PDA

Xem đầy đủ chức năng : GửI cHo MộT nGưỜi LuÔn YêU tÔi



girl8x_love
26-06-2006, 07:34 AM
Cũng chẳng biết nên nói chuyện này như thế nào nữa.......Bởi vì đây là lần thứ 2 viết thư cho con giai......Mong người đó dzô đọc

Chồng à .........Vợ là đứa con gái nhưng lại theo khối A nên nó khô khan lắm.......chồng có đọc dược chồng thông cảm choa dzợ nha .......Nhưng đây là những dzì mà vợ muốn nói với chồng chồng ạ

Chúng mình quen nhau được bao lâu rùi ý nhỉ......Vợ cũng hok rõ nữa ......nhưng vợ cám ơn những gì chồng đã làm cho vợ trong thời gian qua ........Cám ơn chồng rất nhiều......Và trong time đó mình có nhiều kỉ niệm lắm đúng hok.......Dù sao cũng Thank you very much

Vợ là 1 con người lạnh lùng lắm đúng hok.......Luôn nói những câu mà chồng hok mong nghe.........nhưng vợ là 1 con người như vậy đó ......Vợ ghét chính bản thân mình cơ mà

Vợ biết.........bít mình hok bao giờ có thể xứng đáng với tình yêu của chồng dành cho vợ.........Dù chỉ là chút ít vẫn cảm thấy mình không xứng với tình yêu đó

Chồng nói : Vợ vì Sơn đã rơi nước mắt nhưng vì chồng thì chưa bao giờ....Có lẽ chồng không nhớ.........chồng đã quên....lần đầu tiên khi chồng nói chấm dứt vợ đã khóc.......Nhưng mà thôi

Bởi vì chuyện nó đã qua thì đừng nhắc lại cứ để nó qua như vốn dĩ đi......Chồng đã cố gắng đến ngày hum nay........Như thế là quá đủ với chồng

Đây là lần thứ 3 chồng nói chấm dứt.........2 lần trước vợ đã níu kéo chồng........Nhưng đây là lần thứ 3 ......Như đã nói chồng đã cố gắng quá nhiều........Vợ không muốn níu kéo chồng nữa ........Vì như thế làm chồng đau khổ

Vậy thì đây chính là cơ hội vợ giải thoát cho chồng ......vợ đã không ngần ngại nói "Ok....Tạm biệt chồng từ đây" chỉ vì vợ hok muốn chồng khổ thêm nữa

Chồng hãy đi đi.........đi tìm một người xứng đáng với tình yêu của chồng hơn vợ.....Chứ đừng như vợ chồng nhé

Và khi nào tìm được người đó nhớ nói cho vợ.......vợ còn duyệt cho chồng nữa chứ........Nghe chưa

Sau chuyện này mình vẫn là bạn được Hok.......vợ hứa .....Vợ sẽ không như ai đó nói cần chồng để rồi lại làm chồng buồn đâu.......

Cuối cùng vợ chúc chồng Hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống mới mà chồng cho là hạnh phúc

