*Ngọc Hân*
27-06-2006, 04:31 AM
Buồn ! Đó chính là cảm giác trong tôi lúc này ! Nỗi buồn đó từ đâu ư ??? Tôi cũng ko chắc ! Nhưng có 1 điều tôi chắc chắn rằng chính sự bồng bột , nông nổi của tôi đã gây ra bao hiểu lầm ! 1 sự hiểu lầm mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến ...
Tôi biết rằng hành động của tôi đã làm cho 1 người phải buồn ! Người đó là ai ??? Đó chính là người tôi vẫn kính trọng và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những hành động của tôi đã làm cho người đó phải buồn ... Và tôi cũng rất buồn ! Cho dù người đó có giận tôi mãi mãi thì tôi cũng không oán trách gì hết ... Tôi chỉ trách mình sao quá vô tâm ??? Sao không hề để ý đến tình cảm của người khác ??? Tất cả lỗi lầm đều là ở tôi !
Tôi không thể giữ mãi nỗi buồn trong lòng ! Thế nên tôi mong răng sẽ có người đồng cảm và chia sẻ với tôi !!!!!!!!!!! Cám ơn mọi người ! Cám ơn những ai đã dành thời gian để đọc những dòng tâm sự này của tôi ! Tuy tôi ko phải đứa giỏi Văn nhưng đây là tình cảm của tôi dành cho một người tôi rất yêu mến và kính trọng !
Qua những dòng này tôi muốn nói với người ấy rằng ... You are always in my heart ! I love you forever !
Tôi biết rằng hành động của tôi đã làm cho 1 người phải buồn ! Người đó là ai ??? Đó chính là người tôi vẫn kính trọng và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những hành động của tôi đã làm cho người đó phải buồn ... Và tôi cũng rất buồn ! Cho dù người đó có giận tôi mãi mãi thì tôi cũng không oán trách gì hết ... Tôi chỉ trách mình sao quá vô tâm ??? Sao không hề để ý đến tình cảm của người khác ??? Tất cả lỗi lầm đều là ở tôi !
Tôi không thể giữ mãi nỗi buồn trong lòng ! Thế nên tôi mong răng sẽ có người đồng cảm và chia sẻ với tôi !!!!!!!!!!! Cám ơn mọi người ! Cám ơn những ai đã dành thời gian để đọc những dòng tâm sự này của tôi ! Tuy tôi ko phải đứa giỏi Văn nhưng đây là tình cảm của tôi dành cho một người tôi rất yêu mến và kính trọng !
Qua những dòng này tôi muốn nói với người ấy rằng ... You are always in my heart ! I love you forever !