PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày phải xa anh!



phonglantim
25-03-2005, 02:06 AM
Nếu một ngày phải cách xa anh
Em mong ước đó sẽ là ngày có mặt trời

Mặt trời buổi bình minh
Nhẹ nhàng và êm ái
Như tình em vẫn mải
Trao về anh một phương

Mặt trời buổi ban trưa
gay gắt và nóng bỏng
Nhưng nó sẽ giúp em
Làm tan đi băng giá
Tận đáy lòng vùi chôn

Mắt trời buổi hoàng hôn
Cũng dịu dàng đắm thắm
Như tim mãi ngàn năm
Dành tặng cho người hết

Con tim giờ mỏi mệt
sao vẫn cứ nhắc hoài
Suốt đời này sẽ đợi
Như đợi ánh mặt trời

Chanh Chua
25-03-2005, 02:49 AM
Anh sẽ là trăng đêm
Còn em sẽ là gió
Và em ơi khi đó
Trăng gió sẽ lên ngôi

Mình sẽ bước chung đôi
Cho đời lên sắc thắm
Em ơi anh yêu lắm
Mặt trời buổi bình minh ...

thach_anh_tim
25-03-2005, 02:49 AM
em cứ tưởng Bắc Băng Dương lạnh nhất
Nhưng xa anh em còn thấy lạnh hơn :cooll:

phonglantim
25-03-2005, 02:51 AM
Em sẽ là ngọn gió
Xua tan hết muộn phiền
Gió mang chút nỗi niềm
Đến bên người yêu dấu

thach_anh_tim
25-03-2005, 02:57 AM
gió thổi về đâu hỡi gió chiều
có qua ngõ nhỏ nhắn dùm tôi
nhắn rằng tôi vẫn nhớ vẫn đợi
vẫn mong tin ai mỗi sớm chiều :hug: :clap: :flower:

thienthan04
25-03-2005, 03:05 AM
nếu có một ngày anh xa em
cỏ cây mây gió cũng ngừng trôi
trăng vàng cũng vội lặn đi đâu
để cho anh nhớ nhớ mong suốt ngày

Chanh Chua
25-03-2005, 03:06 AM
Trong bình cắm là hoa
Ném ra ngoài là rác
Và như thế tình yêu
Trong trái tim bội bạc

Chanh Chua
25-03-2005, 03:09 AM
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình mây mãi bay xa ...
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình ......người chẳng hiểu cho ta

thach_anh_tim
25-03-2005, 03:29 AM
vô tình ta đã gặp nhau
vô tình ta đã xa nhau mất rồi
vô tình rồi lại vô tình
xa nhau có phải vô tình không anh :tim:

Chanh Chua
25-03-2005, 03:41 AM
rồi năm tháng trên đường đời tấp nập
ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Nếu có gặp xin để lại cái chào
để còn nhớ những vô tình ngày ấy

phonglantim
25-03-2005, 09:15 PM
Năm tháng qua rồi chẳng còn chi
Người ta đã phụ,đã ra đi
Đàn ông là vậy,đầy gian dối
Dối suốt đời để ta chịu khổ đau

KhOcNhE
26-03-2005, 12:25 AM
đàn ông ai cũng la ràu
anh đây chung thủy chọn đời mai sau
khổ thân em gái chui vào(chịu khổ)
tin chi lời nói ngọt ngào của trai :madsung:

Chanh Chua
26-03-2005, 12:44 AM
Anh chắc đời anh chỉ một người
Một người làm chủ trái tim anh
Một người giữ mối tình thơ đẹp
Chỉ vì người ấy đã yêu anh .

phonglantim
28-03-2005, 01:18 AM
Anh nói đời anh chỉ một người
NHưng mà ai hiểu tấm lòng của anh
Lời này anh nói thật nhanh
Nói xong anh cũng quên nhanh ấy mà

phonglantim
04-04-2005, 12:53 AM
NGười đi rồi,người đã phụ tình ta
Còn chi nữa để mà mong mà nhớ
Để giờ đây thấy lòng buồn vô cớ
Buồn vì tình?vì người đã ra đi?

phonglantim
05-04-2005, 01:19 AM
Anh là anh còn em mãi là em
Chẳng thể khác,ta sinh ra vốn vậy
Tình cảm kia dù chân thành đến mấy
Sẽ có ngày nó cũng sẽ nhạt phai

thach_anh_tim
05-04-2005, 02:10 AM
tôi biết rằng anh vẫn yêu cô ấy
tôi hiểu cho anh vì anh quá đào hoa
nhưng đừng tưởng đào hoa mà kiêu nhé
xin lỗi tôi đây *** cần anh

phonglantim
05-04-2005, 02:17 AM
Trời ơi!Thach anh tim ơi!Làm gì mà dữ dằn quá vậy
Vẫn biết rằng anh yêu kẻ khác
Từ bây giờ anh phụ bạc tình em
Nhưng anh ạ tình yêu chân thành nhất
Chỉ đến với người biết chân trọng nó thôi

hellangelboy
05-04-2005, 08:49 AM
trong tình yêu sự thật là vô giá
vậy sao nàng lỡ gian dối tình anh
tình anh trao sao em lại phụ bạc
đi đón nhận những điều vô gia!

phonglantim
08-04-2005, 12:43 AM
Trong tình yêu sự thật là vô giá
Nhưng chẳng cần khi người đã quay lưng
Người ta khi đã dửng dưng
Thì ta cũng chẳng tiếc mà làm chi