực vô cùng. mình cảm thấy chán nản
tigontranghp
28-06-2006, 06:02 AM
đó là cách quan tâm của người lớn mà.....và đôi khi có tác dụng ngược lại , nhưng hãy giữ cho mình thăng bằng và nhìn đến mục tiêu cần phải đến,,, bạn sẽ thấy mọi khó khăn dễ vượt hơn
bigbangs
28-06-2006, 07:33 AM
"Ước mơ không kèm theo lao động thì dù hi vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích"
"Người ta sẽ làm được nhiều hơn nếu ít nghĩ rằng mình không thể làm được"
Và câu cuối cùng:
"Đừng nên hoãn lại ngày mai cái gì bạn có thể làm được trong hôm nay "
Tại sao bạn lại không ngồi vào bàn học ngay bây giờ nhỉ?Hãy bắt đầu ngay từ những cái nhỏ nhất, mọi sự cố gắng không bao giờ là quá muộn.
Với những ai đã từng thất bại ở kì thi năm ngoái thì hãy cứ tin rằng có những cái hay không bằng cái dở< bạn đã đọc câu chuyện "TÁI ÔNG MẤT NGỰA" chưa?> bạn lùi một bươc nhưng sẽ tiến được ba bước trong tương lai!!hãy cứ tin vào chính mình....
.....Và biết đâu đấy, trong kì thi sắp tới bạn sẽ lại là người vượt rào một cách ngoạn mục nhất :cungly:
Cảm ơn trang nhiều nhé mình sẽ làm theo những lời khuyên của bạn :)
Akite_for_you
28-06-2006, 08:14 AM
Akite thi 2 lần, lần 1 - đỗ nhưng được ở nhà đi chơi một năm vì ở nhà không cho theo học 2 ngành mà akite chọn là CNTT & Xây dựng.
Năm 2: Kinh nghiệm, để ba lo từ A đến Z, thi trường nào, học ngành gì, ba quyết. Đi thi nhàn hơn đi chơi :so_funny: Đỗ, chả ý kiến ý kẹo gì :so_funny:
Đã từng bỏ học 1 tháng sau bị thầy giáo sách cổ đi học tiếp.
Đại học không phải là tất cả, nhưng nếu nó là con đường duy nhất bạn có thể đi thì hãy Cố gắng hết sức vì nó. Kết quả ra sao, không quan trọng, quan trọng là bạn có đủ sức bước qua và tiếp tục bước hay không thôi!
bigbangs
28-06-2006, 08:36 AM
Vẫn biết ĐH không phải là tất cả nhưng không thể không thi :D
Akite_for_you
28-06-2006, 08:44 AM
Không phải là tất cả nhưng không thể không thi.
Nghe hơi mâu thuẫn, à không, rất mâu thuẫn!
.::Milos::.
28-06-2006, 08:47 AM
dễ mà ra về với 3 điểm 9 họăc 9.5 là okie :lol: dễ lắm , chỉ cần chăm chỉ thôi !!!
tigontranghp
28-06-2006, 07:32 PM
Đại học không phải là tất cả, nhưng nếu nó là con đường duy nhất bạn có thể đi thì hãy Cố gắng hết sức vì nó. Kết quả ra sao, không quan trọng, quan trọng là bạn có đủ sức bước qua và tiếp tục bước hay không thôi!
TG đồng ý với akita,TG viết bài này cho những người dự thi năm nay thôi....vẫn còn nhiều con đường khác dẫn đến thành công.Kết quả không quan trọng mà quan trọng là mình nỗ lực hết mình hay chưa?.....Người ta chỉ hối hận khi nhận ra mình chưa phấn đấu hết khả năng, bỏ dở con đường đang đi...
lovely_02
29-06-2006, 05:21 AM
mình thì thi đại học cách đây mấy năm rồi , cũng không khó lắm đâu nhưng phải cố gắng .chúc các thành viên cua HHT đều đỗ đại học
tiểu bối
29-06-2006, 06:19 AM
Vẫn biết ĐH không phải là tất cả nhưng không thể không thi :D
BB nói đúng hén
Dẫu biết Đh ko phải là tất cả nhưng mừ thật sự bây giờ chẳng còn con đường nào khác
TB chúc các mem trong HHT và Tb cũng tự chúc mình nữa hihihihi.......... sẽ vượt qua kì thi 1 cách tốt nhất
tigontranghp
29-06-2006, 11:40 PM
dễ mà ra về với 3 điểm 9 họăc 9.5 là okie :lol: dễ lắm , chỉ cần chăm chỉ thôi !!!
trời ,MILOS tự tin ghê,hix...nhưng quan trọng là có chăm chỉ được không....ngày trướcTG đi thi Đ H thì thấy áp lực lắm, chỉ sợ không đỗ.'" thua thầy một vạn ko bằng kém bạn một phân mà"....nhiều lúc lại đắn đo hay kiếm trường nào, khoa nào dễ dễ ,,,,hihi....phù , nhưng may quá mọi chuyện qua rồi...:bow:
storm_desert
29-06-2006, 11:58 PM
chả bù cho mình, năm đầu đi thi, tin chắc đỗ thì trượt ọach một cái. Năm sau học để đi P, chả ôn gì văn toán ,....thì lại đỗ. Đến hôm đi thi, thi xong văn.. buổi trưa về nhà mệt quá + nghĩ là chả nhớ gì môn toán, lại ko muốn bỏ giấy trắng- người ta nhìn vào thì nhục lắm----> muốn bỏ thi. Nhưng mà mẹ bắt đi thi---> đành phải đi. Thế mà lại đỗ :D Hay vật:D
.::Milos::.
30-06-2006, 03:56 AM
Milos thi lần 1 trượt , hùi đó thi khối D , Văn dc 8.5 và pháp dc 9.5 :D nhưng toán đc có 6.5 điểm àh
năm ngoái thi lại thì cả 3 môn khối A >= 9 :D dễ mà :D chỉ cần chăm chỉ
Akite_for_you
30-06-2006, 05:11 AM
Bravo! Đỉnh đấy chứ! Trước khi thi một tuần nên đi chơi cho thoải mái, đảm bảo sẽ đỗ << KInh nghiệm của tớ, lần nào cũng vậy :so_funny: Nhưng vào dh, thi HK toàn nước đến cổ rồi đợi ngập rồi bơi lưôn :so_funny:
tigontranghp
30-06-2006, 05:46 AM
TI GÔN thi khối C, hix hix... còn phụ thuộc nhiều vào người chấm,hi hi, công nhận MILOS đỉnh thật
Vào ĐẠI HỌC thì TI GÔN cũng giống AKITE, nước đến chân mới nhảy..hi hi , nhưng đôi khi có áp lực mới nhảy được cao ,lúc đó mới phát huy hết tần xuất....hix,tính mình nó vậy , biết sao được , mấy bạn thi DH đừng có nghe TG nha, chịu khó rùi mài kinh sử...tất cả cùng đỗ nha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.