.Se7eN.
27-06-2006, 03:28 AM
Nếu thật sự có một ngày chồng hạnh phúc :) Chắc rằng ngày đó chỉ có ở bên vợ mà thôi .
Câu nói chia tay , lời nói khó khăn đó , chồng đã cố gắng hết sức ..... cố gắng hết sức để có thể nói được lời chia tay đó .
Lạnh lùng và tàn nhẫn quá phải không ? Khi nói xong câu đó , chồng không biết phải làm sao nữa .....
Một mặt chồng quá mệt mỏi và đớn đau khi nghe vợ nói đến những điều đó .
Mặt khác , chia tay ..... có lẽ đó là biện pháp tốt nhất để vợ và Sơn mãi là của nhau .
Còn chồng ..... sẽ ra đi như chồng đã đến .
Có lẽ yêu là ích kỉ , yêu là làm bất cứ điều gì đó để làm một người yêu mình , mãi mãi là của riêng mình .
Cuộc sống này , chồng đã có rất nhiều lần ích kỉ , rất nhiều lần ko biết nghĩ cho người khác , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi .
Nhưng trong tình yêu , tại sao chồng lại biết nhân nhượng , nhường nhịn tình yêu ?
Phải chăng vì chồng ko yêu vợ ? Chồng hết yêu vợ rồi ?
Không phải , ngàn lần ko phải . Vợ lạnh lùng , vợ lạnh lùng lắm .
Chồng biết chứ , chồng ko quan trọng , ko để tâm đến điều đó .
Vợ lạnh lùng ? Chồng biết mà nhưng chồng vẫn yêu vợ , rất yêu vợ .
Nhưng vợ ơi , thử thách của chúng ta là một con người .
Một con người cũng yêu thương vợ , vợ cũng rất yêu người đó .
Tại sao chồng lại có thể chen ngang , chia cắt tình yêu của 2 người ?
Với vợ , chồng và Sơn , một người luôn làm vợ vui , một người vợ luôn muốn tâm sự .
Tại sao không thể để một người vừa có thể làm vợ vui ? Vừa có thể là nơi để vợ tâm sự mỗi khi có cảm xúc ?
Tình yêu ảo ? Tình yêu Online ? Chồng ko Care , vấn đề của chúng ta chỉ là thời gian thôi mà ?
Chồng có thể chờ được , có thể đợi được .
Nhưng ..... Để có được vợ từ một người khác , lấy vợ đi từ tay người đó ..... việc đó quá khó khăn đối với chồng .
Ko phải vì chồng ko tin vào bản thân , mà bản thân chồng không cho phép .
Chồng không ngại vợ đã yêu ai , đã làm gì cho họ .
Nhưng có lẽ điều điên rồ và ngớ ngẩn nhất ở chồng đó là người yêu trước đó .
Chồng không làm được vợ ơi :mecry:
Thử đặt địa vị nếu chồng là vợ , vợ sẽ phải làm sao ?
Vợ và Sơn , Chồng và Vợ , giữ 2 người , vợ sẽ phải chọn một , phải có một người nên ra đi , chồng làm như thế có đúng không ?
Những dòng này ..... có lẽ được viết bằng nước mắt và tình cảm của chồng .
Vợ sẽ đọc mà , sẽ hiểu chồng mà ...... chia tay ...... chúng ta chia tay không phải vì hết tình cảm , vì tính tình của đôi bên không hợp nhau hay vì thời gian .
Chồng phải làm sao đây ?
3 người , phải có một người nên ra đi , và chồng nghĩ , có lẽ người đó sẽ là chồng .
Chồng đã chen ngang vào cuộc sống của vợ , hạnh phúc của vợ và Sơn .... Chồng xin lỗi .
Có lẽ , sự ra đi này của chồng , sẽ là sự khởi đầu lại của vợ và Sơn .
Vợ luôn sống mãi trong trái tim chồng , khó ai có thể làm phai nhạt vợ yêu trong trái tim của chồng được . Chồng yêu vợ nhiều lắm , đêm qua cũng vậy , chồng đã cầu chúc cho vợ luôn được hạnh phúc và vui vẻ .
Yêu Đanh Đá của chồng nhiều Lắm :huglove:

jehyen
27-06-2006, 06:39 AM
giờ nói ra thì có qua muộn ko nè? why? you ko nghĩ la 2 người ra đi sẽ là người kia...mà phải là you chư'....ah` mà why? you ko nghĩ rằng vợ của you với người kia đã chấm dứt rồi....và nhiệm vụ của you là phải tiếp tục làm cho vợ you......feel...hạnh phúc chứ...."me" nghĩ giờ vẫn chưa muôn đâu...vì trái tim của vợ you đang hước dần về phía you rồi đó...cố lên đi...đừng để hp....vụt bay you nhé...

