PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình online



cherry90
27-06-2006, 02:22 AM
thế giới trên mạng là ảo ảnh
tình yêu trên net là hư vô
yêu người trên net nhiều đau khổ
đau khổ cho mình và cho cả người ta

dòng tin nhắn chưa kịp phai mờ
kỷ niệm nào còn đọng trong tim
mỗi lần chat là mỗi lần hy vọng
hy vọng rằng sẽ còn gặp lại nhau

hy vọng nhiều thì càng thất vọng
anh mãi cũng chỉ là hư vô
một lần ko gặp là một lần thất vọng
đến khi nào em mới gặp anh đây

ngày ngày lên mạng chỉ mong
mong được gặp được trò chuyện cùng anh
hy vọng cũng chỉ là hy vọng
em biết mình ko có duyên gặp anh

chỉ trách mình ko duyên ko phận
ko thể làm người yêu của nhau
cả tình bạn cũng ko thể được
vì ko thể làm bạn với người mình yêu

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:35 AM
CHát là chữ của mộng mơ
NHư là ảo ảnh, như là tương lai
Song vì những thứ phôi phai
Online là thế ấy hoài cách xa

Tiếng là thân nhất,... nhưng mà
Đâu hề biết mặt hay là cái tên
Vì rằng ít lắm ...thật lên
Ta đây cứ mãi ...ghi là...xạo cơ

Mạng thì ai cũng muốn là
Dấu đi tý ít ....ấy là tốt hơn
Ngừi thật khó lắm dựng lên
Yêu thương khó lắm ...lên là chẳng mơ!

ko hay lắm nhưng tạm thế nhé uke

romeo si tình
27-06-2006, 07:43 AM
lạy chúa anh xin em đừng nói
anh cũng là người yêu kẻ online
từng lời em làm tim anh đau đớn
anh xin em để anh tìm hi vọng
dẫu biết rằng hi vọng mong manh
dẫu biết rằng anh cũng kẻ online
đừng nói vậy nhé mình cũng yêu một người trên mạng rất thắm thiết
mình yêu người đóa 2 năm rùi , nên đọc bài thơ của bạn mình cảM thấy rất buồn

tendresses
27-06-2006, 08:00 AM
Tình Online tình đầy trắc trở
Cũng buồn vui, cũng lắm lọc lừa
Chuyện Online ôi ngày đời còn kể
Và vẫn đó những bài học đau lòng...

TÌnh Online là tình khờ khạo
Yêu ai rồi, lại có kể lặng im
Nhưng ai ơi có biết chăng là
Vẫn còn đó là tình yêu đích thực

Online ư chuyện tình yêu thời đại
Chỉ mong rằng mãi mãi là đẹp đôi.....

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 08:48 AM
Tình yêu cứ mỗi yêu chiều
Sao đây hiểu nỗi những điều tâm can
Online đâu phải liên hoàn
Lên yêu trên mạng cứ còn vẩn vơ

tendresses
27-06-2006, 08:52 AM
Vẫn vơ trăm mối trăm đường
Vì rằng duyên số đâu hề Online
Chuyện tình này lắm chông gai
Thật lòng thì ít , họa tai thì nhiều.
Nhưng mà muốn nói một câu
Vẫn còn ai đó thật lòng vì ai.

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 08:58 AM
Online khó lắm đó cơ
Vì rằng tính của ấy là ra sao
Lại thêm ...mặt mũi ai nào
Làm sao để biết ...cho vào trong tim

tendresses
27-06-2006, 09:01 AM
Trăm lo cũng bởi duyên tình
Vì rằng trên net ai thời biết ai
Một lời có thế rằng hay
Nhưng mà tình đó ai hay cho người.
Còn như mặt mũi, tình riêng
Sao mà hiểu rỏ chân tình của nhau.

