Xem đầy đủ chức năng : Phỏng Vấn Trai_BT { Huấn Luyện Viên trưởng đội bóng HHT }
Autumn
25-06-2006, 10:21 AM
Hi .
Không biết Trai_BT đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc Phỏng Vấn này chưa nhỉ ?
Ok héng ^^ Autumn vào đề ngay đây .
1. Autumn vẫn rất thắc mắc lắm lắm về cái nick của Trai_BT đấy .
Nó có ý nghĩa dzì vậy ?
2. Có thể cho mọi người biết thêm thông tin về mình được không ?
( Không chỉ giới hạn là Tên họ đầy đủ , Birthday , Nghề nghiệp ... màh còn có thể là những điều Trai_BT muốn "tình nguyện khai báo" :D )
3. Autumn được biết Trai_BT hiện là nhà báo .
Vậy Trai_BT đang công tác ở đâu ? Viết bài về mảng nào ?
Nghề báo khá nhiêu khê , vậy có khi nào Trai_BT có ý định ... bỏ nghề để theo đuổi một lĩnh vực khác không ?
4. Giữ vai trò là Huấn Luyện Viên chính của Đội Bóng HHT , đã có bao giờ Trai_BT vướng vào sai sót kỹ thuật nào đó ... bị cầu thủ của ĐB "chỉnh" chưa ? :hihi:
Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ ? :lol:
5. Mối quan tâm lớn nhất với Trai_BT hiện nay là dzì ?
6. Cảm giác như thế nào khi bị đem ra "mổ xẻ" như thế này ?
... A lô , đề nghị khán giả không được níu áo MC ... rách áo bây giờ ... Ukie , Autumn xuống đây , nhường lại cho mọi người đó ^^
Trai_BT
25-06-2006, 11:58 AM
hi
Cảm ơn Autumn đã nể mà chém đẹp vậy. Do Trai_BT ko giỏi ăn nói và làm việc theo sở ghét nhiều hơn sở thích, do vậy có nhiều câu mà Trai_BT sẽ ko trả lời. Xin nói trước để mọi người thông cảm.
Hi .
1. Autumn vẫn rất thắc mắc lắm lắm về cái nick của Trai_BT đấy .
Nó có ý nghĩa dzì vậy ?
2. Có thể cho mọi người biết thêm thông tin về mình được không ?
( Không chỉ giới hạn là Tên họ đầy đủ , Birthday , Nghề nghiệp ... màh còn có thể là những điều Trai_BT muốn "tình nguyện khai báo" :D )
4. Giữ vai trò là Huấn Luyện Viên chính của Đội Bóng HHT , đã có bao giờ Trai_BT vướng vào sai sót kỹ thuật nào đó ... bị cầu thủ của ĐB "chỉnh" chưa ? :hihi:
Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ ? :lol:
5. Mối quan tâm lớn nhất với Trai_BT hiện nay là dzì ?
6. Cảm giác như thế nào khi bị đem ra "mổ xẻ" như thế này ?
1. Ý nghĩa nick. Câu này miễn trả lời do ko thích. Tính xóa nhưng ngay câu đầu xóa hơi ngại nên để vậy. Nick Trai_BT ai hiểu ra sao thì hiểu.
2. Lí lịch cá nhân dễ thôi. Vào đây coi biết ngay http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=37170
À, bổ sung thêm 1 chút: Họ tên Trần Nhật Linh - chưa có người yêu - đã có vợ - độc thân con.
Trên mạng có thể nói là vui vẻ, dễ mến, hiền lành nhưng ngoài đời thì đối lập. Lạnh, cộc cằn, ít cười, rất khó ưa. Điểm này có thể hỏi qua các CDV của đội bóng. Họ có thể làm chứng.
4. Cái gì mà sai sót trong nhiệm vụ. Cái này nói ra thì xấu hổ quá. Cực nhiều sai sót luôn. Những trận thua hay thậm chí hòa cũng đều có bàn tay của HLV cả. Nhân tiện đây Trai_BT rất hối hận và muốn gửi lời xin lỗi đến anh em cũng như toàn thể HHT. Có thể do trình độ chuyên môn kém, mới nhận nhiệm vụ và chưa ăn khớp với tập thể nên để xảy ra những sai sót nho nhỏ đó. :D. Nghe cái này quen nhỉ, bài của mấy ông Bộ trưởng chạy tội chắc cũng như thế này.
Do lớn tuổi nhất đội, lại lầm lì ít nói nên anh em khá sợ, chưa thấy tỏ ý bất bình gì cả. Hồi trước cũng có ý kiến bất bình nhưng đã bị trừng trị và ..... :yike2: Giờ hết ai dám cãi. Nói chung là rất độc tài. :cuane:
5. Mối quan tâm hiện nay là mong WC qua nhanh để đội bóng đi vào ổn định. Chứ tình trạng WC + game onl thì chẳng mấy chốc toàn đội vào bệnh viện truyền đạm (như 1 cầu thủ đã fai nhập viện do suy nhược cơ thể). Sự phát triển của đội bóng sau này đang là quan tâm khá lớn.
Vợ dã li dị, con chưa có, công ăn đủ sống, ko hút hít bia rượu gì thì ko có vấn đề gì quá nan giải cả. :sofa:
6. Con người đang lành lặn tự dưng thiếu cái gì đó sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nên khi bị người ta nhòm, chọc, móc, ngoáy thậm chí "mổ xẻ" rất ko thoải mái. Tuy nhiên có 1 số lí do nên ko tiện từ chối. :mecry:
Coach of HHT
Trai_BT
Mây Phiêu Lãng
25-06-2006, 05:29 PM
Hờ hờ...Mây vô chém Linh đây...Rình miết mới có ngày này :hehe:
1. Mây thấy Linh nói chuyện rất hài hước, rất cá tính, rất thú vị... còn nhiều cái rất, rất... nữa...:D (cảm thấy những điều đó thông qua việc đọc những bài viết của Linh trên HHT). Vậy Linh cho Mây hỏi: trong những câu hài hước, đùa cợt đó, thường thì ẩn trong đó bao nhiêu % sự thật??!!:D
2. Thói quen xấu của Linh là gì?!:hihi: >>Hy vọng câu hỏi này không bị Linh "delete"...
Tạm thời 2 câu, mai mốt vô hỏi tiếp!:)
Hàn Cát Nhi
25-06-2006, 05:35 PM
Cho Cát chém dzài nhát nhá
1 ) Mối tình đầu của anh ...á...chị ấy có tính gì hay mà anh đổ ngay tức thì từ cái nhìn đầu tiên :tim:
2 ) Gu ăn mặc của anh là chi
3) Ghét nhứt con trai như thế nào
Trai_BT
25-06-2006, 08:19 PM
Hờ hờ...Mây vô chém Linh đây...Rình miết mới có ngày này :hehe:
1. Mây thấy Linh nói chuyện rất hài hước, rất cá tính, rất thú vị... còn nhiều cái rất, rất... nữa...:D (cảm thấy những điều đó thông qua việc đọc những bài viết của Linh trên HHT). Vậy Linh cho Mây hỏi: trong những câu hài hước, đùa cợt đó, thường thì ẩn trong đó bao nhiêu % sự thật??!!:D
2. Thói quen xấu của Linh là gì?! >>Hy vọng câu hỏi này không bị Linh "delete"...
hi
9 giờ 04 - 26-06 - bắt đầu lễ hành xác.
Vừa mới trốn họp để lên mạng, ai dè đầu u 1 cục vì Mây. Rình mò cái gì, người ta đang tắm :yike2:
1, Rất hài hước, rất cá tính, rất thú vị... còn nhiều cái rất, rất... nữa.. Mây tâng bốc làm Linh ngượng quá. Cùng là đồng nghiệp mà khen thế người ta bảo là bò khen bò giống trâu :haha:
Thú thực thì Linh ít khi trả lời thẳng vào 1 vấn đề mà thường hay để ngỏ hoặc diễn giải theo 1 ẩn ý. Quả thực thì đó là 1 thói quen từ lâu rồi và thói quen này rất ít người hiểu nên khi trả lời hay bị người khác hiểu lầm là thiếu thiện chí. Chứ thực ra Linh là người trung thực, yêu cái thiện, ghét giả dối, tôn thờ lẽ phải, căm thù cái xấu.... nên 99,09% là sự thật :haha: (0,91 còn lại là bốc phét).
2, Linh là người toàn diện, nên bảo có thói quen xấu thì hơi bị khó tìm. Nhưng thói quen xấu của Linh là ko thèm nhìn con gái :lelele: Nên thú thực cho đến giờ bảo nhớ mặt CDV của đội bóng như thế nào để tả ra thì Linh chịu chết. Gặp thì biết chứ rồi quên sạch. Đây có thể coi là 1 thói quen xấu ko nhỉ??? Hy vọng trả lời xong câu này toàn vẹn trở về. I LOVE CDV of HHT.FC :smioh:
00 : 00 AM
25-06-2006, 08:28 PM
dạ em hơi thắc mắc về bác
xê ra cho người ta chém :D
1/ bác nghĩ sao về giới tính của mình
2/ bác nghĩ gì khi tự coi bản thân là Gay
3/ có bạn trai chưa :D
p/s ; trả lời trung thực nha
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:29 PM
có lẽ mình cũng chém vài nhát, hổng bít ai, nhưng chém cho mọi ngừi bít hi hi hi
ngồi rảnh, chém cho dzui !!!!!!!!!!
1/ cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tóc mầu chi?
2/ Sở thích thế nào, ghét gì,
3/ thích làm gì trong lúc rảnh?
4/ mầu yêu thích, mầu ghét?
5/ thích động vật gì, ghét lun á?
6/ mẫu bạn gái lý tưởng? bạn trai lun á?
7/ suy nghĩ gì về coan gái bây giờ và coan trai?
8/ kể chút kỷ niệm bùn, và vui nghe coi.
9/ nhớ nhứt gì tủi ấu thơ?
10/ gia đình có mấy anh chị em? là thứ mấy?
11/ có bao nhiu mảnh tình vắt vai òi nè? iu nhứt là mảnh tình thứ mấy?
12/ sợ nhứt gì trên đời
hic, ngùi nghĩ típ, tẹo post câu hỏi típ nhé, nhanh thui, hôm nay rảnh, chém cho dzui he he he
** mắt_buồn **
25-06-2006, 08:30 PM
Anh Linh em hỏi 1 câu nghe
1 tại sao anh lại ít nói ít cười có lý do nào đặc biệt ko hay là tính nó vậy ?
2 tại sao anh nói chiện trên mạng rất hay cười hay nói còn ở ngoài thì không ?
3 trong tất cả những người con gái anh đã gặp từ tr'c tới bi giờ anh thương anh nhứt , quí ai nhứt ? ghét ai nhứt ? căm thù ai nhứt ? thích ai nhứt ? và ai khiến anh thích thú nhứt ?
4 hiện tại bi giờ ai là người anh để ý đến nhứt
heheh 4 câu mong anh đừng bỏ xót câu nào nghe ehheehhe
Trai_BT
25-06-2006, 08:34 PM
Cho Cát chém dzài nhát nhá
1 ) Mối tình đầu của anh ...á...chị ấy có tính gì hay mà anh đổ ngay tức thì từ cái nhìn đầu tiên :tim:
2 ) Gu ăn mặc của anh là chi
3) Ghét nhứt con trai như thế nào
hi
1, Mối tình đầu....... á.... đó là 1 kỉ niệm khó thể nào quên. Đó là 1 sự lừa dối ghê gớm. Khi mới quen, thấy người đó rất hiền dịu, dễ thương, học rất giỏi. Ai dè càng lúc càng thấy người đó ko phải tay vừa, những bài văn vở của mình bị người ta bắt thóp hết. Ác cái là dù biết bài mình, nhg người đó cứ làm ra vẻ ko biết gì, nai tơ lắm cơ. Sự việc này ít phải 3,4 năm sau Trai_BT mới biết. hic, Ức ko chịu được. :boxing:
- Nói nhỏ cho MCT nghe nhé, Trai_BT đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên ý, ko phải là MTD của Trai_BT đâu mà là trong 1 dịp khác. Tình cờ đang đứng trước cổng cơ quan, lo ngắm Mây trời, bất ngờ 1 bóng xanh đi qua (ko fai bóng hồng đâu), trời ơi, con gái nhà ai nhìn bắt mắt kinh khủng. Quả thực lúc đó muốn chạy ra làm quen luôn, yêu luôn, nhưng do ăn mặc lôi thôi quá, ko dám chạy ra sợ gây hiểu nhầm tai hại. Thế là 1 mối lương duyên đã chấm dứt và từ đó rút kinh nghiệm cơ bản về ăn mặc :lelele:
2, Gu ăn mặc thì khỏi trả lời nhé........ xem câu 1.
