Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : gửi người bạn thân tôi!



niemdaunayaisansechoem87
25-06-2006, 09:55 PM
Người ta bảo ko có tình bạn giữa hai người khác giới P luôn và chưa bao giờ tin thế cả .P và Đ quen nhau lâu rùi nhỉ làm bạn thân của nhau đã gần 4 năm trời mọi suy nghĩ của P ,Đ đều là người hiểu rõ.Ngày P chia tay với người yêu chính Đ đã an ủi đã động viên đã mang lai cho P những nụ cười giúp P quên dần đi quá khứ Và mỗi lần P khóc hay có chuyện gì buồn thì Đ lại gửi những lá thư an ủi đến cho P .Đ từng nói:" khi nào P buồn P hãy nhìn lên bầu trời vì sao sáng nhất chính là Đ ,Đ sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ những nỗi niềm với P ". Nhừng rồi một ngày P mơ hồ nhận ra.........Đ dã ko còn coi P là người bạn thân nữa rồi Đ mong muốn chúng ta........ko chỉ làm bạn thân của nhau .Đ hy vọng Đ có thể thay thế cho người ta để chiếm lấy góc tim P .Một năm có lẽ chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần đó là tết và hè rồi Đ đi ,lần nào về Đ cũng muốn gặp P và P cũng vậy nhưng P còn có cảm giác.........sợ khi phải đối diện với Đ .P biết nếu P sử sự ko khéo P sẽ làm Đ buồn và có thể tình bạn của chúng ta chẳng còn được như xưa nữa .Mà Đ biết đó cuộc đời của P có lẽ quý giá nhất là tình cảm gia đình và tình bạn bè P luôn coi trọng hai thứ đó trên tất cả.P biết rồi sẽ có lúc P phải nói cho Đ hiểu rằng chúng ta sẽ mãi mãi chỉ có thể là bạn của nhau thôi một đôi bạn khác giới thân thiết còn nếu như làm người yêu thì..........P xin lỗi vì ko thể điều đó quá khó với P.Có đôi lúc P nghĩ hay cứ chấp nhận tình cảm của Đ nhưng con tim lại có cho phép vì điều đó sẽ làm tổn thương đến Đ và đến cả chính bản thân P nữa:) Rồi Đ sẽ trở thành một người lính phòng ko ko quân ko sợ khó khăn vất vả vậy thì coi như đây là thử thách đầu tiên nhé một thử thách dành cho tình bạn của hai ta Năm sau cả Đ và P đều sẽ ra trường hãy cố gắng phấn đấu hết mình nhé rồi cả Đ và P sẽ lại được gận bên nhau sẽ vẫn là những người bạn thân khác giới có tình bạn thiệt đẹp phải ko ?:lelele:
Hy vọng những dòng chữ này có một ngày nào đó sẽ được Đ đọc vì P tin P sẽ nói cho Đ điều đó.chúc Đ-người bạn thân của tôi luôn hạnh phúc:blow: