phaminhung1012
25-06-2006, 05:37 AM
Muốn tặng em một đoá hồng vàng
Nhưng em sợ hồng phai tàn nhanh lắm
Muốn tặng em màu vàng sắc nắng
Nhưng em cười : Thế đêm tới thì sao
Muốn tặng em vầng trăng sáng trên cao
Em lại bảo trăng khi tròn khi khuyết
Anh chỉ còn trái tim vương băng tuyết
Hỏi em rằng có ủ ấm được không???
Nhưng em sợ hồng phai tàn nhanh lắm
Muốn tặng em màu vàng sắc nắng
Nhưng em cười : Thế đêm tới thì sao
Muốn tặng em vầng trăng sáng trên cao
Em lại bảo trăng khi tròn khi khuyết
Anh chỉ còn trái tim vương băng tuyết
Hỏi em rằng có ủ ấm được không???