3, Con trai có gì mà ghét..... Yêu con gái chưa xong, nên Trai_BT chưa nghĩ gì đến chiện con trai cả.
Trai_BT
25-06-2006, 08:54 PM
dạ em hơi thắc mắc về bác
xê ra cho người ta chém :D
1/ bác nghĩ sao về giới tính của mình
2/ bác nghĩ gì khi tự coi bản thân là Gay
3/ có bạn trai chưa :D
p/s ; trả lời trung thực nha
hi
Câu hỏi này hay đó, ko trả lời thì bứt rứt ko chịu được.
Trả lời cả 3 câu mất thì giờ quá, Trai_BT xin kể 1 chút về kỉ niệm trong HHT này nhé. Nó liên quan đến giới tính của Trai_BT. Có lẽ hơi dông dài chút, thông cảm nhé.
- Đó là vào 1 buổi chiều, đang làm việc bỗng 1 cậu bé nhảy vào YM chát với Trai_BT. Đó là chiện bt thì ở HHT, Trai_BT có để nick YM lại mà. Nhưng điều làm Trai_BT bất ngờ thú vị đó là cậu bé hỏi 1 câu, hơi bị sock: Dạ thưa anh, anh có phải Gay ko ạ? :haha:
Câu hỏi đó hay chứ hả? Trai_BT choáng quá vội đính chính ngay rằng ko phải. Nhưng càng ra sức đính chính, cậu bé đó càng cố khẳng định rằng Trai_BT bị GAY. :boxing: 1 hồi thì Trai_BT đành bảo rằng: Kưng ơi, nếu kưng quyết định như thế, thì kưng đợi anh 60 năm nữa, khi đó anh thượng thọ 80 tuổi, anh sẽ qua Thái chuyển đổi giới tính đặng chờ kưng đến dạm hỏi nhé. :clap: Cứ nghĩ nói xong câu này là nó chịu thua rồi. Ai dè trước khi out nó bảo rằng: Em tin là em đúng, chỉ vì anh chưa tiếp xúc với thế giới của em, chưa định nghĩa rõ Gay là thế nào nên có những mặc cảm với giới tính của mình thôi. Em tin rằng sớm muộn gì anh cũng nhận rõ ra bản chất của mình.
Nói đến đây thì Trai_BT chịu hẳn rồi. :so_funny: Đây là 1 chiện có thật đó, hơi giống tiếu lâm 1 chút nhưng mong người đó và những người cùng hệ đó ko phiền khi Trai_BT công bố ra cái này. Vì Trai_BT đều tôn trọng mọi người dù ở bất kì tầng lớp lẫn giới tính.
Hàn Cát Nhi
25-06-2006, 09:00 PM
Chém típ đê
4 ) Anh ơi ...thế anh đã có mối tình cuối chưa dzạ ( hình như 24 tủi rầu )
5) Anh nghĩ sao về câu : "Để tìm được một người bạn tốt là rất khó, để quên họ càng khó hơn ...Và để quên họ là không thể "
p/s: nếu buồn và ngứa tay Cát dzô hỏi típ :rain:
00 : 00 AM
25-06-2006, 09:02 PM
ông anh giông dài quá
vậy chớ rốt cuộc có bạn trai chưa :D
Xê Kô
25-06-2006, 09:05 PM
ngừi ta nói anh hoh thành công trong lĩnh vực tình cảm, ý kiến của anh dzề chiện này thế nào :D
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 09:12 PM
Tình là hình, có ngừi kêu chém chít, mèo cũng nghĩ hôm nay chém gần chít, còn để hôm khác chém chít sau he he he
12/Lần cuối bạn khóc là khi nào?Tại seo?
13/Thói quen xấu của bạn?
14/Bạn có phải là người ưa mạo hiểm ko?
15/Con số ưa thix của bạn? ghét lun á?
16/Món ăn thix nhất của bạn là gì? ghét lun nhé?
17/Bạn ghét nhất loại người thế nào?
18/Khi tức giận bạn làm gì? vui làm gì lun nha?
19/Tiền bạc wan trọng ko dzậy ta
20/Bạn có hay tha thứ k?
Tạm nghỉ, tẹo pót típ, chém gần chít lun hiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trai_BT
25-06-2006, 09:16 PM
3/ thích làm gì trong lúc rảnh?
4/ mầu yêu thích, mầu ghét?
5/ thích động vật gì, ghét lun á?
7/ suy nghĩ gì về coan gái bây giờ và coan trai?
8/ kể chút kỷ niệm bùn, và vui nghe coi.
10/ gia đình có mấy anh chị em? là thứ mấy?
12/ sợ nhứt gì trên đời
hi
Thật tiếc Trai_BT ko thể trả lời hết các câu hỏi của mèo lười.
3, Thích onl vào HHT hoặc YM trong lúc rảnh. Luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn phục vụ bạn chát :type:
4, Yêu màu xanh, vì quần áo toàn màu xanh ko à. Màu ghét có lẽ chưa rõ, vì đã thích màu xanh thì mấy màu còn lại ko để ý.
5, Chó là bạn của con người, nên Trai_BT là con người thì ko thể ko thích chó. Mèo có lẽ là động vật hơi bị khó ưa :haha: nhưng ghét gián và sâu bọ nhất.
7, Con trai con gái thế hệ đuôi 8x và 9x giờ có quá nhiều điều để nói. Nhưng điểm Trai_BT phục họ là việc họ dám nghĩ dám làm, rất năng động và tràn đầy sức sống. Điểm yếu của họ là kinh nghiệm sống quá ít, muốn chứng tỏ mình quá sớm, suy nghĩ còn bồng bột và non nớt. Sơ sơ vậy thôi nhé, Trai_BT cũng thuộc 8x mà.
8, Kỉ niệm buồn có nhiều lắm, nhất là những lúc làm cha mẹ buồn và "người đó" buồn. Kỉ niệm vui đó là 1 cuộc đi chơi dã ngoại đến Hải Phòng. Vui lắm nhưng ko kể với ai đâu, vì sợ niềm vui bốc hơi mất.
10, Gia đình Trai_BT có 2 chị em. Chị đã có cháu bồng còn Trai_BT có vợ và chưa có con (nói luôn đang thiếu bồ).
12, Điều sợ nhất trên đời là bóng tối. Hic, lúc đó đi đâu cũng nghĩ có 1 bàn tay hay 1 đôi mắt đang đăm đăm nhìn chực xông ra. hic, sợ gần chết. Tại hồi bé hư ko chịu ngủ, bà chị toàn lôi ma ra dọa, nên giờ lớn lên sợ ma này. :schmoll:
Akite_for_you
25-06-2006, 09:35 PM
:)
Cho akite kiếm chỗ xì pam chút nghen :D
1. Trai_BT tên thật là Linh phải hông? Vậy gọi Linh cho tiện nghen. Akite còn nhớ cái dạo mà akite còn phụ trách cưộc thi viết Thư Tình ấy, hỏi lại chút nhé, hồi đó Linh có thấy khó chịu điểm gì không? Và có thể nói chút chút cảm nhận của Linh về cưộc thi đó.
2. Thư Tình, CNCS là 2 nơi akite thường xuyên ra vào và có nhiều ý nghĩa với akite nhất. Về CNCS thì không nói làm gì, còn Thư Tình, akite có thường check & đọc bài, tất nhiên là có bài của Linh và của một số người nữa trong đội bóng. Akite biết là có lẽ Linh giận khi akite del một số bài (có lẽ nhìu nhìu) của Linh, giờ còn giận akite hông? Hay vẫn thế?
3. Có một cảm nhận riêng của akite về những suy nghĩ & tình cảm của Linh khi post bài trong TT, là có cái gì đó trong tâm trạng hơi bất ổn, có vẻ không được bình tĩnh cho lắm. Có phải vậy không nhỉ?
4. Từ khi vào HHT & gia nhập đội bóng của HHT, đã lần nào Linh cảm thấy nản đến độ muốn bỏ ra đi chưa?
5. Linh quan niệm thế nào về sự Cho & sự Nhận.
6. Nếu phải mất đi một người thân, Linh nghĩ lúc đó L sẽ thế nào, và L sẽ làm gì để bù đắp nỗi đau đó.
7. Tình cảm, theo L có phải là một cái gì đó rất phù phiếm mà con người lại cố sức nắm giữ?
8. Con trai thường hay lăng nhăng, theo L có phải là như thế không?
Thế thôi! Chúc L vui vẻ!
(những câu nào akite hỏi nếu quá riêng tư, L cứ bỏ qua và cho akite xin lỗi:D)
Trai_BT
25-06-2006, 10:38 PM
Anh Linh em hỏi 1 câu nghe
1 tại sao anh lại ít nói ít cười có lý do nào đặc biệt ko hay là tính nó vậy ?
2 tại sao anh nói chiện trên mạng rất hay cười hay nói còn ở ngoài thì không ?
3 trong tất cả những người con gái anh đã gặp từ tr'c tới bi giờ anh thương anh nhứt , quí ai nhứt ? ghét ai nhứt ? căm thù ai nhứt ? thích ai nhứt ? và ai khiến anh thích thú nhứt ?
4 hiện tại bi giờ ai là người anh để ý đến nhứt
hi
Chơi anh hơi ác đó. Câu hỏi này dễ trả lời mà cũng khó trả lời, lát nữa gặp anh cho biết tay.
1, 2 gộp chung nhé. Kém ăn nói, ít nói, khó hòa đồng những cái đó tạo nên tính cách của anh như bây giờ. Con người ngoài đời của anh khô khan vậy nên anh muốn qua mạng ảo này thay đổi chút gì đó tính cách của mình. Thay đổi những cái mà ở ngoài dời không dám thay đổi.
3, Con gái là 1 đóa hoa mà Thượng đế ban cho nhân loại. Món quà của Thượng đế ban tặng thì con người nên trân trọng do vậy anh ko có khái niệm ghét ai. Mức độ thích ở trong HHT này thì như nhau :D
4, Người con gái anh để ý nhất hiện giờ chưa xuất hiện. Nhà sư thất tình mà.
*[£iµ £i€]*
25-06-2006, 10:40 PM
em là em cũng biết tý dzề anh Trai nè........cho em chém tế nha anh
1 là anh có nick bestlangtu fai? hok nhể............
2 anh nghĩ sao về h2t......
tạm thế thui đã
Trai_BT
25-06-2006, 10:45 PM
Chém típ đê
4 ) Anh ơi ...thế anh đã có mối tình cuối chưa dzạ ( hình như 24 tủi rầu )
5) Anh nghĩ sao về câu : "Để tìm được một người bạn tốt là rất khó, để quên họ càng khó hơn ...Và để quên họ là không thể "
hi
4, 24 tuổi chẳng nhẽ là hạn tuổi cuối cùng được phép yêu do Hiến pháp VN mới đưa ra trong quốc hội à? Nếu ko phải thì sao Trai_BT phải nghĩ đến mối tình cuối chứ. Đời còn dài mà con gái thì còn đẹp lắm. :cungly:
5, Tình bạn.... Uhm, Trai_BT có rất nhiều người bạn tốt ở xung quanh, nhất là 2 thằng bạn thân từ hồi lớp 10. Đã biết tìm được người bạn tốt rất khó, thì sao Trai_BT phải quên họ.
ngừi ta nói anh hoh thành công trong lĩnh vực tình cảm, ý kiến của anh dzề chiện này thế nào :D
hi
Tú ơi, người ta nói là ai nói thế em? Anh có thể nói chưa thành công trong bất kì lĩnh vực nào cả từ công việc, tài chính, gia đình lẫn tình yêu. Những điều kia chưa chắc chắn thì nghĩ đến tình yêu làm gì. Loại bỏ câu hỏi này.