Lost.
27-06-2006, 09:22 PM
Buồn rồi ắt phải có vui
Đâu thời ảo ảnh chỉ nuôi u buồn
Dẫu chân tình sẽ là muôn
Cũng đành an ủi giữa nguồn thực hư

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 10:10 PM
....Nếu như yêu gặp nhiều đau khổ
Thì chớ yêu hãy chỉ làm bạn thôi
Net là ảo còn đời là hiện thực
Chớ sa chân vô ảo ảnh quên đời

Tuy nói vậy không hoàn toàn như vậy
Trên net kia đâu chỉ có mộng mơ
Tình cảm đẹp giữa hai người xa lạ
Vẫn diễn ra ta chưa biết đó thôi...

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 11:45 PM
Vẫn ảo, ảnh hay hư đời là thực
Thì lúc nào chẳng thích online
Tuy như mơ, nhưng niềm vui thực tế
yêu trên mạng sao mà thương mà nhớ !

over_night
28-06-2006, 12:04 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bắt ông Nguyệt Lão ðánh mýời cẳng tay.
Ðánh thôi lại trói vào cây
Hỏi ông Nguyêt Lão: nào dây tõ hồng ?
Nào dây xe bắc xe ðông
Nào dây xe vợ xe chồng ngýời ta ?
Ông vụng xe tôi phải lấy chồng già
Tôi thềì ðốt cửa ðốt nhà ông ði !
hết.

holydangyeu
28-06-2006, 01:30 AM
Ngày nào đó trên mạng đầy kỹ niệm
Giờ chỉ còn một dòng chữ bơ vơ
Tôi vẫn chờ từng giờ từng khắc
Chỉ mong được nhìn thấy người thôi

romeo si tình
28-06-2006, 01:34 AM
tôi muốn khóc vì con tim tôi muốn
bởi yêu ai trên mạng rất chung tình
xin mọi người đừng cười chêu tôi nữa
trái tim tôi đang đau đớn vô cùng

holydangyeu
28-06-2006, 01:43 AM
Bạn yêu ai ma cuồng nhiết thế
Yêu đắm đuối ,yêu tha thiết,dại khờ
Bạn đã nói yêu...là mãi mãi
Có thật longg hay chỉ là phút thoáng qua ?

romeo si tình
28-06-2006, 01:45 AM
còn ai nữa nhìn vô thì bít
hỏi người ta ngại chít đi à

holydangyeu
28-06-2006, 01:53 AM
Ơ kìa chắc bạn đang đùa
Bạn mà nói thế thì mình biết ai

romeo si tình
28-06-2006, 01:56 AM
hi hi không bít thì thui
bít vô thì lai trách tui đa tình

holydangyeu
28-06-2006, 02:10 AM
Bạn khỏi nói thì ai cũng biết
Chỉ có con trai là chúa đa tình
Cứ lẽo đẽo theo cô này cô nọ
vái có ngày bi dính Si...(hông dám nói ra)

romeo si tình
28-06-2006, 02:12 AM
nói ra thì cứ nói ra
ai mà chẳng bít tui là chúa chêu

holydangyeu
28-06-2006, 02:20 AM
chêu người chớ có quá tay
ra đường lỡ gặp coi như hết đường(chạy)

romeo si tình
28-06-2006, 02:49 AM
lo gì anh chay rất nhanh
ai mà đuổi đến không phanh thì buồn
chui ngay vào lỗ lấp luôn
không thì anh oánh thì bồn hơn cơ

holydangyeu
28-06-2006, 03:00 AM
thế thì anh cứ chạy nhanh
chạy mà ko kịp là anh ăn đòn

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:01 AM
tình yêu trên mạng đâu sai
chỉ buồn cho ai quá dại
trao tình nồng thắm một người
chẳng buồn biết hết là ai

tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:39 AM
tình iu trên mạng quả chông gai
chẳng biết người yêu ta là ai
trái tim kia cũng là hư ảo
mà sao lắm kẻ vẫn miệt mài

July_ni
28-06-2006, 06:43 AM
đời là cái đinh
tình là cái que
anh là con zit què
le que em đạp chết

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 08:19 PM
Tình là như thể ...một hai
Yêu nhau trên mạng để rùi cách xa

shrek010sky
28-06-2006, 08:23 PM
Yêu trên mạng trăm đường trắc trở
Yêu ai rồi, ai biết tình ai
Buồn cũng có mà niền vui xen lẫn
Nhưng để rồi hậu quả ai hay...

