Xem đầy đủ chức năng : sao anh ko veef
holydangyeu
25-06-2006, 10:15 PM
sao anh không về cho em mãi bơ vơ
nhìn sao rơi mà lòng em thấy nhớ
ngồi một mình em ngẩn ngơ tự hỏi
ở nơi đó anh có nhớ em không?
sao anh không về cho em có niềm vui
ở nơi đó anh đâu còn hạnh phúc
em ở đây cũng một mình đơn lẻ
nhớ anh nhiều mà chẳng được bên anh
romeo si tình
28-06-2006, 01:19 AM
anh giờ đây nới xa hoa phồn phã
anh nhớ em với nỗi nhớ khôn cùng
cuộc đời này cho ta xa cách
để xa nhau cho anh nhớ em nhiều
và những chiều anh tìm trong dĩ vãng
hình bóng ai trong kí ức nhạt nhòa
em có bít lòng anh đau đớn
vắng bóng em như không ánh mặt trời
mong một ngày một ngày ta găp lại
sẽ như xưa chung bóng với hình
và muôn vàn trong muôn vàn yêu dấu
anh yêu em bằng cả trái tim mình
holydangyeu
28-06-2006, 01:38 AM
là con gái em thường hay lo sợ
bởi lòng anh nhiều ngõ ngách tình yêu
em phải sợ vì em là con gái
ko biết mình thứ mấy ở tìm anh
quyền sang
28-06-2006, 01:41 AM
sao dạo này vườn thơ vắng hoa
không thấy lá thấy cành non nào vậy
cây già cỗi ta chờ hoài ko thấy
1 mầm non 1 sự sống mạch nguồn
romeo si tình
28-06-2006, 01:43 AM
đừng nói thế lòng anh thêm phiền muộn
anh yêu em đâu chỉ nói bằng lời
con tim anh nhiều đêm thổn thức
vì nhớ em anh có lẽ điên rùi
holydangyeu
28-06-2006, 01:56 AM
cảm ơn anh đã nghĩ về em
về một cô bé mà anh chưa hề biết
vậy xin anh hãy giữ những lời anh đã nói
đùng thay lời khi anh găp được em
romeo si tình
28-06-2006, 01:59 AM
sẽ mãi mãi là lời anh nói
không buông lơi và không giối gian gì
gặp được em như anh tìm được nửa
trái tim mà anh mong mỏi từ lâu
holydangyeu
28-06-2006, 02:03 AM
em yêu anh nhưng lòng tự hỏi
có bao giờ anh phụ tình ko
tyeu anh nhiều lông càng muốn hỏi
yêu anh nhiều anh yêu lại bao nhiêu
romeo si tình
28-06-2006, 02:07 AM
là vô vàn vô vàn hơn em tưởng
tình yêu anh chỉ trao mỗi một người
nên mãi mãi , mãi mãi là vô tận
không bao giờ anh để thiệt em đâu
holydangyeu
28-06-2006, 02:14 AM
anh yêu em thiệt ko vậy,hay là...
giọt nước trong long lạnh miệng chén
em và anh yêu lên mẹ cha
đủ cho có mang có la
em yêu anh vượt qua tất cả
romeo si tình
28-06-2006, 02:18 AM
anh không hiểu lời em sao vậy?
anh là người kẻ bắc mà em
đừng nói chi những lời mang khẩu ngữ
hỉu làm sao anh bít hỏi làm sao
tongnguyenhuy
28-06-2006, 02:29 AM
anh ko về cho em mãi bơ vơ
ko có em xác xơ hồn nhỏ bé
chỉ muốn nghe lời của em thật khẽ
anh ơi anh em vẫn đợi anh nè
anh ko về cho em có niềm vui
anh thích chi nơi đất khách quê người
chờ lửa tình em mang đến sưởi
cho tim anh lại sẽ thắm tươi
holydangyeu
28-06-2006, 02:30 AM
Hỡi người bạn mà tôi quen biết
Nói thật lòng tôi đã có người yêu
Tình đơn phương xin đừng ấp ủ
và đừng buồn khi thiếu vắng tôi
romeo si tình
28-06-2006, 02:39 AM
ừ ừ sao tui chẳng bít
tuổi bây giờ ai chả bít iu đương
nhưng cũng bùn vì ai tha thiết
giết chết lòng trong khoảnh khắc riêng tư
holydangyeu
28-06-2006, 02:52 AM
Bạn ơi! nếu đã không chung mộng
Cớ sao còn nhớ mãi đến làm chi?
Hãy quên đi và sống lại cho mình
Yêu đời nhé! vì có ta làm bạn
romeo si tình
28-06-2006, 02:56 AM
quên sao được người anh yêu dấu
dẫu đắng cay anh vẫn mãi yêu người
saygoodbye
28-06-2006, 03:00 AM
em đã về như anh mong đợi
nói với anh hai chử anh ơi
em đã yêu anh vì cứ đợi
chờ bóng em về hết chơi vơi
tongnguyenhuy
28-06-2006, 03:05 AM
em đã về đây từ trùng khơi
nhưng giờ đây em có con tim mới
vị trí anh trong lòng em em hỡi
phải chăng ai đã quá buông lơi...
saygoodbye
28-06-2006, 03:14 AM
sao anh không về đây anh hỡi
nhìn ngôi nhà đã nói lời yêu em
ngày hôm nay rêu phủ đầy tơi tả
chẳng phải vì anh đã trót quên lời (thề)
tongnguyenhuy
28-06-2006, 03:17 AM
em ko về bởi còn quá đam mê
hay em chê trái tim anh khờ dại
ừ thì vậy tim anh tai hại
nhưng cũng vì mãi mãi yêu em
saygoodbye
28-06-2006, 03:36 AM
em tin anh yêu em mãi mãi
nhưng sao cứ mãi không về
để trái tim em cứ lê thê
trên con đường không có lối về
tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:32 AM
con đường kia còn chông gai thế
nhưng lòng anh sẽ vẫn không hề
chỉ sợ em sẽ mau thay đổi
ko giữ tròn đạo lí phu thê
saygoodbye
28-06-2006, 06:47 AM
đạo lí phu thê em xin thể
chưa bao giờ và không hề đổi thay
chỉ rằng sợ anh mai này
mê ả phương tây quên câu thề
tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:05 AM
anh đây văn hoá Á Đông
phương tây không thích mà hồng chớ lo
Nhật Trung Hàn Quốc (SIN) Ga Po
anh đều thích cả cam go ko màn
S!lver [halo]
28-06-2006, 07:11 AM
Anh ko về vì chờ em đến kiếm
Nói yêu anh em chưng minh đi nào
Cùng trời cuối đất em mau đi kiếm
Để anh chờ hoài dài cổ luôn
tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:22 AM
mong cho vợ ông mau đến kiếm
dẫn ông về để ông sẽ lặng im
chớ ông ở đây là nguy hiểm
gia đình tui sẽ chẳng êm đềm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.