Mây Phiêu Lãng
25-06-2006, 10:48 PM
1. Oài: Linh ơi: làm báo mừ kém ăn nói và ít nói sao??!!>>Lạ vậy?!!:D2 Linh có khiêm tốn quá không đó?!:D2
2. Thử đặt lên bàn cân: gia đình - tình yêu - sự nghiệp - tình bạn: Linh có thể cho Mây biết kết quả trọng lượng của 4 yếu tố đó đối với Linh như thế nào?!...:)
lyly239
25-06-2006, 10:53 PM
hi
Câu hỏi này hay đó, ko trả lời thì bứt rứt ko chịu được.
Trả lời cả 3 câu mất thì giờ quá, Trai_BT xin kể 1 chút về kỉ niệm trong HHT này nhé. Nó liên quan đến giới tính của Trai_BT. Có lẽ hơi dông dài chút, thông cảm nhé.
- Đó là vào 1 buổi chiều, đang làm việc bỗng 1 cậu bé nhảy vào YM chát với Trai_BT. Đó là chiện bt thì ở HHT, Trai_BT có để nick YM lại mà. Nhưng điều làm Trai_BT bất ngờ thú vị đó là cậu bé hỏi 1 câu, hơi bị sock: Dạ thưa anh, anh có phải Gay ko ạ? :haha:
Câu hỏi đó hay chứ hả? Trai_BT choáng quá vội đính chính ngay rằng ko phải. Nhưng càng ra sức đính chính, cậu bé đó càng cố khẳng định rằng Trai_BT bị GAY. :boxing: 1 hồi thì Trai_BT đành bảo rằng: Kưng ơi, nếu kưng quyết định như thế, thì kưng đợi anh 60 năm nữa, khi đó anh thượng thọ 80 tuổi, anh sẽ qua Thái chuyển đổi giới tính đặng chờ kưng đến dạm hỏi nhé. :clap: Cứ nghĩ nói xong câu này là nó chịu thua rồi. Ai dè trước khi out nó bảo rằng: Em tin là em đúng, chỉ vì anh chưa tiếp xúc với thế giới của em, chưa định nghĩa rõ Gay là thế nào nên có những mặc cảm với giới tính của mình thôi. Em tin rằng sớm muộn gì anh cũng nhận rõ ra bản chất của mình.
Nói đến đây thì Trai_BT chịu hẳn rồi. :so_funny: Đây là 1 chiện có thật đó, hơi giống tiếu lâm 1 chút nhưng mong người đó và những người cùng hệ đó ko phiền khi Trai_BT công bố ra cái này. Vì Trai_BT đều tôn trọng mọi người dù ở bất kì tầng lớp lẫn giới tính.
em đọc ko hieu gì hết vậy anh cho em bit anh là gay hay là con trai dươc kko?
Trai_BT
25-06-2006, 10:55 PM
13/Thói quen xấu của bạn?
14/Bạn có phải là người ưa mạo hiểm ko?
15/Con số ưa thix của bạn? ghét lun á?
18/Khi tức giận bạn làm gì? vui làm gì lun nha?
19/Tiền bạc wan trọng ko dzậy ta
20/Bạn có hay tha thứ k?
hi
Chưa gì đã đến 20 câu rồi, còn bao nhiêu câu nữa đây???
13, Thói quen xấu là nghĩ việc gì cũng ở 2 mặt. Tích cực lẫn tiêu cực.
14, Trai_BT làm việc gì cũng chắc chắn thành công, ko thuộc tuyp người ưa mạo hiểm. Nhát gan lắm, ko dám liều đâu.
15. Con số ưa thích là 13. Đó có thể nói là 1 con số ko may mắn. Đã ưa thích được con số 13 thì liệu có số nào ghét được ko?
18, Khi nào buồn mò lên HHT post bài, post 1 hồi nỗi buồn mất sạch. Còn vui hả, rủ bạn bè bù khú, làm chút bia rượu thì niềm vui tăng lên 50 lần ấy nhỉ? :D
19, Kiêm đồng tiền rất khó. Ai ko quí trọng đồng tiền chứ. Ai nói ko thì tôi tin thường là nói dối thôi. Trai_BT đã từng sống xa nhà nên biết mùi vị đói là thế nào, rất khó chịu. Vậy thì tiền ko thể nói là ko quan trọng được.
20, Trai_BT ko hay để bụng 1 chuyện gì lâu. Tính rất hay quên nên cũng hay quên những lỗi lầm người khác gây ra cho mình. Liệu đó có phải là người hay tha thứ.
CloudyRiver
25-06-2006, 10:55 PM
Lúc đầu hoh định vào đây đâu. Vì em sợ cái cảm giác bị chém ~~> cũng chẳng dám chém ai :hehe: Nhưng mà sao tự nhiên ngứa ngáy khó chịu quá, em ko mún vào nhưng cái tay em nó ko ngừng type được :D :D
- Anh sẽ ở lại với đội bóng tới bao giờ hả anh? :hehe:
- Có thể nào tuyển vài cầu thủ hơi già già vào đội ko? Chứ đội gì mà toàn mấy em trẻ măng thế này, em ko có cơ kua zai anh ạ :D :D
- Lúc nãy anh nói ít khi nhìn mặt kon gái ~~> ko nhớ mẹt ai ~~> có nhớ mặt em ko anh? :so_funny:
Có lẽ đa số mọi người khi mới quen biết anh cũng có cảm giác như em lúc đầu vậy. Hồi xưa khi mới bít anh, em thấy anh là một người kỳ cục và khó chịu ko tả nổi ~~> đáng ghét (thứ lỗi vì nói lên sự thật :D). Nhưng mà dần dần rồi cách nghĩ về anh nó cũng thay đổi... Bi giờ lại quý anh là đằng khác, hờ hờ, lạ thật ^^
niemdaunayaisansechoem87
25-06-2006, 10:55 PM
anh Linh nè cho em hỏi chút nghe mà anh phải trả lời đó tuy nói chuyện chưa nhiều tiếp xúc thì chứa bao giờ nhưng e vẫn thấy ở anh toát ra một cái gì đó khiến người khác có cảm giác tin tưởng lẫn kính trọng (đừng cười em nghe).Có lẽ do anh lớn tuổi nhất kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn mọi người ở đây ........nhỉ?
a` mà anh làm việc ở tòa báo nào cho e biết với e thích gửi bài cho báo lắm tiếc là gửi đi mà chưa bao giờ được đăng(trong khi bài của em cũng hay đó chưa nhi?)
Loser
25-06-2006, 11:03 PM
hizz....vừa chém anh BR có 50 câu mà anh í xỉu gòi ....thui dzô đây chém anh đội trưởng ít ít thui :D2
1. Tự thấy mình có điểm gì đáng ghét nhất ? Iu quý đức tính gì của mình nhất ?
2. Thích nghe loại nhạc nào nhất ?Hâm mộ ca sĩ nào nhất ?
3. Kỉ niệm nào ngọt ngào nhất ?
4. Ở ngoài đời sợ ai nhất ? Trong HHT sợ ai nhất ?
5. Trong cuộc sống hàng ngày cái gì làm bạn khó chịu nhất ? Cái gì làm bạn thấy dễ chịu nhất ?
6. Nếu bạn thương thầm nhớ trộm 1 người , có bao giờ bạn nghĩ rằng sẽ nói cho người đó biết ko hay vẫn chỉ thích thương thầm nhớ trộm thôi ?
7. Gia đình, tình yêu, sự nghiệp, tình bạn là 4 thứ quan trọng trong cưộc đời mỗi con người. Mỗi yếu tố đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
8. Cho & Nhận, bạn thấy mình Cho nhiều hơn hay là Nhận nhiều hơn?
9. Có thích đọc truyện tranh ko ? thích đọc truyện tranh gì nhất ? Hâm mộ nhân vật nào trong truyện nhất ?
10. Có muốn trở thành 1 người nổI tiếng ko ?Và nếu trở thành 1 người nổi tiếng , bạn nghĩ mình sẽ thay đổi gì ko ?
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 11:11 PM
sao cứ cắt xén câu hỏi của mèo thế nhỉ, bực mìn quá, đã thế chém cho chít lun .......
21/Nếu có thể trở thành 1 người khác , ấy thíc trở thành ai?
22/Mùa ưa thích, ghét lun?
23/Điều gì wan trọng nhất đối với .....?
24/Theo ...tình yêu, tình bạn, khác nhau như thế nèo, định nghĩa lun ?
25/ bạn có thích chêu mọi ngừi ko?
26/từ trước tời giờ yêu ai nhứt trong 4 rum hht
27/ Tối ngủ bạn có hay mơ ko? nếu được 1 điều ước thì bạn ước gì?
28/ bạn có trả lười thành thật tất cả các câu hỏi của mọi ngừi ko
29/ bạn thích bớt xén câu hỏi lém à, phải hun?
30/ cảm nghĩ sao khi trả lời câu hỏi của mọi ngừi
đợi chút tẹo nữa post típ, ..............
Trai_BT
25-06-2006, 11:15 PM
:)
Cho akite kiếm chỗ xì pam chút nghen :D
1. Trai_BT tên thật là Linh phải hông? Vậy gọi Linh cho tiện nghen. Akite còn nhớ cái dạo mà akite còn phụ trách cưộc thi viết Thư Tình ấy, hỏi lại chút nhé, hồi đó Linh có thấy khó chịu điểm gì không? Và có thể nói chút chút cảm nhận của Linh về cưộc thi đó.
2. Thư Tình, CNCS là 2 nơi akite thường xuyên ra vào và có nhiều ý nghĩa với akite nhất. Về CNCS thì không nói làm gì, còn Thư Tình, akite có thường check & đọc bài, tất nhiên là có bài của Linh và của một số người nữa trong đội bóng. Akite biết là có lẽ Linh giận khi akite del một số bài (có lẽ nhìu nhìu) của Linh, giờ còn giận akite hông? Hay vẫn thế?
3. Có một cảm nhận riêng của akite về những suy nghĩ & tình cảm của Linh khi post bài trong TT, là có cái gì đó trong tâm trạng hơi bất ổn, có vẻ không được bình tĩnh cho lắm. Có phải vậy không nhỉ?
4. Từ khi vào HHT & gia nhập đội bóng của HHT, đã lần nào Linh cảm thấy nản đến độ muốn bỏ ra đi chưa?
5. Linh quan niệm thế nào về sự Cho & sự Nhận.
6. Nếu phải mất đi một người thân, Linh nghĩ lúc đó L sẽ thế nào, và L sẽ làm gì để bù đắp nỗi đau đó.
7. Tình cảm, theo L có phải là một cái gì đó rất phù phiếm mà con người lại cố sức nắm giữ?
8. Con trai thường hay lăng nhăng, theo L có phải là như thế không?
Thế thôi! Chúc L vui vẻ!
(những câu nào akite hỏi nếu quá riêng tư, L cứ bỏ qua và cho akite xin lỗi:D)
hi
Akita lâu rồi mới gặp nhỉ? Khoẻ ko bạn hiền? Thư tình vẫn viết đều và hay chứ?