*[£iµ £i€]*
29-06-2006, 11:40 PM
cái đó vợ cũng không biết nên nói như thế nào
nhưng vợ tôn trọng chồng cũng tôn trọng cả những gì chồng đã nghĩ những gì chồng đã làm....vợ chỉ nói như vậy thôi

.Se7eN.
30-06-2006, 02:37 AM
Ờ ! Kệ đi :rain: Đến đâu thì đến :rain:

lyly0209
30-06-2006, 06:23 AM
Trời! để như u đến đâu thì đến thì mọi thứ sẽ đi về đâu chứ.????..
Tại sao u có thể nhẫn tâm để người mình iu thương chịu đau khổ , dằn vặt như dzây chứ ?
Cả hai người iu thương nhau tại sao ko đến với nhau????????

.Se7eN.
30-06-2006, 06:26 AM
Iu :rain: Hờ Hờ ....... :rain:
Ngăn Cản Là Một Con Người :rain: Một Người Đến Trước ..... Khó ..... khó ...... :rain:

Lúm Đồng Tiền
30-06-2006, 08:26 AM
Hai đứa đều thương nhau lém...làm căng mờ chi....

Chồng có thể đợi được..có thể đợi được
Vậy là đủ rồi.....

anh_hao_hoa88
30-06-2006, 09:41 AM
iu nhau mà chia tay được hã trời hay chĩ là lí do thôi, nếu thực sự iu nhau thì ko có gì chia cách đươc. đâu

emkothenoi_viemqua_yeuanh
30-06-2006, 03:03 PM
thật ra chồng cũng yêu vợ nhiều lắm , nhưng nếu vợ và chồng là của nhau , chồng tin là chúng ta còn cơ hội quay lại.

.Se7eN.
30-06-2006, 06:37 PM
Cám ơn mọi người nhiều lắm :) Nhưng giờ chẳng còn gì nữa rồi .
Một trái tim không thể nào có 2 chủ
7 chấp nhận ra đi , như thế sẽ tốt hơn
Lúc đó , trái tim vợ yêu chỉ cần dành cho một người
Là con trai , họ ích kỉ lắm
Không bao giờ chấp nhận người mình yêu vừa yêu mình vừa yêu người khác đâu
Sẽ có cãi nhau , tranh chấp , vợ sẽ lo lắng , buồn phiền và mệt mỏi .
Như vậy tại sao ta lại không phải là người ra đi ?
Ta đến sau người ấy của vợ mà .....
Kẻ đến sau luôn là kẻ phá rối đúng không ?
Mọi người thử nghĩ , thử đặt mình vào địa vị là vợ ta thử xem :)
Mọi người sẽ làm gì ? Khi trái tim một người lại đang yêu 2 người ?
Ta chấp nhận xẻ chia , nhưng người kia ?
Him chấp nhận chứ ?

_7:30_PM_
30-06-2006, 06:47 PM
Vợ biết.........bít mình hok bao giờ có thể xứng đáng với tình yêu của chồng dành cho vợ.........Dù chỉ là chút ít vẫn cảm thấy mình không xứng với tình yêu đó


Chồng hãy đi đi.........đi tìm một người xứng đáng với tình yêu của chồng hơn vợ.....Chứ đừng như vợ chồng nhé



Type ra nó ... nhưng liệu bà có thật sự hiểu thấu đáo 2 từ "Xứng Đáng" kô hả Vân Anh ...
Khi yêu ... giữa 2 người sẽ kô hề có 1 giới hạn nào cả ... hay đơn giản hơn ... sẽ kô có 1 cung bậc nào hết để đo đạc cho cái phạm trù gọi là "Xứng Đáng" cả ...
Yêu và yêu hết mình ... xứng đáng hay kô ... tự con tim 2 người hiểu rõ ...
Nhưng dzù sao ... khi bà đã gật đầu ... tui cũng chúc cho người luôn yêu bà sẽ mỉm cười :) ... chứ kô phải là hạnh phúc ... bởi có lẽ ... cần 1 time khá nữa ... him mới có thể hạnh phúc :) ...
G'Luck !...

.Se7eN.
30-06-2006, 07:15 PM
Chỉ biết nói em luôn là hạnh phúc của anh ..... !!!