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 08:28 PM
Online cũng khó vững vàng
Yêu thương cũng khó ...chữ là thủy chung
Buồn vì mấy thứ linh tinh
KO yêu đỡ khổ mình cười dzui nha....

Black & White
28-06-2006, 08:39 PM
Sao mình lại ghét cái chữ Online
Ghét ão tưỡng... ghét sự mù mờ
Ghét cả cái cách anh tĩnh tò
Để rùi em đây ôm mộng vỡ

Trách ai... hay em quá khù khờ
Đi tin lời mật ngọt anh trao
Có phãi em đi bị quá đà
Giờ dừng lại còn kịp mùh anh....

tendresses
28-06-2006, 08:45 PM
Thủy Tiên ơi lời em đã nói
TÌnh trao ai , ai thấu lòng ai
Hay riêng em tình này chẳng hiểu
Chuyện Online, khi nói tiếng yêu nhau.

Tình Online tình yêu trên Net
Có buồn vui, có trắc trở trăm đường
Nhưng thật yêu thì ai biết rõ
Và khổ đau cho mỗi riêng ai.

____*__I__LOVE__U__*____
28-06-2006, 08:51 PM
Dường như mình đã dừng lại rùi đó
Đã lâu rồi anh đâu còn nói lời yêu ?
Hay ... ghét yêu rồi ghét anh luôn người hỡi ?
Ôi thật là trăm đường khó qua thay !

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 09:03 PM
Tình online, yêu là hư hay thực
Bởi trăm ngàn vò xé nhớ nhung
Mong gặp mặt, rồi mong nhiều thế
Tình khúc buồn vẫn khổ tiềng yêu...

Thienmy
28-06-2006, 09:12 PM
Thế giới ảo có đâu tình thật
Mãi mong chờ xin chớ khổ đau ...

shrek010sky
28-06-2006, 09:14 PM
Tình Online trăm đường khó hiểu
Vẫn trao ai, ai biết tình ai
Tình Online vẫn có tình trong sáng
Vẫn trao người dù người đó không hay.

Tình Online tình yêu vụng dại
Trao người rồi người hờ hững không hay
Để một mai đời thực không thành
Vẫn Online vẫn trao người tình ấy....

.::Milos::.
28-06-2006, 09:21 PM
nghe tên hay quá tình online
thôi thì vào đây viết mấy dòng
đọc từ trang 1 tới trang 4
ái chà các bạn bàn luận thiệt là hay

Tình online tình hoh có thật
Nhưng thật lòng ai biết với riêng ai ?
Uh thôi thì đành gọi là thích
Chưa phải tình yêu ,cũng chẳng tình trường :)

Có ai hỏi tại sao mình online ?
Để ngày đêm tưởng nhớ đến ai nhiều
Chẳng biết nữa , có chăng là số phận
Trách nhau rằng ai vội nói yêu ai !

Có lẽ chẳng có gì là quá muộn
Cao hơn tình bạn 1 chút và chưa thể đến tình yêu
UH hãy ngầm hiểu vói nhau là như thế
Thương nhau nhìu cũng chỉ đến lời thương !

Tương lai hình như vẫn quá xa vời
Thì thực tại hãy cứ thật lòng với nhau
:) Lâu lắm rồi ko dám nói lời iu nữa
Thôi để dành chờ ngày đó gặp nhau

<sẽ viết tiếp >

Thienmy
28-06-2006, 09:21 PM
Thế giới ảo vốn là không thực
Tình khổ đau sao vẫn mãi còn
Chỉ mong người một lần nói rõ
Đưa tình em , thế giới chân tình

.::Milos::.
28-06-2006, 09:23 PM
Anh lúc nào chẳng đợi chờ em lên
Đã từng đêm viết cho em thật nhiều
Em ah , thật lòng anh vẫn thế
Chỉ trách rằng mình chưa đc ở bên nhau !