1, 2 làm 1 lèo luôn. Trai_BT ko giận gì Akita cả. Chưa xuất hiện ý nghĩ sẽ giận Akita ở trong đầu. Nịnh mod cái kẻo rình delete bài mình. :lelele:
3, Những bức thư tình là nơi để người ta nói lên những suy nghĩ nội tâm của bản thân. Trai_BT cũng vậy. Tiếc là tâm trạng Trai_BT ko được ổn định, hihi, Akita ko hổ danh mod TT, nói cái gì chính xác cái đó.
4, Xin phép ko trả lời.
5, Cho và Nhận. Chậc, nghe Thiền quá nhỉ? Miễn cho Trai_BT câu này nhé, ko quen triết lí đâu. Cả 6,7 luôn :lelele:
8, Con trai ko hề lăng nhăng chút nào đâu. Cái sai lầm này cần đính chính khẩn cấp kẻo nghi oan hết cho boy toàn thế giới mất. Như Linh đây này, dù có rất nhiều bạn gái nhưng chưa có người yêu. Vậy đâu có bị coi là lăng nhăng đúng ko? :haha:
kevello
25-06-2006, 11:15 PM
hô hô ! Nhìn thấy thich roài !
Anh nào nhỉ??? ANH LỊNH
-Anh con bố nào??
-Con mẹ nào?
-Năm nay anh có định lấy vợ không??
-Anh ghét ai nhất trong đội bóng???
-Thích ai nhất? ( liệu có phải chị CR không? )
-Trong thời gian đá bóng anh đã oánh ai chứ?? Hoăc gây sự với đội nào và đã xảy ra sách dép chay chưa??
-Anh có định tuyển thêm cđv cho đội bóng không??Có thể được cổ động viên mà xinh như Chi Mây hoặc chi CR không?
-Bên GAL hôm đá vừa rồi em thấy anh cứ nhìn em MIVâN bên đó thì phài??? heheee
Sặc, sao lại lôi tên Mây vô đây... Xinh như CR được gòi!!kekeke...Xinh như Mây thì có mà mấy anh trong đội bóng bỏ giày, bỏ bóng mà chạy vì sợ ấy chứ!!:hehe:
edit by: Mây
chạy hay không thì chị cứ chờ coi !em sợ họ chạy ra ôm hôn thắm thiết khi sút bóng vào ấy chứ ! vì có 2 cđv xinh và đáng yêu như 2 chị mà . hhiiii
Trai_BT
25-06-2006, 11:16 PM
Em hỏi anh nha:hehe:
Anh ơi anh có bik là em hâm mộ anh lắm hok?:so_funny:
hi
Em có biết đề hôm nay về bao nhiêu ko?
Hàn Cát Nhi
25-06-2006, 11:38 PM
Rùi ...Trả lời hey lém ...Cát quyết định xách dép lần thứ 3 vô đây chơi típ ( tiện thể xì pem pai` )
6) :gian: Tự dưng người iu dzô dziên dzô cớ giận BT ...chẳng nói chẳng rằng tới :dapcom: thì BT sẽ làm sao nhẩy :chayle:
7) Cát chém nhiều nhát từng nhát nhẹ nhàng ...nhưng hơi bị nhiều ...BT có ghét cát không
Loser
25-06-2006, 11:58 PM
khà khà......:D2
ở trên edit lại còn 10 câu thui :lelele:
xuống đây hỏi tiếp 2 câu nữa ( may cho anh Linh đó :haha: )
11. Có thích người lãng mạn ko ? Tự thấy mình có lãng mạn ko ?
12. Anh Linh cho làm wen đc ko :D2 ....Y!M là gì ......
...::*MINmiE*::...
26-06-2006, 03:29 AM
níu m cho anh uýnh em, anh dám uýnh hoh :hhh:?
Akite_for_you
26-06-2006, 04:04 AM
Linh, túm áo kéo lại, tớ là akite chứ hông phải akita :gian: Còn cái câu hỏi về Cho & Nhận ấy, L nghĩ nó là triết lý à? :think:
Trai_BT
26-06-2006, 04:10 AM
1. Oài: Linh ơi: làm báo mừ kém ăn nói và ít nói sao??!!>>Lạ vậy?!!:D2 Linh có khiêm tốn quá không đó?!:D2
2. Thử đặt lên bàn cân: gia đình - tình yêu - sự nghiệp - tình bạn: Linh có thể cho Mây biết kết quả trọng lượng của 4 yếu tố đó đối với Linh như thế nào?!...:)
hi
1, Quả thực thì chưa khi nào Linh coi mình là 1 nhà báo cả. Chính xác hơn nữa là Linh ko thích nghề báo 1 chút nào nên khoản ăn nói nó ko phải sở trường của Linh. Nghề văn mới là nghề Linh yêu thích.
2, Nếu mà quay trở lại những năm trước, có thể thứ tự sắp xếp của Linh sẽ khác, nhg thôi, sắp xếp theo hiện tại nhé. Thứ 1 là Gia đình, 2 cái song hành đồng hạng 2 là Tình yêu và Tình bạn, cuối cùng sẽ là Sự nghiệp. Tính Linh hay chơi ngông, nên nhiều lúc có thể bỏ tất cả vì bạn bè. :D
Trai_BT
26-06-2006, 04:41 AM
- Anh sẽ ở lại với đội bóng tới bao giờ hả anh? :hehe:
- Có thể nào tuyển vài cầu thủ hơi già già vào đội ko? Chứ đội gì mà toàn mấy em trẻ măng thế này, em ko có cơ kua zai anh ạ :D :D
- Lúc nãy anh nói ít khi nhìn mặt kon gái ~~> ko nhớ mẹt ai ~~> có nhớ mặt em ko anh? :so_funny:
Có lẽ đa số mọi người khi mới quen biết anh cũng có cảm giác như em lúc đầu vậy. Hồi xưa khi mới bít anh, em thấy anh là một người kỳ cục và khó chịu ko tả nổi ~~> đáng ghét (thứ lỗi vì nói lên sự thật :D). Nhưng mà dần dần rồi cách nghĩ về anh nó cũng thay đổi... Bi giờ lại quý anh là đằng khác, hờ hờ, lạ thật ^^
hi
1, Anh nhiều lúc muốn rút lui rồi vì biết rằng mình chưa đủ sức đảm nhiệm vị trí này. Tiếc là chưa tìm được ai thích hợp để thay nên anh sẽ ở lại đến khi nào người mới đủ sức gánh vác công việc của đội bóng bây giờ. Anh vẫn còn yêu đội bóng lắm.
2, Trong đội mình có khá nhiều người lớn tuổi mà em, em có thể tìm trong số đó cũng được, chứ đâu cần phải tuyển thêm. Chỉ tuyển các em xinh tươi thôi :haha:
3, Quay trở lại trước đây 2 tháng có lẽ khó biết em là ai, giờ thì quá dễ để nhận ra 1 admin xinh đẹp của HHT.
a` mà anh làm việc ở tòa báo nào cho e biết với e thích gửi bài cho báo lắm tiếc là gửi đi mà chưa bao giờ được đăng(trong khi bài của em cũng hay đó chưa nhi?)
hi
Xin lỗi khi anh ko thể tiết lộ nơi anh đang công tác được. Vì ở đó anh chưa là gì cả. Em hay viết cho báo nào, viết về đề tài gì. Nếu hiện tại có 1 bài, thì gửi thử cho anh xem sao. Cảm ơn em đã có nhận xét tốt về anh.
4. Ở ngoài đời sợ ai nhất ? Trong HHT sợ ai nhất ?
5. Trong cuộc sống hàng ngày cái gì làm bạn khó chịu nhất ? Cái gì làm bạn thấy dễ chịu nhất ?
9. Có thích đọc truyện tranh ko ? thích đọc truyện tranh gì nhất ? Hâm mộ nhân vật nào trong truyện nhất ?
10. Có muốn trở thành 1 người nổI tiếng ko ?Và nếu trở thành 1 người nổi tiếng , bạn nghĩ mình sẽ thay đổi gì ko ?
hi
Ồ, đây là người nhắn tin bảo mình vào phỏng vấn đây mà. Chúc sức khoẻ.
4, Ở ngoài đợi ngại bố mẹ nhất. Trong HHT thì ngại 1 người. Tiếc ko thể tiết lộ nick người đó ra được.
5, Trong cuộc sống luôn có những việc không theo ý mình. Những cái gì mà Trai_BT đã lên kế hoạch, chẳng may phút cuối bị bỏ dở thì đó là điều vô cùng khó chịu. Lúc đó nếu được đi tắm biển thì đó là sự thoải mái nhất trong ngày.
9, Bất kể thể loại truyện nào cũng chơi hết. Đã bị ăn đòn vì đọc truyện tranh + chưởng và hiện tại cũng chưa bỏ được sự ham mê đó. Thích loại truyện tranh về đá bóng, võ thuật, bóng chày. Còn hâm mộ thì mỗi 1 mô tuýp nhân vật đều có điểm mạnh điểm yếu nên ko thể yêu ai được.
10, Trai_BT 10 năm nữa sẽ là người nổi tiếng.:lelele: Nhưng Trai_BT thuộc phe bảo thủ, thích cái cũ chứ ko ưa cái mới. Do vậy tính cách cộc cằn vẫn sẽ xuất hiện cho dù bản thân có là ai.
22/Mùa ưa thích, ghét lun?
23/Điều gì wan trọng nhất đối với .....?
27/ Tối ngủ bạn có hay mơ ko? nếu được 1 điều ước thì bạn ước gì?
28/ bạn có trả lười thành thật tất cả các câu hỏi của mọi ngừi ko
30/ cảm nghĩ sao khi trả lời câu hỏi của mọi ngừi
hi
Ngay từ lúc đầu Trai_BT đã xin phép trước là ko thể trả lời hết tất cả mọi câu hỏi rồi. 1 số câu hỏi trùng lặp, 1 số câu quá khó để nói ra (vì sẽ đụng chạm đến người khác), 1 số câu với 1 số lí do ko thể tiết lộ, do vậy mèo lười thông cảm.
22, Mùa thu là mùa yêu thích nhất. Khá béo nên rất sợ nóng cũng như lạnh. Mùa xuân lại hay mưa phùn. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm để nghĩ đến người ấy. Ko ghét mùa nào cả. Mỗi mùa có 1 thú vị riêng của mùa đó. Nếu nói ghét chỉ nói ghét 1 năm nếu ko có đủ 4 mùa.
23, Điều quan trọng nhất của tôi là người ấy được hạnh phúc.
27, Tối thường thì onl muộn nên ngủ rất ngon, hoặc là bia rượu về ngủ say như chết. Lâu lắm rồi ko mộng mị gì cả. Khi nào có sẽ pm cho. Trong giấc mơ điều ước duy nhất là được gặp và hôn người đó :lelele:
28, Câu này đáng nhẽ ko trả lời, nhưng cho mọi người đỡ mất công hỏi nên nói luôn. Đã chấp nhận trò chơi thì chơi tới bến, còn ko thì thôi. Đã đồng ý phỏng vấn, bạn đặt ngược lại địa vị thì bạn nghĩ sao khi trả lời ko thật, có ý đùa cợt mọi người. Tôi rất tôn trọng những người trong HHT.
30, Đọc câu hỏi và nghĩ câu trả lời, cũng là lúc để kiểm điểm lại bản thân, có chút gì đó mường tượng lại quá khứ và suy nghĩ cho tương lai. Nói chung rất thú vị.
Trai_BT
26-06-2006, 04:53 AM
hô hô ! Nhìn thấy thich roài !
Anh nào nhỉ??? ANH LỊNH
-Anh có định tuyển thêm cđv cho đội bóng không??Có thể được cổ động viên mà xinh như Chi Mây hoặc chi CR không?
