vuabairac
31-05-2005, 05:44 PM
Tà tà, một đám mây xanh .
Vòng vòng cùng gió, giữa bầu trời quang.
Xích xiêng, níu bước đại bàng.
Nợ đời chưa trả, nợ nhà chưa yên.
Lòng ai, nặng trĩu ưu phiền.
Tìm đâu lối thoát, cho yên mọi bề.
Mệnh kim, dưới đáy bể sâu
Bao giờ vơi bớt, nỗi sầu nam nhi ...!
xin được sự góp ý chân thành của các anh chị và khách vãng lai .
xin chân thành cám ơn !
Vòng vòng cùng gió, giữa bầu trời quang.
Xích xiêng, níu bước đại bàng.
Nợ đời chưa trả, nợ nhà chưa yên.
Lòng ai, nặng trĩu ưu phiền.
Tìm đâu lối thoát, cho yên mọi bề.
Mệnh kim, dưới đáy bể sâu
Bao giờ vơi bớt, nỗi sầu nam nhi ...!
xin được sự góp ý chân thành của các anh chị và khách vãng lai .
xin chân thành cám ơn !