Thienmy
28-06-2006, 09:29 PM
Hai con người ở hai đầu xa mãi
Chỉ biết nhau qua bàn phím vô tình ....

.::Milos::.
28-06-2006, 09:32 PM
Và cả voice anh thì thầm nhắn nhủ
Khúc tình ca mãi mãi hát cho em ?

mua_hoa_trong_trang_2006
28-06-2006, 09:36 PM
tình online sao biết thực hư
vì em cũng tình online rồi dó
nhưng dã chia tay vì online cách trở
vì những hiểy lầm trên nét mà thôi
ngày dầu gặp là tình bạn
2 tháng sau là tình yêu
dêm ngày mong nhớ khi online
dể gặp anh người em thương nhớ
rồi cứ thế em yêu online thật lòng
lên online chỉ mong gặp anh
và chỉ mình anh chỉ riêng anh mà thôi
em yêu anh trên nét
dã bao người nói nét chỉ là ảo tưởng thôi
nhưng tình yêu em dã trao anh thì làm sao em bỏ anh dây

.::Milos::.
28-06-2006, 09:45 PM
vậy bây giờ hai bạn còn iu nhau ?
hay mỗi người mỗi ngả 1 đương đi ?

Thienmy
28-06-2006, 09:54 PM
Người nhắc đến tìm câm không ngỏ
Để đơn phương ngơ ngẩn mong chờ ...

.::Milos::.
28-06-2006, 09:55 PM
Ôi nỗi mong chờ tình yêu muôn thuở
Em ah , em có biêt giờ anh vẫn đang xót xa ?

Thienmy
28-06-2006, 09:57 PM
Dẫu vẫn biết cuộc tình trong mộng ảo
Chẳng chân thành sao vẫn mãi yêu anh? ...........

.::Milos::.
28-06-2006, 10:01 PM
Vì nơi ấy anh tháy tâm hồn em rực sáng
Mãi trong lòng anh thật lòng iu em :!!!

Black & White
28-06-2006, 10:07 PM
Thủy Tiên ơi lời em đã nói
TÌnh trao ai , ai thấu lòng ai
Hay riêng em tình này chẳng hiểu
Chuyện Online, khi nói tiếng yêu nhau.

Tình Online tình yêu trên Net
Có buồn vui, có trắc trở trăm đường
Nhưng thật yêu thì ai biết rõ
Và khổ đau cho mỗi riêng ai.

Thũy Tiên... ai kia còn nhớ sao
Cứ tưởng bóng xa lại dần xa
Và rùi lại chìm dzào hư ão
Cứ thế giấc mộng cũng chóng tàn

Em bít đây chĩ là tình online
Nìu kéo chi cho đau lòng nhau
Cũng giống như anh đã bão
Ngừi kia đang rất gần anh đó :nooo:

.::Milos::.
28-06-2006, 10:09 PM
Oh Sì hét đang iu ai đó hả
Thảo nào dạo này chẳng thấy mẹt ol~ :so_funny:

Thienmy
28-06-2006, 10:13 PM
Vì nơi ấy anh tháy tâm hồn em rực sáng
Mãi trong lòng anh thật lòng iu em :!!!


Chẳng hiểu sao anh không nói rõ ràng
Để chia mãi Tình yêu còn dang dở ...........

.::Milos::.
28-06-2006, 10:15 PM
Anh xin lỗi người ơi , ngàn lần xin lỗi
Chỉ mong em hiểu rằng thật lòng anh yêu !!

Thienmy
28-06-2006, 10:20 PM
Tình đã ảo lời nào anh chưa nói nói?
Hãy gặp nhau đời thực vẫn muôn màu ...

.::Milos::.
28-06-2006, 10:21 PM
Anh đã nói nhưng em quên rồi người hỡi
Tình anh đây sao có thể phôi pha ???