-Bên GAL hôm đá vừa rồi em thấy anh cứ nhìn em MIVâN bên đó thì phài??? heheee
[COLOR="red"][I]Sặc, sao lại lôi tên Mây vô đây... Xinh như CR được gòi!!kekeke...Xinh như Mây thì có mà mấy anh trong đội bóng bỏ giày, bỏ bóng mà chạy vì sợ ấy chứ!!:hehe:
[/B]
hi
- Thú thực hiện tại đội bóng lực lượng CDV đang thiếu trầm trọng. Mọi người nghỉ hè rồi những tưởng đi cổ vũ sẽ nhiều hơn, ai dè ngày càng ít đi. Người bị bố mẹ quản, người đi nghỉ mát, người về quê hầm bà lằng đủ thứ. CDV ko khi nào thiếu cả. Ai có sự quan tâm đến bóng đá và đội bóng HHT thì đều là CDV of HHT.FC, ko căn cứ vào xinh hay xấu. Chỉ căn cứ vào sự nhiệt tình mà thôi.
- Đính chính khẩn cấp là My Vân là ai, anh còn chưa biết mặt chứ đừng nói là nhìn. :sleepwell:
Trai_BT
26-06-2006, 05:15 AM
6) :gian: Tự dưng người iu dzô dziên dzô cớ giận BT ...chẳng nói chẳng rằng tới :dapcom: thì BT sẽ làm sao nhẩy :chayle:
7) Cát chém nhiều nhát từng nhát nhẹ nhàng ...nhưng hơi bị nhiều ...BT có ghét cát không
hi
6, Tự dưng vô cớ nổi khùng là sao??? Lúc đó mặc kệ, đi uống bia, rút điện thoại ra gọi cho mẹ vợ tương lại kêu bố vợ sạc lại cho 1 trận. hehe, đảm bảo tởn đến già.
7, Câu này ko tính trả lời, nhưng Trai_BT ko hề ghét Cát. Còn cát muốn tìm hiểu rõ hơn thì lục lại những câu trả lời trước của Trai_BT nhé. :type:
khà khà......:D2
ở trên edit lại còn 10 câu thui :lelele:
xuống đây hỏi tiếp 2 câu nữa ( may cho anh Linh đó :haha: )
11. Có thích người lãng mạn ko ? Tự thấy mình có lãng mạn ko ?
12. Anh Linh cho làm wen đc ko :D2 ....Y!M là gì ......
hi
Bị dồn tận 10 câu 1 lúc, đang ngắc ngoải bồi tiếp 2 câu, đó là may hả KID.
11, Lãng mạn ko thích chút nào đâu. Nếu trong đó đan xen tính quyết đoán mới là mẫu người Trai_BT ưa thích. Trai_BT thô lỗ cục cằn, ko có điểm nào lãng mạn.
12, Địa chỉ:
[email protected], hoặc tìm trong Danh sách thành viên đội bóng.
Trai_BT
26-06-2006, 05:28 AM
Linh, túm áo kéo lại, tớ là akite chứ hông phải akita :gian: Còn cái câu hỏi về Cho & Nhận ấy, L nghĩ nó là triết lý à? :think:
hi
Ko phải Trai_BT ko biết điều đó đâu, mà là cố tình đó Akita. :lelele: để Akita luôn nhớ tới 1 người ko bao giờ chịu gọi cho đúng tên của mình.
Còn câu hỏi Cho và Nhận thì có nhiều điều để nói lắm. Chỉ tính từ khi sinh tới giờ Trai_BT luôn NHẬN từ cha mẹ, mà chưa CHO cha mẹ điều gì. Đây là sự hối tiếc của Trai_BT. Xin lỗi khi 1 lần nữa bỏ qua câu hỏi này.
Hàn Cát Nhi
26-06-2006, 05:31 AM
Dzị là BT không ghét Cát vì đã mổ xẽ BT à ...:lelele: Dzị cho phép Cát chém thêm nhát nữa nhá
9***) Trong các tất cả tật xấu:yike2: của mình BT nghĩa tật xấu nào là hay nhứt :so_funny:
****) BT nghĩ Cát là người thế nào :rain:
Trai_BT
26-06-2006, 05:31 AM
Giồ tới lựot em !
Một câu duy nhất !
Khi già anh có vào hoahoctro nữa không ???
hi
Chú vui tính vào đây chọc ngoáy nữa à.
Khi già anh sẽ rút lui vào hậu trường, ko khuấy động HHT nữa đâu. Anh sẽ nhường cho con anh, cho cháu anh vào HHT chứ lị. Ông nó vào đó rồi, con cháu chúng nó đong gái thế nào được nữa :haha:
*Rain*
26-06-2006, 06:18 AM
hehehe , TRai BT ... Có lần anh tập làm thám tử "mò" ... điều tra về 1 người mà 1 cô bé CDV của HHT FC thích ... anh tra khảo , dạo dẫm ...dụ dzo ... người ta ... cuối cùng anh để cái Status là : "tìm ra rồi ...hóa ra thủ phạm là thằng T " .
Trong đội bóng có vài thằng T ...xin hỏi anh đó là thằng nào :lol: ?
Anh có chút ấn tượng nào với cô bé đó ko ?
ShadowSunset
26-06-2006, 06:19 AM
ah, hình như anh quen quen. Chưa gặp anh lần nào thì phải :lelele: Chém anh vài phát nha anh. :D
1.Cho bik mẫu ngừi iu lý tuỏng ? ngừi dzợ lý tuỏng ? ạ
2.Miêu ta về mình bằng 3 từ
3.Ngày anh tắm mấy lần, súc miệng mấy lần, đi toilette mấy lần :hihi:
4.Câu tục ngữ nào làm anh tâm phục khẩu phục, động phục nhất :D
5.Nếu đc 1 vé du lịch đi Iraq du lịch thì anh sẻ rủ ai cùng đi :D
*Wind*
26-06-2006, 07:30 AM
hơ????mẹt iem anh Linh cũng quên ha?:khocnhe: bùn quá
anh L cho iem hỏi phát...có lần nào iem làm anh bùn chưa????T.T
Akite_for_you
26-06-2006, 08:23 AM
Akita là nick của lão bạn akite, mà người ta cứ gọi akite là lão wài à :khocnhe:
Thôi, akite chúc Trai_BT vui nhé! HHT là nơi đầu tiên akite gắn bó, nơi ghi nhiều kỉ niệm nhất, TT là nơi đầu tiên akite làm Mods, chứng kiến những chuyện vui, chuyện bưồn nhưng mong rằng tất cả đều hạnh phúc.
Bài này, Mods đừng xoá nghen Mods, không mưốn hỏi nữa mà :huglove:
Trai_BT
26-06-2006, 10:11 AM
Dzị là BT không ghét Cát vì đã mổ xẽ BT à ...:lelele: Dzị cho phép Cát chém thêm nhát nữa nhá
9***) Trong các tất cả tật xấu:yike2: của mình BT nghĩa tật xấu nào là hay nhứt :so_funny:
****) BT nghĩ Cát là người thế nào :rain:
hi
1, Tật xấu của Trai_BT như hay rượu, đàn đúm, ko chịu lo sự nghiệp. Do vậy nếu chọn thì tật xấu hay nhất đó là hay rượu. Ko có dính líu đến chè thuốc cờ bạc nhé.
2, Trai_BT nghĩ MCT là 1 người đàn bà đẹp.:haha:
hehehe , TRai BT ... Có lần anh tập làm thám tử "mò" ... điều tra về 1 người mà 1 cô bé CDV của HHT FC thích ... anh tra khảo , dạo dẫm ...dụ dzo ... người ta ... cuối cùng anh để cái Status là : "tìm ra rồi ...hóa ra thủ phạm là thằng T " .
Trong đội bóng có vài thằng T ...xin hỏi anh đó là thằng nào :lol: ?
Anh có chút ấn tượng nào với cô bé đó ko ?
hi
Việc tìm ra thủ phạm và công bố thủ phạm đó anh cũng đã làm rồi. Chỉ tại mấy người ko đoán được người đó là ai thôi. Anh xin công bố lại, người đó chính là: T.........N........B.......A........ :blow: Còn bảo nhận xét về phụ nữ là điều ko nên chút nào. Anh ko muốn u đầu mẻ trán đâu Toàn ơi (Thằng này có chữ T....)
Trai_BT
26-06-2006, 10:20 AM
2.Miêu ta về mình bằng 3 từ
3.Ngày anh tắm mấy lần, súc miệng mấy lần, đi toilette mấy lần :hihi:
4.Câu tục ngữ nào làm anh tâm phục khẩu phục, động phục nhất :D
5.Nếu đc 1 vé du lịch đi Iraq du lịch thì anh sẻ rủ ai cùng đi :D
hi
Hỏi gì toàn những câu cắc cớ thế hả. Kiểu này mà bảo là quen biết à :ham:
2, Ngoại hình và tính cách của Trai_BT đủ để miêu tả trong 3 từ: Béo - Lùn - Lười :schmoll:
3, Mỗi mùa có số lượng tắm khác nhau, nhưng trung bình ngày tắm 3 lần, theo số liệu thống ke chưa chính xác thì cao nhất có thể là 7 lần/ngày. Răng đánh 3 bữa/ngày, WC thì ko có lần nào (toàn đi nhờ sợ tốn nước :haha:).
4, Có tiền mua tiên cũng được. Câu này tâm phục khẩu phục nhất.
5, Đi du lịch tất nhiên là chọn đi vơi người ấy rồi. Nhưng nếu mò sang Iraq sẽ rủ Billaden và Bush đi cùng.
BrightRain
26-06-2006, 10:36 AM
hehe,vào chém thằng bạn một phát mặc dù mình biết mình chém phát nào thì nó cũng đỡ được hết ...
Thằng bạn ơi ,giờ hết muốn alone chưa? Tao thấy đã đến lúc mày đi tìm "một nửa" sau này của mày rồi đấy .Và lần này sẽ là mối tình cuối chứ nhỉ ...:D
Thực ra cái câu hỏi này không cần hỏi tao cũng bik nhưng để xem ku đỡ thế nào... "Khi ku say ku nhớ ai...." (girl nhá không phải boy......:D)
Hàn Cát Nhi
26-06-2006, 05:10 PM
**) Hic...:rain: Tại sao lại nói Cát là girl nhở ...Dựa vào cơ sở nào mà BT nói thế ?:dapcom::andon:
**) BT nghĩ khoảng đến nhiêu tuổi BT sẽ lập dza đình
:chayle: >>Oái mọi người đừng dzành Mic ...Cát xuống ngay mà ...oái :andon: đừng níu áo Cát :gian:
me_luv_mit
26-06-2006, 05:14 PM
à à ..đến bé Mít
trai BT là trai dì nhỉ ??
BT nghĩa là dì ???
anh có dợ chưa ???
cặp với ai trên mạng mà lâu chưa ??
điều gì làm đầu tiên khi lên chùa :so_funny: kakaka
níu mà hông đi chơi với bạn thì làm gì ở nhà ??
ngoài bóng đá còn thích môn thể thao nào hông ?
anh nghĩ ai sẽ thắng wc trận nì ?
** mắt_buồn **
26-06-2006, 08:05 PM
hcichci em có ý kiến là anh L trả lời quá chung chung đề nghị anh trả lời cụ thể và rõ rằng hơn nữa
Nguyên văn bởi *Rain*
hehehe , TRai BT ... Có lần anh tập làm thám tử "mò" ... điều tra về 1 người mà 1 cô bé CDV của HHT FC thích ... anh tra khảo , dạo dẫm ...dụ dzo ... người ta ... cuối cùng anh để cái Status là : "tìm ra rồi ...hóa ra thủ phạm là thằng T " .
Trong đội bóng có vài thằng T ...xin hỏi anh đó là thằng nào ?
