PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ mẹ !



vinhbanhbao
27-06-2006, 02:17 AM
Củ Chi dất thép thành dồng
Có người trai trẻ , nóng lòng về thăm
Bao năm xa cách quê nhà
Mong về quê cũ , mái nhà năm xưa
Mẹ cha luôn dợi từng giờ
Con nào quay lại những ngày xa xưa
Cũng vì nghĩa vụ chưa xong
Mẹ ơi !cố dợi lúc xong con về

Dã Quỳ
20-07-2006, 10:16 PM
ông tôi tóc bạc da mồi
Nếp nhăn gấp lại một thời đã qua
Chiến trường hai cuộc xông pha
Điện Biên - Ấp Bắc vào ra năm nào

Ông về ngực sáng đầy sao
Còn ham chăm cảnh hồ ao, vườn nhà
Vui cùng con cháu thuận hoà
Dạy điều đức hạn ở ra với đời

Ông thương những trẻ mồ côi
Thương ngưòi tàn tật cuộc đời trái ngang
Thương người nhiễm độc da cam
Ồng thường chia xẻ trong ngàn nỗi đau

Họ hàng, làng xóm trứoc sau
Mếnông ăn ở có đầu có đuôi
Chân quê nơi có ông tôi
Lá thân cây cả nâng chồi vươn lên

màu kí ức
20-07-2006, 11:35 PM
Con nhớ lắm người mẹ xưa yêu dấu
Cất trong tim hình ảnh mẹ thân thương
Ngoài kia gió lạnh thương mẹ lắm
Nhớ dáng hao gầy viền tóc ấy
Đã trở che nuôi con lớn từng ngày
Mơ một ngày con đây là khôn lớn
Mẹ tự hào : hai tiếng ''con yêu''

sUp3r Sh0cK
21-07-2006, 12:35 AM
Ngày trở về lòng buồn quá đổi
Thương Mẹ hiền....da mồi tóc sâu
Mẹ ơi.... cuộc sống cơ cầu !!!
Một đời khổ cực.....nặng sầu vì con....

Vì con trẻ...hao mòn tâm thể
Mẹ âm thầm bất kể nắng mưa
Tình thương nói mấy cho vừa
Con chưa vững bước...mẹ chưa yên lòng

Con nhớ mãi...bến sông ngày cũ
Mẹ ôm con...nhắn nhủ đôi lời
'' Xứ người khổ lắm con ơi ,
Ráng mà gìn giữ kẻo đời chê bai ''

Tháng nối tháng...nối ngày lặng lẻ
Thân mẹ già quạnh quẻ bao năm
Hỡi ơi...cuộc sống thăng trầm !!!
Tóc xanh giờ đã bạc răm trắng đầu
21/07/2006
No Heart Not Feeling

celine_boy1080
22-07-2006, 02:57 AM
Mẹ vẫn thế dáng gầy tóc bạc
Ngóng trông con mòn mỏi từng ngày
Đèn thắp sáng - bóng mẹ già hiu hắt
Con chưa về -bóng mẹ nát biển đêm

...những người mẹ vẫn ngóng chờ con về sau cơn bão Chanchu. Từ ngày con đi , đèn trong nhà mẹ chưa bao giờ tắt...