Black & White
28-06-2006, 10:27 PM
Tình online em koi như nà gió
Qua rùi phãi chấp nhựng quên thôi...

.::Milos::.
28-06-2006, 10:36 PM
i 'll foget it in anotherday
but to day i don't care however it 's ....

Thienmy
28-06-2006, 10:37 PM
Anh đã nói nhưng em quên rồi người hỡi
Tình anh đây sao có thể phôi pha ???


Em đã nói lời online chẳng thể
Đủ niềm tin để em mãi dựa vào ...

cherry90
28-06-2006, 10:41 PM
người đã ảo tình cũng là ảo
yêu vậy thôi chứ cũng chẳng dám tin

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 10:50 PM
Đừng lên nhớ ..hay nhung đời phù ảo
Tâm hồn bùn nặng trĩu nhớ mong //....

cherry90
28-06-2006, 10:55 PM
tâm hồn ấy đã gắn chặt lời thề
dù gian dối cũng xin yêu người mãi

sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 10:56 PM
Đời là ảo thôi đừng nhung cùng nhớ
Bận lòng chi khi là mớ bòng bong......

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 11:04 PM
Online vẫn thế hở ngừi
Yêu ai trên mạng để bùn lệ rơi
Riêng tôi vẫn thế mọt lời
Yêu thương, ko có bùn hoài làm chi
dạo nài thơ thản lủng củng quá có lẽ đây là bài cuối mứt

cherry90
28-06-2006, 11:06 PM
online để gặp người tình
offline mới biết giờ mình cô đơn

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 11:12 PM
Online cứ ngở như tình....
Nhưng xem lại thấy mình ngồi trống trơn....

cherry90
28-06-2006, 11:16 PM
online người nói ngọt ngào
yêu em mãi mãi chỉ mình em thôi
offline rồi mỗi người một ngã
bên ai rồi anh còn nhớ đến em

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 11:21 PM
Online ta đã gặp người
Yêu thương, nhớ nặng, ấy rùi khổ thêm
Bây giờ người lại chẳng lên...
Online ta nhớ bóng ngừi mất tiêu....

cherry90
28-06-2006, 11:30 PM
online em nhớ đến người
offline người có nhớ người như em
online em vẫn chờ người
offline em cũng mãi chờ người thôi

Black & White
29-06-2006, 12:20 AM
Online sao khỗ thế nài
Offline mới bít lờ mình nhớ ai :rain:

cherry90
29-06-2006, 12:23 AM
online anh nói nhớ em
offline anh nói anh quên em rồi

romeo si tình
29-06-2006, 12:25 AM
nhớ ai ai nhớ người ta
nhớ mà nói thế thì ta lấy... chồng !
tui à boy

cherry90
29-06-2006, 12:26 AM
nhớ vậy nhớ để làm chi
nhớ như thế đó em đây ko thèm

Black & White
29-06-2006, 12:28 AM
Online anh chẵng nói thế đâu
Chĩ khi offiline anh nói mụt mình :hihi:

cherry90
29-06-2006, 12:31 AM
offline anh nói một mình
online em biết cho anh ra rìa

Thienmy
29-06-2006, 12:32 AM
Online gửi đến nhiều người
Giật mình nhìn lại có tui với mày (máy tính)

Black & White
29-06-2006, 12:37 AM
Từng ngày cứ thế lại online
Ta chẵng còn hĩu ta đang chờ ai

Thienmy
29-06-2006, 12:42 AM
Mỗi ngày bạn đến thêm đông
Nhưng chờ người đó biết trông phương nào ?

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 01:13 AM
Online thật ghét đó ai
Vì rằng lun nhớ ...nhưng mà ko lên

Thienmy
29-06-2006, 01:17 AM
Vẫn biết không nên yêu người đó
Sao tim vẫn cứ mãi nhớ thương ...

