PDA

Xem đầy đủ chức năng : lãng tử - cô bé



cherry90
25-06-2006, 12:19 AM
trong tình trường anh là chàng lãng tử
quen biết em một cô bé ngoan hiền
anh với em như hai cực trái dấu
quen thì quen nhưng mà chẳng dám yêu
anh ko muốn sau này em sẽ khóc
sẽ đau khổ khi yêu lầm anh
thôi đau khổ cứ để anh gánh chịu
hạnh phúc thì dành trọn cho em
anh - lãng tử cứ tiếp tục lãng tử
em - cô bé hãy cứ làm cô bé
mong một ngày anh sẽ được yêu em

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 01:26 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hay qua

giang hồ_thi sĩ
25-06-2006, 09:52 AM
đó cũng là lỗi lòng tui
chỉ mong lòng em mãi được vui
biết em đau khổ khi bên cạnh
nên đành lặng lẽ ta rút lui

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 06:34 PM
Lãng tử cười, Yêu người con gái
Biết chăng tình sớm thoả nay mai
Ta vẫn nhớ, mơ đêm như mộng
Yêu được người, cô bé mắt nai

Cô bé ơi nhà ai, cô xinh thế !
Làm lòng buồn cứ thoả tiếng thơ
Nhưng ai biết, em nào có biết
Dạ bâng khuâng cô bé ....yêu đời

tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:25 PM
anh và em là hai thế giới
hai vị trí, mỗi kẻ một nơi
anh lãng tữ em chỉ là cô bé
làm sao em có thể nên lời

nhưng khổ đau ko mình em gánh chịu
lãng tử ai kia xót xa nhiều
một ngày dừng gót phiêu du lại
bởi lòng lãng tử thấy quạnh hiu

romeo si tình
25-06-2006, 08:23 PM
anh yêu em bằng trái tim ngốc nghếch
bởi yêu em anh điên dại bao giờ
và khi yêu con tim anh thường nói
yêu là chết hết đời trong bể mộng

holydangyeu
25-06-2006, 09:56 PM
bài thơ này hay quá chùi

tongnguyenhuy
25-06-2006, 10:01 PM
anh yêu em ko có mong chờ
anh yêu em không có vu vơ
em bảo anh là người thực dụng
bởi tình anh thật quá đơn sơ

Thienmy
25-06-2006, 11:00 PM
Nếu ai nói tình đơn sơ thực dụng
Nên nghĩ lại mình có thế hay không?

holydangyeu
25-06-2006, 11:08 PM
không gian xa với mình đâu có ngại
em chỉ ngại khoảng trống của đời anh
nó chứa đựng hàng ngàn cô gái khác
em chỉ là.... hạt cát phải o anh???

Thienmy
25-06-2006, 11:17 PM
Hạt cát rơi thả mình trong nước biển
Trai đón chào thành hạt ngọc đại dương!

holydangyeu
25-06-2006, 11:37 PM
Thà làm cát chứ ko thèm làm ngọc
Khỏi bi người đời nâng vuôt ,chê bai

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 11:57 PM
Hỏi rằng đời nhìu mầu sáng tỏ
Ai muốn làm cát nhỏ vô tư
Ai đây muốn ngọc cơ ...quý báu
Ai đây kìa muốn nhỏ ...hư vô

Thienmy
26-06-2006, 12:17 AM
Tâm có sáng ngọc trong mới rõ
Bởi tính người hướng thiện bao la ...

Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:32 AM
Tâm giờ chẳng hiểu bao la
Nhưng em vẫn thế, quyết tình chị nha (chị em ta vẫn vậy nhé )

cherry90
30-06-2006, 02:07 AM
mọi người ơi hỡi mọi người
muội đây ko hiểu mọi người đối chi
lãng tử cô bé chủ đề chính
đối như thế này tiêu topic của em

koconnuakeolac
30-06-2006, 02:36 AM
anh lãng tử....
người ta bảo phiêu lưu tình trường
yêu anh vào cuộc đời sẽ đáng thương
vậy mà em cô bé can trường
vẫn yêu anh son sắt mến thương

tongnguyenhuy
30-06-2006, 04:15 AM
chàng lãng tử với thanh kiếm trong tay
một cô bé với tim ấm tràn đầy
thanh kiếm kia sao mà yếu ớt
tâm hồn nào sao vột ngất ngây

cherry90
30-06-2006, 04:17 AM
lãng tử sống cuộc đời phiêu bạt
cô bé đành chấp nhận chờ mong
lãng tử đi biết khi nào quay lại
cô bé chờ mãi mãi ngàn năm

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:28 AM
Em là cô bé ngây thơ
Anh đây lãng tử dong chơi trước giờ
Gặp em anh bỗng ngẩn ngơ
Anh đây chẳng biết,chẳng ngờ yêu em

cherry90
30-06-2006, 04:30 AM
lãng tử nào biết dừng chân
giang hồ đi mãi biết dừng là chi
chỉ tội cho tiểu muội đây
trông chờ huynh mãi huynh nào có hay

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:35 AM
Ngựa đi sẽ có một ngày
Run chân mỏi gối anh ngừng phiêu du
Tìm nơi sơn dã mai sau
Cùng cô em gái trọn đời bên nhau

cherry90
30-06-2006, 04:41 AM
lãng tử ngừng bước phiêu du
huynh đây cùng muội sống đời lãng du
giang hồ mặc kệ chuyện đời
có huynh muội có giang hồ trong tay

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:51 AM
Há chẳng phải giang hồ tiếu ngạo
Hạnh phúc bên nhau sung sướng cả đời
Bỏ qua mọi muộn phiền nhân thế
Cất bước phiêu du cho thỏa tháng ngày

vangemtrongdoi
30-06-2006, 07:26 AM
trong tình trường anh là chàng lãng tử
quen biết em một cô bé ngoan hiền
anh với em như hai cực trái dấu
quen thì quen nhưng mà chẳng dám yêu
anh ko muốn sau này em sẽ khóc
sẽ đau khổ khi yêu lầm anh
thôi đau khổ cứ để anh gánh chịu
hạnh phúc thì dành trọn cho em
anh - lãng tử cứ tiếp tục lãng tử
em - cô bé hãy cứ làm cô bé
mong một ngày anh sẽ được yêu em
EM nhẹ nhàng đi qua đời anh
Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
Anh một mình lặng câm bước chiều buông

Nhớ em nhiều và anh buồn nhiều hơn
Nhưng em đã vô tình lặng lẽ
Bỏ anh lại một khoảng trời nhỏ bé
Để đi theo tiếng gọi trái tim mình

Đến khi nào khi ánh bình minh
Chợt nhuồm màu tình anh vẫy gọi
Hãy một lần bước qua chờ đợi
Để vô tình anh nhìn thấy hình em

Em đã vô tình ngang qua đời anh
Em để lại trong anh niềm thổn thức
Trái tim vỡ bởi một lần đánh mất
Bóng hình anh in đậm mãi tim rồi