_7:30_PM_
30-06-2006, 07:23 PM
Luôn ?! ... Ý của 7 nó sẽ đồng nghĩa với cụm từ "Mãi Mãi" ?! ...
Hì ... đôi lúc con người với nhau họ vẫn thường tự lừa dzối mình bởi cái định kiến này đấy :D ...
Mãi Mãi ?! ...
Liệu có gì là Mãi Mãi ...
Tất cả mọi thứ ... kể cả con người và tình yêu của họ đều sẽ tồn tại đến 1 lúc nào đó nhất định ... và rồi 1 là biến mất 2 là vỡ vụn ...
Vậy đấy :) ...
Khi sống và yêu đừng nên tin và hy vọng quá nhiều ... bởi đôi lúc nó sẽ dzìm bạn vào 1 vực sâu của thất vọng ...
Nói dzông nói dzài chung quy cũng chả bik mình đang muốn nói cái dzì ...
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi 7 àh :) ... Ráng lên hah ... Bạn của tớ :) ...

trolaituoitho
30-06-2006, 07:26 PM
tại sao 2 abnj lạ ko quay lại nhi cố gắng lên nha...................

.Se7eN.
30-06-2006, 07:51 PM
Luôn là luôn , mãi mãi là mãi mãi ...... !!!
Không có gì gọi là mãi mãi .... nếu cố gắng chỉ có ở một người !
Mãi mãi khi 2 người cùng chung mong muốn đạt được một cái gì đó .
Tình yêu ..... !!!

*[£iµ £i€]*
03-07-2006, 12:09 AM
mãi mãi .............chẳng có gì là mãi mãi ..........liệu có như thế hok khi chỉ có 1 người
Bi à có lẽ tui đã quá tham muốn 2 người cũng quan tâm tới mình ..........bà nói đúng có lẽ cả tôi và 7 đều cần 1 thời gian để nghĩ lại chuyện của 2 đứa để quên đi những gì 7 đã làm cho tôi
tôi chỉ đứng ở khía cạnh tui mà nói ....nên tôi hok thể hiểu cho 7 ........nhưng đến hum nay....tôi đã thử đặt mình vào vị trí của 7 để suy nghĩ ....có lẽ tôi đã sai khi viết bức thư này

.Se7eN.
03-07-2006, 02:08 AM
Sai ..... !!!
Sai ở đâu vậy ?
Có thể nói cho chồng nghe được ko ?
Biết nói sao đây nhỉ :)
Không dám cùng người kia tiếp tục yêu thương vợ , tiếp tục làm vợ vui , khiến cho vợ hạnh phúc , mà chồng lại ra đi .... Liệu chồng có thật sự yêu thương vợ ko nhỉ ?
Hay chỉ là những điều giả dối ?
Chồng không muốn vợ phải buồn phiền , phải lo lắng về vấn đề này nữa .
Nếu cùng yêu thương 2 người một lúc ... điều đó chắng chắn là không thể được .
Nên cần có một người ra đi mà , vậy thì để cho chồng việc này đi :D
Người đến sau luôn là kẻ phá hoại , luôn là kẻ chiếm đoạt tình yêu của người khác .
Không phải vì chồng ko còn yêu vợ , hết yêu vợ rồi nên chồng mới nói như vậy .
Mà hơn ai hết , tình cảm chồng dành cho vợ trước sau luôn như một .
Chẳng qua chồng không muốn vợ phải buồn phiền thêm , lo lắng thêm , suy nghĩ thêm về vấn đề này .
Hãy để cho chồng ra đi . Vợ sẽ tiếp tục hạnh phúc bên người kia .
Chuyện về chồng , đừng nhắc đến với người đó , sẽ khiến người đó buồn đấy vợ yêu à ^^
Anh yêu em ... không biết đây có phải là câu nói cuối cùng chồng có thể nói với vợ ko nhỉ ?
Vợ à , nếu thật sự còn một chút cảm tình gì với chồng , thì hãy nghe lời chồng , phải luôn luôn uống thuốc đúng giờ , phải ăn cơm đi đấy , đừng bỏ cơm nữa ^^ . Cố gắng chữa lành bệnh đi nha ? Cuối năm sau chồng sẽ về VT mà .