S!lver [halo]
29-06-2006, 02:15 AM
Biết làm gì khi tình yêu ko đáng có
Đừng cố quên cho đau đớn cõi lòng
Hãy xem như 1 kỉ niệm buồn
Chôn chặt trong tim đến hết đời

Thienmy
29-06-2006, 02:20 AM
Tình yêu chôn chặt để làm chi
Ngày mai xa cách nói năng gì
Nếu biết nợ duyên không đáng co
Thì thôi bỏ lại chẳng tiếc chi

S!lver [halo]
29-06-2006, 03:40 AM
Nói dễ làm khó lắm em ơi
Đâu phải ngày 1 ngày 2 bỏ liền
Em ko tiếc nhưng anh tiếc
Tình yêu anh kiếm mỏi mòn mới ra !

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 03:47 AM
Sao mà nay đã khác xa
Yêu thương nhung nhớ thật là khó yên
Yêu mà lòng cứ ...chẳng quen
Thương thì như thế mà hoài làm ngơ
Mạng là hai chữ vẩn vơ
Yêu nhau trên mạng tình là khó chung !

Thienmy
29-06-2006, 03:50 AM
Tình yêu trên mạng khó phân
Nếu không chia nổi thì đành làm sao?

hoang hon mau tim
29-06-2006, 03:51 AM
thật tình chỉ đúng một phân
có người đã cưới vì nhờ offfline
có lòng thì mới được lòng
người mà dang dối ngoài đời cũng vậy thui

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 03:59 AM
Online thật khó ở đời
Cùng nhau lên kiếp ...ấy lá còn xa...

S!lver [halo]
29-06-2006, 04:14 AM
Tình online cuộc tình ảo
Nhưng mà là thưc trong tim bao người
Ước gì em ở gần đây
Online anh nhắn mình cùng hẹn nhau
Hẹn nhau quán cóc bên đường
Ra cùng tâm sự nói lời tình yêu
Nhưng mà em ở mãi nơi đâu
Nếu bít trước có hôm nay
Thà anh ngắt mạng ở nhà cho xong

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 04:21 AM
Tình tuy ảo ...nhưng đời là thực
Đừng lên bùn vì chẳng gặp nhau !!!

mua_hoa_trong_trang_2006
29-06-2006, 05:37 AM
thật long anh yêu hay thật lòng vô ảo
mình và người dó mãi xa nhau
nhưng trái tim vẫn mong nhớ ngày mong dợi
chỉ mong gặp anh một ngày trên
nhưng anh dâu có hiểu cho em
anh lạnh nhạt khi gặp em là thế
lúc chưa gặp lời yêu thương tràn ngập
nhưng giò dây một chữ yêu cũng ko còn
em quá buồn và vô vọng
và nhớ lại ngày dầu tiên yêu anh
ngày yêu anh em là người hạnh phúc
chia tay rồi anh buồn biết bao
chỉ biết khóc cho cuộc tình rơi lệ
chia tay rồi anh dâu nhớ tới em
nước mắt tràn mi ướt dẫm
hận online hận nét nhưng vẫn mong anh quay lại trong em
online vẫn luôn có anh trong dó và cả trái tim em

S!lver [halo]
29-06-2006, 07:05 AM
Mong ngày kia tình ảo thành tình thật
Để anh típ tục online như thường
Online đâu chỉ gặp mình em
Vì em mà anh phải bỏ cả bạn bè sau lưng ^^

Em nì viết chữ màu tình yêu
Anh đọc xong mắt liêu xiêu
Mong rằng sau này em đổi mốt
Ko vầy đọc hoài tội mắt anh :)

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:14 AM
cuộc sống thực nhiều khi chẳng đẹp đâu
ta online cốt để quên duyên đầu
cuộc sống ảo bạn bè ta vui thế
nhưng chỉ ảo nào có tin được đâu

tongnguyenhuy
29-06-2006, 07:21 AM
yêu làm chi khi em là hư ảo
thích làm chi khi nàng tựa ánh sao
hờn làm chi khi anh là giả tạo
trách làm chi khi tất cả hư hao

Lá & Gió
29-06-2006, 07:29 AM
thế gian nói tình ta là ảo ảnh
Nhưng anh tồn tại trong em
Hồn nhiên ...hiền hậu ....mát lành như Gió
anh mãi ở đây ...trong trái tim em ......