Anh có chút ấn tượng nào với cô bé đó ko ?
hi
Việc tìm ra thủ phạm và công bố thủ phạm đó anh cũng đã làm rồi. Chỉ tại mấy người ko đoán được người đó là ai thôi. Anh xin công bố lại, người đó chính là: T.........N........B.......A........ Còn bảo nhận xét về phụ nữ là điều ko nên chút nào. Anh ko muốn u đầu mẻ trán đâu Toàn ơi (Thằng này có chữ T....)thía ko nhận xét thì anh cũng phải nói 1 số điều anh nghĩ vìa người đó chứ ( câu thứ 5 )
câu thứ 6 : hiện tại anh có quan tâm đến 1 girl nào ko và anh có bít có 1 girl nào đó quan tâm tới anh không ?
câu thứ 7 : anh nghĩ sao vìa câu nói " tình cũ không rủ cũng tới " ? nếu bi giờ mối tình đầu của anh mún quay lại với anh anh nghĩ sao và anh sẽ làm j` ?
Đề nghị trả lời hết cấm trả lời chung chung à nghe
lyly239
26-06-2006, 08:27 PM
Cho em hỏi mấy câu cơ bản về anh một chút nha trai_bt: tại chưa gặp anh nên em ko bít anh ra sao
1.họ và tên ? giới tính?
2.ngày sinh ?
3.thuộc chòm sao nào ?
4.chiều cao ?
5.cân nặng ?
6.màu tóc ?(em hỏi luôn lỡ anh nhuộm tóc thì sao)
7.màu mắt ?(lỡ anh là người lai thì sao)
8.màu da ?( lỡ anh tắm trắng thì sao)
9.anh thích ăn gì nhất ?
10.anh thích uống gì nhất?
11.răng anh bị sâu mấy cái?
12.anh thích màu gì nhất?
13.anh có bị cận thị không?
14.anh có hay nói dối không?(nếu câu này anh trả lời “có” thì anh hãy bỏ đi những câu trả lời trên)
15.qua mấy câu trên anh có cảm giác gì về lyly ko?
Trai_BT
26-06-2006, 11:01 PM
hehe,vào chém thằng bạn một phát mặc dù mình biết mình chém phát nào thì nó cũng đỡ được hết ...
Thằng bạn ơi ,giờ hết muốn alone chưa? Tao thấy đã đến lúc mày đi tìm "một nửa" sau này của mày rồi đấy .Và lần này sẽ là mối tình cuối chứ nhỉ ...:D
Thực ra cái câu hỏi này không cần hỏi tao cũng bik nhưng để xem ku đỡ thế nào... "Khi ku say ku nhớ ai...." (girl nhá không phải boy......:D)
hi
Chém thì cứ vào chém thôi, thanh minh thanh nga cái gì (mình cũng chém trộm nó được 2 phát ròi).
Trai_BT still want to be alone.
..::*kÒi*::..
27-06-2006, 01:50 AM
........hem wen bik cũng dzô xí xón.........:chayle:..........
1....... tên họ đầy đủ.........tuổi........ chiện học hành...........
2..........dzì sao enh lại làm huấn luyện DBHHT...........
3..........chả có gì để hỏi nữa hỏi nốt câu.........enh dzới enh Cold thân nhau hem........:hihi:.......
.............hết...........dzìa........... :chayle:............
ShadowSunset
27-06-2006, 02:16 AM
Anh BT không trả lời T* câu 1 nha :come: anh nhớ đó :lelele:
1. 10 boys ấn tượng nhất hht.
2. 10 gơ ấn tượng nhất hht :hihi:
3.Định hướng tương lai của anh là gì, bí quyết giúp anh là 1 chàng trai phẻ mạnh ở đâu :bay:
4.Nếu như bây giờ có 1 phép màu và T*(em) hiện ra trước mặt anh. Anh sẻ làm gì :hihi:
5.Nếu có cơ hội phỏng vấn đôi, anh sẻ đề nghị đc phỏng vấn với ai? Anh nghỉ sao về T* :D:D
Trang Sassy
27-06-2006, 02:58 AM
Em chưa gặp anh lần nèo , cũng chưa típ xúc bao giờ, nhưng thấy mìn hơi quý enh...nên vô đây chơi, tiện thể chém mí phát
........Enh thick mình có 1 ngừi vợ như chế nào?
.........Enh có cảm thấy mình lẹp zai hok?
*Rain*
27-06-2006, 04:54 AM
hcichci em có ý kiến là anh L trả lời quá chung chung đề nghị anh trả lời cụ thể và rõ rằng hơn nữa
thía ko nhận xét thì anh cũng phải nói 1 số điều anh nghĩ vìa người đó chứ ( câu thứ 5 )
câu thứ 6 : hiện tại anh có quan tâm đến 1 girl nào ko và anh có bít có 1 girl nào đó quan tâm tới anh không ?
câu thứ 7 : anh nghĩ sao vìa câu nói " tình cũ không rủ cũng tới " ? nếu bi giờ mối tình đầu của anh mún quay lại với anh anh nghĩ sao và anh sẽ làm j` ?
Đề nghị trả lời hết cấm trả lời chung chung à nghe
Giang Anh này là ai mà quan tâm đến mí chuyện này thế nhỉ ??? :think:
Hỏi mí câu này như là đang tìm hiểu nhau í :lelele:
chẹp ... Trai BT trả lời đê kìa ...người ta đang hồi hộpn mún chít nè :type:
Trai_BT
27-06-2006, 06:47 AM
**) Hic...:rain: Tại sao lại nói Cát là girl nhở ...Dựa vào cơ sở nào mà BT nói thế ?:dapcom::andon:
**) BT nghĩ khoảng đến nhiêu tuổi BT sẽ lập dza đình
hi
:haha: Lí do vì sao mà Trai_BT tự tin bảo Cát là girl quá dễ. Đó gọi là phong cách. Boy hay girl đều có 1 phong cách nhất định biểu hiện giới tính của mình (trừ vài trường hợp đặc biệt :D), và Trai_BT cảm thấy Cát rất đáng yêu :lelele: (hy vọng đừng có nhầm).
- Câu hỏi phụ: Trai_BT đã đăng kí 1 suất trên 1 ngôi chùa nhỏ ở HN. Tương lai nằm trong bàn tay của Chúa :type:
Trai_BT
27-06-2006, 06:59 AM
3.Định hướng tương lai của anh là gì, bí quyết giúp anh là 1 chàng trai phẻ mạnh ở đâu :bay:
4.Nếu như bây giờ có 1 phép màu và T*(em) hiện ra trước mặt anh. Anh sẻ làm gì :hihi:
5.Nếu có cơ hội phỏng vấn đôi, anh sẻ đề nghị đc phỏng vấn với ai? Anh nghỉ sao về T* :D:D
hi
Mưa nhanh và nặng hạt quá. Ướt hết rồi. Buồn vì lại phải bỏ qua 2 câu đầu của KCN vì ko hiểu hỏi cái gì.
3, Định hướng tương lai Trai_BT muốn trở thành 1 nhà văn nổi tiếng cỡ như nhà văn Bảo Ninh hay Lê Lựu vậy.
Mà câu này liên quan gì đến sức khoẻ mà hỏi vào đây chứ. Muốn khoẻ mạnh chỉ cần ăn ngủ điều độ, ít rượu bia là xong <<< cái này Trai_BT ko bỏ được :help:
4, Bây giờ có 1 phép màu và T* hiện ra, Trai_BT chỉ ước mong T* bán áo mưa với giá 1000 đồng. Và Trai_BT có thể trả 500 còn lại thì nợ 500 VND :rain:
5, Trai_BT ước mong phỏng vấn 1 người. Nhưng chiện đó quá xa vời vì điều đó ko bao giờ có thể xảy ra. Nói nhỏ nhé, Trai_BT nghĩ T* là 1 người con gái theo đúng nghĩa.
seshi
27-06-2006, 07:03 AM
1. Đã từng trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi
2.Nếu ghét ai trên 4rum thì sẽ hành xử ra sao?!
3.Sáng dậy việc đầu tiên nghĩ đến là gì ? Nghĩ đến ai đầu tiên ?
4 ngày anh tém mí lần
5 ngày anh i WC mí lần
6 hít thở CO2 mấy lần :lelele:
thoai i ngủ mai ngủ típ í lộn mai chém típ:haha:
Trai_BT
27-06-2006, 07:10 AM
à à ..đến bé Mít
anh có dợ chưa ???
cặp với ai trên mạng mà lâu chưa ??
điều gì làm đầu tiên khi lên chùa :so_funny: kakaka
ngoài bóng đá còn thích môn thể thao nào hông ?
hi
- Anh có vợ rồi bé ơi. Vợ anh hiện ở khá xa và hiện tại đang chuẩn bị về nước :D.
- Anh cũng đã từng có 1 mối tình khá đẹp trên mạng. Nếu bé muốn biết thì xin đọc thiên nhật kí "Tình lỡ" do Trai_BT chủ biên sẽ rõ. http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=52152 << bé đọc thử coi.
- Trước khi lên chùa qui y, anh sẽ đi làm nhân viên tiếp thị dầu gội đầu và lược.
- Bóng đá là môn thể thao yêu thích số 1, , ngắm gái thứ 2, bơi lội thứ 3, tán gái thứ 4...... :haha:
phonglantim
27-06-2006, 07:22 AM
...Tới anh Linh...cũng bon chen vài nhát cho bằng bạn bằng bè :lelele: :lelele:
1,ANh đã có vợ ( theo anh nói) mờ còn thích đi tán gái ...thế ko sợ vợ bỏ hả???
2,Rưọu bia và vợ con ....nếu phải chọn 1...anh chọn cái nào????
3,Anh đã từng bị ai lừa chưa nhỉ????
4,Việc làm "củ chuối" gần đây nhất của anh là gì?
5,Phác hoạ vài nét về tương lai của anh sau này đi...
6,Làm huấn luyện viên có khó ko nhỉ???? đã khi nào mải ngắm CĐV đội bạn đến độ quên mất theo dõi trận đấu chưa????(nhất là lúc thi đấu cùng Gal ấy :D:D)
Trai_BT
27-06-2006, 07:38 AM
hcichci em có ý kiến là anh L trả lời quá chung chung đề nghị anh trả lời cụ thể và rõ rằng hơn nữa
thía ko nhận xét thì anh cũng phải nói 1 số điều anh nghĩ vìa người đó chứ ( câu thứ 5 )
câu thứ 6 : hiện tại anh có quan tâm đến 1 girl nào ko và anh có bít có 1 girl nào đó quan tâm tới anh không ?
câu thứ 7 : anh nghĩ sao vìa câu nói " tình cũ không rủ cũng tới " ? nếu bi giờ mối tình đầu của anh mún quay lại với anh anh nghĩ sao và anh sẽ làm j` ?
Đề nghị trả lời hết cấm trả lời chung chung à nghe
hi
Oan cho anh thật mà em, anh trả lời rất chi là đầy đủ mà ko hề giấu giếm. Em bảo anh trả lời chung chung là oan quá đấy. Chưa ai trung thực như anh đấy em. Đời nay hiếm :D
5, Câu này ko trả lời được vì anh ko nhớ là em muôn nói đến ai. Do vậy xin miễn trả lời. (thoát nhẹ 1 câu).
6, Hiện giờ thực sự I still want to be alone nên ko quan tâm đến 1 ai nhất định cả. Và việc anh chỉ có 1 girl quan tâm thì ko đủ, phải nói là 5, 6 girl cùng quan tâm mới gọi là tạm đầy đủ :so_funny:
7, Mối tình đầu là nơi anh phải gánh chịu nhiều đau khổ lẫn đắng cay nhất. Nhưng ko vì thế mà anh chịu nhường bước. Chỉ tiếc rằng 1 lời đã định nên ko thể quay đầu lại. "Tình cũ có rủ cũng ko tới" <<< đó là câu trả lời cuối cùng :D:D:D
Cho em hỏi mấy câu cơ bản về anh một chút nha trai_bt: tại chưa gặp anh nên em ko bít anh ra sao
14.anh có hay nói dối không?(nếu câu này anh trả lời “có” thì anh hãy bỏ đi những câu trả lời trên)
15.qua mấy câu trên anh có cảm giác gì về lyly ko?
hi
14, Có.