*[£iµ £i€]*
04-07-2006, 08:53 AM
nên nói như thế nào đây nhỉ ...........sẽ chẳng ai có thể hiểu

*[£iµ £i€]*
04-07-2006, 11:06 PM
Sai ..... !!!
Sai ở đâu vậy ?
Có thể nói cho chồng nghe được ko ?
Biết nói sao đây nhỉ :)
Không dám cùng người kia tiếp tục yêu thương vợ , tiếp tục làm vợ vui , khiến cho vợ hạnh phúc , mà chồng lại ra đi .... Liệu chồng có thật sự yêu thương vợ ko nhỉ ?
Hay chỉ là những điều giả dối ?
Chồng không muốn vợ phải buồn phiền , phải lo lắng về vấn đề này nữa .
Nếu cùng yêu thương 2 người một lúc ... điều đó chắng chắn là không thể được .
Nên cần có một người ra đi mà , vậy thì để cho chồng việc này đi :D
Người đến sau luôn là kẻ phá hoại , luôn là kẻ chiếm đoạt tình yêu của người khác .
Không phải vì chồng ko còn yêu vợ , hết yêu vợ rồi nên chồng mới nói như vậy .
Mà hơn ai hết , tình cảm chồng dành cho vợ trước sau luôn như một .
Chẳng qua chồng không muốn vợ phải buồn phiền thêm , lo lắng thêm , suy nghĩ thêm về vấn đề này .
Hãy để cho chồng ra đi . Vợ sẽ tiếp tục hạnh phúc bên người kia .
Chuyện về chồng , đừng nhắc đến với người đó , sẽ khiến người đó buồn đấy vợ yêu à ^^
Anh yêu em ... không biết đây có phải là câu nói cuối cùng chồng có thể nói với vợ ko nhỉ ?
Vợ à , nếu thật sự còn một chút cảm tình gì với chồng , thì hãy nghe lời chồng , phải luôn luôn uống thuốc đúng giờ , phải ăn cơm đi đấy , đừng bỏ cơm nữa ^^ . Cố gắng chữa lành bệnh đi nha ? Cuối năm sau chồng sẽ về VT mà .


sai ở đâu............sai chính là chỗ vợ đã viết bức thư này cho chồng đó chồng biết ko?

tại sao tại sao những điều chồng làm cho vợ chồng lại nói là giả dối ..........ko tin ko thể
nào tin.........trước sau luôn như một ..........nó có thật như vậy hay ko ? ...........tại sao .........tại sao chứ ........mình vẫn là bạn đúng không vậy tại sao chồng ko thể nói chuyện bình thường với vợ như trước đây ..........như hồi chúng ta mới quen nhau

hay do vợ .........mình không thể nói chuyện bình thường như trước được nữa fai? ko ........ Okie .........chồng đừng quan tâm tới vợ nữa ......

những gì đã nói bây giờ chỉ là quá khứ ......chấm hết

.Se7eN.
05-07-2006, 12:23 AM
Sao Cũng Được :rain:
Cứ Như Vậy Đi

*[£iµ £i€]*
05-07-2006, 12:33 AM
ờ thì có thể làm gì nữa ngoài câu nói đó ............coi cái chữ kí cũng đủ hiểu

.Se7eN.
05-07-2006, 12:41 AM
ờ hiểu được thì tốt rồi

hà_linh_4ever
05-07-2006, 01:24 AM
nhóc đã ở vị trí của 7 ,nhóc cũng là kẻ đến sau ,nhóc cũng đã chọn giải pháp đó ,dù là rất buồn nhưng .....có lẽ như vậy tốt hơn cho cả hai ,chẳng ai có thể chấp nhận một trái tim có 2 bóng hình ! dù thế nào đi nữa hãy chúc cho người đó luôn hạnh phúc ! yêu một người là ở bên họ và nhận ra rằng họ ko bao giờ là của mình !