S!lver [halo]
29-06-2006, 08:03 PM
Nghe em nói vậy anh cũng mừng
Duyên kia ko thành thôi đành chịu
Mai này xa cách anh luôn nhớ
Kỉ niệm tình xưa mãi mong chờ

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 08:09 PM
Tình khi yêu là mơ và mộng ảo
Chẳng vững bền chẳng thể thủy chung
Online vẫn mãi đau đầu
Yêu ko gặp gỡ tình sầu khó lên

S!lver [halo]
29-06-2006, 08:12 PM
Tinh ảo bi giờ anh đã thấm
Đau khổ bản thân chẳng giúp đời
Thôi thì xem như kinh nghiệm sống
Tìm 1 tình yêu mãi vững bền

(Đổi phong cách thơ lạc quan ^^)

Thienmy
29-06-2006, 10:30 PM
Ảo ảnh là chi phải đâu đầu
Mà trong cuộc sống có dài đâu
Vẫn biết tình yêu thường trăm ngả
Tại sao ta chọn ngả âu sầu ?

S!lver [halo]
29-06-2006, 10:32 PM
Âu sầu 1 vị tình yêu
Ko sầu sao biết niềm vui cuộc tình

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 10:34 PM
Âu sầu như thế bao lâu
Yêu sao mệt thía ...bao giờ mới vui
Bao giờ ta nhé lên đôi
Bao giờ yêu nhé ...chẳng còn ảo vơ...

Thienmy
29-06-2006, 10:35 PM
Tình yêu trăm vị ngọt bùi
Người ta dùng hết niềm vui mất rùi

S!lver [halo]
29-06-2006, 10:42 PM
Tình yêu đâu chỉ ngọt bùi
Có cay có đắng mới bít mùi tình yêu

Thienmy
29-06-2006, 11:01 PM
Nhưng yêu sao cứ liêu xiêu
Vì ai thành nỗi chẳng (dám) yêu thế này

S!lver [halo]
29-06-2006, 11:07 PM
Yêu nhiều mới biết tình thâm
Về sau chín chắn tình luôn vững bền
Dám yêu dám ghét ở đời
Mới là đáng quý,mới mà thanh cao

vangemtrongdoi
30-06-2006, 12:12 AM
thế giới trên mạng là ảo ảnh
tình yêu trên net là hư vô
yêu người trên net nhiều đau khổ
đau khổ cho mình và cho cả người ta

dòng tin nhắn chưa kịp phai mờ
kỷ niệm nào còn đọng trong tim
mỗi lần chat là mỗi lần hy vọng
hy vọng rằng sẽ còn gặp lại nhau

hy vọng nhiều thì càng thất vọng
anh mãi cũng chỉ là hư vô
một lần ko gặp là một lần thất vọng
đến khi nào em mới gặp anh đây

ngày ngày lên mạng chỉ mong
mong được gặp được trò chuyện cùng anh
hy vọng cũng chỉ là hy vọng
em biết mình ko có duyên gặp anh

chỉ trách mình ko duyên ko phận
ko thể làm người yêu của nhau
cả tình bạn cũng ko thể được
vì ko thể làm bạn với người mình yêu
Tàu xa bến, tim gào lên nức nở
Em đi rồi, anh như cạn nguồn thơ
Em đâu biết, nổi buồn người ở lại
Tiển em đi, hồn đưa xác thẩn thờ

Hạnh phúc ơi, sao ta mãi đi tìm ?
Sợ vương vấn, trao người chi kỷ niệm !
Tiếng yêu ai, còn giữ mãi trong lòng
Tiển em đi , anh quay mình chết lịm

hoang hon mau tim
30-06-2006, 12:18 AM
thôi đừng chết anh ơi đừng chết
em tuy xa nhưng vẫn ở rất gần
trong tim anh em mãi--người thống trị
vắng anh rồi em cũng nhớ cũng thương