15, Qua 15 câu hỏi, anh thấy lyly là 1 cô bé.
Em chưa gặp anh lần nèo , cũng chưa típ xúc bao giờ, nhưng thấy mìn hơi quý enh...nên vô đây chơi, tiện thể chém mí phát
........Enh thick mình có 1 ngừi vợ như chế nào?
.........Enh có cảm thấy mình lẹp zai hok?
hi
Em này là Á hậu 2, trước từng là CDV đây mà. Anh nhớ có nhầm ko hả em? Tiếc cả đội bóng ko có duyên được diện kiến Á hậu 2. Hơi buồn 1 chút cũng ráng trả lời em.
.... Anh thích vợ anh giống vợ Cựu Tổng thống Mĩ - Bill Clinton.
.... Anh cực kì đẹp zai dù rằng chúng nó không công nhận. Ức.
hot_ice-cream_cup
27-06-2006, 08:06 AM
em hỏi tí hem phải, có phải anh trai_bt là sư hem ạ :so_funny:
mà nói thực ra là em hem hỉu eng nài theo cái đạo ji` nữa :D
Hàn Cát Nhi
27-06-2006, 08:23 AM
hi
:haha: Lí do vì sao mà Trai_BT tự tin bảo Cát là girl quá dễ. Đó gọi là phong cách. Boy hay girl đều có 1 phong cách nhất định biểu hiện giới tính của mình (trừ vài trường hợp đặc biệt :D), và Trai_BT cảm thấy Cát rất đáng yêu (hy vọng đừng có nhầm).
- Câu hỏi phụ: Trai_BT đã đăng kí 1 suất trên 1 ngôi chùa nhỏ ở HN. Tương lai nằm trong bàn tay của Chúa
Chính anh nói anh đeng kí một suất trên 1 ngôi chùa nhỏ ở HN. Tương lai nằm trong bàn tay của Chúa nhé ...Báo cho anh một tin buồn .... :so_funny: Cát mới lên làm trụ trì ở đó ...đừng hòng mà vào đó nhé:dapcom:.>>>:chayle:
-:1_question: Câu hỏi phụ :Nếu rum mình tổ chức cuộc thi ngoáy mũi ..Trái Bóng Tròn ( Trai_BT ) nghĩ mình sẽ ngoáy được bao lâu :so_funny:
:
ShadowSunset
27-06-2006, 08:35 AM
hi
Mưa nhanh và nặng hạt quá. Ướt hết rồi. Buồn vì lại phải bỏ qua 2 câu đầu của KCN vì ko hiểu hỏi cái gì.
3, Định hướng tương lai Trai_BT muốn trở thành 1 nhà văn nổi tiếng cỡ như nhà văn Bảo Ninh hay Lê Lựu vậy.
Mà câu này liên quan gì đến sức khoẻ mà hỏi vào đây chứ. Muốn khoẻ mạnh chỉ cần ăn ngủ điều độ, ít rượu bia là xong <<< cái này Trai_BT ko bỏ được :help:
4, Bây giờ có 1 phép màu và T* hiện ra, Trai_BT chỉ ước mong T* bán áo mưa với giá 1000 đồng. Và Trai_BT có thể trả 500 còn lại thì nợ 500 VND :rain:
5, Trai_BT ước mong phỏng vấn 1 người. Nhưng chiện đó quá xa vời vì điều đó ko bao giờ có thể xảy ra. Nói nhỏ nhé, Trai_BT nghĩ T* là 1 người con gái theo đúng nghĩa.
Cái câu T* là 1 người con gái theo đúng nghĩa là sao anh ạ :hihi:
1.Con số iu thik nhứt?
2.Có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
3.Nếu có thể thay đổi 3 điều về mình thì night sẻ thay đổi gì ?
4.A period of pupil, thầy <cô> nào lam anh ấn tưởng nhứt ? Vì sao ? tỉu học , học truòng nào ? trung học và phổ thông học truòng nào ?
5.Dùng 3 từ để định nghĩa về tiền ? Tình
over_night
28-06-2006, 12:40 AM
cho tôi hỏi ?
tại sao mọi người hỏi nhiều thế mà ko mệt
tui mới hỏi vài câu mà mệt lắm nè.Haha
ShadowSunset
28-06-2006, 03:26 AM
Hiz, Anh Bt trả lời huề vốn quớ nha :DTức quá chém típ nè
1. hành động dũng cảm nhất đã từng làm ?? Hành động lãng mạn nhất từng làm ? kỉ niệm lãng mạn nhất mà mình từng có ? ý nghĩ điên rồ nhất từng nghĩ là ji` ?
2.đoán xem có bao nhiu người tham gia phỏng vấn ?( câu này hơi thâm chút , thông cảm , tại T* mê chương trình " ai là triệu phú " ) và số luọng câu hỏi sẽ là bao nhu ( số lịu chính xác nhe) hehe
3.Đã bao giờ anh cảm thấy tức giận vì một chuyện gì đó , vì một ai đó , mà đến nỗi không kiềm chế được không ? Love có phạm sai lầm gì khi đó không ? Và những lúc như vậy , anh làm sao để làm chủ bản thân mình ?
4.Nước da thế nào ? ( xanh, đỏ, tìm hay vàng) Răng còn bao nhiu chiếc ? màu gì ? Đã oánh nhau lần nào chưa ? Thuòng thắng hay thua hay xách đít + dép bỏ chại hẻ
5.theo anh thì khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu là bao nhiêu...cen ti mét ?
Trai_BT
28-06-2006, 08:23 AM
...Tới anh Linh...cũng bon chen vài nhát cho bằng bạn bằng bè :lelele: :lelele:
1,ANh đã có vợ ( theo anh nói) mờ còn thích đi tán gái ...thế ko sợ vợ bỏ hả???
2,Rưọu bia và vợ con ....nếu phải chọn 1...anh chọn cái nào????
6,Làm huấn luyện viên có khó ko nhỉ???? đã khi nào mải ngắm CĐV đội bạn đến độ quên mất theo dõi trận đấu chưa????(nhất là lúc thi đấu cùng Gal ấy :D:D)
hi
Dạo này bận quá ko có sức để trả lời mọi người. Giờ khá rảnh, thoải mái chém đê.
1, Anh đã có vợ. Chính xác. Nhưng giờ cô ý đang ở Trung Quốc nên làm sao biết anh ở VN tán gái hả em? :haha:
2, Rượu bia và vợ con, chọn 1 trong 2. Những cái này là về tinh thần, đâu phải hàng hóa mà em kêu anh lựa chọn chứ. Nhưng nếu mà cho lên bàn cân thì anh chọn Rượu bia. Nó ko cãi mình, ko luôn ở bên mình lúc vui cũng như buồn. Lạnh rươu giúp cho ấm, nóng bia làm cho mát. Muôn điều lợi ko 1 chút hại. :cungly:
6, HLV 1 đội bóng phải chịu trách nhiệm chính về sự thành bại của cả đội. Trách nhiệm nặng nề quá, nhiều lúc anh không biết mình có đảm đương được ko? Vì thực sự anh cũng đâu có biết mấy về bóng đá đâu. Lúc đầu rất run, nhưng anh em ủng hộ nên cũng chai lì ra. Và giờ thì tự tin lên rất nhiều. Còn nhiều sai sót nhg sẽ khắc phục dần. :D
nhà sư thất tình
28-06-2006, 08:33 AM
em hỏi tí hem phải, có phải anh trai_bt là sư hem ạ :so_funny:
mà nói thực ra là em hem hỉu eng nài theo cái đạo ji` nữa :D
hi
Xin phép mod 1 điều nhé, giờ Nhà sư thất tình
sẽ trả lời hộ HLV Trai_BT do được thân chủ ủy quyền mà. :D.
Trai_BT chính là sư, sư cũng chính là Trai_BT. Thí chủ còn điều gì cần hỏi, bần tăng phúc đáp nốt để còn đi hóa duyên kẻo trâu chậm uống nước đục.
nhà sư thất tình
28-06-2006, 10:31 AM
Cái câu T* là 1 người con gái theo đúng nghĩa là sao anh ạ :hihi:
1.Con số iu thik nhứt?
2.Có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
3.Nếu có thể thay đổi 3 điều về mình thì night sẻ thay đổi gì ?
5.Dùng 3 từ để định nghĩa về tiền ? Tình
hi
Vừa có thằng bạn rủ đi uống rượu, hihi, trả lời nhanh còn đi cái. :cungly:
1, Con số yêu thích là 13. Số nữa là 1314 - theo như bên TQ, thì đây biểu tượng cho câu nói: Wo ai Ni, được dịch ra tiếng Việt là: Anh yêu em.
2, Cuộc sống hiện tại bảo là ổn định cũng có thể được. Nhưng chưa ưng ý vì đây chưa phải là cuộc sống do bàn tay mình tạo dựng ra. CHờ 10 năm nữa trả lời nhé.
3, Được thay đổi bản thân, quá đã. Điều thứ nhất là gặp ai cũng cười. Vì nhiều người nói mặt cứ lầm lầm lì lì. Thứ 2 là đẹp zai. Thứ 3 là cai rượu :D.
5, Định nghĩa về Tình và Tiền bằng 3 từ. Chơi nhau hả em? Ác thì ác vừa cho quỉ nó ác với chứ. Mà cũng hay, đã thử dn về bản thân bằng 3 từ rồi, thử cái này xem sao. Tình: Đau thật đau; Tiền: Thiếu thật thiếu. :sleepwell:
=Refresh=
28-06-2006, 10:44 AM
hehehe
Hnay mới vào phỏng vấn a zai được....thông cảm...
1/ E thấy a thix chùa thì phải, cả phật nữa hay sao ấy.
Vì nick a hết nhà sư rồi chữ ký của a cứ nam mô....
A giải thix hộ e cái.!!!
2/ Nghe a Vũ nói a sát gớ lắm...trươc đây ấy..
Vậy tại sao giờ vẫn đơn phương.
Hay a đang dấu mọi người?....
T/y của a có thể hé lộ cho e biết chút được ko?
nhà sư thất tình
28-06-2006, 11:15 AM
Hiz, Anh Bt trả lời huề vốn quớ nha :DTức quá chém típ nè
1. hành động dũng cảm nhất đã từng làm ?? Hành động lãng mạn nhất từng làm ? kỉ niệm lãng mạn nhất mà mình từng có ? ý nghĩ điên rồ nhất từng nghĩ là ji` ?
3.Đã bao giờ anh cảm thấy tức giận vì một chuyện gì đó , vì một ai đó , mà đến nỗi không kiềm chế được không ? Love có phạm sai lầm gì khi đó không ? Và những lúc như vậy , anh làm sao để làm chủ bản thân mình ?
5.theo anh thì khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu là bao nhiêu...cen ti mét ?
hi
Lâu mới thấy những câu hỏi hay. Trả lời kiểu gì đây. Nhấm nhẳng hay thật sự. hiih, Sự thật nhé.
1, Hành động dũng cảm nhất là đợi người yêu ở gần nhà em ý. Nhà em ý ở ngay cái chợ, có nhất nhiều chiến sĩ nghiện ở đó. Lúc đó là 1 giờ đêm gì đó, ngồi 1 mình ở đó. Nghĩ lại thấy thật là dũng cảm.
- Ai đã từng yêu sẽ nhớ cảm giác lần đầu tiên mua quà và tặng quà cho người mình yêu. Với Trai_BT hành động lãng mạn nhất là đi lội mưa cùng người đó, sau đó buộc lên cổ tay người yêu mình chiếc vòng tình yêu. (Sao sến thế nhỉ, trẻ người non dạ thật).
- Kỉ niệm lãng mạn nhất của Trai_BT đó là vào 1 ngày hè đầy nắng. Trai_BT cùng người đó tay trong tay vào 1 cửa hàng tô tượng. Cả 2 cùng ngồi tô tượng và tặng cho nhau tượng mà mình tô. Đó là kỉ niệm ngọt ngào nhất của Trai_BT.
