Xem đầy đủ chức năng : Sống hết mình
Airy Tran
25-06-2006, 06:44 PM
Có khi nào bạn chợt cảm thấy mệt mỏi , có khi nào bạn cảm thấy stress , buồn ko ?
http://i64.photobucket.com/albums/h191/Riyoko_Sohma00/b35d5e64.jpg
Đã có lúc nào bạn tuyệt vọng , nghĩ rằng mọi thứ trên đời ko còn ý nghĩa , bạn chẳng còn gì để gắn bó , tin tưởng ?
Đã có lúc nào bạn cảm thấy mình thật vô dụng , chẳng làm được việc gì hoàn hảo cả ?
Đã có lúc nào bạn tưởng như chạm được đến thành công , nhưng bất ngờ , tất cả mọi thứ tiêu tan , bạn lại bắt đầu từ con số 0.
Cô đơn . Thất vọng .
http://i64.photobucket.com/albums/h191/Riyoko_Sohma00/64ce6001.gif
Nhưng :
Bạn có biết rằng , khi bạn buồn , mệt mỏi , hãy thử mở một bản nhạc bạn yêu thíhc , hay đơn giản , mở một ca khúc về tình bạn , tình yêu , về cuộc sống ; để thấy rằng cuộc đời này vẫn có ý nghĩa , để biết rằng có niềm tin là có chiến thắng ?
http://i64.photobucket.com/albums/h176/free_10/757.gif
"Hãy sống vui lên đi bạn ơi quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta , hãy hát cho quên đi sầu lo , quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu . Hãy sống vui lên đi bạn ơi , quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta . Hãy hát cho quên đi sầu lo , quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình"
(Yêu Đời)
Khi nỗi buồn đi qua thì đừng níu kéo lại , hãy cố gắng bằng tất cả sức lực của mình . Một lần nữa . Đứng dậy . Cố gắng . Và SỐNG HẾT MÌNH , bạn nhé ???? :tim:
tea_young
25-06-2006, 06:50 PM
Ừ , fải chăng nên tưới lên mình một NHIỆT HUYẾT sống ... :) ... Không bi quan , sống cho mình , cho mọi người nữa , đừng nên ích kỷ thu hẹp mình vào bóng tối của cuộc sống ...
Đừng ngại nhìn nhận vào lỗi lầm hay sự buồn bã ... Nhớ topic NK Online không ? Vấp Ngã , Đứng Dậy và Đi Tiếp ... :) Tại sao không ?..
Jiru-Whisky
25-06-2006, 06:58 PM
sẽ sống hết mình và sẽ sống tốt.......................
Khi nỗi buồn đi qua thì đừng níu kéo lại , hãy cố gắng bằng tất cả sức lực của mình ^^
hien911
26-06-2006, 02:20 AM
Có chứ nhiều khi mình muốn bỏ hết mọi thứ ,chán cuộc sống mệt mỏi này lắm rùi .Sống cũng không biết mình sẽ phải làm gì .
Yeonriji
26-06-2006, 07:54 AM
ko biết phải làm gì....vậy thì tại sao ta ko thử tìm 1 việc gì đó có ích cho mọi người và cho ta để làm....vậy cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn
bigbangs
26-06-2006, 08:16 AM
Ta đã cố gắng tìm nhưng tất cả mọi việc đều đem lại sự chán nản, sự tuyệt vọng cho bản thân chúng ta. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng:"mình sống trên thế gian này để làm gì cơ chứ khi mà không thể góp được chút ít gì cho đời, khi mà không thể đạt được kì vọng của mọi người......"
N_27/12
26-06-2006, 08:24 AM
Sống hết minh... dù mọi việc có đến đâu đi chăng nữa, dù có thất bại...thì cũng có thể mỉm cười...vì ta đã làm hết mình.
Không ít lần Nhung mong muốn mình có thể sống , làm việc, chơi hết mình... và cũng đang cố gắng thực hiện điều đó/
bigbangs
26-06-2006, 08:38 AM
Thỉnh thoảng bigbangs ngồi nghĩ vẩn vơ rằng không biết sau này khi chết rồi thì cuộc sống của chũng ta sẽ ra sao và tất nhiên đó là câu hỏi không có câu trả lời rôi :) và tự hỏi liệu mình đã làm được những gì để xứng đáng với cuộc sống này chưa :D và tự nhủ lên sống tốt hơn nữa hãy có hi vọng, niềm tin để có thể "sống hết mình" :D
♥_Vampire_♥
26-06-2006, 11:45 PM
Hãy sống hết mình,hãy làm được 1 cái gì đó có ích cho đời,hãy hy sinh 1 chút của bản thân mình để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp,khó khăn lớn nhất là không thể vượt qua bản thân mình......