*[£iµ £i€]*
05-07-2006, 03:36 AM
change giùm kái chữ kí được hok >,<
hà linh có lẽ vậy

nhung710
05-07-2006, 09:18 AM
tai sao chuyen cua 2 ban lai giong chuyen cua toi quá vay biết nói cau chia tay là buon mà sao vẫn cứ phải nói vậy? bạn nào có tình cam giống tôi hãy vào tâm sư cùng tôi nha nick em_van_yeu_anh710

doi song cao
05-07-2006, 08:01 PM
lo j` den dua thi den cang lo cang the dau kho cu mac jke no se tan bien thoi gian no khac quyet dinh het tat ca

rongdo
06-07-2006, 08:17 PM
Người chồng này cũng thiệt là hết nói nỗi,để vợ fai buồn lòng vì mình như thế
Hỏi thế gian ai định nghĩa được chữ yêu:3nhay:
Hỏi có ai bít được khi yêu là gì:dance:

lyly0209
06-07-2006, 08:25 PM
Chấm hết !!!!!!!!
Nghe sao thật bùn và tàn nhẫn !!!!!!!
Dẫu bít ko níu kéo được ji......

*[£iµ £i€]*
07-07-2006, 12:05 AM
tàn nhẫn.............nó như vậy sao................đâu phải cái gì cũng theo ý mình

bekhongxinh17d
07-07-2006, 02:29 AM
thật ra chồng cũng yêu vợ nhiều lắm , nhưng nếu vợ và chồng là của nhau , chồng tin là chúng ta còn cơ hội quay lại.

cha neu the thi tot qua ruicon gi ai ma la cua nhau thi so gi ha

:lelele:
thật ra chồng cũng yêu vợ nhiều lắm , nhưng nếu vợ và chồng là của nhau , chồng tin là chúng ta còn cơ hội quay lại.

cha neu the thi tot qua ruicon gi ai ma la cua nhau thi so gi ha:lelele: :huglove:

bekhongxinh17d
07-07-2006, 02:34 AM
neu tui yeu mot ngươi ma ngươi ay yeu tui lai the thi qua hanh phuc con gi nua

troi ai chiu tui zay tui dau co lam gi dau moi vo ma nong the doc chu de thu di

tui yeu mot ngươi ma ngươi do tui ko yeu thi bit lam the nao day cu gui thu cho ngươi tui yeu ko thi bươn chet khi nao ngươi tui yeu gui lai thi moi vui chu

Bạn vui lòng post bài có dấu nhé ...lần sau mình sẽ del đó ...mình ko muốn làm chiện đó chút nào :rain: ..
Nếu có thắc mắc về cách post bài có dấu ...vui lòng nhắn tin cho Rain ...
Thanks

invincibility
07-07-2006, 09:05 PM
mình kô hiểuu tại sao 2 bạn yêu nhau mà lại kô thể tiếp tục được với nhau. Thật là 1 điều đáng tiếc. 2 bạn suy nghĩ lại đi, đừng để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay, sau này phải hối hận...lúc đó thì đã muộn rồi

*[£iµ £i€]*
08-07-2006, 01:38 AM
do dien vi chac.khong co viec lam sao noi tao lao
tui cảm thấy ông mới là người ko có việc làm đó ...........khùng
ko đến được với nhau ............chắc vậy

.Se7eN.
08-07-2006, 02:07 AM
Từng ngày từng ngày dần dần trôi qua :rain:
Từng ngày trôi qua , từng ngày chồng càng yêu vợ hơn
Mỗi đêm , trước khi đi ngủ , chồng vẫn thường nghĩ ... Suy nghĩ rằng ngày mai mình sẽ làm gì đây ? Để cho vợ yêu của ta được vui vẻ , được mỗi ngày là một ngày hạnh phúc .
Vợ yêu à , trong tương lai , chồng không biết chúng ta sẽ ra sao , nhưng trong lúc này chồng có thể khẳng định chắc chắn với vợ một điều .... Rằng chồng yêu vợ nhiều lắm :huglove:

.::Milos::.
08-07-2006, 02:32 AM
happy to 2 !!! :bay: vui vẻ nhé 7 !!! mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 7 !!!