- Ý nghĩ điên rồ cũng liên quan đến người đó. Lần này là vào 1 buổi tối đẹp trời, trước khi lên máy bay, Trai_BT đưa người đó đi công viên chơi. 2 người chơi hết trò này đến trò khác. Rất vui. Và bất chợt nhìn thấy chiếc đu quay khổng lồ, Trai_BT cùng người đó lên. Lên đó, đến đoạn đu quay lên cao nhất rồi, Trai_BT tính hôn người đó. Liều thử 1 phát nhg nhát quá, cuối cùng ko làm được gì cả. Đây coi là ý nghĩ điên rồ nhất từ trước tới nay. Bất hạnh. :ham:
3, Nóng giận bao giờ cũng có. Cục tính và cộc cằn mà. Có lần 2 người cãi nhau, Trai_BT giận quá, phóng xe bạt mạng luôn. Người đó ở sau lưng sợ lắm. Mặt tái xanh luôn. Đến khúc cua, 1 pha lạng tay lái chút nữa cả 2 cùng ôm hận. Từ đó Trai_BT tự hứa dù nóng giận đến đâu cũng ko làm người con gái ngồi sau mình bị tổn hại gì nữa. :D
5, Khoảng cách Tình yêu và Tình bạn được đo bằng khoảng cách khi em viết chữ Tình. Nếu là tình yêu, chữ Tình sẽ ngắn lại, còn nếu là Tình bạn, chữ Tình sẽ dài ra. Ko biết đúng ko nhỉ? :lelele:
hehehe
Hnay mới vào phỏng vấn a zai được....thông cảm...
1/ E thấy a thix chùa thì phải, cả phật nữa hay sao ấy.
Vì nick a hết nhà sư rồi chữ ký của a cứ nam mô....
A giải thix hộ e cái.!!!
2/ Nghe a Vũ nói a sát gớ lắm...trươc đây ấy..
Vậy tại sao giờ vẫn đơn phương.
Hay a đang dấu mọi người?....
T/y của a có thể hé lộ cho e biết chút được ko?
hi
Cold à, ảnh avatar đẹp đó. Anh thích ảnh này của mày hơn những ảnh khác. 1 ảnh rất cold.
1, Chùa chiền giúp tâm hồn ta thư thái, thoát khỏi vòng quay chóng mặt của xã hội. Vào chùa anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác thư thái là đủ rồi. Còn Phật thì là do thế này. Hồi bé, có 1 lần nói dối bố mẹ đi chơi, bị cụ phát hiện. Chuẩn bị đánh đòn rồi, mình nghĩ trong đầu lạy trời lạy Phật, con mà thoát vụ này là con sẽ........ Thế là thoát thật. Ko biết do Phật phù hộ hay là sao, chỉ biết là...... cái mông vẫn còn nguyên vẹn :D
2, Anh sát gái, thật hay đùa??? Nếu có đã không chịu cảnh phòng đơn gối chiếc như thế này rồi. Huống gì yêu. Quả là trước tới giờ, chưa khi nào cạnh anh thiếu bóng hồng. Nhưng cô đơn vẫn hoài cô đơn. Thế mới lạ chứ.
3, Tình yêu của anh có ở HHT hết. hihi, cũng hay gửi tâm sự vào Những bức thư tình lắm. Mối tình trân trọng nhất là bài: Dĩ vãng cuộc tình. :D.
(Anh ko giấu mày cái gì nhé).
** mắt_buồn **
28-06-2006, 08:38 PM
heheh tiếp nghe
_ Ai là người làm anh tổn thương nhứt ? Tại sao ?
_ Trong suốt thời gian biết và đã ui anh đã yêu tất thảu bao nhiu người ?
_ Anh đã làm tổn thương bao nhiu người ?
_ Anh có ý định đổi nghề không ? Tại sao ? Nếu đổi nghề anh mún làm j` ?
_ 1 ngày của anh thường bắt đầu là ja v` kết thúc là j` ?
_ Anh có sợ chết không ?
ShadowSunset
29-06-2006, 02:09 AM
Hé Lu anh BiTi :D (Bt có phải là BiTi hông ạ :hihi: ) Em có mấy câu hỏi hay hông anh :hihi: Típ nha :D
1.Đã bao giờ làm chuyện mà anh phải tự hiểu "Giá Như ..." chưa? :D
2.Những lúc vui-buồn-bình thường, anh thường làm gì ? Người anh nghĩ nhiều nhứt là ai :D
3.Trong số những nhân vật chém anh ở đây, hãy liệt kê 5 người anh ấn tượng nhất :D
BrightRain
29-06-2006, 04:03 AM
1, Hành động dũng cảm nhất là đợi người yêu ở gần nhà em ý. Nhà em ý ở ngay cái chợ, có nhất nhiều chiến sĩ nghiện ở đó. Lúc đó là 1 giờ đêm gì đó, ngồi 1 mình ở đó. Nghĩ lại thấy thật là dũng cảm.
Xin bố ,lúc đấy không có con ở bên cạnh chắc bố chạy mất dép từ đời nào roài...Giờ qua rồi thì mồm to như quả nho....khục khục :D
Chém thằng ôn tiếp :
- Giờ bỗng dưng mối tình đầu của mày xuất hiện....Vừa khóc thút thít vừa nói: "Thời gian vừa qua đã khiến em hiểu được rằng...Em không thể sống thiếu anh.Em vẫn mãi yêu anh ,chúng mình làm lại từ đầu,anh nhé" thì mày sẽ làm gì???... :D
hoangtu
29-06-2006, 06:19 AM
hay day ban u u u u u u u u u u u u u u u u ư
ShadowSunset
29-06-2006, 08:27 AM
Hí Hú , chúng ta lại hặp nhau :D2 hế hế :haha:
1.Trong những kiểu tắm sau đây, anh Biti thích tắm kiểu nào nhất?
a)Tắm cát
b)Tắm bùn
c)Tắm...gió
d)Tắm nước
2.Câu-cửa-miệng-dễ-nghe nhất của anh Biti là gì dzị anh :D2
3.Về cơ bản, khi nói về quá khứ, anh Biti hay nhớ tới những kỉ niệm khó chịu hay dể chịu?
nhà sư thất tình
29-06-2006, 02:06 PM
heheh tiếp nghe
_ Ai là người làm anh tổn thương nhứt ? Tại sao ?
_ Trong suốt thời gian biết và đã ui anh đã yêu tất thảu bao nhiu người ?
_ Anh đã làm tổn thương bao nhiu người ?
_ Anh có ý định đổi nghề không ? Tại sao ? Nếu đổi nghề anh mún làm j` ?
_ 1 ngày của anh thường bắt đầu là ja v` kết thúc là j` ?
_ Anh có sợ chết không ?
hi
Em về có sao ko? Anh cũng lo lo ko biết thế nào :1_question: . ko dám :cofon:
1, "Người ấy" là người làm anh tổn thương nhất. Đó là mối tình vào độ 6,7 năm về trước. Sự tổn thương đó chưa có gì xóa bỏ được. :3nhay:
2, Thực sự ngay từ đầu anh đã nói rằng anh là thằng lăng nhăng, nên anh yêu rất nhiều người. Sơ sơ độ 5, 6 người gì đó thôi.
3, Anh yêu từng nào người, thì gây tổn thương cho từng đấy người. Mỗi một mối tình là 1 sự tổn thương. Cái này ko phải nói để khoe, mà sự thực là như vậy. Chia tay sẽ làm tổn thương cả 2.
4, Anh trọn đường văn chương và theo cũng kha khá rồi, giờ không muốn bỏ dở vì chưa đạt được 1 thành công nào anh chưa chịu ra đi. Nếu đạt được thành công trong văn học rồi, anh muốn chuyển sang làm kinh doanh.
5, 1 ngày thường bắt đầu bằng việc đánh răng, và kết thúc 1 ngày cũng là công việc đánh răng.
6, Chỉ có thằng ngu mới ko sợ chết em ạ.
Hé Lu anh BiTi (Bt có phải là BiTi hông ạ :hihi: ) Em có mấy câu hỏi hay hông anh :hihi: Típ nha
1.Đã bao giờ làm chuyện mà anh phải tự hiểu "Giá Như ..." chưa?
2.Những lúc vui-buồn-bình thường, anh thường làm gì ? Người anh nghĩ nhiều nhứt là ai
3.Trong số những nhân vật chém anh ở đây, hãy liệt kê 5 người anh ấn tượng nhất
hi
Nhà sư trả lời hộ Trai_ Bi ti nhé. Mà cho nhà sư hỏi, BiTi nghĩa là gì?
1, Nóng tính, ko chịu suy nghĩ kĩ là yếu điểm của Trai_BT. Gặp những việc ko ưng ý là cáu ầm lên, đùng đùng nổi giận và khi nổi giận xong, "Giá như............." :noidea:
2, Những lúc vui - buồn - bình thường - đều phải làm việc mà. Ko làm thì đâu có tiền ăn cớm chứ. Lúc đó người nghĩ đến nhiều nhất là chị phát tiền lương :cutelaugh:
3, Người hỏi Trai_BT thì nhiều, nhưng để lại ấn tượng thì thật ko nhiều. 5 người mà Trai_BT cảm thấy hứng thú trả lời là: Auturm , Aikita , Miền cát trắng , Khúc chiều nhạt và cuối cùng là thằng bạn thân BrightRain. Nó cậy bạn thân nên toàn hỏi câu cắc cớ. :xinti:
nhà sư thất tình
30-06-2006, 08:15 AM
Chém thằng ôn tiếp :
- Giờ bỗng dưng mối tình đầu của mày xuất hiện....Vừa khóc thút thít vừa nói: "Thời gian vừa qua đã khiến em hiểu được rằng...Em không thể sống thiếu anh.Em vẫn mãi yêu anh ,chúng mình làm lại từ đầu,anh nhé" thì mày sẽ làm gì???... :D
hi
Nếu có duyên thì việc gặp MTD là chiện có khả năng và nhất là trong CN này :angel1:
Nhưng chiện em ý bảo quay lại là NEVER. Do vậy câu này ko cần trả lời.
Hí Hú , chúng ta lại hặp nhau :D2 hế hế :haha:
1.Trong những kiểu tắm sau đây, anh Biti thích tắm kiểu nào nhất?
a)Tắm cát
b)Tắm bùn
c)Tắm...gió
d)Tắm nước
2.Câu-cửa-miệng-dễ-nghe nhất của anh Biti là gì dzị anh :D2
3.Về cơ bản, khi nói về quá khứ, anh Biti hay nhớ tới những kỉ niệm khó chịu hay dể chịu?
hi
Do topic này sắp 10 trang và đầu tuần sau cũng là dịp Trai_BT bận và hết time trả lời phỏng vấn nên Trai_BT chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng này thôi. Xin cáo lỗi với mọi người.
1, Tắm bùn đi em. Nghe đồn tắm bùn ích lợi cho sức khoẻ, đẹp da hẳn hoi đấy.
2, Câu cửa miệng dễ nghe nhất của anh hơi khó. Vì chưa ai nói với anh họ thích nghe anh nói câu nào nhất. Mà chắc ko có đâu em, vì giọng anh chán, nói lại bé nên chắc câu nói nhiều nhất của anh lại là: HE HE. :D
3, Quá khứ của anh rất đẹp. Dù có thế nào anh cũng thấy rất là đẹp do vậy nghĩ đến quá khứ anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Rất thoải mái. :xinti:
Trai_BT
30-06-2006, 08:28 AM
hi
Trai_BT xin cảm ơn BBT HHT đã tạo điều kiện cho Trai_BT được giao lưu cùng với mọi người.
Do giao tiếp không giỏi nên trong lúc giao lưu sẽ có nhiều thất thố,
Trai_BT mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn mọi người.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.