_Casino_
28-06-2006, 07:25 PM
đúng thế nghe nhạc là đc :rain:
--------------
Airy Tran
29-06-2006, 02:53 AM
:D khi buồn thì nghe nhạc Rap , Pop , Kpop ,.... thì ko chê vào đâu đc
sống mà thiếu âm nhạc thì thà die còn hơn hihii ^ ^
dù trên đời này có nhiều chuyện cà chớn đến đâu đi nữa thì mình cố lên là đc
cố lên :tim:
..Xa..
29-06-2006, 01:51 PM
Sống hết mình..nhìu khi ta tự hỏi ta đã sống hết mình hay chưa..hay cứ sầu lo nghĩ về những chuyện ko đáng nghĩ...là thật ..cứ tự nghĩ tự buồn rồi tự khóc...chẳng bao giờ chịu nhìn mọi thứ lạc quan hơn...Phải sửa đổi thui....nhìn mọi chuyện tốt đẹp hơn..tích cực hơn.....Sống hết mình như mọi người vẫn nói....Quên đi những sầu lo của cuộc sống..hãy cứ sóng ..cứ mỉm cười....hãy bít lắng nghe những gì mà mình nghĩ..vậy thôi.....Như vậy mới là sống..phải ko???
*Sorana*
10-07-2006, 05:17 AM
sống hết mình vì đời cần ta và ta cũng cần đời , phải ko sis ? 1 bản nhạc cũng ko tệ
okie_xinmailabanthan
10-07-2006, 08:39 AM
Okie không nhớ rõ câu này lắm nhưng có nội dung như sau
Cái quý nhất của con người là cuộc sống, đời người chỉ sống có 1 lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không còn gì để ân hận
Sống làm sao ta không phải ân hận điều gì cả theo okie đó là đã sống hết mình với chính mình
♥ PlanetVN ♥
11-07-2006, 05:24 AM
Cái quý nhất của con người là cuộc sống, đời người chỉ sống có 1 lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không còn gì để ân hận
Sống làm sao ta không phải ân hận điều gì cả theo okie đó là đã sống hết mình với chính mình
Đó là câu trong tác phẩm Thép Đã Tôi Thế Đấy của O-xit-tơ-rốp-xki, một nhà văn cách mạng nổi tiếng của Nga. Chính xác hơn, đó là suy nghĩ của nhân vật Paven - nhân vật chính của tác phẩm - khi anh tính tự tử vì quá bế tắc trước cuộc sống. :)
Phải tôi cũng muốn sống được như Paven
Đôi khi lo lắng , cảm thấy trống vắng "Đã có lúc nào bạn cảm thấy mình thật vô dụng , chẳng làm được việc gì hoàn hảo cả ?
Đã có lúc nào bạn tưởng như chạm được đến thành công , nhưng bất ngờ , tất cả mọi thứ tiêu tan , bạn lại bắt đầu từ con số 0." Nhưng đó là cuộc sống mà , trôi đi nhanh lắm , cho nên mình muốn tranh thủ sống tốt từng thời gian và khoảnh khắc
sachi
13-07-2006, 03:37 AM
Có chứ, chẳng hạn như lúc này...
Kỳ thi Đại học đã đi qua nhưng sự buồn bã thất vọng tràn trề vẫn còn dai dẵn mãi trong mình, cám ơn bạn đã cho mình những lời động viên dù nó ko làm sao khiến mình trở lại vui vẻ như ngày xưa, vâng mình sẽ cố gắn, hi vọng là cổng truòng đại học chỉ khép khẽ thôi và mình sẽ chạm vào nó và mở nó ra !Mình hứa đấy!
Trang Sassy
13-07-2006, 04:19 AM
Đừng buồn , đừng gục ngã , đừng bi quan........Mỗi làn ngã là 1 lần bớt dạima`
Airy Tran
13-07-2006, 05:21 AM
Có chứ, chẳng hạn như lúc này...
Kỳ thi Đại học đã đi qua nhưng sự buồn bã thất vọng tràn trề vẫn còn dai dẵn mãi trong mình, cám ơn bạn đã cho mình những lời động viên dù nó ko làm sao khiến mình trở lại vui vẻ như ngày xưa, vâng mình sẽ cố gắn, hi vọng là cổng truòng đại học chỉ khép khẽ thôi và mình sẽ chạm vào nó và mở nó ra !Mình hứa đấy!
HỌC TÀI THI VẬN mà Sachi ^ ^ thôi dù gì cũng thi xong rồi ! đừng wan tâm tới nó nữa. Bi giờ chỉ có việc ăn rồi chơi....chờ kết quả thôi . R hy vọng bạn sẽ vào đc cánh cổng trường Đại Học mà bạn đã thi :D lucky :tim:
dù kết quả có bad thì mình cũng tìm 1 hướng đi # đc mà :D , cứ tin là thế há
*Sorana*
13-07-2006, 07:04 AM
dù gục ngã nhưng mình cố sống hết mình là okie rùi
caykeomut
13-07-2006, 08:24 PM
Sống hết mình cho những gì mà mình theo đuổi, thất bại rồi cố gắng làm lại rồi gặp thất bại còn hơn thất bại rồi không bao giờ cố gắng tiếp.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.