TieuThuB52
25-06-2006, 01:20 AM
Nhóc con...,:angel1:
Đó là 2 tiếng em đã gọi anh khi mình quen nhau.. !!!Em và anh,cả mọi người đều nghĩ rằng chúng ta không thể yêu nhau đến ngày hôm nay..... .thế mà chúng ta đã yêu nhau được 86 ngày rồi.......anh biết không???...Quả là với những người khác,con số 86 ngày ấy đâu có gì đáng nói........thế nhưng với em,mỗi ngày có anh là mỗi ngày em được hạnh phúc.........!!!
Nhóc ơi......:flower:
Em đang nhớ anh..:loveface: nhớ về ngày đầu tiên em và anh gặp nhau....nhớ về những lúc mình giận nhau.....nhớ về những cơn mưa,chỉ em và anh......... !!!!!!Nhớ lắm những cái siết tay của anh,điều mà em biết với anh,đó là thứ anh có thể chứng minh tình yêu mà anh dành cho em....!!!Và......nhóc ơi,em cũng muốn anh biết ,em cũng yêu anh nhiều đến mức nào...... anh đã cho em biết được ý nghĩa cũa những ngày có anh...chính anh đã cho em biết hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị nhất!!!!!!!!!
Nhóc của em,:fi:
Anh có biết em đã yêu anh nhiều đến mức nào không ??Em chỉ mong anh biết rằng với em,anh là những gì tuyệt vời nhất : !!!!!!!!!!!Em thích nhìn ánh mắt của anh khi anh nhìn em......em thích nụ cười của anh khi thấy em từ xa.... ....em thích lúm đồng tiền duy nhất của anh..... ....và.....em thích yêu anh !!!!!!!!!
Nhóc ah,:wavey:
Có ai đó đã từng bảo rằng"dù cuộc sống có khó khăn đến đâu,thì hãy nhớ rằng luôn có một người luôn ủng hộ bạn,dù bạn ở bất kì nơi nào".....vậy thì anh nhé,hãy để em được ở bên cạnh anh.....được thấy anh thành công....được ở bên cạnh anh khi anh vấp ngã......xin hãy để cuộc đời em mãi mãi có hình bóng và nụ cười của anh.....hãy cho em được ở bên cạnh anh đến khi nào em không thể nữa......nhóc nhé...........!!!!
Nhóc biết không.......,:huglove:
Tình yêu mà hai chúng ta có được,đã phải đánh đổi quá nhiều,.....vậy thì xin anh,hãy vì giây phút đầu tiên định mệnh mà em và anh gặp nhau......hãy vì những em và anh đã có....hãy vì.........anh yêu em...mà có thể yêu em nhiều hơn nữa........anh nhé !!!!!!!!
Ông xã.....,:fi:
Em yêu anh......!!!và dù ngày nào em cũng đã nói .......và em sẽ còn nói đến khi nào em có thể"em yêu anh"..........
Ở bên em suốt đời,nhóc nhé..........vì suốt đời này anh sẽ chẳng tìm thấy ai yêu anh hơn em đâu........!!!!!!!!
:lelele:
Đó là 2 tiếng em đã gọi anh khi mình quen nhau.. !!!Em và anh,cả mọi người đều nghĩ rằng chúng ta không thể yêu nhau đến ngày hôm nay..... .thế mà chúng ta đã yêu nhau được 86 ngày rồi.......anh biết không???...Quả là với những người khác,con số 86 ngày ấy đâu có gì đáng nói........thế nhưng với em,mỗi ngày có anh là mỗi ngày em được hạnh phúc.........!!!
Nhóc ơi......:flower:
Em đang nhớ anh..:loveface: nhớ về ngày đầu tiên em và anh gặp nhau....nhớ về những lúc mình giận nhau.....nhớ về những cơn mưa,chỉ em và anh......... !!!!!!Nhớ lắm những cái siết tay của anh,điều mà em biết với anh,đó là thứ anh có thể chứng minh tình yêu mà anh dành cho em....!!!Và......nhóc ơi,em cũng muốn anh biết ,em cũng yêu anh nhiều đến mức nào...... anh đã cho em biết được ý nghĩa cũa những ngày có anh...chính anh đã cho em biết hạnh phúc bắt đầu từ những điều giản dị nhất!!!!!!!!!
Nhóc của em,:fi:
Anh có biết em đã yêu anh nhiều đến mức nào không ??Em chỉ mong anh biết rằng với em,anh là những gì tuyệt vời nhất : !!!!!!!!!!!Em thích nhìn ánh mắt của anh khi anh nhìn em......em thích nụ cười của anh khi thấy em từ xa.... ....em thích lúm đồng tiền duy nhất của anh..... ....và.....em thích yêu anh !!!!!!!!!
Nhóc ah,:wavey:
Có ai đó đã từng bảo rằng"dù cuộc sống có khó khăn đến đâu,thì hãy nhớ rằng luôn có một người luôn ủng hộ bạn,dù bạn ở bất kì nơi nào".....vậy thì anh nhé,hãy để em được ở bên cạnh anh.....được thấy anh thành công....được ở bên cạnh anh khi anh vấp ngã......xin hãy để cuộc đời em mãi mãi có hình bóng và nụ cười của anh.....hãy cho em được ở bên cạnh anh đến khi nào em không thể nữa......nhóc nhé...........!!!!
Nhóc biết không.......,:huglove:
Tình yêu mà hai chúng ta có được,đã phải đánh đổi quá nhiều,.....vậy thì xin anh,hãy vì giây phút đầu tiên định mệnh mà em và anh gặp nhau......hãy vì những em và anh đã có....hãy vì.........anh yêu em...mà có thể yêu em nhiều hơn nữa........anh nhé !!!!!!!!
Ông xã.....,:fi:
Em yêu anh......!!!và dù ngày nào em cũng đã nói .......và em sẽ còn nói đến khi nào em có thể"em yêu anh"..........
Ở bên em suốt đời,nhóc nhé..........vì suốt đời này anh sẽ chẳng tìm thấy ai yêu anh hơn em đâu........!!!!!!!!
:lelele: