thodanhtangphuong
31-05-2005, 06:47 PM
The change
Anh viết tên em trên lá
Để hững hờ thả theo gió bay xa
Có lẽ nào mùa thu lại đi qua
Như năm tháng vẫn âm thầm như thế
Ta chẳng còn đường về với ta xưa
Ngày hôm qua ta thấy mình thật lạ
Có chiếc lá nào vương trên tóc em đẹp quá
Để đêm về ép kỉ niệm vào thơ.
Ngày hôm qua như một giấc mơ
Ta đã yêu và ngỡ mình hạnh phúc
Bình minh lên ta giật mình tỉnh giấc
Ban mai khẽ khàng lùa khe lá long lanh
Ngày hôm nay ta vẫn là ta chẳng chút đổi thay
Vẫn yêu em như ta thường hay nhớ
Nhưng dường như em khác trong cả nụ cười hơi thở
Hay ta nhầm phải lỗi tại ta chăng
Ta vẫn thấy đâu đây mùi hoa cỏ hăng hăng
Khi dạo bước một mình trên con đường quen thuộc
Chẳng còn em mà hoa sữa vẫn nồng nàn cất bước
Gió đã khép mình sao lá vẫn rung rinh....................
Có thể nào tôi đã yêu mà sao tôi hay nghĩ về tình yêu như thế.Mỗi ngày trôi qua như một giấc mơ và để rồi lại mơ về tình yêu.Ngày mai rồi cũng sẽ đến,một ngày mới lại đến nhưng mà em, người con gái mà tôi trông đợi biết đến bao giờ tôi gặp được em đây.Ngày mai rồi cũng sẽ qua đi và tôi vẫn mãi đi tìm tình yêu ấy...........................
Ngoclantrang84vnn Keo_ngot2004ht
Anh viết tên em trên lá
Để hững hờ thả theo gió bay xa
Có lẽ nào mùa thu lại đi qua
Như năm tháng vẫn âm thầm như thế
Ta chẳng còn đường về với ta xưa
Ngày hôm qua ta thấy mình thật lạ
Có chiếc lá nào vương trên tóc em đẹp quá
Để đêm về ép kỉ niệm vào thơ.
Ngày hôm qua như một giấc mơ
Ta đã yêu và ngỡ mình hạnh phúc
Bình minh lên ta giật mình tỉnh giấc
Ban mai khẽ khàng lùa khe lá long lanh
Ngày hôm nay ta vẫn là ta chẳng chút đổi thay
Vẫn yêu em như ta thường hay nhớ
Nhưng dường như em khác trong cả nụ cười hơi thở
Hay ta nhầm phải lỗi tại ta chăng
Ta vẫn thấy đâu đây mùi hoa cỏ hăng hăng
Khi dạo bước một mình trên con đường quen thuộc
Chẳng còn em mà hoa sữa vẫn nồng nàn cất bước
Gió đã khép mình sao lá vẫn rung rinh....................
Có thể nào tôi đã yêu mà sao tôi hay nghĩ về tình yêu như thế.Mỗi ngày trôi qua như một giấc mơ và để rồi lại mơ về tình yêu.Ngày mai rồi cũng sẽ đến,một ngày mới lại đến nhưng mà em, người con gái mà tôi trông đợi biết đến bao giờ tôi gặp được em đây.Ngày mai rồi cũng sẽ qua đi và tôi vẫn mãi đi tìm tình yêu ấy...........................
Ngoclantrang84vnn Keo_ngot2004ht